Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (5,6,7,8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yubj Tran
Học sinh nhà Đất
avatar
Tổng số bài gửi : 808
Join date : 21/04/2013
ZS (5,6,7,8) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (5,6,7,8)   ZS (5,6,7,8) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:40 pm

 Tác Giả: Hoàng Kim








Chap 5:

Song Ngư, Thiên Bình, Cự Giải và Xử Nữ nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Xử Nữ tự chọn cho mình một cái bàn ở góc khuất và lặng lẽ uống một ly cocktail, tránh xa những ánh mắt dòm ngó. Thiên Bình đưa Cự giải và Song Ngư đi vòng quanh. Bao nhiêu con mắt đổ dồn vào bộ ba. Cự Giải và Song Ngư liên tục được mời nhảy nhưng Thiên Bình không đồng ý. Cô nói:
- Ngư à, Giải nữa, bọn con trai ở trường này là hạng công tử bột không đáng để các cậu bận tâm đâu. Chúng không xứng với các cậu. Chúng chỉ thích cái mã ngoài của các cậu thôi. Nhớ nhé, và đi sát theo mình nếu các cậu không muốn bị bắt nạt.

~~o0o~~

Xử Nữ nhìn cái bóng của Thiên Bình, Song Ngư và Cự Giải đi xa dần. Lòng cô chợt quặn lại. Trước đây…Xử Nữ cũng đã từng như thế…từng thoải mái…từng hiền lành…giống như Song Ngư và Cự Giải vậy…trước khi cô phát hiện ra cách để sinh tồn trong thế giới đục ngầu vì tiền này…

Một người mặc vest đen


ZS (5,6,7,8) Images?q=tbn:ANd9GcQHQVuO27MmhaigUpe83dbjWCAivyU05vWPlHLIIkD7qCA-bcPo-A

đứng trước mặt Xử Nữ rồi nói:
- Nhảy với tôi.
Xử Nữ thở dài, cô mở ví ra rồi rút súng chĩa vào mặt người đó mà không thèm nhìn xem đó là ai. Người đó cười lạnh:
- Cô nghĩ thứ này dọa được tôi à?
Xử Nữ ngạc nhiên ngước nhìn. Đứng trước mặt cô là Thiên Yết, lòng bàn tay đang hướng về phía cô để mời nhảy. Đôi mắt xám lạnh lùng khẽ liếc về phía sau, ra hiệu cho Xử Nữ nhìn và cô đã thấy. Một đoàn vệ sĩ áo đen đứng sau lưng hai người đàn ông và một người đàn bà ăn mặc sang trọng và quý phái. Cô rít qua kẽ răng:
- Họ đến đây ư??
- Nhảy với tôi.
Thiên Yết lặp lại một cách nhã nhặn và Xử Nữ miễn cưỡng đặt tay vào tay Thiên Yết. Cả hai cùng nhau đi ra giữa sàn nhảy, nơi mọi người có thể trông thấy họ dễ nhất. Thiên Yết đặt tay vào eo Xử Nữ và cả hai bắt đầu điệu Waltz. Cả hai lướt đi một cách thuần thục và đẹp đẽ trong những ánh nhìn ghen tức của đám học sinh và sự mãn nguyện của các bậc phụ huynh đang đứng nhìn.

Thiên Yết và Xử Nữ là người yêu của nhau, hay nói đúng hơn là giả vờ yêu nhau. Thiên Yết từng bị ép lấy vợ là con gái của tập đoàn kinh doanh du lịch nổi tiếng còn Xử Nữ từng bị gán với một gã công tử bột con trai của tập đoàn kinh doanh bất động sản. Thật trùng hợp là cha mẹ của cả hai đều ra một điều kiện: nếu không có người yêu xứng đôi thì phải cưới người được sắp xếp trước. Thiên Yết, Thiên Bình, Ma Kết và Xử Nữ quen nhau từ hồi bé, chỉ là hai bên không có cảm giác với đối phương và họ chỉ coi nhau như người qua đường. Khi Thiên Yết đến nhờ vả, Xử Nữ cũng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chấp nhận vì hoàn cảnh của cô cũng éo le chẳng kém.

Khi điệu Waltz kết thúc, cả hai cùng nhau đi ra chỗ các bậc phụ huynh đang đứng. Thiên Yết nói bằng khẩu ngữ lạnh lẽo:
- Để chúng tôi yên.
- À, chúng ta chỉ muốn đến tham dự ngày khai trường của các con thôi, không được sao?
Bố Xử Nữ nói. Cô cười khẩy:
- Khỏi đi bố à, bố thấy đấy, quan hệ giữa chúng con còn tốt lắm, chưa đến nỗi phải đem ghép đôi đâu.
- Ừ, thấy các con thế này ta cũng yên tâm.
Mẹ Thiên Yết nói. Bà nở nụ cười thân thiện nhưng trong mắt Thiên Yết và Xử Nữ, đó chỉ là sự giả tạo. Bố Thiên Yết đặt tay lên vai con trai, nói:
- Thôi, chúng ta về đây, các con ở lại vui vẻ nhé.
Thiên Yết gật đầu rồi kéo Xử Nữ ra ngoài.

Không khí buổi tối mơn man khuôn mặt hoàn mỹ của Xử Nữ. Cô ngồi xuống bên đài phun nước, bàn tay mân mê dòng nước mềm mại. Một chai nước lạnh giơ ra trước mặt cô. Ngước nhìn lên, là Thiên Yết. Cô nhận lấy chai nước rồi uống. Nước lạnh không đủ xoa dịu nỗi lòng như lửa đốt đang cồn cào khó chịu.
- Cảm ơn cô.
Thiên Yết nói và Xử Nữ vừa ngáp vừa lắc đầu:
- Không sao, chúng ta giống nhau thôi.
- Lạnh không?
Thiên Yết hỏi vu vơ và Xử Nữ trả lời:
- Không.
Thiên Yết liếc xuống cánh tay đang tím tái dần vì lạnh, trong lòng anh bỗng dậy lên một cảm giác lạ lùng. Yết cởi áo vest và choàng qua người Xử Nữ rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Yết nhưng anh chỉ ấn đầu cô vào vai và nói:
- Ngủ đi.
Xử Nữ ngạc nhiên rất nhiều nhưng rồi cũng im lặng. Tim đập mạnh.

~~o0o~~

-Này, con thiên nga xinh đẹp~~~~
Một chất giọng nhừa nhựa vang lên sau lưng Thiên Bình. Cô vừa rời khỏi Song Ngư và Cự Giải một lúc để đi giải quyết nỗi buồn thì bỗng gặp mấy thằng ất ơ dặt dẹo thế này đây. Thiên Bình cười nhạt, cô mở ví ra lục lọi nhưng ngay lập tức hoảng sợ vì cô không đem theo súng. Thể lực của Thiên Bình rất yếu nên không thể đọ lại được ba thằng đang lên men say xỉn thế này. Cô bất giác lùi về phía sau và một trong ba tên cười sằng sặc:
-Sao? Sáng nay cô em hoành tráng lắm cơ mà?? Cầm súng đi dưỡn dẹo cơ mà?? Sao bây giờ lại sợ bọn này à??
-Tránh xa tao ra.
Thiên Bình gằn giọng nhưng cả bọn lại cười thỏa mãn rồi chúng tiến đến sát sàn sạt Thiên Bình. Bàn tay thô ráp của chúng chạm vào phần cổ của Thiên Bình làm cô sởn da gà. Thiên Bình đá vào chân của một thằng và đạp vào bụng của một thằng khác rồi nhân lúc chúng sơ hở mà bỏ chạy. Tuy nhiên, chạy được một lúc thì Thiên Bình mệt và khó thở. Tốc độ của cô đã giảm hẳn và lũ ma men kia đang chạy đến mỗi lúc một gần. Một bàn tay bế thốc cô lên. Một nòng súng chĩa về mấy thằng kia.
…Bụp…
“Súng giảm thanh?” Thiên Bình ngạc nhiên rồi nhìn mặt ân nhân: Là Ma Kết.

~~o0o~~

Ma Kết đang đi dạo một mình thì bỗng nghe thấy những tiếng nói nhừa nhựa của bọn say xỉn:
-Này, con thiên nga xinh đẹp~~~~
-Sao? Sáng nay cô em hoành tráng lắm cơ mà?? Cầm súng đi dưỡn dẹo cơ mà?? Sao bây giờ lại sợ bọn này à??
-Tránh xa tao ra.
Giọng của Thiên Bình đập thẳng vào màng nhĩ của anh. Ma Kết bất giác đi theo những tiếng nói để rồi thấy Thiên Bình đang chạy khỏi bọn chúng. Anh bế thốc cô lên rồi rút súng bắn vào chân cả đám. Anh nhìn Thiên Bình rồi hỏi:
-Có sao không?
-Kh…không, cảm ơn.
Thiên Bình nói và Ma Kết thả cô xuống đất:
-Cô nên mang theo súng thì hơn.
Anh dúi vào tay Thiên Bình khẩu súng rồi quay lưng đi thẳng.

Chap 6:

Song Ngư và Cự Giải đứng đợi Thiên Bình ở một góc khá khuất. Bỗng, một đám thanh niên lôi một chàng trai có vẻ đã say ra gần chỗ đó và bắt đầu chửi rủa rồi đánh đập rất dã man. Ngư và Giải đứng được một lúc thì thấy cảnh trước mặt quá dã man nên quyết định sẽ đến ngăn lại. Cả hai chạy vào giữa đám thanh niên rồi Song Ngư nói (2 bé này liều thật =.=”):
-Có gì từ từ giải quyết, các anh đừng đánh nhau như thế.
-Ô, cô em là người yêu nó hay sao mà phải bảo vệ??
Một thằng nói, nó hất mặt về cái kẻ đang nôn máu ra dưới chân. Cự Giải đỡ người con trai đó dậy, nói:
-Xin các anh, đánh nhau ở đây không hay đâu.
-Hai con bé này lạ nhỉ??
Một tên khó chịu nói. Hắn gạt Song Ngư và Cự Giải qua một bên rồi gằn giọng:
-Hay cả hai muốn bị đánh chung luôn?
-Ơ…
Song Ngư và Cự Giải ngớ người. Thế rồi Song Ngư chợt nhìn thấy mái đầu đỏ rực như lửa đang đi ngang qua, cô gào lên:
-AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! GIẾT NGƯỜI!!!!!!!!!!!!!
Và đương nhiên bạn Bạch Dương lại nổi máu anh hùng, bạn chạy ra phi cho mỗi thằng một cước rồi hỏi Song Ngư:
-Cô không sao chứ??
-Tôi thì không nhưng anh ta thì có.
Song Ngư vừa nói vừa chỉ vào cái xác đầy máu bên dưới. Bạch Dương lật ngang lật ngửa cái con người đấy một thôi một hồi rồi tát bôm bốp vào mặt người đó:
-Song Tử, Song Tử à!!! Dậy ngay!!! Cậu lại đi tán gái đấy à???
-Ư…Ưm…hình như thế??
Song Tử thều thào nói còn Bạch Dương thì quẳng luôn Song Tử xuống đất, phủi đít đứng dậy rồi nói với Song Ngư và Cự Giải:
-Kệ nó đi!! Thằng này bị thế quen rồi!! Chắc nó lại vừa tán tỉnh người yêu của mấy thằng đó thôi.
Ngư và Giải trố mắt ra nhìn Bạch Dương còn Bạch Dương thì nắm cổ tay Song Ngư kéo ra chỗ khác.

Cự Giải đứng một mình, cô nhìn xuống cái kẻ đang say xỉn kia rồi lòng nhân hậu lại dội lên làm cô day dứt. Cự Giải dìu Song Tử lên, hơi khó khăn vì Song Tử vừa cao vừa to vừa nặng làm cô ngã mấy lần. Cự Giải thở hồng hộc lôi Song Tử về khu E. Cô đặt Song Tử lên chiếc ghế sa lông trong phòng sinh hoạt chung của khu E rồi bắt đầu sơ cứu cho anh ta. Khu E như một trường Zodiac thu nhỏ nhưng không đầy đủ bằng toàn bộ trường Zodiac. Khu E có phòng học, sân tennis, hồ bơi, ký túc xá,…đặc biệt có thêm phòng sinh hoạt chung cho các thành viên đặc biệt của khu E. Phòng sinh hoạt chung có hai tông chủ đạo là nâu và kem trông khá ấm áp nhưng vẫn toát lên sự sang trọng vốn có. Cự Giải sau khi sơ cứu đầy đủ cho Song Tử và bắt đầu lau đến khuôn mặt thì cô có dừng lại một chút, một khuôn mặt đẹp, góc cạnh và sắc nét.

~~o0o~~

Nhân Mã mặc một bộ váy màu xanh đơn giản.

ZS (5,6,7,8) Images?q=tbn:ANd9GcR1rSCGuzQMAxpgJVQoNJEDvUYt1Cjs1Z_9hy-JyF1TFsmRAEXGtg

Cô vừa thi uống rượu với đám nam sinh trong trường xong và tình trạng của cô bây giờ là chân nam đá chân chiêu, lảo đà lảo đảo. Bước ra khỏi quầy bar ở khu D, Nhân Mã va phải một người nào đó mặc bộ vest màu xám.

ZS (5,6,7,8) Images?q=tbn:ANd9GcS1KViIgwJ8QJCUu7WttRdeY189gcPh1d1KpXJMEoedcM8oHuDOrw

Cô lè nhè:
-Thằng nào thế?? Tránh ra cho bổn tiểu thư đi nào!!
-Cô…
Người đó kinh ngạc thốt lên còn Nhân Mã thì bất ngờ kiễng lên hôn luôn cái người đó (tác hại của việc say). Cả hai mất đà và anh chàng kia ngã ngửa ra sau. Nhân Mã bỗng cảm thấy một cảm giác khó chịu ở bụng. Cô bắt đầu thấy chua chua ở cuống họng và…

…ỌE!!!...

Nhân Mã nôn thẳng vào miệng kẻ xấu số đang trợn trừng mắt vì kinh tởm. Và kẻ xấu số đó…không ai khác…là SƯ TỬ.

~~o0o~~

Sư Tử đang đi tìm ba thằng bạn mất tăm mất tích. Anh vò đầu bứt tai rồi tiến vào trong quầy bar ở khu D. Bỗng, có kẻ nào đó lùn hơn anh hẳn một cái đầu va phải anh.
-Thằng nào thế?? Tránh ra cho bổn tiểu thư đi nào!!
Cái nấm lùn ấy to mồm nói. Sư Tử kinh ngạc khi có kẻ dám ăn nói với anh như thế. Anh há hốc mồm:
-Cô…
Và ngay lập tức cái nấm ấy hôn anh. Và kinh dị hơn, khi anh – do ngạc nhiên và mất đà – ngã ra đằng sau thì cái nấm nôn thốc nôn tháo vào khuôn miệng ngàn vàng của anh. Sư Tử chết lâm sàng nằm sõng soài trên nền đất với cái nấm vẫn đang tiếp tục nôn.

Có ai đó lôi cái nấm kinh tởm ấy ra khỏi người anh rồi rối rít xin lỗi nhưng Sư Tử không nghe thấy nữa. Tai anh ù đi và mắt anh trợn ngược ~> ngất.

~~o0o~~

Bảo Bình chạy đi tìm Nhân Mã. Cô mới quay đi quay lại đã không thấy Nhân Mã đâu nữa rồi. Bộ váy màu tím bay phấp phới trong gió đêm.

ZS (5,6,7,8) Images?q=tbn:ANd9GcRJvq9N2kwIKFZb0PbrSaoYAffNjzaL3eT4iUBCCkvVaY0q3jL1gw

Và cô bỗng nhìn thấy Nhân Mã đang nằm trên người một anh chàng với mái tóc cam sậm bù xù, miệng không ngừng nôn ọe. Bảo Bình thất kinh, da gà gai ốc nổi hết lên. Cô lập tức chạy đến lôi Nhân Mã ra rồi gập người xin lỗi cái kẻ xấu số.

Cô lôi Nhân Mã về ký túc xá. Vì mọi người ở khu E chưa gặp nhau nên chưa thể phân phòng nên Bảo Bình bất đắc dĩ phải vào phòng sinh hoạt chung. Vừa bước vào, một đôi nam đang nằm nữ đang ngồi chễm chệ trên cái sa lông. Bảo Bình đành đặt Nhân Mã xuống đất rồi nói với cô gái với mái tóc màu hung đỏ:
-Tôi tưởng chỉ có người khu E mới được vào đây chứ?
-A…Mình là người khu E và cậu ấy vừa bị đánh xong.
Cự Giải nói và Bảo Bình gật đầu:
-Gì cũng được, phiền cô chăm sóc con ma men này giúp tôi nhé.
Bảo Bình nói rồi đi ra ngoài.

~~o0o~~

Bạch Dương lôi Song Ngư vẫn chưa hiểu truyện ra khu vườn đằng sau trường. Ở đó có sẵn một cô gái khá xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc vày màu vàng và đang đứng ở đó như đợi chờ ai.

ZS (5,6,7,8) Images?q=tbn:ANd9GcRt6hrPfNXw7b5o_z6GlkHxQOhArDRxXiCgRtuLudfqf0jkSvAVLg

Bạch Dương kéo Song Ngư đến trước mặt cô ta rồi nói, giọng lạnh lùng:
-Cô thấy chưa? Tôi và cô đã chấm dứt. Đây là bạn gái mới của tôi.
-Em không tin.
Cô ta nói rồi liếc Song Ngư bằng nửa con mắt:
-Chứng minh đi.
-Được.
Bạch Dương hùng hổ nói. Anh nâng cằm Song Ngư lên và hôn cô ngay trước mặt cô gái mặc váy vàng làm cô ta trơ mắt ếch ra nhìn. Bạch Dương hỏi:
-Được chưa?
-Anh…
Cô ta không nói hết câu mà quay lưng đi thẳng, mắt cô ta ầng ậng nước và vằn lên những tia máu đỏ giận dữ.

Bạch Dương quay sang Song Ngư đang ngơ ngẩn:
-Xin lỗi cô. Cô ta là người yêu cũ của tôi, vì muốn cắt đuôi cô ta nên…
Bạch Dương chưa kịp nói hết câu đã bị ăn một cái tát trời giáng. Song Ngư khóc um sùm:
-TRỜI ƠI!!!! MY FIRST KISS!!! THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY CƯỚP CỦA CON RỒI!!! SAO ÔNG TRỜI NỠ LÒNG NÀO…
Song Ngư khóc lóc ầm ỹ làm Bạch Dương phát hoảng. Anh chạy vòng quanh dỗ dành Song Ngư nhưng không thành, bất quá đành hét lên:
-TÔI XIN LỖI, NÍN ĐI TÔI CHO ĂN KẸO!!!
Song Ngư nín luôn và Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm. Không được lâu, Ngư lại khóc ầm lên:
-TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON!!!
-À, à được rồi, cô không phải trẻ con. Rồi, cô muốn gì tôi cũng cho tất, chỉ cần nín khóc thôi.
-Thật chứ?
Song Ngư nín hẳn, cười nham hiểm.

Chap 7:

Bảo Bình te te chạy ra chỗ hẹn. Nơi đó có sẵn một người mặc vest đen đang đứng ăn kem. Cô chống nạnh rồi nói:
-Ngưu, tôi đã nói rồi, tôi không thích bị bó buộc vào cái thứ tình cảm vớ vẩn ấy đâu.
-Yeh, yeh, yeh, cô chỉ yêu đống hóa chất của cô blah blah blah...tôi nghe quen rồi.
Ngưu ngán ngẩm nói và Bảo Bình nheo mắt khó hiểu:
-Vậy thì anh còn gọi tôi ra làm gì??
-Cô sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ thôi. Hóa chất đối với cô cũng như là đồ ăn đối với tôi vậy. Tự do...không phải là lựa chọn tốt cho cô đâu.
Kim Ngưu nói rồi ngậm chặt que kem. Anh xoa đầu Bảo Bình và đi mất. Bảo Bình thở hắt ra bực bội.

~~o0o~~

Bảo Bình khó chịu, Bảo Bình tức tối, Bảo Bình điên tiết, Bảo Bình căm con Trâu vừa ngu vừa thộn. Cô cáu tiết đi liền một mạch ra chỗ đài phun nước rồi ngồi phịch xuống mà không để ý xem có những ai ngồi bên cạnh. Được hai giây, sống lưng Bảo Bình bắt đầu có cảm giác lành lạnh, ám khí bắt đầu tỏa ra nồng nặc trong không trung. Lúc này cô mới nhìn quanh và bắt gặp một đôi nam nữ đang ngồi bên cạnh. Bạn nữ hiền lành thì ngủ rồi còn bạn nam với đôi mắt xám lạnh và sâu hun hút cứ nhìn cô chằm chằm không hề thân thiện như kiều: “cô mà gây ra tiếng động thì chết chắc”. Bảo Bình vì lý do còn yêu quý cuộc sống đành cắp đít đứng dậy dù rất là tiếc rẻ cái không khí thoáng mát ở đài phun nước. Đi loanh quanh một hồi, cô thấy người ta có đôi có cặp nhan nhản, đi đến đâu thấy couples đến đấy nhưng mà cô vẫn không thay đổi suy nghĩ đâu. Đối với cô và Nhân Mã – hai con gà công nghiệp suốt ngày bị giam trong nhà – tự do là một thứ mà cô và Nhân Mã khao khát nhất. Vì thế nên con Trâu điên đừng hòng gò cô vào cái thứ tình cảm vớ vẩn của hắn nhé!!!!

~~o0o~~

Sáng...

Và đây là ngày học đầu tiên ở trường của 12 bạn sao đáng yêu nhà ta. Cả đêm, ngoài Song Tử và Nhân Mã say bí tỉ cùng Cự Giải bất đắc dĩ phải làm cô trông trẻ ở trong phòng sinh hoạt chung ra thì chẳng có ai quay về khu E.

Mùi cháo hành thơm ngon lan tỏa trong không khí, vuốt ve khứu giác của hai con ma men làm chúng chảy dãi cả trong giấc mơ. Nhân Mã dậy trước, cô đi theo mùi hương của cháo hành trong khi mắt vẫn đang nhắm và miệng vẫn đang ngáy khò khò. Cự Giải thấy Nhân Mã vào thì nhanh chóng múc cháo ra một cái bát, đặt lên bàn ăn rồi ấn Nhân Mã vào một cái ghế để tránh xảy ra thương tích. Nhân Mã múc cháo nhét vào miệng trong vô thức còn Cự Giải thì đích thân bê cháo ra bón cho con bệnh đang nằm dài trên sa lông.

Cánh cửa phòng sinh hoạt chung mở ra. Sư Tử bước vào. Mặt anh xanh lét như tàu lá chuối, chốc chốc lại bụm miệng để khỏi nôn. Sư Tử nhìn thấy thằng bạn thân đang được bón cháo thì cũng lăn đùng ra giữa nhà rồi gào lên:
-ĐÓI QUÁ!!!
-A~ cháo ở trong bếp ấy…
Cự Giải bây giờ mới nhận thấy sự có mặt của Sư Tử. Cô vô tư nói như thể cô là chủ nhà còn Sư Tử thì bò vào bếp. Và mắt anh lọt tròng ra ngoài. Cái nấm lùn…đang ngồi húp xì xoạt bát cháo với đôi mắt nhắm nghiền… Sư Tử gào lên:
-CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~~o0o~~

-CÔ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh làm Cự Giải đánh rơi cả thìa còn Song Tử thì bật dậy như cái lò xo. Cả hai chạy tuốt vào bếp và thấy Sư Tử đang chỉ mặt Nhân Mã và chửi rủa ầm ỹ:
-ĐỒ NẤM LÙN!!! CÔ NÔN VÀO ĐÂU CÔ BIẾT KHÔNG???? SAO CÔ CÓ THỂ…
Nhân Mã lúc này mới tỉnh hẳn, cô ngáp sái quai hàm:
-Gì thế?
-LẠI CÒN CÁI GÌ???
Sư Tử điên cuồng gầm lên rồi chỉ vào miệng:
-CÔ!!! ĐÊM HÔM QUA!!!! CÔ NÔN VÀO ĐÂY!!! CÔ NHỚ KHÔNG???
Những mảnh ký ức rời rạc tràn về trong đầu Nhân Mã như một thước phim quay chậm, cô nhìn Sư Tử rồi hỏi một cách ngây thơ:
-Ơ, vậy kẻ xấu số đó là anh sao?
Sư Tử câm nín trước sự ngu ngơ của con Ngựa. Anh nhảy như con choi choi, mồm liên tục gào thét rồi ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà vệ sinh kỳ kỳ cọ cọ đánh răng xoèn xoẹt. Cự Giải và Song Tử nãy giờ vẫn ngồi xem kịch, Cự Giải lên tiếng:
-Ơ…ưm…cậu à, chỗ này là khu E…
-Yên tâm, tôi là người của khu E mà. Nhân Mã, rất vui được làm quen.
Nhân Mã nắm tay Cự Giải lắc lấy lắc để rồi nói thêm:
-Cháo ngon lắm!
-Ơ…cảm ơn. Nhưng cậu với anh ta…có chuyện gì vậy?
-Ơ…
Nhân Mã ngớ người:
-Mình cũng chẳng biết.
Song Tử đập cửa nhà vệ sinh rầm rầm:
-SƯ TỬ!!! RA ĐI!!! MÌNH PHẢI CHUẨN BỊ ĐỂ ĐI HỌC!!! MÌNH KHÔNG THỂ ĐỂ CÁI MẶT XẤU XÍ ĐẦY DÃI NHƯ THẾ NÀY ĐI HỌC ĐƯỢC!!!!
-IM!!! CẬU CÓ BỊ MỘT CÁI NẤM NÔN VÀO HỌNG KHÔNG HẢ?? KHÔNG CHỨ GÌ?? THẾ THÌ IM ĐI!!!
Sư Tử gào lên và gầm gừ những câu từ không thể văn minh hơn vỏng vót ra ngoài.
-Song Tử à…
Bạch Dương đi từ ngoài vào, bên cạnh là Song Ngư đang cười nham nhở. Bạch Dương nói:
-Còn một đống wc cho cậu lựa chọn đấy, ít nhất từ nãy đến giờ mình đếm được 20 cái rồi.
Song Tử nhăn nhó chạy đi và Bạch Dương đi theo sau còn Song Ngư thì gọi với theo:
-Nhớ nhé!!!
-Rồi rồi.
Bạch Dương cằn nhằn và Song Ngư thì bắt đầu liến thoắng kể cho Cự Giài nghe…

~~o0o~~

-Thật chứ?
Song Ngư cười nham hiểm. Bạch Dương bỗng cảm thấy bất an nhưng anh vẫn nói:
-Thật.
-Vậy thì từ nay trở đi, anh sẽ làm vệ sĩ cho tôi và Cự Giải cho đến khi tôi nghĩ ra được điều kiện.
Song Ngư nói nhẹ tênh còn Bạch Dương thì há hốc mồm:
-WHAT??? TÔI Á??? CÔ CÓ BIẾT TÔI LÀ AI KHÔNG THẾ??? MÀ ĐẤY VẪN CHƯA PHẢI LÀ ĐIỀU KIỆN CÔ MUỐN SAO???
Song Ngư lại bắt đầu ngân ngấn nước mắt:
-Chúng tôi hay bị bắt nạt lắm…
Bạch Dương khi nhìn thấy mấy giọt nước mắt lăn ra thì mủi lòng:
-Được rồi, khi nào cần cô cứ gọi tôi vậy.
Song Ngư cười toe toét còn Bạch Dương thì tự cảm thấy bản thân như một thằng ngu bị một con Cá hâm đơ dắt mũi.

~~o0o~~

Song Ngư kết thúc câu chuyện và Cự Giải há hốc mồm:
-Không được đâu Ngư à…Cậu không biết chủ của chuỗi club dành cho mafia là ai sao?? Là Bạch Dương đấy!!!!
Ngư nháy mắt:
-Không sao, mình cứ tưởng hắn ta kinh dị lắm nhưng thật ra dễ mủi lòng lắm.
Cự Giải ngao ngán thở dài, hình như sau một đêm ở trường, lòng dũng cảm của Ngư đã tăng lên đáng kể. Ngư tròn mắt nhìn Nhân Mã rồi lại nhìn Cự Giải rồi lại nhìn Nhân Mã:
-Cậu là…
-Nhân Mã. Rất vui được làm quen.
Nhân Mã nhe răng cười còn Ngư thì nói nhỏ vào tai Cự Giải:
-Giải, sao toàn mafia thế??
-Bây giờ thì mình biết tại sao lớp này chỉ được có 12 người rồi.
Cự Giải nói rồi lùa Ngư và Mã đi chuẩn bị để vào học.

~~o0o~~

E hèm, và bây giờ đến lượt con người gương mẫu nhất của chúng ta.

Ma Kết đã đến lớp từ sớm và đang ngồi đờ đẫn trong lớp học vì buồn ngủ. Anh thức trắng cả đêm qua để chỉ thị cho bọn lâu la đi xử lý đám ruồi nhặng đang bay vòng quanh căn cứ. Thế rồi đầu óc anh bỏ anh mà đi lúc nào không biết. Những hình ảnh của Thiên Bình hiện về trong đầu anh như một thước phim quay chậm.

~~o0o~~

-Lần sau nếu chỉ là bọn nhãi này thì đừng gọi tôi đến.
Thiên Yết nói và Xử Nữ đáp lời:
-Nếu người chúng đánh không phải là cậu ta thì tôi cũng không gọi anh đến đâu. Dù sao thì chúng ta vẫn bị dính vào nhau thôi.
Thiên Yết đang lái xe còn Xử Nữ thì ngồi bên cánh và Ma Kết đang ho sặc sụa ở ghế sau:
-Hmm…bọn hèn, đánh lén.
-Im xem nào.
Xử Nữ nói, cô đang gọi điện cho ai đó:
-Alo, Thiên Bình à? Chuẩn bị sẵn bông băng thuốc đỏ đi. Ma Kết bị đập cho te tua rồi.
Cô cúp máy cái rụp và Thiên Yết đưa cả đám về nhà Thiên Bình và Xử Nữ trên khu V.I.P ở đường Hoàng Kim. Con phố Hoàng Kim đã là con phố bậc nhất của đất nước rồi, còn khu V.I.P của con phố này thì còn hơn thế gấp nhiều lần và trên khu V.I.P này chỉ có đúng 8 nhà: Nhà của Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Bảo Bình, Xử Nữ và Thiên Bình, Ma Kết và Thiên Yết. Nhà của Thiên Bình và Xử Nữ phải gọi là siêu rộng. Nội thất của nhà do Thiên Bình thiết kế nên vô cùng trang nhã, mềm mại và thoáng mát. Các khung cửa sổ to và rộng hướng thẳng ra sân cỏ bát ngát với mùi cỏ mới cắt và hương hoa thoang thoảng. Nhìn qua, ngôi nhà chỉ đơn giản là một siêu biệt thự nhưng sự thật là có một chiếc thang máy đưa người dùng xuống sâu dưới lòng đất, nơi mà cả băng nhóm hội tụ lại để bàn việc, ăn ở hay xử lý vài con nhặng quấy nhiễu.

Thiên Yết sau khi bàn giao Ma Kết cho Thiên Bình thì rút về còn Xử Nữ thì xuống căn cứ tập bắn. Còn lại hai người...

Chap 8:

Thiên Bình im lặng ngồi lau những vết thương đang rỉ máu làm Ma Kết chốc chốc lại kêu lên vì đau. Thiên Bình khó chịu nói:

- Này, tôi đã phải sơ cứu hộ anh rồi đấy nhé, đừng có kêu gào nữa.
Vừa nói Thiên Bình vừa vô ý ấn mạnh cái khăn vào vết thương của Ma Kết làm máu chảy tòe loe. Thiên Bình bụm miệng:

- Ấy, nhỡ tay…

- Cô để tôi chết vì mất máu thì cũng là nhỡ tay phải không?

Ma Kết nhăn nhó còn Thiên Bình thì cáu tiết. Dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Tự dưng bị con bạn quăng cho một thằng ất ơ rồi bắt băng bó tốn cả thuốc. Đã thế thằng ất ơ lại còn không biết điều, ăn nói thì đanh đá. Bình Nhi ném thẳng cái khăn và hộp thuốc vào mặt Ma Kết làm cậu chàng đau càng thêm đau rồi nói:

- Tự phục vụ đi, lao động là vinh quang.

Rồi ngoe nguẩy đi mất. Ma Kết cũng cay cú, cô ta tưởng anh không hiểu tầm quan trọng của lao động sao?? Dù sao thì Ma Kết cũng đành ngậm ngùi tự băng tự bó rồi te te đi về.

~~o0o~~

Và trong lúc Ma Kết còn đang thơ thẩn nhớ nhung linh tinh thì trước cửa lớp đã xuất hiện hai người khác: Thiên Yết và Xử Nữ. Cả hai vẫn mặc bộ đồ dự tiệc vì rằng thì là mà can tội ngồi ngủ ở đài phun nước đến tận sáng. Đến lúc cả hai mở mắt ra thì đã đến giờ vào học nên đành lết đến lớp dù nhan sắc vẫn chưa được tân trang, dù sao thì trông họ vẫn rất là hấp dẫn. Thiên Yết chọn ngồi ở chiếc bàn cuối cùng trong góc lớp còn Xử Nữ, do quá buồn ngủ nên cũng chọn bàn cuối ngồi rồi ngay khi vừa an tọa trên chiếc ghế thì cô lăn đùng ra ngủ tiếp.

Ngoài cửa lớp xuất hiện ba người con gái. Song Ngư và Cự Giải đã trút bỏ bộ váy sang trọng trở lại với bộ quần áo nghèo xơ xác thường ngày. Nhân Mã thì ăn mặc khá bụi đường. Trông qua chả ai nghĩ ba con người này thuộc khu E. Cả ba ngồi ở giữa lớp.

Bảo Bình hậm hực bước vào, theo sau là Kim Ngưu đang cắn quả táo rồn rột sung sướng. Bảo Bình ngồi phịch xuống bên cạnh Nhân Mã còn Kim Ngưu thì thản nhiên chọn chỗ ngay sau Bảo Bình, mặc cho cô nàng lườm nguýt tứ tung.

Song Tử với mái tóc đen lòa xòa trước trán và đôi mắt nâu phong lưu mặc vest bước vào lớp. Bên ngoài là những đứa con gái quá khích đang cố gắng nhòm vào khu E.

Thiên Bình mặc một chiếc váy màu trắng bước vào. Cô để khẩu súng trước mặt Ma Kết, nói:

- Cảm ơn.

Rồi bước đến ngồi bên cạnh Xử Nữ. Thiên Bình nâng mặt Xử Nữ lên rồi chép miệng:

- Sao hôm nay bê tha nhếch nhác thế hả trời??

- Kệ mình.

Xử Nữ lè nhè còn Thiên Bình bắt đầu lôi “đồ nghề” ra trang trí lại đầu tóc mặt mũi cho Xử Nữ.

Bạch Dương bước vào lớp, vò rối mái tóc đỏ rực rồi tự tìm cho bản thân một góc tĩnh lặng.

Và người cuối cùng, với bộ dạng kinh khủng bắt đầu bước vào lớp. Bộ vest đắt tiền xộc xệch nhăn nheo, mắt thâm quầng và hõm sâu vào như con ma, má hóp tọp, dáng người xiêu vẹo. Nhìn vào người này ta có thể liên tưởng đến một con Zombie đói ăn. Sư Tử nhìn quanh lớp một vòng rồi đôi mắt đen của anh dừng lại ở chỗ Nhân Mã…

…và anh chỉ muốn lăn ra chết luôn…

Sư Tử, với chất giọng tuyệt vời lại bắt đầu nhảy chồm chồm loanh quanh Nhân Mã làm cô tức điên:

- GÌ CHỨ??? ĐÓ CHỈ LÀ VÌ TÔI SAY THÔI!!! ĐÁNG RA ANH PHẢI MỪNG VÌ ĐƯỢC MÃ TIỂU THƯ TÔI HÔN MỚI ĐÚNG CHỨ???

Rồi cô lên gối, đám đá con Sư Tử một hồi rồi ngồi xuống, mặc kệ đống thịt lèo nhèo đang khổ sở bò vào chỗ và phóng những tia nhìn không mấy thân thiện vào Nhân Mã. “con Ngựa điên!!! Tôi không trả thù cô thì tôi không phải Sư Tử!!!” Sư Tử nghĩ, trên mặt xuất hiện một nụ cười gian tà.

Và đây là vị trí chỗ ngồi của 12 sao. Vì 12 sao tự tiện kê kích bàn ghế cho nên lớp khá là lộn xộn:

Bàn giáo viên

Ma Kết
Bảo Bình Nhân Mã Song Ngư Cự Giải
Kim Ngưu Song Tử
Bạch Dương Sư Tử
Thiên Yết Xử Nữ Thiên Bình


Khoảng 10 phút sau, một ông giáo đã già đi vào phòng. Ông tá hỏa khi nhìn thấy cả lớp trông như vừa đi đánh trận về. Cả lớp nằm bò ra bàn mà…ngủ. Một số thì mặc nguyên váy dạ hội và vest, một số khác thì tả tơi, một số khác nữa thì ăn mặc vô kỷ luật và người duy nhất chấp hành đúng đồng phục nhà trường là bạn Ma Kết. Bạn mặc đồng phục đầy đủ và nghiêm chỉnh từ đầu đến chân, bạn ngồi thẳng lưng mắt nhìn lên bảng tuy nhiên đầu bạn đang mơ màng giữa thực tại và quá khứ. Trên mặt bàn của bạn thì lại là một khẩu súng. Ông giáo già lại mắc bệnh tim mạch, thật ra thì bệnh của ông cũng thường thôi, tuy nhiên sau khi bước vào khu E, tim ông đã đập thình thịch vì ông nghe nói khu E toàn xã hội đen. Ông đã từng rất phấn khích khi “được” dạy ở khu E vì ông nghe nói khu E là khu xịn nhất trường nhưng bây giờ chắc ông phải suy nghĩ lại. Ông cầm cái thước dài gõ lên bảng rầm rầm đánh thức đám học sinh dậy. Cơ mà trái với suy nghĩ của ông đó là cả lớp sẽ ngồi dậy thẳng thớm và chào thầy đầy đủ thì ngược lại, một con bé mặc váy đen ngồi bàn cuối lục lọi cái gì đó trong ví mà nó còn thậm chí chả thèm ngẩng mặt lên khỏi mặt bàn. Sau khi cầm chắc rồi, nó rút khẩu súng lên và bắn OÀNH một phát vào giữa cái bảng đen rồi lăn ra ngủ tiếp. Viên đạn cách đầu ông giáo khoảng một milimet và găm thẳng vào cái bảng, vài sợi tóc lia xia rơi xuống. Ông giáo toát mồ hôi hột, kêu lên một tiếng và tăng xông.

Song Ngư và Cự Giải do có lòng trắc ẩn bẩm sinh nên khi nghe tiếng kêu thì lập tức bật dậy và cái họ nhìn thấy làm họ khóc như mưa như gió. Ông thầy già nằm chỏng chơ trên bục giảng (chưa chết đâu nhé ;))) tay ôm chặt tim. Cả hai khóc như điên, lay lay gọi gọi ông giáo già. Bàn tay nhăn nheo của ông cứ chuẩn bị cho vào túi áo để lấy thuốc thì lại bị hai con ranh lắc ầm ỹ làm tay ông lại tuột ra ngoài. Ông mấp máy môi làm Song Ngư và Cự Giải tưởng ông trăng trối liền ghé tai vào nghe:

- Thuốc…ở…trong…túi…áo…

Ông thều thào nói một cách khổ sở. Cá và Cua lột thẳng cái áo vest của ông ra rồi lục lọi. Sau một hồi, cái áo vest đẹp đẽ của ông thầy đã bị quần cho nát bấy và bị ném qua một bên. Ngư và Giải thay nhau nhét thuốc vào mồm ông già khốn khổ trong khi Bảo Bình đang bấm số gọi đến phòng y tế của nhà trường. Vì trường rất rộng nên phải có xe để di chuyển. Nếu học sinh di chuyển từ khu này sang khu khác thì se đi bằng xe tuk tuk. Trường cũng có riêng xe cứu thương và xe cho các bác bảo vệ thi hành pháp luật. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Ông thầy được khiêng lên cáng và đem đến nơi an toàn…
http://truyen.fullf.net  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (5,6,7,8) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ZS (5,6,7,8)   ZS (5,6,7,8) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 5:26 pm

tem há há :3
 
 

ZS (5,6,7,8)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-