Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Spartan Chapter 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yubj Tran
Học sinh nhà Đất
avatar
Tổng số bài gửi : 808
Join date : 21/04/2013
Zodiac Spartan Chapter 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Spartan Chapter 3   Zodiac Spartan Chapter 3 Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:27 pm

 Tác Giả: NeroSquall

 <blockquote class="messageText ugc baseHtml">
Zodiac Spartan
(Chapter 3)



Thế kế hoạch là gì Ma Kết ?. Kim Ngưu hỏi.
Ma Kết im lặng một lúc liền quay qua nói với Xữ Nữ.
Xữ Nữ em nói với Sư Tử là kế hoạch thay đổi nhé, bảo cô ấy trở về căn cứ dẫn theo 2 nhóm Marines tấn công và căn cứ Convenant sau đó cố gắng dẫn dụ lực lượng của chúng vào trong rừng. Chúng ta sẽ nhân cơ hội đó đột nhập vào căn cứ.
Sao ko tấn công thẳng vào cho đỡ mất thời gian. Thiên Yết khoanh tay nói.
Nếu cậu…..Ma Kết chưa dứt câu thì Xữ Nữ đã ngăn anh lại và nói.
Để em. Và tiến tới gần Thiên Yết.
Thiên Yết chẳng phải em luôn thích hành động bí mật và lén lút sao, sao hôm nay nổi hứng đòi tấn công trực diện vậy. 
Tại vì em muốn kết thúc sớm nhiệm vụ chỉ đơn giản thế thôi.
Thật sao. Xữ Nữ nói thật chậm và nhấn mạnh.
Cứ thế Xữ Nữ nhìn chằm chằm vào Thiên Yết một lúc làm Thiên Yết bực bội như bị ai đó nói trúng tim đen.
Chị với Ma Kết làm sao thì làm, phải cứu được 4 người họ đấy. Dứt lời Thiên Yết quay lưng lảnh sang chỗ khác.
6 chứ. Không tính Song Tử và Bảo Bình àh. Ma Kết nhắc nhở Thiên Yết.
- Sao cũng được. Thiên Yết nói với một giọng điểu bất cần.
Xữ Nữ cho anh biết vị trí của Nhân Mã và nhóm của Cự GiảiSong Ngư đi. Ma Kết quay qua Xữ Nữ.
Xữ Nữ gật nhẹ đầu lấy 1 thứ gì đó có hình dạng như 1 chiếc đĩa chỉ to cỡ lòng bàn tay. Xữ Nữ nhấn nút lập tức chiếc đĩa mở lên một mô hình 3D căn cứ Convenant và 2 đốm đỏ đang nhấp nháy.
Theo máy phát tín hiệu siêu nhỏ gắn trên người họ thì Nhân Mã đang ở trên tầng cao nhất của căn cứ nằm ngay trung tâm. Còn nhóm Cự GiảiSong NgưBảo Bình và Song Tử thì đang ở tầng hầm nhưng không sâu lắm.
Ma Kết ngẫm nghĩ một hồi liền quay qua hỏi Thiên Yết.
Thiên Yết tôi muốn hỏi cậu một câu cuối cùng trước khi chúng ta bắt đầu nhệm vụ.
Thiên Yết im lặng chờ đợi.
Song Ngư bay được không ?
BAAAYYYY…….. !!! Cả đám đồng thanh trừ Thiên Yết.
Thiên Yết nghiêng đầu ngạc nhiên sao Ma Kết lại hỏi một câu vô cùng củ chuối như vậy, Thiên Yết suy nghĩ một lúc liền trả lời với một nụ cười bí hiểm đằng sau tấm kính đen kịt của chiếc mủ bảo hộ, Thiên Yếtđã hiểu kế hoạch của Ma Kết chăng ?.
Kế hoạch có vẻ điên rồ nhưng tui bắt đầu thích ông anh rùi đó Ma Kết, mà về chuyện đó thì Hắc Ngưmới làm nổi chứ Bạch Ngư thì cùng lắm là được nữa đường.
Vậy thì việc làm Hắc Ngư lộ diện trông cậy vào cậu.
Thiên Yết im lặng gật nhẹ đầu nhưng ít ai biết rằng đằng sau chiếc mũ bảo hộ Thiên Yết đang toát mồ hôi lạnh khi Ma Kết đề cập đến việc làm cho Hắc Ngư xuất hiện.
Được rồi SPARTAN đây là kế hoạch khi lũ Convenant bị Sư Tử dụ vào trong rừng cầm chân chúng ta sẽ cứu nhóm của Cự GiảiSong NgưBảo Bình và Song Tử sau đó là Nhân Mã.
Nhưng lỡ lũ Convenant trở về trước khi anh kịp cứu Nhân Mã thì sao. Bạch Dương lên tiếng.
Đó là lý do tôi cần anh và Kim Dương ở ngoài căn cứ cầm chân Convenant trong trương hợp chúng quay lại sớm hơn dự định, anh và Kim Ngưu 2 người có nhiệm vụ kéo dài cho tôi và Thiên Yết thêm một gian và đảm bảo đường rút cho cả tôi Thiên Yết và cả những người còn lại. Tôi trông cậy hết vào 2 anh đó. Ma Kếtđặt 2 tay lên 2 vai của Kim Ngưu và Bạch Dương.
Vậy thì con đường rút đó sẽ luôn mở rộng chờ cậu Ma KếtBạch Dương vừa nói vừa gật đầu chắc chắn
Cứ thông thả như đi dạo đừng ra quá sớm hôm nay tôi vẫn chưa xử được con Convenant nào đâu đấy.Kim Ngưu nói thêm.
Vậy còn em thì sao Ma Kết ?, Đừng nói là anh cho em ra rìa nhá. Xữ Nữ lên tiếng hỏi Ma Kết.
Việc em làm cũng quan trọng lắm đấy, em hãy ở đây dùng khẩu Sniper Rifle của em yểm trợ Bạch Dương và Kim Ngư và còn nữa em hãy cho anh biết mọi động tĩnh ở ngoài này, anh cần một con mắt ở ngoài đây và em chính là nó đấy. Ma Kết nghiêm giọng nhấn mạnh.
Em không làm anh thất vọng đâu, nhưng hứa với em là hãy trở về nguyên vẹn đấy. Xữ Nữ cũng nghiêm giọng nhấn mạnh.
Yes, Ma'am. Ma Kết nói.
Anh anh, em em nghe mà nổi cả da gà !!!. Thiên Yết nghĩ thầm không dám nói lớn vì sợ cô chi hai Xữ Nữcủa mình.
Thiên Yết !!! Thiên Yết quay sang nhìn người chị đang kêu mình.
Dạ, gì vậy chị Nữ. Thiên Yết trả lời. Lý do duy nhất mà cho Thiên Yết nghe lời Xữ Nữ như vậy là doThiên Yết xem Xữ Nữ như người thân cuối cùng của mình, từ lúc cậu tham gia chương trình SPARTAN III lúc 8 tuổi, mất hết cha mẹ, gia đình, nhà cửa. Xữ Nữ đã chăm sóc và thương yêu cậu như em ruột, đáp lạiThiên Yết cũng xem Xữ Nữ như một người chị Thiên Yết luôn yêu quý cô chị này mặc dù cậu đã làm choXữ Nữ nhức đầu không biết bao nhiêu lần.
Coi chừng anh chàng to xác này cho chị nhé. Xữ Nữ nhẹ nhàng nói.
Hả !!! sao chị không nói ngược lại, ảnh phải coi chừng em chứ. Thiên Yết cãi lại.
Em 20 tuổi rồi không cần người khác coi chừng đâu. Xữ Nữ nói.
Ảnh 25 đó. Thiên Yết vừa nói vừa chỉ tay vào Ma Kết.
Dám cãi lý với chị àh [Bốp]. Xữ Nữ vừa nói vừa hành động. Kết quả Thiên Yết đành cắng răng ngậm ngùi với cục u trên đầu. 
Được rồi các SPARTAN chiến dịch bắt đầu.
Ma Kết vừa dứt lời là lập tức 1 đội SparrowHawk và Falcon bay xoẹt qua đầu anh.
Xữ Nữ ??? Ma Kết quay qua nhìn Xữ Nữ.
Sư Tử em có nghe chị không chị chỉ kêu em dẫn theo 2 nhóm Marines chứ đâu có kêu em dẫn theo nguyên trung đoàn đến đột kích đâu Sư Tử ?. Xữ Nữ nói với Sư Tử qua bộ đàm tích hợp bên trong chiếc mũ bảo hộ của cô.
Uhhhhh thì em thấy không đi thì thôi đã đi thì phải đi cho hoành tráng nên (Khoái chơi nổi)….Với lại nếu đi ít quá lũ Convenant sẽ chẳng thèm đuổi theo đâu. Sư Tử nói với giọng phấn khích.
Làm gì thì làm nhưng phải làm theo kế hoạch đấy chỉ thu hút sự chú ý của Convenant hạn chế giao tranh và thương vong đấy. Xữ Nữ nhắc nhở.
Rồi rồi mà, các anh chị khỏi lo, được rồi các anh Marine hãy cho lũ Convenant thấy loài người chúng ta biết mở tiệc như thế nào theo tôi !!!
Yes, Ma’am. Các Marine đồng thanh la lên
Giao tranh diễn ra mở màn bằng một loạt trái tên lửa của Sư Tử và đội SparrowHawk bắn thẳng vào các xe cơ giới, tiêm kích Banshee và các trụ súng máy phòng thủ của Convenant. Tiếp nối là hàng loạt chiếcWarthog lao vào bắn phá. Đúng như kế hoạch vừa bắn xong thì Sư Tử đã lái Falcon cùng độiSparrowHawk bay vào rừng kéo theo là những chiếc Banshee và hàng loạt Convenant.
Bọn chúng dính bẫy rồi, bây giờ thì tới lượt chúng ta.Ma Kết ra hiệu cho Thiên Yết cùng tiến lên.
Ma Kết và Thiên Yết chạy thẳng một mạch tới cửa chính. Chiếc cửa to đùng khép kín trước mặt Thiên Yếtvà Ma Kết.
Anh có mang theo mìn C4 không Ma Kết ?. Thiên Yết hỏi.
Không !. Ma Kết trả lời ngắn gọn,
Không mìn C4 thì phá công bằng răng àh. Thiên Yết quát lên.
Bình tĩnh nào, mìn C4 thì không có nhưng tôi có thứ này. Ma Kết dứt lời liền đặt chiếc vali hình chữ nhật xuống mở ra.
Cậu biết đây là gì không ?. Ma Kết hỏi.
SPARTAN LASER !!! anh có đồ chơi sao không nói sớm, thứ này dư sức bắn thủng cả cái cánh công này. Thiên Yết nói với giọng cười nhạt.
Cầm lấy. Ma Kết quẳng cho Thiên Yết 2 khẩu SMG.
SPARTAN LASER
tuy cực mạnh nhưng vừa nặng vừa có thời gian tái công kích lâu vì vậy 
tôi cần cầu đi trước dọn đường, còn tôi sẽ dọn sạch các cánh cổng và bất
cứ thứ gì cậu không dọn sạch được.

[Tiếng kiểm tra đạn]….OK, bắt đầu đi. Thiên Yết ra hiệu.
Ma Kết gật đầu, [Tiếng gồng năng lượng của SPARTAN LASER]…..Chíu…Đùng. Cánh cửa thủng cả 1 lỗ lớn, màn khói chưa tan 2 Ma Kết và Thiên Yết đã xông vào. Mặc dù phần lớn lực lương của Convenant đã đuổi theo Sư Tử và lực lượng của cô nhưng lực lượng còn lại bên trong căn cứ quả thật là không ít. Thiên Yết vừa chạy vừa bắn, tuy Thiên Yết là SPARTAN chuyên về cận chiến nhưng quả thật khả năng dùng súng của cậu cũng thuộc vào hàng TOP vì phát nào phát nây đều bắn ngay đầu Convenant mặc dù Thiên Yết đang chạy với tốc độ nhanh. Ma Kết cũng chẳng kém trong lúc SPARTAN LASER đang sạc năng lượng Ma Kết cũng móc súng lục ra xử hết cả một nhóm Elite và cũng như Thiên Yết tất cả đều HeadShot cà 2 đều tiến thẳng tới như thế chẻ tre, cả hai đi tới đâu xác chết Convenant la liệt tới đó. Không như Ma Kết vì chỉ có cây súng lục và Thiên Yết dẫn đầu nên anh còn có thời gian thay đạn. Thiên Yết thường xuyên gặp nhưng lúc đã phơ hết cả 2 băng đạn ở 2 cây SMG nhưng Convenant thì vẫn còn đó, Thiên Yếtchẳng do dự sử dụng khả năng cận chiến sở trường của mình tung người dùng chân đá bể sọ hoặc dùng hết sức găm thẳng khẩu SMG vào đầu Covenant.
Gần tới chưa ?. Thiên Yết vừa chạy vừa hỏi.
Qua cánh cổng này, sẽ thấy 1 thang máy nó sẽ dẫn chúng ta tới thẳng nơi giam nhóm Song Ngư, Cự Giải,Song Tử, và Bảo BìnhMa Kết trả lời.
SPARTAN LASER còn bắn được bao nhiêu phát. Thiên Yết lại vừa chạy vừa hỏi.
2, vừa đủ cho cánh cửa này và cánh cửa ở dưới. Ma Kết cũng trả lời lại.
[Tiếng gồng năng lượng của SPARTAN LASER]…..Chíu…Đùng.



Zodiac Spartan Chapter 3 Laser-o



Thang máy kìa nhanh lên [tạch tạch tạch…..tạch]. Thiên Yết vừa chạy vừa xử nhưng con Grunt và Eliteở trước mặt.


Zodiac Spartan Chapter 3 Smg-o

[tạch tạch tạch…..tạch] khép cổng [tạch tạch tạch…..tạch] khép cổng lại mau thang máy Thiên Yết la lên.
[Tiếng cổng thang máy đóng] Hộc...Hộc…Hộc. Ma Kết và Thiên Yết đều thấm mệt khi vừa chạy vừa hiến đấu nãy giờ.
Công nhận cái căng cứ lớn thiệt, Nếu không có cái máy phát tín hiệu thì chắc tìm họ khùng lun quá. Thiên Yết vừa nói vừa thở.
Kiểm tra đạn, đi sắp tới tầng hầm rồi đó. Ma Kết cũng chẳng khá hơn gì cũng thở hồng hộc, có khi còn mệt hơn Thiên Yết vì phải vác nguyên cây SPARTAN LASER chạy nãy giờ.
Thiên Yết… sao tôi chỉ thấy cạu lo lắng cho Cự Giải và Song Ngư vậy, Nhân Mã cũng là bạn thuở nhỏ của cậu mà.
Hôm nay anh đặt câu hỏi với tôi hơi nhiều đấy Ma Kết, về phần Nhân Mã
thì khỏi lo, cô ta gặp rắc rối như cơm bữa nhưng chẳng có chuyện gì làm
hại được cô ta đâu, lo lắng cho cô ấy chỉ bằng thừa, cô ta còn được 4 
đứa chúng tôi lúc nhỏ đặt cho 1 biệt danh nữa đó là “ÁI NỮ CỦA THẦN” 
đấy.

“Ái Nữ Của Thần” ?
Lúc gặp cô ấy anh sẽ hiểu [Tiếng thay đạn].
[Tiếng thang máy mở cửa]
Chiến tiếp thôi nào !.


(To be Coninue...)

[b style="color: rgb(120, 120, 120); font-family: Verdana; line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]Bonus[/b]
Zodiac Spartan Chapter 3 022807_18


SparrowHawk
Cũng
là một dạng tiêm kích dùng để chống lại tiêm kích Banshee của 
Convenant, rất hữu hiệu khi dùng để làm tiêu hao sinh lực bộ binh của 
địch.


Zodiac Spartan Chapter 3 News_render001


Marines
Với
tên đầy đủ là United Nations Space Command Marine Corps (UNSC Marine 
Corps). Đây là lực lượng thuộc chi nhánh của UNSC Defense Force, chịu 
trách nhiệm về các hoạt đông quân sự dưới đất, bảo vệ lực lượng thuỷ 
quân cũng như các căn cứ cho chiến tranh. Cả nam lẫn nữ đều được trang 
bị huấn luyện rất nghiêm khắc, và đa dạng (theo chủng quân) Những người 
lính giỏi nhất sẽ được đưa vào các chiến trường chống lại lực lượng đông
đảo và công nghệ cao của Convenant mà tưởng chừng là nhất định thất 
bại. 




Enlarge this image Click to see fullsize
Zodiac Spartan Chapter 3 Ih_spartan+laser01c


SPARTAN LASER
Cơn
ác mộng của những phương tiện cơ giới. Vì là súng Laser nên “đạn” có 
đường đi cũng giống như ánh sáng, nhờ đó nên Spartan Laser có một độ 
chính xác tuyệt đối. Trang bị thêm nữa là một ống nhắm 5x khiến cho nó 
trở thành một súng nhắm lợi hại. Đây là vũ khí dành riêng cho các 
Spartan.




Enlarge this image Click to see fullsize
Zodiac Spartan Chapter 3 Halo-3-odst-smg-concept-art-jpg


SMG (Sub Machine Gun)
Súng
máy loại nhẹ chuyên dùng của ODST được lợi thế có trọng lương nhẹ có 
thể lắp thêm ống giảm thanh và băng đạn 30 viên, sát thương tầm thấp đến
trung.
</blockquote>
http://truyen.fullf.net  
 

Zodiac Spartan Chapter 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Spartan Chapter 1
» Zodiac Spartan
» Zodiac School <3 : photos of zodiac
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Zodiac characters )
» Zodiac and the 1/2 Camp ( Zodiac Couple )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: Zodiac Spartan-