Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Curcus of pain (CHAPTER 8 Kèm thông báo )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Curcus of pain (CHAPTER 8 Kèm thông báo ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Curcus of pain (CHAPTER 8 Kèm thông báo )   Curcus of pain (CHAPTER 8 Kèm thông báo ) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:18 pm

 *************                     CIRCUS OF PAIN
                                            CHAPTER 8
                                                 Love 
Warning :Sorry đã đẻ mọi người chờ . Nhưng Aura sẽ ngưng bộ truyện Snow White and The Huntsman vì ít người đọc. Legend and Time không ai hết như thường . Circus of pain mới đăng . Nhưng truyện mới nhất thì chẳng ai hết Curcus of pain (CHAPTER 8 Kèm thông báo ) 2752390508 Có lẽ Aura sẽ giải nghệ 
      Xử Nữ im lìm, nằm trên chiếc bàn gỗ nhìn vào khoảng trống giữa phòng , nơi mà hồi xưa, cô , Thiên Bình với cha cô từng chơi đùa với nhau... Giờ thì nó trống trơn, im lặng đến đáng sợ...
      -Ông trừng phạt tôi vậy là chưa đủ hay sao?-Xử Nữ hỏi và ngước lên trời...
     -Mê tín quá đấy Xử Nữ !-Ma Kết bước vào...
     -Vậy ư? Mê tín ư? Ma Kết! Anh không hiểu đâu!-Xử Nữ nói nhỏ.
     -Chẳng khác nào em nói Thiên Yết hiểu em hơn anh...-Ma Kết nói, ngồi cạnh Xử Nữ...
     -Không,em đã nói vậy đâu... Thiên Yết cũng không hểu em đâu!-Xử Nữ nói .
    -Em đừng buồn...
    -Sao không buồn được! Anh có bao giờ hiểu được cảm giác khi mất quá nhiều người mình yêu thương không?-Xử Nữ nói. Một giọt nước mắt  lăn dài trên má cô... Cô lấy tay dụi mắt, ngăn không cho một giọt nước mắt nào rơi nữa...
     -Gánh xiếc này là gia đình anh! -Ma Kết nhấn mạnh từng chữ-Thiên Bình với ông chủ mất đi! Anh cũng hiểu chứ !
     -Chỉ có bao nhiêu đó thôi ư?-Xử Nữ đưa đôi mắt xám sâu thẳm nhìn Ma Kết... Ma Kết cảm thấy như hồn mình đang rơi vào trong đôi mắt đó...
     -Không...-Giọng Ma Kết trầm xuống-Còn nữa nhưng em đừng hỏi...
     -Ừ!-Xử Nữ gật đầu rồi bước ra ngoài phòng...
     Ma Kết đứng dậy... Anh lại gần chiếc tủ áo của cô...  Và anh kéo ngăn tủ nhỏ ra, một vỉ thuốc an thần.... Anh lắc đầu rồi lấy vỉ thuốc đó, bỏ vào túi áo ... Rồi anh bước ra trong im lặng ...
                                 -----================-----
       -Woa... Chiếc đầm này đắt đấy.... Cô thật sự muốn đổi nó ư ?-Người bán hàng hỏi, tay cầm chiếc đầm đen đính ren tuyệt đẹp.
       -Tất nhiên! Sẵn tiện cho tôi xin cái váy khác bớt rườm rà hơn được không?-Cô gái với mái tóc đen óng cười tươi. 
      -Tại sao thế Nhân Mã???-Bạch Dương nói to
      -Tôi thích vậy đấy! Vui mà!-Nói rồi , Nhân Mã biến mất dạng. Rồi lúc sau , cô xuất hiện với bộ đồ khác đơn giản Hơn bộ váy kia với một cái túi đầy tiền ...
      -Woa..Cô hay đấy. Sao không bán bộ trang súc ?-Bạch Dương hỏi Nhân Mã một cách Tỉnh bơ.
     -Để dành! Nó đẹp mà! Bán Xử Nữ với Thiên Bình có giá lời hơn!-Nói rồi cô kéo Bạch Dương về hướng rạp xiếc.
                                   -------============-------
     -CÁI GÌ???-Nhân Mã với Bạch Dương hét lên Cùng lúc .
     -Ừ! Thiên Bình chết rồi, cảnh sát kiểm tra thì nói là bị ám sát. Và họ đang kiểm tra từng người kia! -Thiên Yết nói,vẻ mặt lạnh như băng...
    -THIÊN BÌNH! Anb đùa tôi ư?-Nhân Mã hỏi.
    -Không...-Giọng anh trầm xuống...-Nếu cô muốn , tôi sẽ cho cô coi xác cô ấy...
    ....
     Nhân Mã không tin vào mắt mình nổi nữa..  Xác của Thiên Bình được đặt gọn dưới giường... Xác cô thậm chí chẳng còn nguyên vẹn... Nhân Mã quỳ xuống cạnh xác cô , ngắm đôi mắt còn nguyên của Thiên Bình... Nó đang mở to trong sợ hãi... Đôi mắt , à không, chỉ là một con mắt đáng sợ nhất mà Nhân Mã từng thấy...chỉ sau có cha mình.... Bạch Dương kéo Nhân Mã lại:
      -Đừng coi nữa!-Bạch Dương nói, rơm rớm nước mắt... Nhân Mã thì đã khóc đẫm áo ... Vốn dĩ cả hai người đều là bạn thân của cả gánh xiếc này .... Thiên Bình như người chị của hai người đó vậy.... 
     -Sao khóc thế ?-Một cô gái đi đến.... Cô ta có mái tóc đen mượt , óng ánh như dòng suối... Đôi mắt xanh như nhìn xuyên thấu con người-Hai người này là ai thế Thiên Yết?-Cô ta hỏi, nhìn Thiên Yết đang đứng cạnh mình...
     -Thì là bạn của gánh xiếc !-Thiên Yết nói rồi thì thầm-Và khách sộp của đây!
     "CHÁT!!!!" Xử Nữ tát vào mặt Thiên Yết. Song Ngư ngỡ ngàng, nhưng với Nhân Mã với Bạch Dương là chuyện thường ngày... Thiên Yết ôm mặt, rên rỉ... Bảo Bình đang chế thuốc gần đó vỗ tay nhiệt liệt. Xử Nữ cằn nhằn :
    -Tiền , tiền , tiền hoài! Ngoài tiền anh có biết cái gì không ????
    -Cô quan tâm chiii!!!!-Thiên Yết nói to đầy giận dữ.  
    -Tôi hứa với cha thôi!!!-Xử Nữ nói to-Cha nói là làm sao cho anh bớt ham mê tiền bạc lại đi !
    -Ừ! Thì sao nào???-Thiên Yết hỏi vặn lại-Cô cũng vậy thôi chứ gì nữa!
    -Ít ra tôi chưa như anh !!!-Xử Nữ rít lên. Chưa bao giờ cả bọn thấy Xử Nữ trở nên đáng sợ như thế.
    -Cô làm gì được nào???-Thiên Yết gào lên,mắt phừng phực những ngọn lửa đáng sợ.Cả bọn kia co rúm co ró lại ... Thiên Yết rất hiếm khi như thế,nhưng mỗi lần giận là coi như là rúng động lên.
     -Giận hoài giận mãi! Có bao giờ anh ngưng giận không?  Cự Giải từ đâu xuất hiện. Mặt lầm lì , mắt liếc Thiên Yết. Mọi người xanh mặt , chưa bao giờ họ thấy Cự Giải như thế hết-Xử Nữ nói cũng đâu có sai... Hồi đó đến giờ , anh chỉ biết tiền tiền tiền thôi à.... Sinh ra trong quý tộc rồi bị bỏ rơi như anh thì đúng là đáng buồn nhỉ....-Cự Giải lạnh lùng nói... Mọi người phải im lặng đi... Không khí ngộp ngạt vô cùng... Mắt Cự Giải khác hẳn với thường ngày... Lạnh và vô cảm... 
     -Cô cũng biết điều lắm nhỉ? -Thiên Yết nói .
     -Anh im đi! -Xử Nữ la to-Rạp xiếc này không để đánh nhau đâu!!!!
     -Không phải chứ gì nữa...-Thiên Yết nói-Ai đã gây ra ... Thôi cô tự nhớ đi nhé!-Thiên Yết cười mỉm lạnh đến đáng sợ... Đôi mắt của anh ánh lên cái gì đó mà không có từ nào để diễn tả được... Vừa đáng sợ vừa hận thù , vừa giận dữ vừa ăn năn... Nhưng sâu trong đôi mắt đó như có một thứ cảm xúc mà Thiên Yết không bao giờ muốn nghĩ đến... Đó là sự đau khổ tột cùng vì bị phản bội... 
     Xử Nữ im lặng không kém... Và cô bỏ đi... Cự Giải nhìn Xử Nữ bỏ đi... Mọi người đều hướng nhìn về phía Cự Giải... Đôi mắt của Cự Giải lúc này chẳng khác gì Xử Nữ thường ngày... Có cái gì đó bí ẩn , đáng sợ hơn Cự Giải hàng ngày... Cự Giải liền chạy đi đến tàu của rạp xiếc khi Xử Nữ bỏ đi...
      -Woa...-Bạch Dương ngớ ra-Yết Đại Ca hôm nay giận thế!
      Thiên Yết im lặng, rồi liếc Bạch Dương với một cái nhìn ghê rợn làm Bạch Dương muốn sặc máu mà chết còn hơn. Song Ngư nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng :
     -Anh làm gì giận dữ thế?
     Thiên Yết tiếp tục liếc Song Ngư với ánh mắt chết người thoe nghĩa đen của anh. Nhưng có vẻ nó chẳng có tác dụng gì với Song Ngư. Song Ngư nở nụ cười tươi ....Thiên Yết quay lưng lại, bước đi chỗ khác. Song Ngư vẫn lẽo đẽo theo sau... 
     Nhân Mã nhìn Bạch Dương :
     -Rối rắm quá nhỉ! Con bé tóc đen đó đó là người mới đúng không?
     -Nghe nói vậy !-Bạch Dương nói-Thấy con bé đó quen quen lắm...
     -Anh gặp ai mà anh chẳng nói quen!-Nhân Mã nói lại.
     -Thì anh thấy quen thì anh nói quen!
     -Nhưng mà ai anh gặp anh cũng thấy quen hết cả! 
     -Nhưng Xử Nữ anh có nói quen đâu!
     -Xử Nữ là bạn hồi nhỏ của anh mà!-Nhân Mã vẫy nẫy.
     -Ơ....-Bạch Dương ngớ ra lần hai.
     -Hai vợ chồng mấy người mắc cười quá!!!!-Ma Kết đi đến và cười phá lên khi thấy cảnh Nhân Mã với Bạch Dương nói chuyện với nhau y như con nít.-Sao hai người ở đây? Và sao Nhân Mã mặc bộ đồ tồi tàn thế?
     -Tôi bỏ nhà rồi!-Nhân Mã nói tỉnh bơ....
                                              -----==========----
        -Thiên Yết ! Anh làm gì thế? Sao tự nhiên giận thế?-Song Ngư vừa đi cạnh Thiên Yết vừa hỏi không ngừng .
         Thiên Yết cũng im lặng, không màng đến lời Song Ngư nói ... Trong đầu anh chỉ toàn những cảm xúc đang làm tan vỡ lòng anh... Y như một cuộn chỉ rối bời không bao giờ được tháo ra... Anh bị phản bội quá nhiều rồi... 
       -Anh bị gì thế? Nói tôi đi!-Song Ngư nói to.
       Thiên Yết lườm Song Ngư , im lặng kéo dài...
       -Cự Giải biết nhiều về anh thế, anh không thấy lạ ư???-Song Ngư hỏi...       
       Lúc này, Thiên Yết mỉm cười nhưng đôi mắt đườm đượm buồn:
       -Có gì mà lạ....
       -Hả? Là sao??-Song Ngư hỏi.
       -Hỏi Xà Phu đi!-Thiên Yết nói
       -Anh có biết tôi nói Xà Phu là ông ta sẽ giết tôi không?-Song Ngư nói nhỏ xíu, nhưng lại trưng ra một nụ cười tươi rói trên môi... Đau khổ và đắng cay đều trên đó...
      -Tôi biết ! Bởi vậy tôi mới nói vậy!-Thiên Yết cười lớn.
      -Nhưng tôi không đùa.-Song Ngư nói. 
      -Tôi cũng thế thôi... -Thiên Yết trả lời, trừng mắt nhìn Song Ngư.
      Song Ngư cười tươi hơn:
      -Tôi không sợ điều đó đâu , anh cứ nói ra sự thật đi ...
      -Nhìn cô là tôi không tin được rồi!!!-Thiên Yết liếc Song Ngư...
      -Vậy ư?-Song Ngư tròn mắt nhìn Thiên Yết
      -Cô tưởng tôi không biết ai giết Thiên Bình ư?-Thiên Yết trả lời.... 
      Song Ngư bàng hoàng:
      -Tôi không có giết Thiên Bình à nha!!!
      -Chứ ai? -Thiên Yết cười. 
      Song Ngư im bật, nhìn Thiên Yết...
      -Tôi không ngu đâu!-Thiên Yết nói. 
      -Tôi không ngờ anh yêu Xử Nữ đến mức thế đấy!-Song Ngư thì thầm nhưng cũng đủ để Thiên Yết nghe....-Theo dõi cô ấy luôn ư?-Song Ngư cười mỉm-Để tôi nói anh biết ... 
      -Cái gì? Sao cô biết được!-Thiên Yết nói , nhìn Song Ngư và nhanh chóng chộp cổ của Song Ngư... Nhưng cô ta vẫn bình tĩnh... Giống như cô ta không biết đau là gì....
      -Thiên Bình và Cự Giải yêu anh , nhưng anh không yêu họ... Anh yêu Xử Nữ nhưng Xử Nữ không yêu anh... Anh là nguồn gốc của mọi rắc rối...-Song Ngư nói ...
      Thiên Yết buông tay ra... Song Ngư xoa xoa cái cổ của mình... 
      -Đúng không?-Song Ngư hỏi mặc cho Thiên Yết đang bỏ đi....
      Từ xa xa, một người đang khóc... Đôi mắt ướt đẫm lệ....
      -Không... Cô sai rồi Song Ngư à...-Giọt nước mắt lăn trên má cô....
      
 
 

Curcus of pain (CHAPTER 8 Kèm thông báo )

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Circus of pain (Chapter 1)
» Circus of pain (CHAPTER 2)
» Circus of pain (CHAPTER 3)
» Circus of pain(CHAPTER 4)
» Circus of pain (CHAPTER 5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Circus of Pain-