Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Circus of pain (CHAPTER 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Circus of pain (CHAPTER 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Circus of pain (CHAPTER 7)   Circus of pain (CHAPTER 7) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:17 pm

*******                                   CIRCUS OF PAIN
                                                           CHATER 7
                                                                    Change
        Ma Kết nhìn cái xác chết đẫm máu của Thiên Bình... Xác Thiên Bình được đặt ngay ngắn trên giường....Cổ Thiên Bình hằn vết dây thừng... Cái chân bị gãy đã được tháo băng... Miệng rỉ máu.... Đôi mắt trái bị móc ra , để lại hốc mắt trống rỗng và đầy máu.... Ma Kết nhìn xuống sàn... Một đồng tử mắt của Thiên Bình đang nằm lăn lốc dưới sàn.... Anh nhìn cổ tay bị rạch nát của cô,nó đang rơi tí tách từng giọt xuống sàn, tạo thành một vũng máu .... Chiếc áo trắng tinh in màu máu....Ma Kết nổi tiếng là không sợ gì nhưng khi thấy cảnh tượng này... Anh thấy thật đáng sợ, anh muốn nôn ra ngay tại đây... 
        -Tránh ra đi Ma Kết! -Thiên Yết bước vào phòng.... Anh quỳ một chân xuống sàn, cạnh đồng tử mắt của Thiên Bình... 
        -Bị giết hơi dã man đấy....-Thiên Yết nói tiếp-Gọi cảnh sát đi Ma Kết!
        -Ừ!-Ma Kết vừa nói vừa vội vã chạy đi ra ngoài....
        Thiên Yết nhìn cái xác của Thiên Bình, mỉm cười...  
        -Chúa ơi....-Giọng Xử Nữ vang lên ... Thiên Yết quay đầu lại... Anh thấy Xử Nữ đang dùng tay vịn cửa. Đôi mắt kinh hãi nhìn xác Thiên Bình. Miệng cô lắp bắp như muốn nói nhưng không được... Đôi mắt thì đang rơm rớm nước mắt -Cậu ấy ....
      -Chết rồi...-Thiên Yết lạnh lùng trả lời....
      -Chúa ơi... -Xử Nữ chạy về phía xác Thiên Bình . Cô nắm lấy bàn tay đầy máu của cơ thể bất động của Thiên Bình... Cô không tin Thiên Bình chết sớm như thế. Thiên Bình mới 20 tuổi , cô xinh đẹp , tài năng... Cô có rất nhiều người yêu thương ... Cô không ngờ Thiên Bình lại chết ... Hôm qua, Thiên Bình còn cười nói vui vẻ với cô mà... Bàn tay xinh đẹp này hôm qua còn pha thuốc cho cô uống... Cô quá trẻ để chết.... Xử Nữ cúi đầu lên bàn tay của Thiên Bình, lẩm bẩm vài câu cầu nguyện cho linh hồn cô....
      Thiên Yết cảm giác như một bàn tay vô hình đang đâm xuyên qua  bụng anh.... Cảm giác đau đớn vô cùng... 
      -Sư Tử.... Cậu đến rồi ư ?-Thiên Yết hỏi.
      -THIÊN BÌNH SAO RỒI???-Sư Tử hét lên, tru tréo ầm ĩ trong đau đớn... Anh nhào vào chỗ Thiên Bình đang nằm, đẩy Xử Nữ ra . Anh ôm lấy cái xác của cô... Đau đớn tộ cùng... Nước mắt lăn dài trên má anh... Đây là lần đầu tiên Xử Nữ thấy Sư Tử khóc... Nhưng không phải lần đầu tiên đối với Thiên Yết.... Sư Tử ôm chặt lấy người Thiên Bình... Quá muộn rồi... Quá muộn để nói anh yêu Thiên Bình nhiều đến thế nào... Không còn cơ hội nào nữa... Đôi mắt tuyệt đẹp ấy giờ không còn nữa... Nó đang mở to ra , chứ đầy đau khổ , y như đang cầu cứu... Không còn là đôi mắt lúc nào cũng cười đùa với mọi người... Anh đau khổ vô cùng... Bây giờ, cuộc đời anh như kết thúc...
      -Cảnh sát đến rồi ..-Ma Kết nói . Ba người mặc đồng phục cảnh sát bước vào. Họ lôi Sư Tử đang ôm xác Thiên Bình ra. Rồi họ đuổi Xử Nữ, Thiên Yết, Ma Kết với Sư Tử ra... Và những người cảnh sát khám xét phòng...
      ....
      Mọi người đang ở chỗ ăn như thường ngày... Mọi ngày , đây là chỗ vui chơi của mọi người. Xử Nữ nhớ ,Ngày cô mới đến... Mọi người ai cũng bắn pháo bông, chọc ghẹo cô , ăn tiệc quá chừng... Còn hồi đó Thiên Yết lần đầu tiên đến đã bị trét kem lên mặt , rồi bị lũ con gái hôn tới tập vì khuôn mặt quá ư là lạnh lùng của anh ta. Đã vậy , anh ta còn suýt nữa bị lũ con gái tra tấn(như nhéo, nựng, ôm ,... Chắc vì vậy gây ra tính mê gái của anh ta) vì vẻ ngoài đáng yêu của anh ta... Ma Kết hôm đó đánh lộn với Thiên Yết vì lúc mà bị lũ con gái hôn tới tấp(không có Xử Nữ ) thì Thiên Yết té ngã và vấp vào người Xử Nữ.... Ngày ngày, ở đây là ồn ào ,quậy phá rất nhiều... Nhưng hôm nay không còn cảnh vui tươi đó nữa... Mặt trời đang lặn xuống trong sự buồn bã của mọi người trong đoàn xiếc... 
                                           -----0o0o0o0-----
      -Sao thế Nhân Mã?-Bạch Dương nói nhỏ-Tự nhiên cô chạy mất ...
     Nhân Mã im lặng... Cô mặc một chiếc váy dài bằng ren tuyệt đẹp. Đôi mắt nâu lấp lánh nhìn cái đèn chùm bằng pha lê trên trần nhà... Mái tóc đen được búi cao lên . Cô đeo hai chiếc bông tai hình giọt nước màu đen với chiếc vòng cổ nặng muốn gãy cổ đính hàng trăm viên ngọc.
    -Mã Mã!-Bạch Dương hỏi, ngó xuống chỗ Nhân Mã... Thì Nhân Mã la lên:
    -ANH HỎI SAO CHỊU NỔI! TỰ NHIÊN CHƯA GÌ ĐÍNH HÔN EM VỚI CÁI TÊN NGỰA ĐÓ! 
     -Thì em cũng là ngựa mà. Nhà em cũng ngựa hết mà , từ Phi Mã đến Huyền Mã qua Nhân Mã rồi Bạch Mã. Mà Nhân Mã cưới Hà Mã cũng đâu có sai!-Bạch Dương tuôn ra hết suy nghĩ của mình...
    -CÁI GÌ ?-Nhân mã hét to, chống hai tay lên hông. 
    -Không có gì...-Bạch Dương lí nhí trả lời.
    -Hà Mã không phải là ngựa! Nó là... -Nhân Mã ngơ mặt ra.     
    -Nhưng cũng có chữ mã thì cũng tính là ngựa chứ bộ!-Bạch Dương nói .
    -Nhưng chẳng khác nào anh đưa cái tên hạ đẳng đó bằng dòng dõi hoàng tộc của em chứ!-Nhân Mã kênh kiệu trả lời.
   -Cái gì thế này?-Một người đàn ông đi đến . Ông có vẻ ngoài cưc kỳ đẹp, đôi mắt xám, mái tóc bạch kim, làn da tai tái...
   -Chào cha...-Nhân Mã cúi đầu xuống rồi định bỏ đi nhưng lại bị cha cô túm tay lại. Bạch Dương cũng không thể làm gì hơn. 
   -Nhân Mã! Con đang xúc phạm khách đấy! -Phi Mã nói-Tự nhiên chạy ra khỏi phòng...   
   -Kệ con! Ai kêu cha đính hôn con với tên Hà Mã đó chi! 
   -Cậu ta tên Dương Mã! Vả lại cậu ta tốt hơn tên mà con yêu nhiều hơn!!!-Phi Mã liếc lấy Bạch Dương... Ánh mắt lạnh và sắc... Nó hiện rõ sự tàn nhẫn của ông...
   -Cha thì biết gì!!! Cha chỉ biết quyền lực thôi! Cha muốn cha giàu có! Cha muốn con cưới hắn để làm cho cha quyền lực! Con biết hết đấy cha ạ! Mẹ cũng do bố giết chết khi từ chối cha ! Anh cũng bị cha giết chết khi anh ta từ chối cưới Everise! ĐÚNG KHÔNG ???? -Nhân Mã nói trong nước mắt...
    Phi Mã im lặng.
    -ĐÚNG KHÔNG????-Nhân Mã gào lên trong tuyệt vọng.
     -Không sai!-Phi Mã cười lớn -Chính ta đã giết đấy! Sớm muộn gì cũng đến mày thôi!-Đôi mắt ác nghiệt của ông sáng lên...
     Nhân Mã cắn chặt môi đến rướm máu... rồi cô nắm chặt tay Bạch Dương , kéo anh ra khỏi toà lâu đài lộng lẫy... Từ nay, cô không còn gia đình....
     ****Thanks mọi người đã ủng hộ :x 
               
 
 
 

Circus of pain (CHAPTER 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Circus of pain (Chapter 1)
» Circus of pain (CHAPTER 2)
» Circus of pain (CHAPTER 3)
» Circus of pain(CHAPTER 4)
» Circus of pain (CHAPTER 5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Circus of Pain-