Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Circus of pain (CHAPTER 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Circus of pain (CHAPTER 5) Empty
Bài gửiTiêu đề: Circus of pain (CHAPTER 5)   Circus of pain (CHAPTER 5) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:15 pm

 ***********.                                         CIRCUS OF PAIN
                                                                 CHAPTER 5
                                                         Taurus and Saggitaurus 
        Sáng tinh mơ , Kim Ngưu đã đứng ở bếp để nấu  những món ăn cho đoàn xiếc... Cậu công nhận nghề này thật cực khổ .... Nhưng cũng được cái là vui . Suốt ngày chỉ phải nấu cho đoàn xiếc và ........ăn vụng thôi . Còn lại thì có người lo rồi. Khổ nỗi, mỗi lần bà cô khó tính Xử Nữ cứ than dở là Ngưu bị tên Ma Kết phạt , bớt phần ăn, một hình phạt khủng khiếp với cậu ...Bởi vậy cậu luôn phải nếm cho kỹ , không là đi đời... 
          -Hey!-Bạch Dương bước vào . Anh ta mặc một bộ đồ vét với chiếc áo khoác nâu dài  ngang hông -Thấy Nhân Mã đâu không  ?
          -Nhân Mã hử ? Nhân Mã ,cô con gái của bá tước Phi Mã đó ư ? -Kim Ngưu hỏi .
          -Ừ !
          -Tôi không thấy , hình như là ở khán đài đó . Cậu đi coi thử xem !-Kim Ngưu vừa nói , vừa nếm thử miếng súp trong nồi-Ê! Cậu nghĩ như vậy có đủ với Xử Nữ không ?
          Bạch Dương lấy một cây muỗng và nếm thử:
        -Tuyệt rồi ! Tôi đi tìm Nhân Mã đây !-Nói rồi cậu chạy đi về phía khán đài biểu diễn.
         -That's love !(Tình yêu đấy!)-Kim Ngưu vừa  mỉm cười , vừa chiên cá vừa nhâm nhi một miếng bánh ngọt . 
          Xử Nữ bước vào, kế bên là Ma Kết . Xử Nữ mặc một bộ váy trắng dài ngang gối, mang đôi giày đỏ, cô đội một chiếc mũ nhỏ để tránh nắng ... Ma Kết thì vẫn như thường, mặc vét đen.
          -Sao rồi ?-Xử Nữ nói, mò đến chỗ Kim Ngưu.-Có món gì ngon không?
          -Súp!-Ngưu Nhi múc một chén súp cho Xử Nữ. Xử Nữ đành phải mang tô súp về ăn, không ăn thì bị tên Kết với Yết cằn nhằn....
          Ma Kết im lặng nhìn Xử Nữ ăn một chút rồi bỏ đi... Xử Nữ thấy thế liền bật dậy.... Cô mỉm cười và bỏ đi , theo hướng ngược lại với Ma Kết.... Kim Ngưu lắc đầu... Họ trở nên như thế ,cứ tách nhau ra từ khi cha Xử Nữ mất...  Cậu thở dài và tiếp tục nấu ăn . Cậu định nếm thử một miếng súp . Tự nhiên ,một tiếng thét vang lên , làm Kim Ngưu làm đổ nguyên muỗng súp vào người....
        Mọi người túa lại phía tiếng hét . Kim Ngưu thấy thế , tò mò đi theo... Cậu thấy Bạch Dương với Nhân Mã đang đuổi nhau . Nhân Mã la lên chẳng khác nào con ngựa bị sổng chuồng. Báo hại cậu bị dơ nguyên cái tạp dề... Rồi Ma Kết đi ra, cậu thấy cảnh Bạch Dương với Nhân Mã đuổi nhau và lắc đầu. Ngay lập tức Thiên Yết từ đâu xuất hiện ,kéo chân Bạch Dương đi chỗ khác trong khi Nhân Mã ngồi ăn mừng , la lớn :
         -Hahaha! Cậu sắp thành cừu nướng rồi !
           Bạch Dương la lớn ,mặc cho Thiên Yết đã ăn sáng rồi . Thaay vậy, Thiên Yết nói(dụ):
         -Tôi dẫn cậu ra bar uống rượu mà !
        Nghe thế, Bạch Dương hỏi :
          -Thật không?
          -Thật!
           Rồi cậu nhảy phốc lên và chạy đi ra quán bar kéo theo Thiên Yết . Cậu làm dấu: "Trước sau hắn cũng thành cừu nướng mà !" làm cả đoàn xiếc sợ run người... Nhưng chỉ có Nhân Mã đang vỗ tay và cuòi toe toét.
           Rồi sau một hồi , mọi người giải tán . Song Tử đành hộ tống Nhân Mã về nhà cô.... Hoá nhà Nhân Mã gần đó...
           Đứng trước nhà Nhân Mã, Song Tử mở trố mắt nhìn toà nhà rộng lớn chẳng khác nào một toà lâu đài khổng lồ... Nhân Mã quơ quơ tay trước mặt cô, hỏi:
        -Sao thế ?
        -Đẹp quá !-Song Tử trả lời...
        -Tất nhiên rồi ! Cảm ơn cô nhé !-Nhân Mã cười tươi. Nhân Mã là một cô gái xinh xắn , cô có đôi mắt màu nâu và mái tóc đen óng. 
        -Không có chi ! Tôi về nhé, giờ tôi còn phải lôi tên Thiên Yết say rượu về nữa nè !
        -Thiên Yết không bao giờ say đâu !-Nhân Mã nói-Cậu ta vào đó chủ yếu để chơi với gái thôi. Nghe nói thì là vậy . Tốt nhất là kêu Xử Nữ với Cự Giải lôi anh ta về .
        -Tại sao?
        -Ai cũng thừa biết chuyện này rồi !-Rồi Nhân Mã thì thầm-Họ yêu nhau !
        -Ai yêu ai ?
        -Không rõ . Nghe nói thôi mà!
        -Oh.... Ok....-Song Tử im luôn-Thôi, có gì gặp lại cô nhé! Bye !!-Nói rồi, Song Tử chạy đi một cách vội vã. Cô quay đầu lại, vẫy tay với Mã Mã.
         Nhân Mã gật đầu , vẫy tay chào lại , cười gượng ...
         Khi bóng Song Tử mất hút , Nhân Mã lặng lẽ bước vào nhà... Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt .... 
       - Làm ơn....Cứu tôi khỏi cái địa ngục này đi.... 
                                                             ------============-----
         Song Tử bước vào quán bar.... Mắt cô đảo quanh quán , tìm Thiên Yết với Bạch Dương.  Rồi cô thấy Bạch Dương nằm một chỗ trên bàn, kế bên là hàng tá chai rượu . Cô đến gần Bạch Dương, lay nhẹ cậu... Nhưng chẳng có ích , cậu lại nói mê :
        -Chào cô nương  , cô trông khá xin đấy chứ !
        Ngay lập tức , Song Tử đập Bạch Dương một phát vào đầu. Bạch Dương bừng tỉnh . Cậu thấy má mình đau khiếp . Cậu nói:
         -CÔ LÀM GÌ VỚI KHUÔN MẶT CỦA TÔI THẾ ??
         -Tát ! Thiên Yết đâu ?
         -Ta không nói !
         -Nói hay không! Ngươi không nói , ta mà tìm thấy Yết là người đi đời đấy ! 
         Bạch Dương sợ xanh mặt, trả lời :
        -Hắn về trước rồi ! Tôi nói thật !   
        -Vậy ư ?-Song Tử mỉm cười, bước đi về gánh xiếc.....
         Bạch Dương thì ngơ mặt ra, ôm vết tát của Song Tử và đi ra khỏi quán rượu.... Đôi mắt cậu nhìn về phía toà nhà của Nhân Mã... Đôi mắt u buồn.... Rồi cậu bỏ đi , mặc cho những tiếng hét kinh hoàng phát ra từ toà nhà....
*Buồn quá, có thể mình sẽ bị bớt thời gian on . Mong mọi người nhận xét thẳng tay nha :x 
                                              
 
 

Circus of pain (CHAPTER 5)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Circus of pain (CHAPTER 3)
» Circus of pain(CHAPTER 4)
» Circus of pain (CHAPTER 6)
» Circus of pain (CHAPTER 7)
» Circus of pain(CHAPTER 9)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Circus of Pain-