Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Circus of pain(CHAPTER 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Circus of pain(CHAPTER 4) Empty
Bài gửiTiêu đề: Circus of pain(CHAPTER 4)   Circus of pain(CHAPTER 4) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:14 pm

*******.                                           CIRCUS OF PAIN
                                                             CHAPTER 4  
                                                           Pieces and Aquarius
      Trong góc quán rượu, một người đàn ông trẻ đẹp ngồi im lìm , chỉ hút thuốc với uống rượu... Hàng chục điếu xì gà đã sử dụng bị quăng trên bàn , vỏ thuốc lá nằm lăn lóc trên bàn... Khói bay khắp bàn, khắp quán rượu.... Khuôn mặt của người đó được che phủ bởi làn khói thuốc , làm cho anh ta có vẻ bí ẩn đến kỳ lạ...
       -Thiên Yết ...-Một cô gái với mái tóc vàng nâu đi đến gần Thiên Yết..... Cô có đôi mắt xanh lơ , đôi môi căng mọng với làn da trắng ... 
        -Gì nữa?-Thiên Yết nói với giọng bực bội .
        -Anh mà cũng dám nói giọng đó với em ư ?-Cô gái ấy ngạc nhiên
        -Ừm . Thì sao nào ? Anh đang bực . Tránh xa anh ra đi !-Thiên Yết trả lời , đôi mắt ánh lên sự giận dữ...
        Cô gái ấy mỉm cười , đưa tay lên mặt Thiên Yết:
        -Ai làm gì anh thế ?
        -ROSALINA !BUÔNG CÁI TAY RA ĐI !!-Thiên Yết nói to đến mức cô gái tên Rosalina sợ hãi ,làm cho cả quán rượu im lặng... Cậu nổi tiếng khắp nơi là đáng sợ, tàn bạo không kém gì quỷ sứ.... Nhưng lúc nào , phụ nữ cũng bu kín Thiên Yết ... Vì anh có nét gì bí ẩn , có một đôi mắt tuyệt đẹp, ánh lên vẻ quỷ quyệt làm say mê các cô tiểu thư quý tộc , có khuôn mặt với đường nét hài hoà một cách kỳ lạ và đặc biệt là tính cách có cái gì  rất đỗi bí ẩn , thu hút mọi người phải tìm ra ...
         Rosalina liền đứng dậy một cách bực bội, khó chịu và đi ra ngoài quán rượu .... Và hình như cô đang gay gổ với ai đó... Thiên Yết uống cạn một ly rượu vang và từ từ bước ra ngoài....
         Bước ra ngoài , Thiên Yết thấy Rosalina đang tranh cãi với một cô gái xinh đẹp tuyệt vời ... Tóc đen mượt , đôi mắt xanh ánh vàng , đôi môi đỏ như máu và làn da trắng như tuyết... Xinh đẹp chẳng thua kém gì Xử Nữ...
        -HEY !CÔ KIA ! TỰ NHIÊN ĐỤNG TÔI RỒ BỎ ĐI LUÔN KHÔNG XIN LỖI LÀ SAO ?-Rosalina hét xối xả vào mặt cô gái đó 
        -Tôi xin lỗi , nhưng tôi đang bận !-Cô gái trả lời, tay bưng một cái hòm lót nhung đỏ...
        -Hai người tranh cãi cái gì thế ?-Thiên Yết hỏi làm cho cả Rosalina giật mình...
         Rosalina nói:
        -Nhỏ đó..
        -Đụng vào em nên mới cãi lộn chứ gì , lý do nhảm nhí vừa vừa thôi !-Thiên Yết nghiêm giọng .
          Rosalina ấp úng, rồi tức giận bỏ đi ...
          -Cảm ơn anh.-Cô gái đó mỉm cười, một nụ cười toả nắng...
          -Ừ, không sao.-Mặt Thiên Yết lạnh tanh...
          -Ê! Cô gái đó là bồ anh ư ?
          -Ừ , cũng không phải là bồ nữa ... Mà cô hỏi chi 
          -Thì tôi thấy cách anh nói chuyện với cô ấy nên mới hỏi thôi.
          -Chứ không phải là ghét nhau hả ?-Thiên Yết mỉm cười , làm mọi người lạnh gáy...
          -Không, tôi chỉ đoán thôi.-Cô ta nói , mỉm cười , cô ấy nắm tay Thiên Yết -Tôi là Song Ngư , anh là Thiên Yết đúng không ?
           Thiên Yết im lặng...
            -À, tôi đoán nữa mà !-Song Ngư cười .-Thôi, tôi mang đồ cho chủ tôi . Tạm biệt anh nhé!-Nói rồi Song Ngư chạy đi chỗ khác.
         Thiên Yết thì vẫn đứng đó ... Anh đưa bàn tay của mình lên nhìn... 
        -Xử Nữ ư....
                                                             _____________
            -MỌI NGƯỜI !!!-Song Tử vừa nói vừa lấy cây muỗng gỗ gõ liên tục vào cái nồi sắt để thu hút sự chú ý của mọi người .
            Mọi người liền tập trung lại gần Song Tử, hầu hết vì không chịu nổi cái loa phát thanh cỡ đại đó . Sư Tử chán nản nói :
          -Cô kêu gì thế ?
          Song Tử nói to :
          -CÓ HAI NGƯỜI MỚI ĐẾN ! XÀ PHU , EM TRAI CỦA ÔNG CHỦ QUÁ CỐ ! VỚI NGƯỜI HỌC VIỆC CỦA ÔNG !
          -Văn chương ghê !-Sư Tử nói và Song Tử bị quăng nguyên cái nồi vào đầu.
          -Xà Phu sẽ thay ông chủ làm người chủ... 
          -Đọc nhanh đi !-Thiên Yết đứng giữa đám đông nói .
          -Mệt ! Anh có chịu làm phụ tôi đâu !Giờ thì hối tôi làm nhanh !-Song Tử phàn nàn -Và người học việc của ông ấy,Song Ngư....
          Thiên Yết rất đỗi ngạc nhiên...Dường như một nguồn điện đang đi dọc khắp người anh....  Tự dưng,tim Thiên Yết đau nhói, cảm giác không lành đang nảy sinh trong người anh... 
           Xà Phu và Song Ngư bước vào.... Xà Phu chẳng khác gì với lúc đầu mọi người gặp... Mọi người đang há hốc miệng vì Song Ngư... Một cô gái vẻ ngoài tuyệt vời không thua kém gì Xử Nữ... 
           -Woa!!!!-Sư Tử thốt lên -Ta chắc chắn Bảo Bình sẽ mê chết mê mệt cô này !
           -Khỏi nói đi, Bảo Bình chưa gì đã tán tỉnh rồi kìa !-Ma Kết nói tỉnh bơ ,tay chỉ về phía Song Ngư đang bị Bảo Bình quấy phá. Và Bảo Bình bị Sư Tử đá một cú đầy đau đớn (sorry mem Bảo Bình, mới vô mà đã bị ăn đập :D)
          -Sao đánh tôi ?-Bảo Bình nói to, ôm đầu..
          -Cho chừa tội vô duyên!-Sư Tử nói và lôi Bảo Bình vào phòng thí nghiệm của cậu . Bảo Bình vốn là cháu của ông chủ nên được vào gánh xiếc để .....làm khói tạo hiệu ứng cho màn trình diễn đẹp hơn . Tất nhiên Bảo Bình vừa vui vừa buồn , vui vì chỉ cần làm việc mình thích là thí nghiệm, buồn vì cậu chỉ đươc làm khói màu thôi... Hễ mà cậu làm quá là Ma Kết cằn nhằn cả ngày .
              Và mọi người tiệc tùng suốt đêm.... Trừ Thiên Yết , Xử Nữ với Xà Phu và Song Ngư.... Thiên Yết vốn không thích ồn ào, Xử Nữ thì quá mệt nên nằm trong phòng .....
                                                     ----==========----
          -Song Ngư....
          -Vâng ?-Song Ngư nói , tay vẫn cầm khư khư cái hòm...-Ông chủ có chuyện gì ạ ?
          Cô vừa nói , vừa bước đến cạnh người đàn ông đó... Khuôn mặt vô hồn , thiếu sức sống , chẳng khác gì xác chết..... Vẫn là Xà Phu....
         -Song Ngư .... Con có biết cái tên Thiên Yết không?
         Song Ngư giật mình :
        -Dạ , biết ! 
        -Ừm... Tốt ....-Xà Phu nói, chỉ tay vào cái hòm màu đỏ -Đưa nó cho ta! 
        Song Ngư cười nhếch miệng, cô lại gần Xà Phu, đưa cái hòm đỏ cho ông... Xà Phu mở hộp ra...
       -Tốt, vẫn còn tốt....-Nói rồi, Xà Phu cười điên dại...
        Song Ngư chỉ cười mỉm, một nụ cười khác hẳn khi gặp mặt Thiên Yết....
           oOo  Everyone have their dark side.... Even if they are angels oOo
          

 
 
 

Circus of pain(CHAPTER 4)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Circus of pain (Chapter 1)
» Circus of pain (CHAPTER 2)
» Circus of pain (CHAPTER 3)
» Circus of pain (CHAPTER 5)
» Circus of pain (CHAPTER 6)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Circus of Pain-