Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Circus of pain (CHAPTER 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Circus of pain (CHAPTER 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Circus of pain (CHAPTER 3)   Circus of pain (CHAPTER 3) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:13 pm

 *********.                                          CIRCUS OF PAIN                 
                                                                         CHAPTER 3
                                                                                  Welcome to the circus....    
        Song Tử dìu Xử Nữ ra ngoài theo hướng cô chỉ...
       Xử Nữ tay vẫn cầm tẩu thuốc , mắt đang theo doi ánh sáng ở cuối toa tàu... Song Nhi im lặng, dìu Xử Nữ ra ngoài... 
      -Để tôi tự ra nhé ....-Xử Nữ nói nhẹ , nháy mắt với Song Tử . Song Tử nhẹ nhàng bỏ tay Xử Nữ đang quàng cổ mình ra.... Xử Nữ bước đi tập tễnh ra ngoài... Bên ngoài, lại một cảnh thường ngày ở rạp xiếc... Cô thấy Thiên Bình đang ngồi cạnh Sư Tử ,anh chàng duy nhất trong gánh xiếc ngoài cha cô có thể thuần phục được những con sư tử trong gánh xiếc(Đồng loại nhau mà:D sorry) Họ đang cãi lộn như thường , hai người họ cứ như chó với mèo =.='. 
     -ANH ĐÓ !-Thiên Bình chỉ vào mặt Sư Tử -TẠI ANH MÀ TÔI ĐÃ NGÃ TỪ TRÊN DÂY XUỐNG DƯỚI ! MAY LÀ CÓ MA KẾT VỚI THIÊN YẾT ĐI NGANG QUA ĐỠ TÔI KỊP CHỨ KHÔNG TÔI ĐI ĐỜI RỒI !!!!
     -Ừ! NHƯNG ĐÓ LÀ TẠI CÔ CHỨ BỘ! MẤY CON SƯ TỬ CỦA TÔI CHỈ GẦM LÊN TÍ XÍU THÔI MÀ CÔ LÀM QUÁ ! 
     -Ơ hay ghê ! Tôi mà làm quá hả? Tôi ngã từ trên đó-Bình Nhi chỉ lên sợi dây được treo trên cao , nối từ chiếc thang này qua thang kia -Và ngã ngay xuống người Ma Kết với Thiên Yết ! Giờ tại anh mà họ bị gãy tay kìa! 
     -Ơ, có phải tại tôi đâu. Mà là tại cô mập quá thì có !-Sư Tử nói mỉa .
     Mặt Bình Nhi đỏ lên, phần vì giận dữ,phần vì xấu hổ . Cô quay lưng lại và đi về phía Thiên Yết với Ma Kết đang được Cự Giải chữa lành lại cánh tay  của cả hai , để lại Sư Tử ...
      -Ê, Ma Kết , anh có sao không?-Thiên Bình nói, ngồi cạnh Ma Kết. 
      -Không nhiều, Thiên Yết với tôi  bị trặc tay chút xíu thôi .-Ma Kết xoa cái tay đau của mình... Rồi anh chỉ về phía Thiên Yết đang được Cự Giải nắn lại xương tay.
      -Tên Cạp Cạp đó bị gãy tay cũng đáng lắm .-Một giọng trong trẻo vang lên. Ma Kết nhận ra ngay Xử Nữ đang tập tễnh đi đến chỗ anh , đằng sau cô là Song Tử. Ma Kết với Thiên Bình chạy lại chỗ cô và dìu cô đến chiếc ghế trong lều . Nhưng Xử Nữ lại không chịu, cô tự bước đi đến chỗ mà Ma Kết với Thiên Bình mới ngồi... 
     Thiên Bình lại gần Xử Nữ,đưa cô một tô súp mà cô mới lấy từ bếp . Xử Nữ nhận lấy tô súp và đưa cho Ma Kết . Ma Kết định đưa lại thì bị từ chối , cô nói :
    -Anh muốn tôi bị béo phì hả ?
    -Súp với rau thôi mà cũng bị béo phì ư? -Ma Kết thắc mắc. 
    -Nói chung tôi tự lập được . Không cần anh giúp nữa đâu !-Xử Nữ cười nhẹ ... 
    -Ừ, tôi biết rồi. Tôi đi cất đây !-Ma Kết nói rồi đi mất...
    Xử Nữ đưa cặp mắt màu xanh nhìn bóng Ma Kết đi xa dần... Mắt cô ánh lên sự buồn bã... Song Tử bất chợt nhìn thấy đôi mắt đó. Cô ngạc nhiên lắm , tại sao....  
     -Tại sao cô để Xử Nữ đi ra ngoài hả ? Double Die ?-Một giọng nói như đến từ Địa Ngục vang lên... Cô nhận ra có một luồng sát khí đứng sau cô...
     -Ê, để tôi đoán nào . Có phải người đứng sau tôi có một cái đuôi đầy nọc độc, với hai cái càng như cua đúng không?-Song Tử nói . 
     -Liên quan gì đến cua hả ? -Lại vang lên giọng nói tử thần đó. 
     -Hay nói đơn giản là tên Thiên Yết đúng không.-Xử Nữ nói .
     Song Tử nuốt nước bọt và....
     -CỨU TÔIIIIIII !!!XỬ NỮ ƠI!!!! -Song Tử hét , chạy mất tiêu.
     Xử Nữ, Thiên Bình với Cự Giải nhìn chằm chằm vào Thiên Yết.  Thiên Yết nhún vai và bỏ đi . Xử Nữ bật cười:
     -Chết cười tên Thiên Yết ! À, Mà Song Tử đi đâu rồi?
     Thiên Bình với Cự Giải và Xử Nữ nhìn nhau chằm chằm....
      -AAAAAAAAAA!!!! QUỶ SỨ MỌI NGƯỜI ƠI!!!!!!!!-Giọng Song Tử vang lên.
     Xử Nữ giật mình, cô gượng dậy , lấy một cây gậy biểu diễn bằng sắt và đi từ từ về hướng Song Tử hét.... Cô thấy mọi người đang chạy về hướng Song Tử hét và tạo thành một đám đông.... Mọi người khi thấy Xử Nữ đi đến liền tản ra , tạo thành một lối đi cho cô.... Xử Nữ thấy Song Tử đang ngồi bệt xuống đất. Trước cô là một người đàn ông mặc đồ rất lịch sự . Ông áo choàng đen dài chấm gót  , đội chiếc mũ đen ... 
     -Cha ư?-Xử Nữ thốt lên ... Cây gậy sắt trên tay rơi xuống đất....
     Người đàn ông đó bật cười ... Rồi ông lại gần Xử Nữ... Ông bỏ mũ xuống... Một nụ cười ấm áp xuất hiện trên khuôn mặt lạnh tanh, trái ngược hẳn với nụ cười đó.... Y như cha cô... 
      -Ta là em của cha cháu... Gọi ta là Xà Phu....
      -Được, Xà Phu đúng không?-Xử Nữ nói , khuôn mặt vô cảm...
      -Đúng !
       Xử Nữ im lặng , đi đến chỗ của Song Tử đang lắp bắp và kéo tay cô đi chỗ khác một cách nhanh chóng.... Cô không muốn ai thấy được những giọt nước mắt đang chảy dài trên má cô...
      Xà Phu nhìn theo... Ông im lặng... Mọi người xôn xao lên...
     Bỗng nhiên , họ lại im lặng, không còn một tiếng nói nào .... Chỉ còn tiếng của hơi thở của mọi người và tiếng bước chân của một người nổi tiếng đáng sợ khắp gánh xiếc-Thiên Yết.... Khuôn mặt tuần tú của anh nghiêm hẳn, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày... Và Thiên Yết dừng chân ngay trước Xà Phu...
    -Ông là Xà Phu?
    -Đúng!
    -Vâng thì....-Thiên Yết cười mỉm , làm cho mọi người lạnh gáy, nhưng Xà Phu thì không-Welcome to the circus !-Rồi anh nói to -ĐÂY LÀ NGƯỜI MỚI CỦA GÁNH XIẾC! TÌM HIỂU SAU ĐI ! TÔI ĐI!-Nói rồi , anh đi đến hướng quán rượu gần đó ...
     Xà Phu cũng bỏ đi , đôi môi nhoẻn cười....
    END CHAPTER 3:Welcome to the circus.........
.....
.....
......
.......
........
.........
...........
                                                                  .........................of pain....
 
 

Circus of pain (CHAPTER 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Circus of pain(CHAPTER 4)
» Circus of pain (CHAPTER 5)
» Circus of pain (CHAPTER 6)
» Circus of pain (CHAPTER 7)
» Circus of pain(CHAPTER 9)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Circus of Pain-