-Ba à ! con xin Ba , Ba tha cho Mã Mã đi mà . Ba đừng mua lại học viện mà !
Kim Ngưu quỳ xuống cầu xin người đàn ông ngồi trên ghế . Người đó là Ba cậu . Tuy nói là cha con nhưng ông chưa bao giờ coi cậu là con ,cha con họ chưa bao giờ đi chơi cùng nhau . Ông rất ghét Kim Ngưu đi chơi cùng 11 sao kia , người mà ông ghét nhất trong 11 sao là Nhân Mã . Ông cho rằng họ chỉ là những đứa trẻ hỗn láo , không được ăn học đàng hoàng , quê mùa và không xứng đáng chơi với con trai ông là Kim Ngưu . không biết đây là lần thứ bao nhiu cậu quỳ xuống cầu xin ông , nhưng lần nào ông cũng chĩ lạnh lùng bỏ qua lời nói của cậu . Lần này cũng không ngoại lệ , ông chỉ cho cậu vỏn vẹn 7 chữ .
- Ta cấm con chơi với chúng nó .
Trước giờ ông chưa từng nói câu này với cậu , câu nói này tuy nhẹ nhưng là 1 vết dao cứa vào tim cậu . ngay lúc này , lúc cậu gục ngả nhất , cậu thấy 11 người bạn iu quý của mình đứng ngoài cửa , họ không thể vào vì bị bảo vệ cản lại nhưng Nhân Mã vẫn nói vọng vào .
- Ngưu Ngưu à ! mình không sao đâu , chỉ cần cậu ở cạnh mình là mình hạnh phúc rồi , mình không quan tâm Ba cậu nghĩ gì về mình đâu .
- Ngưu-chan à ! mình sẽ chứng minh những gì ba cậu nghĩ về bọn mình là sai
- Ukm ! chúng mình sẽ chứng minh cho ông ấy thấy . Chỉ cần cậu ở cạnh tụi mình thôi .
Kim Ngưu giờ như được động viên . Ba cậu đã nói câu mà ba cậu chưa bao giờ nói và cậu cũng nói 1 câu nói mà cậu chưa từng nghĩ sẽ nói . nói xong Kim Ngưu bỏ ra ngoài cùng những người bạn để lại cho ba cậu 1 nghi vấn , nói đúng hơn là 1 nỗi sợ . Ông đang sợ câu nói đó sau này sẽ thành sự thật , ông lo rằng mình cấm đoán con trai iu chỉ vì tin lời bói toán là sai . những suy nghĩ đó cứ đua nhau chạy ra trong đầu ông . Ông không nghĩ rằng câu nói đó sẽ làm ông mất đứa con mà mình thương iu , câu nói làm thay đổi cuộc sống , tính cách lẫn sự nghiệp ông .
_______________________________________________________________________________
5 năm sau .
Nền kinh tế Hàn quốc đang khủng hoảng nặng nề dẫn đến nhìu công ty bị phá sản , số người chết do tự sát ngày 1 nhìu . Ngay thời điểm này 2 trong số 12 sao đã chứng minh được những gì mình nói 5 năm trước .
- Đây là bản tin kinh tế , thị trường chứng khoáng Hàn quốc vừa được Mĩ đầu tư cứu vản tình hình . Sau đợt khủng hoảng kinh tế này thì đã có 1 thay đổi lớn trong top 5 doanh nghiệp thành công nhất . Hạng 1 thuộc về tập đoàn Zodic , tập đoàn luôn dẫn đầu . Hạng 2 thuộc về tập đoàn mới toanh Lusic . Hạng 3 của tập đoàn Lusan . Hạng 4 ... sau khủng hoảng kinh tế này thì đã có 2 công ty chen vào bảng xếp hạng là công ty Lusic và Lusan . 2 công ty này được dẫn dắt nhờ ... tút ...
Chàng trai có mái tóc bạch kim ngồi trên ghế xoay xoay chiếc nhẫn trên tay khẻ cười .
- Yết à ! chúng ta đi thôi kẻo trễ , Song Ngư và Xử Nữ đang đợi đó !
- ukm ! mình cùng đi , cậu khỏi lấy xe , mình chỡ
đó là lời nói xuất phát từ miệng Thiên Yết sao ? Ma Kết nghĩ thầm . 2 người cùng nhau lên chiếc xe của Thiên Yết đến thẳng sân bay .
_______________________________________________________________________________
Sân bay quốc tế In choen ( 2 PM )
Sân bay hôm nay đông hơn thường ngày rất nhìu vì có rất nhìu fan chờ nhóm nhạc Clouds and Rain gồm 2 thành viên là Song Ngư với Xử Nữ . ngày về nước này cũng là ngày có thêm 2 người trong 12 chòm sao thực hiện lời hứa 5 năm trước .
Chiếc xe đầu tiên đến sân bay là chiếc Lamborghini Reventon của Thiên Yết cùng Ma Kết tới . ra trước là Ma Kết nổi bật với mái tóc đen ánh tím , khuôn mặt góc cạnh cực đẹp nhưng giờ gương mặt đó hơi biến sắt vì như trên trời rớt xuống ( tác giả : pị z đúng r` , đó là lý do hơm nay Yết nhà mình dành chỡ là z ! tốc độ chạy xe bạc mạng ^^~ ) người ra sau là Thiên Yết , nổi bật với mái tóc bạch kim , khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt xanh , không khí quanh Yết như đóng băng vì sắc đẹp lạnh lùng cuốn hút này .
Sau chiếc Lamborghini Reventon của Yết là chiếc Ferrari Enzo của Thiên Bình và Song Tử , 2 người vừa bước xuống thì làm cho mắt của Yết và Kết trố ra .
- Họ mặc đồ couple sao ?
2 người đồng thanh , mặt Thiên Bình đỏ ửng lên vì ngại .
- grừm grừm ....
Tiếng chiếc mô tô phân khối lớn từ xa chạy lại . nhìn thoáng qua ai củng biết là Bạch Dương vì ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc người có chiếc Kawasaki Ninja ZZR1400 này ngoài Bạch Dương ra thì chẳng còn ai . tháo chiếc nón ra đó là khuôn mặt điển trai như ca sĩ Hàn quốc .
- cậu tới 1 mình sao ?
- Ukm !
Bạch dương trả lời câu hỏi của Thiên Bình khi đang sửa lại mái tóc bị gió thổi rối khi chạy với tốc độ 320km/h ( tác giả : đườq VN mà chạy kiểu này thì soq ^^~ )
Tiếp là chiếc Honda NSX của Sư Tữ . Cứ tưởng Sư Tử nhà mình chỉ đi 1 mình ai ngờ vừa xuống xe Sư Tử lại mở cửa xe cho 1 người nữa . là Nhân Mã , vừa thấy Nhân Mã bước xuống cùng Sư Tử thì mặt Bạch Dương nổi đóa . Bạch Dương giờ muốn nhào tới cho 1 đấm vào mặt Sư Tử mất cái cho thoả cơn tức. thấy tình hình này Nhân Mã đành phãi đứng xa Sư Tử ra vì sợ có án mạng ở sân bay
Sau đó là chiếc Ferrai 458 Italia màu đỏ bước xuống xe là hot girl của học viện quốc gia Lanci . mái tóc dài chấm màu đỏ hung ,đôi môi anh đào đỏ ngọc , má hồng , núm đồng tiền , trang sức đá quý bằng ngọc Rubi đỏ , đầm đỏ ngang vai , guốc cao gót đỏ , túi sách đỏ hiệu Lucci .
- Bảo Bình à ! e không thấy trời nóng sao mà mặc toàn đồ đỏ thế ?
Bạch Dương ngồi chống tay hỏi Bảo Bình
- E thích màu đỏ mà , không phãi là giờ e như 1 bông hoa hồng sao ?
- ukm ! e đẹp thật , như 1 bông hồng vậy , nhưng hồng có gai .
Song Tử cười to trêu Bảo Bình .
- nè , cậu có thôi ngay không , cậu còn nói nữa là Bảo Bình về đốt ngay bộ đồ đó đó .
Thiên Bình lên tiếng . lúc này Ma Kết nhìn Thiên Yết , mặt Thiên Yết tuy lạnh tanh nhưng hiện rõ vẻ lo lắng , hiểu ý người bạn thân Ma Kết lên tiếng hỏi
- Sao không thấy Cự Giải và Kim Ngưu nhỉ ?
- Kim ngưu chắc là tới trể còn Cự giải thì mình không biết .
Nhân Mã trả lời , nghe vậy Thiên Yết đứng bật dậy , bỏ ly cà phê xuống nhìn mọi người và hỏi
- Hôm qua ai là người đòi chở Giải Giải ?
Giọng Yết lạnh toát , làm mọi người run lên .
- Là ai hã ?
Yết thét lên , lúc này Bạch Dương mới trả lời .
- là mình , tại mình muốn chạy chiếc xe này đến khoe nên chạy nhanh quên mất Cự Giaỉ rồi .
Bạch Dương mặt hối lổi hĩu số phận mình . đúng như Dương nghĩ , Yết lao tới tốc độ nhanh kinh khủng , Yết bóp lấy cổ Dương đè vào tường .
- Nếu cậu không rước được thì nên nói mình , sao lại bỏ Giải Giải hã ? cậu chán sống rồi à ?
mặt Yết như bốc hỏa , mún cháy rụi cả sân bay , cổ Dương bị Yết bóp chặt đến nghẹt thở , không trả lời được câu nào.
- Yết à ! bỏ Cừu ngốc ra đi , mình ở đây mà .
Giọng nói đó đã cứu sống Dương . đó là Cự Giải . Cự Giải đến cùng Kim Ngưu . Kim Ngưu bước ra khỏi chiếc McLaren MP4-12C Spider nói
- Tên Dương kia sao lại bỏ rơi Cự Giải đứng chờ cậu hã ? nếu không phãi mình đi ngang qua thấy thì cậu chết chắc với Yết rồi .
Bạch dương ho sặc sụa trả lời
- mình cảm ơn cậu nhiều lắm Ngưu à ! không là mình chầu ông bà với tên điên này rồi .
Mọi người cười ngây ra với câu nói của Bạch dương còn lúc này Yết nhà mình chỉ biết đến Giải Giải của Yết thôi .
- này Yết , cậu có thôi ngay hành động đó không ? chướng mắt quá à !
Ma Kết trêu chọc Thiên Yết khi Thiên Yết dìu Cự Giải lại ghế dổ dành .
- này 2 người hẹn nhau mặc đồ cặp à ?
lấy lại tinh thần Dương lên tiếng chọc
- có đâu mà , là trùng hợp thôi !
Cự Giải ngượng ngùng trả lời . chả là hơm nay Yết nhà mình diện vest trắng còn Giải thì đầm lệch vai trắng , họa tiết giống nên mọi người cho là cặp thôi . Yết nhà minh chỉ biết im lặng nhâm nhi ly cà phê và ngồi cạnh Giải Giải của riêng Yết .
Tiếng fan la hét , giơ mấy tấm bảng
- chị Song Ngư ơi , chị Xử Nữ ơi , chúng em chị !
2 nàng của chúng ta xuống sân bay , tay đeo túi sách , quần áo đơn giản , tay cầm đt nhìn nhìn xung quanh
- Chị 2
Nhân Mã kêu Xử Nữ . thế là 2 chị em nhà ấy thể hiện tình cảm bằng cách ôm nhau cứng ngắt ở sân bay trước mặt bao nhiêu người .
- Đi nào 2 người đẹp , mình đả đặt chổ rồi , cùng đến bửa tiệc nào !
Đứng sau Song Tử , Sư Tử khẻ nhìn trộm cô gái từ lúc xuống máy bay không nói gì .
- Em không khoẻ sao Ngư Nhi ?( tên thân mật 11 sao kia gọi Song Ngư )
Sư Tử đứng gần đưa tay lên trán Ngư Ngư mà hỏi , trả lời lại Sư Tử là câu nói lãng xẹt không hơn kém
- Có anh bệnh đấy ! lợi dụng không hà !
Nói xong chị Ngư nhà tar cười nhăng răng
Mọi người cùng nhau cất bước lên những chiếc xe hiệu tiếng vào trung tâm thành phố . Khuất sau góc sân bay , 1 bóng đen khẻ nhếch môi cười câu nói nhẹ nhàng phát ra rồi tắt lịm trong không khí
- TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
----------------------------------End Chap-------------------------------------
p/s : xe mà t/g nói là có thật ,rất đẹp đoá , m.n có thể ghé coi ^^ ~