atk_cancer1998 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh ( p2) Sun Jun 23, 2013 8:32 pm | |
| Đứa bé ấy, ánh mắt của nó , lạnh một cách đáng sợ ,nó xoáy sâu vào tâm trí những người nhìn thấy nó. Dù là một vị thần lạnh lùng , nhưng Thiên Yết cũng cảm thấy một nét gì đó ,rất đáng sợ ,lạnh ngay sống lưng .Khuôn mặt của nó hiện rõ sự thâm độc ,tàn ác , nó như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả. Nhìn thấy Thiên Yết và Ma Kết ,đứa bé ấy chẳng tỏ thái độ gì cả ,mà chỉ ném cho họ một cái nhìn khinh thường. Nó chẳng thèm cất tiếng hỏi đó là ai ,nó chỉ tay vào Ma Kết ,miệng lẩm bẩm câu gì đó không rõ. Nó vừa hạ tay xuống ,một con rắn khổng lồ từ dưới lòng đất phóng lên chỗ cô. Con rắn nuốt chửng cô ,đôi mắt nó đỏ ngầu ,khè hơi độc khiến cây cối xung quanh héo hết , nó quay lại nhìn Thiên Yết ,nó lao tới ,chuẩn bị nuốt chửng Yết . Nhưng nó bỗng khựng lại ,đứng yên một chỗ ,nó bỗng trở nên già nua ,cặp mắt đỏ ngầu chỉ còn lại màu trắng dã ,cơ thể khổng lồ bị teo tóp lại , và một tiếng nổ lớn, con quái vật giờ thành một đống tro . Ma Kết bay ra khỏi đống tro ,miệng lẩm bẩm :" Thật là coi thường ta hết mức , chỉ với con rắn con ấy thì làm gì được ta. " Nói rồi ,nàng nói : " Chúng ta nên kết thúc việc này nhanh thôi Thiên Yết" và nàng giơ hai tay lên trời ,miệng nhẫm một câu thần chú cổ xưa .Bỗng thời gian ngưng đọng ,tất cả mọi thứ đều bất động .Còn Thiên Yết đưa tay lên miệng , quẹt nhẹ ngón tay thì một lưỡi hái khổng lồ xung quanh có những luồng khí màu tím xuất hiện. Và nó đến đâu thì những con rắn đều chết hết ,cái xác cũng không còn .Luồng khí màu tím đó như là một loại khí độc ,nó khiến cho những con rắn bị tiêu hủy còn mỗi bộ xương . Thế nhưng khi lưỡi hái ấy đến chỗ thằng bé ,có vẻ như nó chả là gì đối với với thằng nhóc ... Khi lưỡi hái đến gần ,thằng nhóc ấy đưa tay lên chặn (omg) và bóp nát luôn." Cái gì?" Thiên Yết và Ma Kết hoàng toàn sửng sốt . "Không thể nào ,nó chỉ là một đứa bé loài người,dù có ma thuật thì làm sao có thể cử động khi Ma kết đã ngưng thời gian được ? Nó còn dùng tay không bóp nát lưỡi hái của mình . Đây chắc chắn là một đứa trẻ không bình thường.Chưa gì nó đã giết hết một ngôi làng ,phải xử lý nó trước khi nó mang đến tai hoạ" ( a ,Yết ác quá ,nhưng người ta lạnh lùng sẵn mà ,sao trách được) Nghĩ là làm ,Thiên Yết sẽ sử dụng thuật " Cướp linh hồn"* . Một giọt máu của cậu ta rơi xuống nên đất- đó là thứ cậu phải trả khi sử dụng thuật này ."Một giọt máu để lấy một linh hồn" , Thiên Yết dứt lời thì một đàn bướm đêm bao quanh lấy đứa bé kia . Rồi những luồng khí màu đen từ người thằng bé bay ra theo đàn bướm - đó là linh hồn của nó . Tiếng hét của nó vang vọng khắp nơi ,dù thời gian vẫn bị đông cứng . Cuối cùng ,nó nằm xuống ,như một cái xác khô ,nó đã hết linh hồn ,nó đã chết (sao mình miêu tả giống chuyện giết người vậy ). Ma Kết cho thời gian lại như cũ và cùng Thiên Yết quay lại Zodiac . Nhưng .... họ đâu biết rằng , đôi mắt đỏ ngòm ấy , trên mặt của một cậu bé đã chết , đang nhìn họ.... và .. lại một nụ cười
Được sửa bởi atk_cancer1998 ngày Tue May 19, 2015 8:42 pm; sửa lần 2. |
|
♥Smile♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh ( p2) Sun Jun 23, 2013 10:29 pm | |
| ta thấy hơi vô lí khi chưa chi t/g đã ''đứa bé ấy'', mà ta đọc chả hỉu cách xưng hô, và lưòi dẫn của t/g! |
|
atk_cancer1998 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh ( p2) Tue Jun 25, 2013 5:40 pm | |
| um , thông cảm cho t/g . tác giả vừa viết truyện vừa làm bài nên ko nhận ra sai xót , lần sau sẽ để ý hơn >"< |
|
Bactereum Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh ( p2) Mon Jul 15, 2013 7:57 am | |
| Truyện của nàg hay lém ah~ nội dung mới lạ, thực sự khiến ta mún đọc những chap típ... *nhảy tưng tưng* nh màk nà... nhận xét xíu nhaz... truyện của nàng có hơi lập từ 1 chút, trình bày hổng được đẹp cho lắm, ta hơi lẫn lộn ở lời văn của nàng màk nàng ơi, một đứa bé vừa sinh ra không thể biết nói ngay đc đâu nàng, nên không thể "chẳng thèm cất tiếng hỏi đó là ai" được đâu nhé ta hóng chap típ nghen ^^ |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và cuốn sách của số mệnh ( p2) | |
| |
|