Sau khi ngọn lửa bao lấy Bạch Dương thì anh xuất hiện với bộ giáp đỏ rực như lửa. Ánh mắt vô hồn nhìn về kẻ thù. Một luồng sát khí bao bọc lấy anh. Các bạn của anh rất ngạc nhiên khi lần đầu thấy anh như thế. Cự Giải và Xữ Nữ chợt nhớ đến Sư tử nên đã chạy tới nơi cô bị trói. Phát hiện ra viên pha lê tinh tú cô đang đeo phát sáng màu đỏ.
Bạch dương liền dùng kiếm lao thẳng về phía kẻ thù. Tên đó liền dùng băng tạo thành một bức tường băng bảo vệ mình.
-Khiên Băng....
...Vụt....
-Không tha!!
-Nhà lao băng tuyết.
Hoảng sợ, hắn liền dùng phép thuật cao nhất. Nhà lao bằng băng hiện ra bao lấy Bạch dương. Rồi từ từ nó vỡ ra hóa thành vô số bông tuyế. Thấy không còn gì nữa thì hắn liền giải trừ phép.Nhưng khi giải trừ thì nghe tiếng chân xung quanh mình vang lên, hắn nghĩ anh còn sống thì liền tìm. Hắn nhìn quanh xem anh ở đâu nào ngờ anh đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào không biết . Bạch dương chỉ nói được 1 câu:
-Ta không tha cho ngươi!
Rồi anh dùng kiếm đâm vào tim tên . Ngọn lửa từ thanh kiếm phát ra, bao bọc lấy tên.
-A.....A............
Tiếng la đầy đau đớn vang lên .Giờ nhìn tên đó chẳng khác gì một bó duốc sống, Các sao nữ nhìn thấy thì rất hoảng sợ, các nam thì không tin đây là Bạch Dương nữa. Nhìn anh chẳng khác gì là một tên ác quỷ cả. Ngọn lửa kết thúc thì tên đó đã bị thiêu rụi chỉ còn là bộ xương khô. Nhân mã thấy vậy chỉ nói:
-Dương à, cậu....độc ác quá.
-Đây không phải là Dương..- Thiên Bình rút vũ khí ra sẵn
-ha ha!!! Không tha!
Bạch Dương quay lại nhìn mọi người rồi cười lớn. Đôi mắt bây giờ chỉ có màu dỏ, một màu đỏ của máu. Rồi anh lao thẳng vào mọi người. Thiên Yết rút kiếm mình ra chặn anh, cá sao nam khác cũng leao vào nhưng khí lực quá mạnh. Mọi người liền bị đánh văng ra. Trong đầu Bạch dương chỉ có suy nghĩ "Giết... Giết.....". Không phân biệt bạn hay thù nữa
...Keng...Keng.....
...RẦM.....
UỲNH......
A.............
-mọi người!!- Sư tử tỉnh dậy đi.
Thấy các bạn mình đi đẩy lùi Cự Giải rất sợ, cô liền lay Sư tử dậy. Sư tử tỉnh dậy, thấy Cự Giải như vậy liền quay hỏi hỏi Xữ nữ:
-Có chuyện gì vậy?
-Bạch dương.... Cậu ấy bị sao ấy?
-Cái gì....
Trước mặt cô là cảnh Bạch Dương đang đánh điên loạn vào mọi người, miệng thì nói "không tha". Mọi người thì đang ra sức cản anh nhưng vô dụng. Sư tử nhìn vậy rồi nhìn xuống thấy pha lê tinh tú đang phát ánh sáng màu đỏ. Nước mắt không biết tuôn ra khi nào,Cô nắm chặt nó rồi la lớn:
-BẠCH DƯƠNG TỈNH LẠI ĐI..... !!!!!!!!!!!
Phút chốc, anh dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Sư tử rồi bất tỉnh.Mọi người đỡ anh về nơi nghỉ ngơi. Trong giây phút ấy, linh hồn anh đang có cuộc chiến.
-Tại sao ta như vậy! Sức mạnh gì thế này. Mọi người....
- Đây là thứ cậu ao ước đó....Sức mạnh để chiến thắng.- Một người giống hệt anh tứ cách đó nhìn anh nói
- Cái gì... Không thể nào, ta đâu ước nó- Dương nói.
- đây là sự thật... Nhìn xem cậu đang run sợ vì thỏa mãn nó.Cậu không cần bạn bè nữa đâu!?.
- Ta không cần, nếu nó làm mọi người bị thương và tổn thương Sư tử thì thà không có nó còn hơn..- Bạch Dương từ từ đứng dậy , nhìn về kẻ đó mà nói.
- Vậy sao, khi có sức mạnh thì cậu sẽ cô độc đó- Người đó nhếp môi nói.
Dương gần như gục ngã hoàn toàn nhưng giọng nói của Sư tử đã vang đến linh hồn anh. Không chỉ của cô mà còn các bạn nữa:
"Bạch Dương à, tỉnh lại đi."
Anh ngỡ ngàng nhìn về phía giọng nói phát ra, mọi người đang đứng đó, đưa tay về phía anh và mỉm cười .
- Sao thế
- A... Sai rồi.... Ta vẫn còn mọi người...- Dương gượng nói.
- Hử.-Người đó thắc mắc
-Dù ta có thế nào thì mọi người vẫn luôn ở bên ta. Đúng thế, ta cần sức mạnh để bảo vệ những người bạn quý giá đó. Chứ không phải là để chiến thắng.
Bạch Dương đứng dậy lần nữa. Nhìn về phía kẻ đó mà nói. Ngọn lửa xung quanh đang dần biến mất. Anh hô lớn thì một ngọn lửa bao bọc toàn bộ không
- Hỡi ngọn lửa dũng khí trong ta! Hãy bừng cháy lên đi.
... Ầm....
Sau một lúc thì anh mở mắt ra thấy bỗng nhiên người đó bước tới gần mình mỉm cười, anh vô cùng ngạc nhiên, liền một bàn tay chạm lên cậu và nói:
- Làm tốt lắm!
- Sao... - Dương nói.
- Cậu đã cho tôi thấy được sự dũng khí vì bạn bè trong cậu lớn thế nào rồi. Sức mạnh cậu đã thức tỉnh rồi đó.Giờ các cậu hãy tìm các biểu tượng cuả 12 sức mạnh đi, chúng là thứ giúp các cậu chiến thắng cuộc chiến này đó.-Người đó nói.
- Tìm nó ở đâu. Nói cho tôi biết đi.-B.Dương hối hả hỏi trả lời.
- Chúng nằm rải rác trên vùng đất này.12 sức mạnh có ý nghĩa :
•Lửa : Dũng khí
•Nước : Chân thật
•Gió: Tự do
•Lôi: Tri thức
•Đất : Sức mạnh
•Băng : Kiên Cường
•Trọng lực: Tinh thần
•Cây: Dịu dàng
•Bóng tối: Tình bạn
•Ánh sáng: Hy vọng
•Tiên tri: Tình yêu
•Giả kim thuật : Sáng tạo
- Tôi hết rồi ạh!
- Um... Tôi tin tưởng ở các bạn! Giờ đi đi
Người đó mĩm cười nói. Bạch Dương cũng vậy... Bỗng một luồng sáng dịu nhẹ chiếu thẳng vào người cậu,Người đó đang tan biến đi. Bỗng Bạch Dương chỉ kêu
-Mà anh là ai vậy?
-Hi, câu trả lời có sẵn trong cậu.
-Hư......
-Tỉnh rồi à!
Tiếng ồn ào đánh thức anh dậy., Người đầu tiên anh nhìn thấy là Sư tử. Xung quanh là các bạn đang ngồi chờ anh tỉnh. Kim ngưu lên tiếng nói:
-Cậu ngủ ngon quá ha, bạch Dương!
Ngồi dậy nhìn mọi người, nhớ lại chuyện hôm qua thì thấy có lỗi. Tính nói lời xin lỗi thì nghe Ma kết nói:
-Không cần nói xin lỗi đâu.Tụi này biết cậu bị thứ gì đó diều khiển thôi. Chứ bình thường có cho vàng cậu dám làm à.
-Hi, mà mình oó chuyên muốn nói với các bạn.
Bạch dương nghe vậy thì vui chợt nhớ ra chuyện trong mơ cậu liền kể lại cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong, mọi người hơi ngạc nhiên nhưng khi nghe Cancer nói là thứ ấy có thật thì họ biết là " sắp có việc để làm rồi đây.". Mọi nguời rủ nhau đi ăn tối rồi nghỉ ngơi mai trở lại phá hủy cột lượng đó rồi lên dường tới thành phố tiếp theo trên bản đồ.
------------------------------
Lúc này ở mộng giới.
Vị thần mộng mị đang ngồi suy nghĩ,ánh trăng chiếu xuống làm phản phất gương mặt anh, tuấn tú nhưng có vẻ buồn trên bàn có lá thư đả bóc vỏ và bên cạnh là vòng đeo đầu với viên đá màu bạc. Người đó cầm lấy vòng mà oán trách:
- Lỗi của anh đã không cản em. Nhất định anh sẽ cứu em dù bất cứ thủ đoạn nào.