Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 1:52 pm

Đêm tối tại Thánh Địa, khi mọi vật chìm vào giấc ngủ, những cơn gió mùa xuân mang theo cái lạnh se se, khung cảnh yên tĩnh bỗng vang lên tiếng sáo đượm nỗi buồn, mất mát xen lẫn một niềm hối hận. Người thổi tiếng sáo ấy là Xà phu, anh mặc chiếc áo trắng ngắn tay cùng quần dài và thắt lưng màu đen, lưng dựa mình vào gốc cây và thả hồn theo tiếng sáo.
Lúc ấy tại lâu đài ánh sáng, thần ánh sáng và thần bóng đêm đang cùng nhau uống rượu trong thư phòng và thưởng thức tiếng sáo, thần ánh sáng đột ngột lên tiếng:
-Tiếng sáo đêm nay thật buồn.
- uhm - thần bóng đêm vẫn cầm ly rượu uống.
- không biết bọn trẻ bây giờ sao rồi?- thần ánh sáng hướng tầm nhìn về phía xa xăm.
- Không cần lo, việc đó cứ để cho 12 người kia làm.... Chắc sẽ sớm thôi.-
thần bóng đêm cầm ly rượu tiến về phía cửa sổ thư phòng nhìn ra ngoài. Thần nhìn ly rượu bằng pha lê trong suốt đó 1 lúc rồi uống, thứ chất lỏng sóng sánh màu đỏ trong ly đi vào miệng,ít rượu tràn ra ngoài chảy dài từ miệng xuống cổ. Ánh trăng chiếu vào lúc đó càng làm thần thêm phần bí ẩn cũng như có nét quyến rũ chết người. Thần ánh sáng cầm theo ly đi về phía thần bóng đêm, lấy tay mình quệt đi những giọt rượu còn dính trên miệng và cổ của thần bóng đêm đưa vào miệng mình,nhìn thần mà nói:
- Cậu nói có vẻ dễ ? Dù sao con trai cậu cũng nằm trong số đó.
- ha ha ha !!!! Không cần lo, thằng con ngốc nghếch của tôi và tụi nhỏ chắc chắn sẽ hoàn thành đợt huấn luyện này thôi! Dù gì đó cũng là số mệnh của chúng mà.
- chỉ hy vọng mọi thứ tốt đẹp. - Thần ánh sáng cúi đầu nhìn vào ly rượu
Thần bóng đêm thấy vậy liền đưa tay nâng cằm thần ánh sáng lên để nhìn xem biểu cảm của thần, trên mặt thoáng chút buồn.Bên mắt trái màu đen trong như pha lê nhìn thấu tâm tư của thần ánh sáng, bên trong ẩn chứa bi thương, cả 2 nhìn nhau 1 hồi rồi thần bóng đêm mỉm cười, cầm ly rượu hướng về phía thần ánh sáng nói:
- mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nào...!
- hi
..... Kong.... Tiếng 2 ly pha lê cụng vào nhau. Cả hai vị thần lại tiếp tục uống rượu và thưởng thức tiếng sáo vang trong đêm.
------ Nửa năm sau------
Tại nhà lao dưới nước nơi Song ngư đang ở.
....... Ầm ..... Ầm ...... Rầm....
Một vụ nổ rất lớn đã nổ ra tại đó. Khói bay mù mịch, nước thì văng tứ phía. Pisces đi tới đó thấy Song ngư bước từ bên trong ra,gương mặt có phần chính chắn hơn trước nhiều. Cô thấy Pisces thì mỉm cười.
- Thành công rồi sao, Song ngư
-Ở trong đó thật là mệt, vẫn không khí bên ngoài là tốt nhất.
- coi như đợt huấn luyện đã hoàn thành. Giờ chúng ta về gặp mọi người thôi.
- Đi nào, đi nào!!!
Song ngư chạy thật nhanh về còn Pisces thì đi phía sau cô.
-------- tại Thánh địa(Sanctuary)------
Nơi huấn luyện của Sư tử với Sagittarius.
Sư tử ta hiện đang thu dọn đồ đạc để ra khỏi đây,Cô mặc trên người bộ dành cho chiến binh thực tập nữ dạng nhẹ, chiếc áo màu trắng tay ngắn có viền màu vàng, quần dài màu trắng, thắt lưng màu đen được dấu bên trong áo, tay phải có găng tay bảo vệ cùng đôi giày đen. Sagittarius nhìn cô với vẻ mặt hài lòng và hãnh diện.
-Sư tử, em tiến bộ nhanh thật đó, mới có nửa năm thôi mà đã đạt được trình độ này thật ko dễ.
-Hi hi, cũng nhờ em có được 1 sư phụ giỏi mà.- Sư tử nói với anh vẻ mặt cười cười châm chọc.
-Uhm, sư phụ giỏi..... ha, xem coi em còn nói thế nữa ko?- Sagittarius tóm lấy cô, dùng kẹp chặt người cô tay kia thì xoa đầu cô.
-A.. bỏ em ra Sagittarius...

Ha hahahaha !!!
SƯ TỬ!!!!!

Bỗng nhiên từ đâu Bạch Dương chạy xà vô ôm chầm lấy Sư tử với vẻ mặt mừng rỡ,đi phía sau anh là Leo.Sư tử hơi bất ngờ về người đang ôm mình, cô hơi lạ về sự thay đổi của Bạch dương, giờ anh đã cao hơn trước,có phần nam tính hơn, mái tóc chỉ dài ra chút thôi, nhìn kỹ thấy trên tay và mặt có 1 vài miếng băng
-Bạch dương đó hả? Sao anh lại tới đây?
-Hư .. Nhớ Sư tử quá nên xong là anh chạy tới đây ngay nè.Nhìn em kìa.... Đúng là không thay đổi vì cả.
Bạch dương vừa nhìn vừa nói chuyện với cô, mà quên đi sự tồn tại của 2 anh em Sagittarius và Leo kia.Leo nhìn Bạch dương với sư tử mà thở dài, nói với anh mình 1 cách ngao ngán:
-cái thằng nhóc Bạch dương đó,suốt nửa năm qua lúc nào cũng nhắc tới Sư tử hết!
-Ha ha , hồi anh dạy em, chẳng phải em cũng hay nhắc tới Tiên nữ hay sao!-Sagittarius mỉm cười, nói với giọng đầy châm chọc.
-A.... không nói nữa...-Leo như bị nói trùng tim đen nên đành im lặng
....Cộp.. cộp...
-Ai chà 2 người thân thiết với nhau ghê ta, đến nỗi không để ý tới ai cả đó.
Giọng nói của Bảo bình vang lên, thu hút sự chú ý của 4 người. Bên cạnh cô là Xữ nữ, Aquarius và Aries. Bảo bình và Xữ nữ cả 2 đều mặc bộ đồ pháp sư, bảo bình thì màu xanh nhạt còn Xữ nữ thì màu xanh lá cây. Sư tử mỉm cười chạy tới chỗ cả 2 nói chuyện. Tiếp đó Scorpio và Song tử cùng vào với Kim ngưu, Thiên bình và Cự giải. Khi Thiên Yết và Gemini bước vào, thấy Cự giải ở đó Thiên yết đi nhanh tới chỗ cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến chứa đựng sự nhớ mong. Cự giải đặt tay mình lên vết thương trên mặt anh thì Thiên yết nắm chặt tay cô lại, giữ nguyên chúng tại vết thương như xoa dịu nó. Lúc đó khung cảnh tim hồng bay đầy. Tiếp đó Nhân mã và Virgo đi vào, mọi người thấy mặt Nhân mã hơi tái xanh liền có 1 suy nghĩ:" chẳng lẽ Virgo hành hạ cậu ta lắm hay sao mà giờ nhìn ghê quá vậy?". Theo sau cả 2 là Ma kết và Capricornous, nhìn thấy mặt và tay chân Ma kết thì đầy vết thương nên Nhân mã vẫn còn đỡ hơn nhiều. Cuối cùng Song ngư cũng về tới, các sao chúng ta vui mừng vì sau nửa năm xa cách cũng gặp lại nhau.

Mặt khác tại sảnh chính của lâu đài ánh sáng, các vị thần đều có mặt trừ nữ thần truyền tin là vắng mặt. Cancer , Libra và Taurus đang nhận lệnh của họ. Vẻ mặt của cả 3 tối sầm lại và đầy lo lắng.
- Đội quân bóng tối là bất tử sao ạ?
- Đúng vậy, ta nghĩ là Eri đã dùng tới chú thuật cấm rồi. - Nữ thần trí tuệ nói.
- chẳng lẽ chúng ta phải để cho họ xuống đó lấy thứ đó? - Cancer nhìn các vị thần với hy vọng ý định của mình là sai.
- không còn cách nào khác! 3 người hãy đi nói với bọn trẻ chuẩn bj xuất phát đi. - Thần ánh sáng ra lệnh cho cả 3.
- Vâng ạ!
Cả 3 bước ra khỏi đó, Cancer nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng rồi bước đi tới chỗ mọi người.
-------- thành phố Zodiac-----
Khung cảnh của thành phố bị tàn phá điêu tan, khắp nơi đều có binh lính. Tòa lâu đài hoàng gia giờ trở thành căn cứ của Eri. Trong sảnh chính của lâu đài, Eri ngồi trên ngai vàng, cô ta mặc 1 cái đầm dài màu đen lộ rõ 2 tay trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ, bên trái cạnh ngai vàng có tên Roto và 1 quả cầu thủy tinh nhỏ bên trong đựng 1 bông hoa bằng pha lê chưa nở. Bên phải thì có tên Kai luôn túc trực đợi lệnh. Bên dưới thì có khoảng 20 tên thuộc hạ hàng cấp cao quỳ 1 chân đợi lệnh. Eri mỉm cười nhìn bọn chúng mà nói:
- Thánh chiến đã bắt đầu, ta hy vọng các ngươi sẽ chiến đấu hết mình và mang chiến thắng về cho ta chứ?
- vì ngài thưa nữ vương của chúng tôi!
- tốt lắm!! Minos, ngươi hãy dẫn theo thuộc hạ đến Thánh địa 1 chuyến đi.
- Vâng ạ!- tên Minos ngẩn đầu mình lên, mái tóc màu bạc cùng đôi mắt màu xanh dương, gương mặt có phần hơi tà ác ,hắn mặc bộ đồ pháp sư màu đen từ đầu đến chân. Khi nhận lệnh thì hắn đi ra ngoài.
-còn các ngươi thì hãy quản lý thành phố của mình, sớm hay muộn bọn hộ vệ sẽ tới thôi. Giờ thì lui đi- Eri ra lệnh cho bọn còn lại
- Vâng ạ
Khi tất cả ra ngoài hết chỉ còn lại Kai và Roto trong đó, Eri liền phẩy tay 1 cái thì xuất hiện 1 lá thư được buộc sợi dây màu đỏ. Lá thư đó bay về phía Roto, Eri mỉm cười rồi nói:
- ngươi hãy mang lá thư này đến mộng giới giao tận tay cho cặp mộng thần. 2 ngươi đó biết sẽ làm gì?
-Tuân lệnh!
Roto biến mất, Eri quay lại nói với Kai:
- còn ngươi hãy lo cho cô ta, không được để cô ta chết.
.... Cộp .... Cộp.... Eri quay người bước vào trong, còn Kai thì đi tới phòng mình. Mở cửa phòng ra ,mùi hương nhàn nhạt lan tỏa ra khắp nơi, trong phòng bày trí đơn giản, bàn làm việc thì chất đầy sách. Trên giường thì có 1 người con gái mặc một chiếc váy trắng đang nằm ngủ, đôi mắt nhắm lại thanh bình, trên đầu có chân cô thì được băng bó vết thương cẩn thận. Kai cởi áo choàng trên người ra rồi treo lên giá treo đò. Anh chầm châm tiến lại đầu giường rồi đưa tay chạm nhẹ vào má cô gái, trong mắt Kal lóe lên một tia âm trầm. Khẽ thở dài, Kal cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô:
-Em nói anh phải làm gì với em đây, Thiên Mã?!
Kal vuốt vài sợi tóc xõa trên trán Thiên Mã rồi ngồi lặng im nhìn cô cả đêm.

 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 7:13 pm

Tem cái a~ =))
EM lại tiếp tục hóng~
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 11:42 pm

Cảm ơn ủng hộ.
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 9: hoàn tất

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-