Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 8: Khóa huấn luyện địa ngục

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 8: Khóa huấn luyện địa ngục Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 8: Khóa huấn luyện địa ngục   12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 8: Khóa huấn luyện địa ngục Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 1:49 pm

Sau khi Gemini phân công cho mọi người tập huấn, các sao được 12 hộ vệ dẫn đến nơi huấn luyện. Mỗi người sẽ đến 1 nơi thích hợp để có thể khai thác hết mọi khả năng tiềm ẩn. Đầu tiên chúng ta bắt đầu với pé Song Ngư nha.
Pisces đưa cô đến một vách đá tại bờ biển, phía bên trên vách đá có một thần điện nhỏ,bên dưới thì có nhà lao nơi giam giữ các tội nhân phạm trọng tội. Pisces đưa cô vào bên trong nhà lao Song Ngư nhìn xung quanh thắc mắc hỏi:
-Pisces ! Chúng ta sẽ tập ở đây sao?
-Không! Chỉ có mình em thôi.
RẦm.....
Pisces mỉm cười với cô, cô đẩy Song ngư vào rồi khóa cửa nhà lao lại.
-Á ..... Pisces, chị làm gì vậy? Mau thả em ra - Song ngư giật mạnh cái khung cửa nhưng nó ko hề nhúc nhích .
-Giờ thì bắt đầu ! Em phải tự mình thoát ra khỏi đó. Nếu làm được thì xem như em đã thành công. À... quên mất , hãy coi chừng mực nước biển đó, mỗi giờ nó sẽ dâng cao đó.
Nói rồi Pisces quay lưng bỏ đi, để mặc Song ngư một mình la lớn bên trong nhà lao. Trời bắt đầu tối dần,màn đêm mang theo cái lạnh bao trùm của biển cả khiến Song ngư cảm thấy sợ hãi. Cô cố hết sức phá cánh cửa nhưng nó vẫn đứng im không nhúc nhích. Bất lực, Song ngư ngồi lên tảng đá giữa nhà lao, nước mắt cô chảy ra
-Hức.....hức! .... - nấc lên từng tiếng , Song ngư vùi mặt vào 2 cánh tay đang lạnh dần khóc mà không biết rằng thủy triều đang dâng lên nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Khi Song ngư phát hiện ra thì thủy triều đã dâng lên tới cổ chân cô.Hoảng hốt, Song ngư tạo ra một màn bảo vệ nhưng do ở đây không khí quá lạnh về ban đêm, ảnh hưởng đến thể lực của cô nên chưa bao lâu thì màn bảo vệ biến mất. Bây giờ cô phải vật vả trong biển nước. Sáng hôm sau, khi thủy triều đã rút xuống, Song ngư ngã quỵ trên nền đá cô nhìn ra bên ngoài nghĩ thầm:
- Xem ra mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhất định mình sẽ làm được!!!!
Pisces đứng từ xa nhìn thấy quyết tâm của Song ngư mà mỉm cười:
-Song ngư, nếu em thoát ra thì em sẽ hiểu được sức mạnh thật sự của mình.
-----------~~~~~-------------
Tại 1 hòn đảo núi lứa nằm về phía tây nam của Sanctuary,Scorpio dẫn Song tử vào 1 cái hang lớn. Ở bên trong có lối đi thông với dòng dung nham cuả ngọn núi lửa. Sức nóng từ dòng dung nham tỏa ra làm cho Song tử phải choáng váng đầu óc, mọi vật mờ ảo không xác định. Khi scorpio đặt chân vào dòng dung nham thì Song tử la lên:
- Coi chừng!!! Phía trước là dung nham đó.
-Thì sao. - Scorpio thản nhiên trả lời, đặt chân mình vào nhưng ko bị gì cả.
- sao có thể ....?
Song tử đưa mắt nhìn anh. Một quả cầu xuất hiện trên tay Scorpio, càng lúc càng lớn. Anh nhìn quả cầu rồi lên tiếng nói với Song tử :
-Tạo ra quả cầu dung nham này là bài tập số 1 của cậu đó. Chỉ cần hoàn thành 3 bài tập là huấn luyện kết thúc.
-Còn 2 bài tập nữa là gì?
- một cái là vượt qua dòng sông dung nham này và tìm cách làm cho ngọn núi lửa này ngừng phun trào. Đơn giản thôi!
- CÁI GÌ....!!!!!! Vậy mà đơn giản à. Bộ anh tính giết người à!!!!-Song tử la lên vì anh nghĩ là Scorpio đang đùa mình nhưng câu trả lời anh nhận được là.... Lời nói phủ phàng
-Cấm phàn nàn, bắt đầu đi

Tại vùng đất Siberia băng giá, nơi được mệnh danh là nơi lạnh nhất của thế giới. Tại đây chỉ có những ngọn núi băng tuyết, những dòng sông băng,bão tuyết thường zuyên xảy ra. Nhưng tại đây thì ra có thể thấy rõ cực quang và tuyết như các tinh thể nhảy múa trên bầu trời.
Xữ nữ ta đang bị Aquarius bắt chạy bộ dưới cái nhiệt độ - 20 độ C. Nhiều lần Xữ nữ muốn ngã gục thì Aquarius nói với cô.
-Em tính bỏ cuộc sao Xữ nữ. Em thấy những con thiên nga kia không dù thời tiết có khó khăn thế nào, chúng vẫn tiếp tục gương cánh mà bay lên. Nếu em không muốn chết rại đây thì hãy dạy mà hoạt động đi, Xữ nữ!
- mình .... không thể .... bỏ cuộc..... Cố lên
- phải đó, đứng lên đi Xữ nữ.
-------~~~~~~~---------
Tại Sanctuary( thánh địa) Thiên Yết nhà chúng ta thì đang vật lộn bên trong 1 không gian do Gemini tạo ra tại cung do anh trấn giữ.Không gian đó tối đen như mực, ko 1 tia sáng nào chui vào trong được, vang vọng trong đó là hàng loạt những âm thanh ..... Bốp.... Bịch......... RẦM ....... ẦM..... Thiên Yết bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm tím, quần áo thì rách rưới, trên người toàn là vết thương,tóc tai thì rối mù lên, mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh. Thiên Yết nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó. Giọng nói của Gemini vang lên trong không gian đó:
-Nếu cậu cứ như thế thì khó thoát ra khỏi đây lắm đó, Thiên Yết!!!!!
- Hừ, chờ xem...

Mặt khác tại nơi ở của Capricornous, Ma kết chàng ta tình trạng cũng giống với Thiên Yết nhưng khác làm nơi tập đầy đủ ánh sáng ko như Yết ta tập tronh tối. Nhưng Capricornous thì ra tay rất lạnh lùng khác xa với Gemini. Ma kết thầm nghĩ trong đầu " đúng là người lạnh lùng, ra tay đánh người ta ko thương tiếc!!!"

Kim ngưu, Thiên bình và Cự giải thì họ có vẻ là tập nhe nhàng hơn những người khác, mặc dù chỉ tội cho Taurus vì phải tìm cách bắt kim ngưu học ( nói nhỏ: tốn tiền đi mua để dỗ ngọt Kim ngưu đó).

Trong khi đó.......
- Virgo..... Chóng mặt........ quá...... Ặc....ọe ....ọe....
-Ha ha ha! Đây chỉ mới bắt đầu, Khoảng không trọng lực!!!!
- tên..... độc ...... ác ..... Ặc!
Xin thưa với các bạn, bạn Nhân mã ta đang được anh chàng Virgo chiếu cố tận tình. Anh ta chỉ làm không gian ko có trong lực để tập thui, nhưng mà .... lại chọc Nhân mã bằng cách quay mòng mòng như chong chóng. -_-

Trong cung của Aries, Bảo bình thì đang ngồi dùng phép tạo thuốc mới. Cô với Aries rất hợp nhau về khoản này. Aries thì mừng rỡ vì mình sắp có người nối nghiệp rồi.

Bạn Bạch dương nhà ta tình hình học tập cũng khá vất vả. Leo dùng cách đánh để dạy. ...... Rầm........ Ầm...... Đó là âm thanh vang ra từ nơi tập của 2 người.
- Đau thật đó, anh ko thể ra tay bình thường chút được sao, Leo!- Bạch dương xoa xoa cái mông mình, quần áo thì rách như ai chém, bụi bám đầy trên áo. Leo nhìn anh mà ngao ngán:
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tốc độ và ngịn lửa như vậy là quá tệ.
- Thì nói đến lần thứ n rồi. Nhưng mà nó khó.....
Bốp.....
ANH LÀM CÁI GÌ VẬY!!!!!
Lúc Bạch dương tính nói thì anh đã bị Leo đấm cho 1 cái khiến anh cho anh hun đất mẹ 1 cái.
- đánh cho cậu tỉnh.... Thiệt là.... Nếu cậu cứ như thé này thì khó mà gặp lại Sư tử và các bạn của mình đấy.
ẦM........ 1 tiếng sét đánh ngang tai trong suy nghĩ của anh" không gặp được Sư tử ......không gặp được.... "
- Leo!!!! Anh mau dạy tôi lẹ đi nhanh nhanh
( leo dùng chiêu khích tướng này hay ghê ^^)

Trong khi đó Sư tử đang......
-Hắt xì....!
-sao vậy, em ko khỏe à? -Sagittarius
- A.. Không có gì đâu ạ!" chắc có ai nói xấu mình rồi!"- Sư tử vừa đi vừa xoa xoa cái mũi của mình.
Cả 2 hiện đang tập luyện trong khu rừng ở cạnh Thánh Địa, mới quen chưa được lâu nhưng Sư tử thấy Sagittarius là 1 người rất hiền lành và cũng là người dứng đầu của nhóm hộ vệ nên cô rất quyết tâm muốn như anh ta. Sau 1 ngày được nghỉ ngơi, cả hai giờ mới thực sự bắt đầu tập luyện. Sư tử thay bộ đồ tập để dễ hoạt động, bộ đồ theo kiểu hy lạp cổ áo trắng tay ngắn, quần dài màu trắng, thắt lưng nâu,2 chân có miếng sắt bảo vệ ,giáp vai bên trái và 2 tay đeo găng tay bảo vệ. Sagttarius cũng mặc giống cô . Anh lấy ra 1 dây vải đưa cho Sư tử:
- Em dùng nó bịt mắt mình lại đi
- bịt mắt như thế này ạ!- Sư tử lấy sợi dây đó bịt mắt mình lại. Giờ cô chỉ có thể nhìn thấy bóng tối thôi.
- Tốt, giờ thì em hãy dùng sức mạnh ánh sáng để nhận biết những thứ xung quanh. Bắt đầu !
-Từ từ đã ...... A
Tiếng Sagittarius vừa dứt thì từ những cây xung quanh lao ra những thân cây lớn được buộc chặt vào các sợi dây treo trên cây. Chúng di chuyển theo những hướng khác nhau vơi tốc độ rất nhanh, Sư tử né sang bên phải thì ngay lập tức , bên trái thân cây quất ngã cô nằm trêm đất. Sư tử ngồi dậy tháo khăn bịt mắt ra nhìn về phía Sagittarius nói:
- Bài tập này khí thật đó. Em tháo khăn ra ko được sao?
-Không được! Bài tập này giupa em luyện mắt dù trong tối kẻ thù có tấn công thì em dùng sức mạnh của mình làm cho mắt em thấy ẽo hôn trong tối. Sẵn luyện sự tĩnh tâm để dùng pha lê tinh tú đó.
- là cái viên pha lê này sao?
-Uhm, thôi tập tiếp đi, còn nhiều bài tập khó hơn thế này nhiều. Nhưng sưc em giờ chỉ sợ em làm không nổi thôi! Ha ha ha ha .
Sagittarius xoa đầu cô, anh mỉm cười nói với giọng nửa châm chọc nửa thách thức cô. Sư tử mặt mày đỏ ửng lên vì anh dám nói cô yếu, Sư tử đẩy tay ra anh, lấy khăn bịt mắt mình lại tiến tới nơi tập rồi nói lớn.
- anh cho nó tiếp tục cho những thân cây di chuyển tiếp đi. Hãy xem em vượt qua bài tập này đây.
- được thôi.
..... Vụt vụt....... Véo ......... Âm thanh thân cây lại tiếp tục di chuyển
Vậy là 12 sao chúng ta đang từng bước tập luyện cho cuộc Thánh chiến đang đến gần.

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 8: Khóa huấn luyện địa ngục

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 3)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 6)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 7)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 8)
» 12 chòm sao trong truyện khoa học viễn tưởng (chap 2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-