Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu Icon_minitimeWed Apr 24, 2013 1:23 pm

Đêm xuống tại nhà của tể tướng Thiên long, thư phòng có 4 bóng người, ánh trăng phản chiếu được khuôn mặt của họ, bá tước song thy đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài, không khí trong phòng đang căng thẳng.

-thông tin từ phòng tuyến ở thành phố Earth, cho biết là 1 đội quân mang sức mạnh bóng tối đã đánh chiếm được thành phố. Eri là kẻ cầm đầu.-Thiên long cầm tờ giấy nhỏ từ chú chim bồ câu nói

-Rầm,....vậy là thánh chiến dã bắt đầu.Tại sao lại nhanh như thế?-Đại hùng, thân mặc giáp bạc, bên hông đeo thanh kiếm , gương mặt tức giận đập lên bàn 1 cái

-Giờ bọn chúng sẽ tiếp tục đánh chiếm các thành phố tiếp theo.-bên cạnh thần nông đang chỉ các thành phố trên tấm bản đồ

Song thy đi vào trong bàn , nhìn vào tấm bản đồ thở dài, bà nói với 3 người còn lại:

-Chúng sẽ tiến đánh đến thành phố Zodiac,ta phải cố thủ cho được. Không thì quá muộn.

-Chúng ta có nên cho chúng biết mọi chuyện không?-Đại hùng nhìn song thy hỏi

-Không nên,giờ bọn chúng chưa biết chuyện gì cả. Chúng ta giờ chỉ có thể dạy chúng mọi thứ cho đến khi họ tới.-Song thy giật mình

-Ừm, vậy chúng tôi đi trước. Ả có lẽ nên cho tụi nó gặp nhau vào ngày mai đi Song thy. Tôi đi thông báo cho thằng nhóc nhà tôi biết đây.-Thần nông cười nói rồi đi ra

-ừm, cứ để tui lo.

Thần nông và thiên long đi ra trong phòng chỉ còn Đại hùng và Song thy, Song thy gương mặt buồn bã nhìn Đại hùng rồi quay đi nói:

-sao chưa đi vậy, tiểu hùng

-Em lo lắng sao? gương mặt phiền não lắm đó.tiểu song-đại hùng bước tớ chỗ bà, 2 tay vòng qua lưng ôm bà,cúi đầu vào tóc bà để cảm nhận mùi hương từ bà.

-Ừm, có một chút, không cần lo cho tôi.Giờ tôi về đây.-song thy gỡ 2 tay ông ra

- khoan đã,đừng đi tiểu song.Em chưa tha thứ cho anh sao? -Đai hùng nhìn cô , tay nắm chặt lại nói lớn.

-.......

song thy bước ra khỏi phòng,dựa người vào tường, bà cố dấu đi vẻ mặt đau khổ của mình.Đại hùng nhìn bà đi mất,đấm vào vào tường mà gào lớn, đâu ngờ song thy vẫn đứng đó khóc thầm không ra tiếng.

----- 1 tháng sau-----

buổi tối Sư tử đang ngủ, trong giấc mơ cô thấy xung quanh mình tối đen , ở giữa không gian có 1 thứ ánh sáng trắng đó là 1 viên đá rất đẹp như pha lê ,nó phát ra ánh sáng ấm áp và hiền dịu

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu EHNuM3FyMTI=_o_burning-cosmo-saint-seiya-omega---18-10bit

Sư tử đưa tay cầm lấy nó, ánh sáng bao trùm cô, cô thấy có 1 cô gái rất giống mình bước tới, nắm lấy tay đang giữ viên đá nói:

-thánh chiến đã bắt đầu rồi đó. Hãy tới vùng đất thần đi, thế lực bóng tối sắp tới

-khoan đã, tại sao lại tới đó, cô là ai?

một trận gió thổi mạnh đẩy sư tử về phía sau, cô cố gắng với tay hỏi nhưng không được, cô gái đó nhìn cô cười nói:

-Câu trả lời ở trong cô đó.

-khoan đã, khoan.......

vụt......

Sư tử dấn tỉnh lại thấy, tay giơ về phía trước,thấy mình đang ở trong phòng mình. cô đưa tay lên trước ngực thở thấy nóng nóng,

-A... là mơ à...... giấc mơ lạ quá,.. sao ngực mình nóng thế nhỉ....

Cự giải bước vào phòng kêu cô xuống ăn sáng đi, Sư tử liền thay đồ làm vệ sinh xong, rồi bước xuống, mọi người đã có mặt đầy đủ, song ngư và Kim ngưu đang giành đồ ăn, Cự giải và Xữ nữ thì đang lấy thức ăn cho cô và bảo bình, bà song thy thì ngồi uống trà ,Sư ta vừa ngồi xuống ă miếng bánh mì thì Song ngư chạy lại phía cô nhõng nhõe nói:

-Sư tử ơi, Kim ngưu ăn hết bánh của mình rồi kìa. huhu

-thôi nào ngư ngốc,ăn phần mình đi.-cô xoa đầu song ngư rồi đẩy phần ăn sang cho ngư

-Sư tử lúc nào cũng vậy , không cho mình gì cả.-Kim ngưu càu nhàu

-chứ ai hôm qua và hôm nọ ăn hết phần ăn sáng và cơm tối của mình hả?-sư tử nhìn con trâu ngốc đó thở dài nói

-....-Kim ngưu bị đánh trúng chổ hiểm nên im lặng

-haha !con trâu ngốc bị phản đòn lại kìa.-Bảo bình ngồi nghe mà cười sặc sụa

-Thôi mình đi tập đây, mọi người và cô cứ ăn sáng tiếp đi ạ.-sư tử bước ra khỏi ghế rồi đi

mọi người biết là sư tử vẫn còn không vui khi nhà gần đây có khách, bình thường cô không sao nhưng có kẻ là khách khó ưa nhất nên cô luôn đi tập để khỏi thấy mặt tên đáng ghét đó khi sư tử đi song thy lên tiếng nói:

-lát ta sẽ đi có chút chuyện, 6 người đó sẽ tới đó, các con hãy tiếp đãi họ chu đáo

-vâng ạ.- 5 người đồng thanh nói.

Leng keng

-oh vừa nhắc là tới rồi

6 người con trai bước vào và họ tươi cười chào mọi người;

-Xin chào

-Các cậu tới sớm đấy Bạch dương,thiên bình, ma kết, song tử, nhân mã , thiên yết.


Sáu vị khách mà bà Song thy mời đến chính là 6 sao nam chúng ta.

--------Chuyện xảy ra vào 1 tháng trước-----

khi mà Song thy đưa họ đến lâu đài, 6 sao nữ chúng ta ngạc nhiên đến nổi hét lớn lên:

-SAO LẠI LÀ CÁC ANH!!!!!

-bộ là chúng tôi không được sao?-Song tử cười cười nói

-mẹ à, sao bọn họ lại ở đây?-Song ngư chạy tới chỗ song thy hỏi

-bọn họ là con trai của bạn mẹ, ta thấy các con cũng đã gặp nhau nên cho họ qua đây để chơi với các con.-bà cười , xoa đầu song ngư rồi nhìn các sao nữ nói

-Thật sao ạ.-xữ nữ nhìn bà hỏi

-Ừm, mà thôi các cậu ở lại chơi vui vẻ, có thể qua chơi lúc nào cũng được.Các con tiếp đãi khách cho chu đáo đó. Ta đi công việc đây khoảng tối ta mới về.
Bà nói xong, bước ra khỏi lâu đài, leo lên xe ngựa chạy về phía thành phố.Chỉ còn lại các sao đứng nhìn nhau trong lâu đài. Khi đó, thấy không làm trái ý của cô nên Xữ nữ thay mặt cả nhóm đồng ý tiếp đãi bọn họ thôi. Các sao nữ đành ngậm ngùi mà đón tiếp các vị khách này.

------Hiện tại-------

Trong 1 tháng qua, các sao nữ đã hòa nhập với các nam.Dưới sự chỉ dạy tận tình của Ma kết, Xữ nữ đã tiến bộ về phép rất nhiều,Bảo bình thì nhờ Song tử ta làm vật thí nghiệm nên rất có hứng thú với y,Thiên yết thì giúp cự giải làm những công việc nặng nề,Kim ngưu thì ngày nào cũng được nếm bánh do chính tay thiên bình,Nhân mã thì tranh thủ rảnh dắt song ngư ra ngoài chơi, còn Bạch dương thì luôn đi tìm,lúc nào cũng thấy sư tử đang luyện tập nên từ đó anh cũng trở thành đối thủ tập luyện chung với cô.Sau khi ăn sáng xong, Song thy vẫn tiếp tục rời nhà,chào hỏi mọi người xong, các sao nam nhìn nhau thì đề nghị với các sao nữ:

-Hôm nay trời đẹp, hay chúng ta đi ra ngoài dã ngoại đi.-Ma kết nói

-đi dã ngoại à! Hay đó.chị xữ à, mình đi đi.-Song ngư nghe vậy liền hứng thú, năn nỉ xữ nữ đi

-hư... các cậu thấy sao,...-Xữ nữ suy nghĩ rồi nhìn mọi người hỏi

-mình đồng ý.-cả đám đồng thanh

-Vậy chúng tôi sẽ đi, để tôi vào chuẩn bị đồ ăn rồi đi.-Xữ nữ trả lời

-Không cần đâu,Ta đa.... bọn tôi đã chuẩn bị hết rồi, chỉ cần mọi người nói đi là đi thôi.- Song tử đưa ra giỏ đựng thức ăn đã chuẩn bị trước

-Vậy chúng ta xuất phát thôi.-Nhân mã đưa tay về phía trước và xuất hiện trận đồ phép trên mặt đất

Bạch dương nhìn không thấy Sư tử nên chạy tới hỏi Cự giải:

-Cự giải, sư tử đâu rồi? sao tôi không thấy cô ấy ?

-hi, cậu ấy đang ở chỗ tập luyện đó.

Bạch dương chạy tới chỗ Sư tử,cậu không quên nói với mọi người;

-mọi người đi trước đi tôi đi theo sau.

Anh chạy tới nơi Sư tử thường tập thấy cô đang luyện kiếm, những cử động của cô uyển chuyển như đang nhảy múa, nhẹ nhàng đến không ngờ.Anh ngẩn ra nhìn cô, đôi mắt cứ dáng vào côấy , bỗng nhiên có tiếng nói của cô và 1 luồng sáng phóng thẳng vào anh:

-Quang liệt đạn

vụt... ầm...

-Xem ra tay nghề của cậu đã lên tay đó Sư tử!.Mình mà không né kịp là dính đòn rồi-Bạch dương đang ngồi phủi bụi trên cánh tay của mình, rồi nói

-Sao anh lại tới đây? đòn vừa rồi chưa chắc đã đánh trúng anh.-Sư tử nhìn anh nói

-Thiệt là... thôi đi theo mình... nhanh lên.-Bạch dương nắm lấy tay cô kéo đi

-khoan đã đi đâu...từ từ đã...-Sư tử không hiểu vì sao bị kéo đi nhưng cô lại không đẩy tay anh ra

Vụt....

-Đến rồi đó.

Khung cảnh hiện ra trước mắt cô là gốc cây nơi cô thường tới, mọi người đang dọn đồ ăn ra,Kim ngưu thấy 2 người tớ nên chạy lại kéo vào.Nhân mã thấy cô bất ngờ nên nói nhỏ vào tai cô rồi đi ra chơi với mấy người khác:

-Bạch dương đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu đó.

Sư tử quay lại nhìn bạch dương rồi mỉm cười. Cô kéo con cừu vào cuộc vui. Sau khi chơi đùa, rượt đuổi nhau, mọi người tìm chổ để nghĩ ngơi.Bạch dương ta dựa lưng vào gốc cây nghỉ, sư tử đến ngồi chung với anh, cô nói với gương mặt hơi đỏ :

-Cảm ơn anh về ngày hôm nay Bạch Dương.

-không có gì đâu mà.-anh cười cười , xoa đầu trả lời

-Lâu rồi tôi không thấy vui như vậy... thật sự cảm ơn anh... khò...-sư tử nói tiếp nhưng mắt cô đã nhắm lại, ngã đầu vào vai Bạch dương ngủ

-....Thiệt tình... sao mà ngủ lẹ vậy...vậy thì-Anh xoa đầu cô nói


Những sắc màu đã mất giờ đã thành kí ức xa xăm ngày đó.

Khi lặng lẽ mở chiếc hộp của bức tranh cũ ra.

Những người bạn thơ ấu lúc nào cũng hiện diện nơi đó nhỉ?

Và những gương mặt tươi cười ấy vẫn không thay đổi gì.

Hai ta đã vẽ nên giấc mơ.

Và màu sắc bức tranh trong tim vẫn không phai nhạt.

Cả sự ấm ám của đôi tay tôi và bạn.



Sao con người ta sinh ra phải yêu và hận nhau.

Chiếc vòng hoa mãi mãi khóa chặt tuổi trẻ chúng ta.

Như một sợi xích đan xen bởi cả niền vui lẫn nỗi buồn.

http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/hana-no-kusari-maki-ikuno.dNyuGlsQNFtR.html

Anh đang hát ru cho cô nghe, thì bỗng trời tối sầm lại, rồi động đất, khói bốc lên từ thành phố Zodiac và những tiếng nổ đồng loại vang lên.Các sao chúng ta giật mình tỉnh dậy thấy có nguy hiểm, nên mọi người quyết định trở về, Thiên yết bào nhân mã dùng pháp đưa cả bọn về nhưng..

-Không dùng được, có thứ ngăn cản không cho mình dùng phép.

-Vậy thì chúng ta nên làm sao? mẹ có sao không nữa?-Song ngư lo lắng trả lời

-.....

-Song tử, cậu dùng phép gió đưa về thành phố nhanh.-Ma kết noí với song tử vì ở đây chỉ có anh dùng phép gió thôi

-được.Phép gió: cưỡi gió mà bay.

Cả đám hiện đang tiến về phía thành phố với tốc độ nhanh nhất.Khi đến cổng vào thì Cự giải đột nhiên dừng lại, kêu mọi người đứng yên đó:

-tất cả dừng lại!!!

-Sao vậy Giải nhi ? sao phải dừng?-Thiên yết nhìn cô hỏi

cô chỉ về phía trước thì nói:

-có màng phép thuật hắc ám ở đây, chúng ta nên đi xuống và đi bộ vào thành phố.

-được, giải phép.

moị người tiến vào, tay ai cũng cầm sẵn vũ khí đề phòng chiến đấu, khi họ đi vào thì thấy cảnh tượng thành phố tràn ngập trong lửa, xác người chết rất nhiều,các tòa nhà thì sụp đổ, đâu đâu cũng thấy máu và lửa. Kim ngưu, cự giả và song ngư thì không chịu nổi cảnh tượng này nên đã nép vào lòng các sao nam để khỏi thấy. Một binh lính của triều đình đang bị tấn công, Thiên yết và Bạch dương ra tay cứu anh ta nhưng anh ta đã bị thương sắp chết, Ma kết nhận ra là người của cha nên ra sức hỏi:

-Thành phố sao thế này, cha ta đâu?

-Thành phố bị tấn công, triều đình thì bị bỏ mạng hết....., cha ngài đang cùng tướng quân Đại hùng và tướng quân Thần nông đang đánh nhau với kẻ thù..... cùng với bá tước Song thy ở lâu đài bá tước....Khục..

-này... tình lại-Ma kết lay người đó nhưng không dậy.

-Anh ta chết rồi. giờ chúng ta làm sao?-Xữ nữ đưa tay gần mũi không cảm thấy hơi thở nên mới nói

-chúng ta nên tới đó.-thiên bình nói

-Ừm. mọi người đồng loại chạy tới lâu đài.



Ầm... vù........

-Phép thuật bóng tối: Hắc hỏa cầu.

-Phép thuật sấm chớp: lôi điện tấn công.

tòa lâu đài bị san bằng,khói bay mù mịch 4 bóng người thân đầy múa,, quần áo rách nát, thở mệt mỏi, Song thy nhìn kẻ đang bay trên đó nói:

-Eri, người muốn gì đây!

-Oh, ta muốn gì chắc chị hiểu rõ mà Song thy tỷ tỷ.-Eri đứng trên nhìn 4 người mỉm cười

-Mẹ..!! -giọng nói song ngư vang tới tai bà, cả 4 nhìn lại thấy 12 người đang chạy tới. Cự giải cố tri tương cho cả 4 người.Sư tử nhìn lên Eri , đôi mắt phẫn nộ nhìn cô.Eri nhìn xuống mỉm cười;

-Sư tử đã 100 năm rồi nhỉ, ta nhớ ngươi quá.Nhớ người đến nỗi...muốn ngươi chết luôn đó.

-Cô là ai tại sao lại tấn công nơi này.

-Ô, ta là̀ ai mà cô cũng quên rồi sao,.. xem ra ta phải làm cho cô nhớ ra thôi.Phép thuật bóng tối: Cơn thịnh nộ của ác quỷ.

-Phép thuật ánh sáng: khiên phòng ngự cánh ánh sáng

Bạch dương thấy vậy liền dùng phép giải nguy cho sư tử vì anh thấy cô chống đỡ không nỗi:

-Phép hỏa: quả cầu lửa

-hừ, trò trẻ con....Phật... ầm

-Bạch dương à, sao anh ra tay nhẹ vậy,sao chúng ta không... Phật... cái gì...sư tử ngươi dám ...

-Ta là ai mà không dám.-Sư tử tranh thủ lúc Eri sơ ý đâm vào cô một nhát kiếm

-đáng ghét, phép bóng tối: lửa địa ngục và cơn thịnh nộ của ác quỷ

-cái gì... ầm...-sư tử đưa tay ra che nhưng trước mặt cô bạch dương đang che cho cô.

đòn thế lao vào 2 gười bỗng nhiên biến mất. Trước mắt 2 người là viên pha lê màu xanh và có 13 bóng người sau lưng là các hộ vệ của họ

-Eri ơi, mọi chuyện mới bắt đầu thôi mà
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 6: Thánh chiến bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 7:cuộc chiến mờ màn
»  12 chòm sao và cuộc chiến tình yêu ( Chap 1 )
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 6)
» 12 Chòm Sao Và Cuộc Chiến Người Ngoài Hành Tinh (Chap 5)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-