Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1 Icon_minitimeFri Aug 28, 2015 6:55 pm

 Sau khi bước vào cánh cổng, rất nhanh sau đó Song Tử liền gặp được đám Bạch Dương đang đứng đợi mình. Bảo Bình cười hỏi:

-Sao lâu thế, bọn mình đợi cậu gần nửa tiếng rồi. Buổi kiểm tra của cậu không có gì khó khăn chứ?

-Tất nhiên rồi, tớ bây giờ là pháp sư năm sao rồi!-Song Tử vẻ mặt hồn nhiên cười nói.

 Quay đầu sang, thấy vẻ mặt của Bạch Dương đầy bối rối, cậu ngoắc tay:

-Chúng ta vào trong học viện đã, có gì nói sau.

 Cả nhóm sáu người bước vào bên trong học viện. Sau khi đi qua một đường hầm nhỏ, họ đến một thảo nguyên rộng lớn. Xa xa là một tòa thành khổng lồ, hình dáng nguy nga tráng lệ như những tòa thành đời Trung Cổ. Tòa thành được xây bằng đá xanh phủ rêu phong, cao tầm ba trăm mét, có hình dạng một bát giác đều. Cao cao phía trên có cắm một loạt cờ xí đang phấp phới bay trong gió. Tám góc của tòa thành có tám tòa tháp xây cao lên, trên  mỗi tòa tháp lại cắm một ngọn cờ khác nhau. Ngọn cờ của ngọ tháp phía Tây có hình một bông hoa kì lạ với những chiếc cánh hoa có đầy những hình vẽ cổ xưa và một đôi cánh lông vũ lớn đang xòe ra hai bên, với bên trái là màu đỏ có pha đen và bên phải là màu vàng có pha trắng. Đây là biểu tượng của Asgard, thế lực có ít thành viên nhất trong thập đại thế lực bên trong học viện Axis. Bọn họ chiếm cứ phía Tây tòa thành, với diện tích một ngàn kilomet. Đồng thời, phía Tây Nam và Tây Bắc lần lượt của hai thế lực khác trong Thập đại thế lực là Typhoner và Wicca cũng chiếm một ngàn kilomet, cùng với Asgard tạo thành một lớp phòng ngự bảo vệ toàn thể phía Tây của tòa thành, nơi tiếp giáp với Ma Thú Sâm Lâm trong truyền thuyết của Dị Giới, là một trong mười hai cấm địa của thế giới này. Ở nơi này, kẻ thù nguy hiểm nhất chính là ma thú và yêu thú sống tại Dị Giới. Tại đây, mọi ân oán giữa các chủng tộc được kiềm chế. Phía đông được người Galoran chiếm một ngàn Kilomet, với lá cờ màu xanh dương cùng cây đinh ba vàng toả sáng. Phía đông nam là khu vực của Long đảo, với hai họ nhà rồng chính là Rồng phương tây và Long phương đông với lá cờ hình một con rồng phương đông với đôi cánh của rồng phương tây. Phía đông bắc là thế lực của các triệu hồi sư, gồm các triệu hồi sư và các tu tiên giả chuyên tu tiên của đất nước Hoa Hạ cổ xưa với lá cờ hình một hình âm dương. Ba thế lực này tập trung tại phía đông để bảo vệ toà thành khỏi Vô Tận Chi Hải nằm ở phía đông, cũng là một trong mười hai cấm địa của Dị Giới. Phía Nam là khu vực của các pháp sư loài người, những kẻ sử dụng thần chú (tức là bùa phép kiểu như Harry Potter ấy). Còn khu vực phía Bắc, lúc nào cũng bao phủ trong bóng tối, suốt một ngàn kilomet nơi đây là cấm địa cho hầu hết mọi người, dù là cư dân của tòa thành hay học viên của học viện Axis. Nơi đây là nơi trú ngụ của các Oracle, tên họ là nhà tiên tri.

 Khi bước đến trước cổng thành Nam , có hai gã lính gác chặn cả bọn lại:

-Các ngươi  là ai?

 Ma Kết bình tĩnh trả lời:

-Chúng tôi là học viên của học viện Axis mới gia nhập. Chúng tôi gồm: Thiên Bình, Galoran quang minh; Ma Kết, Galoran hắc ám; Bảo Bình, Wicca; Nhân Mã, Typhoner nhân mã phong hệ. Còn đây là…..

 Bạch Dương cau mày:

-Bạch Dương, Galoran quang minh và Daurona Bạo Lực hệ.

 Song Tử mỉm cười đầy thoải mái:

-Song Tử, Galoran hắc ám và Daurona Thôi Miên hệ.-“cả Asgard đa hệ nữa” Song Tử nghĩ thầm nhưng không có nói ra.

 Biểu tình trên mặt của hai tên lính gác loài người lúc đầu nhìn Bạch Dương và Song Tử lúc đầu là kinh ngạc thì ngay sau đó chuyển sang coi thường và chán ghét. Một tên để đầy râu trên mặt có vẻ đầy khả ố hừ lạnh một tiếng rồi nói:

-Hóa ra dĩ nhiên đây là hai tên lai căng mà Nam thành bọn ta đang đồn ầm lên. Hai nhóc, chúng mày hãy nhớ nơi này là khu vực của loài người cao quý bọn tao. Hừ! Kết hợp giữa đám ghê tởm ngoài hành tinh và đám Galoran thờ ma quỷ, may cho hai đứa mày đây là khu vực cấm chiến đấu, không thì số pháp sư trong nam thành đủ đè chết hai đứa cả trăm lần rồi.

 Bạch Dương đã tức giận đến tím mặt trước những lời nói đầy nhục mạ của tên lính. Thiên Bình vốn lương thiện cũng không khỏi kêu to:

-Ngươi thật là xấu bụng. Bọn họ đâu có thể tự chọn huyết thống cho mình. Không cần nói việc ngươi nhục mạ hai người bạn của ta, chỉ riêng việc loài người các ngươi dám nhục mạ người Galoran chúng ta là “thờ ma quỷ” cũng đã đủ để chín vị Ma Thuật huyết tẩy loài người rồi.

-Hừ! Ma Thuật thì sao? Suốt hàng ngàn năm qua đám ma quỷ galoran các ngươi chẳng phải luôn tàn sát lẫn nhau vì bọn chúng hay sao? Một dân tộc không đoàn kết thì đòi chống lại loài người bọn ta hay sao? Bọn chúng làm gì trong khi suốt Thời Kì Đen Tối, đám Thập Tự Quân săn lùng phù thủy bọn ta và đám nguyên tố sư các ngươi? Bọn chúng chẳng quá chỉ là một đám ngoại lai đã tha hóa các ngươi! Cuối cùng chẳng phải Chân Thần Arcana đã nhấn chìm Alantic để diệt trừ những kẻ đã bị lôi kéo về hắc ám như các ngươi hay sao.

 Bất chợt, một luồng ánh sáng màu đen xuất hiện. Sau đó tên lính cứng đờ lại. Lúc hắn cúi xuống, hắn nhìn thấy một lỗ thủng lớn như cái bát trên ngực mình. Hắn trừng mắt đầy không cam lòng mà ngã xuống, vẫn không hiểu vì sao mà mình chết. Tên lính kia thấy vậy thì kinh hãi kêu lên:

-Dám tấn công lính canh của Nam thành, các ngươi không muốn sống phải không?

-ê hê hê! Ngươi nói ta sao?-Một người thanh niên mặc ma pháp bào màu đen, trên tay hắn là một ngọn lửa màu đen giống như thứ vừa tấn công tên lính đầy râu.

 Khi Bạch Dương thấy tên lính còn lại há hốc mồm nhìn thanh niên áo đen, cậu có thể khẳng định rằng người thanh niên chắc chắn không đơn giản.

-Skull đại nhân, ngài chạy đến thành Nam làm gì? Ngài không biết ra tay với lính của thành Nam là hành động sỉ nhục Chân Thần Arcana, là hành động tuyên chiến với loài người hay sao

 -Hừ! Loài người sao? Đám sinh vật loài người các ngươi mà cũng đòi được Galoran bọn ta “tuyên chiến” hay sao? Nhờ vào lòng thương hại của lão già Arcana mới có cơ hội được học tập ma pháp Arcana của lão, loài người các ngươi đã cho rằng mình có tiền vốn để kiêu ngạo hay sao?(Arcana là một dạng ma pháp hệ Tinh Thần, những kẻ học ma pháp Arcana được gọi là “phù thủy”, kiểu như Harry Potter vậy) Chỉ là mấy lão già tự xưng là pháp sư rồi quơ quơ mấy khúc gỗ dặt dẹo mà thôi.

“Ài, Skull đại nhân lại đến thăm thành Nam rồi, thật là quý hóa quá đi. Chẳng lẽ ngài muốn vượt quá quy định của thành Axis hay sao? Ngài là một vị Hiệp Sĩ Tử Thần, ở bên trong nội bộ thành Đông ngài là hàng ngũ cai quản cao nhất rồi. Dám ngang nhiên tàn sát binh lính của loài người trước cổng thành Nam, ngài không muốn sỉ nhục danh dự của thành Nam phải không?” Từ xa xa, một tên phù thủy cưỡi chổi lại gần, hắn đọc lẩm nhẩm gì đó rồi một luồng sáng phát ra, ngay tức thì giọng nói của hắn từ phía xa tít tắp đã vọng lại như thể hắn gắn loa trên người vậy.
 Skull cau mày, hắn đang định nói thì Song Tử vọt lên phía trước và đưa hai ngón tay mềm mại của cậu che miệng Skull lại, cậu thấp giọng mắng :”để ta” rồi cậu mỉm cười với tên phù thủy lúc này đang bay lại gần:
-Ồ! Chẳng phải Lucas đại nhân hay sao? Chẳng lẽ Đại Pháp Sư Gandalf đến thăm thành Nam sao? Ta nhớ không lầm thì lần cuối chúng ta gặp nhau, ngài ấy vẫn đang đi tìm Di Ngôn của Arcana hay sao? Chẳng lẽ, hắn tìm ra rồi?-Nói đến đây ánh mắt của Song Tử lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ánh mắt của một tên mọt mê sách. Di ngôn của Arcana, quyển sách có ghi lại lịch sử  và thành quả nghiên cứu hợp tác của các phù thuỷ loài người và pháp sư phi nhân loại. Quyển sách đó là một trong số ít sách về ma thuật cổ mà Song Tử chưa được đọc.
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 12:Cô gái của Gemini
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-