Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac Empty
Bài gửiTiêu đề: Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac   Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac Icon_minitimeThu Apr 30, 2015 6:30 pm

1 CÁC CHỦNG LOÀI TRONG BOZ (BATTLES OF ZODIAC)




Các Triệu Hồi Sư....
Họ là các thể sống mang hình dạng con người (Bán nhân loại),sống chung với loài người .Tại sao lại là bán nhân loại mà không phải phi nhân loại? Bởi vì phi nhân loại có nghĩa là "không phải người " còn bán nhân loại là "có một nửa là người".Các triệu hồi sư có năng lực đặc biệt: bọn họ có thể triệu hồi quái vật từ trí tưởng tượng của họ.Bản thân bọn họ cũng là một dạng quái vật, nhưng họ được sinh ra dưới hình dạng người.Bọn họ có lời thề luôn luôn bảo vệ loài người, chỉ cần thế giới nào có nhân loại, ở đó có họ(hiện đã ghi nhân 5619 thế giới có mặt loài người) 
Nhân vật trong truyện có huyết thống Triệu hồi sư: Xử Nữ.

Các Galoran.....
Họ vốn là bán nhân loại, nhưng vì do hội MOST phân biệt chủng tộc nên bị xếp thành phi nhân loại.Họ là người dân của vương quốc Alantis cổ, sau khi lục địa này chìm xuống đáy biển, họ đã phân tán ra khắp thế giới.Dù cha hay mẹ là Galoran, đứa bé vẫn sẽ là Galoran nên người Galoran có nhiều huyết thống nhân loại( ví dụ như Song Tử là người Anh hay Ma Kết là Hà Lan).Người Galoran được biết đến là Nguyên Tố Sư, những người điều khiển 9 dạng nguyên tố: Đất,nước,lửa,gió,sét,thiên nhiên,tâm linh,ánh sáng và bóng tối cùng nhiều thành tố khác.mỗi một Galoran được sinh ra với khả năng điều khiển 3 nguyên tố bất kì, sau này trong quá trình học sẽ khai mở dần các nguyên tố khác.Khi mà mức độ hoà hợp giữa hai hay nhiều nguyên tố lên đủ, chúng sẽ hợp lại thành tố (ví dụ Đất+lửa=cát) và khả năng điều khiển nguyên tố nào mạnh hơn, thành tố đó sẽ mang yếu tố của nguyên tố đó (ví dụ trên: đất mạnh hơn lửa=> cát, nếu lửa mạnh hơn đất=> kim loại).Các Galoran có tuổi thọ khoảng 400 năm, từ 1 đến 16 tuổi tư duy sẽ phát triển nhanh gấp ba lần nhân loại (ví dụ Song Tử 7 tuổi đã có thể tự lãnh đạo một cánh quân) một số Galoran chỉ có nguyên tố ánh sáng hoặc bóng tối lúc đầu, họ được gọi là ánh sáng thăng hoa hoặc bóng đêm tinh khiết(bất tử).
Nhân vật trong truyện:Bạch Dương, Song Tử, Ma Kết,Thiên Bình

Các Asgard.....
Họ là những sinh vật đến từ thế giới khác, những kẻ cai trị của thế giới Asgard.Họ bất tử(không thể chết), cách duy nhất để giết một Asgard là tách linh hồn họ ra khỏi cơ thể và huỷ diệt thể xác,nếu không tìm được thể xác mới họ sẽ chết do tan biến linh hồn sau 100 năm.Các Asgard có Thiên Nhãn hoặc Ma Nhãn, tương ứng với mắt phải và mắt trái.Mỗi Asgard sẽ có năng lực đặc biệt khác nhau tuỳ theo con mắt mà họ sở hữu(ví dụ Red có khả năng làm chậm thời gian trong một khoảng nhất đinh, hay Odin có khả năng tách hồn của kẻ nhìn vào mắt mình).ngoài ra, họ còn có 2 chi nhánh nhỏ:Typhoner và Wicca.Họ có thể có con cháu với các loài khác, các đứa con lai đó sẽ sở hữu năng lực của cha mẹ, nhưng không bất tử.
Nhân vật trong truyện:Bảo Bình(chi nhánh Wicca), Nhân Mã(chi nhánh Typhoner),Song Tử(lai và chứa chấp linh hồn?)

*Typhoner......
Chủng loải đông đảo,hiếu chiến nhất của thế giới Asgard.Có ba dòng chính:trên không (Pegasus và một số sinh vật bay khác),trên bộ(medusa,Nhân mã và một số sinh vật trên cạn khác),dưới biển(Yamato no orochi,Draken và một số loài khác).Bọn họ sinh ra dưới hình dạng quái vật, nhưng một số khá mạnh mẽ và tiến hoá thành Bán Nhân Loại
Nhân vật trong truyện:Nhân Mã . 

*Wicca. . ......
Họ là con cái của Asgard,nhưng họ thề luôn luôn bảo vệ hoà bình và là những người con trung thành nhất của Đất Mẹ Gaia(một Asgard lâu đời). Họ hầu như không bao giờ chiến đấu, có thể điều khiển tất cả nguyên tố và thành tố (phí phạm v~),lúc chọn chuyển sang chi nhánh này, asgard đó sẽ mất Con Mắt Thần Thánh. 
Nhân vật trong truyện:Bảo Bình. 

Daurona.......(đọc là da you rona)
Phi nhân loại và Bán nhân loại gọi họ là Viễn Cổ Không Thần, các vị thần đến từ trên bầu trời,còn loài người gọi họ là Người ngoài hành tinh.Chủng tộc hiếu chiến và khôn ngoan.Năm 1912, họ đưa một đội do thám đến Địa Cầu, chỉ vậy thôi mà đã giáng cho loài người một đòn nặng nề.Họ để lại Khoa học Plasma của họ cho loài người lúc bỏ chạy.Năm 2012, họ đưa một đội quân lớn hơn quay lại.Loài người dùng chính vũ khí Plasma để chống lại họ, bắn hạm đội của họ tan biến trên không.Nhân loại tội nghiệp không biết rằng, các Daurona miễn dịch với Plasma! Họ vẫn đang chui lủi đâu đó dưới lòng đất, chờ đợi một ngày.......Các Daurona dị ứng với ma pháp, bọn họ có khoa học kĩ thuật và có thể Hoá thành Viễn Cổ Thần Thú, có nhiều hình dạng của viễn cổ thần thú, nhưng đều to lớn, mạnh mẽ và hoang dã.Daurona là những sinh vật xinh đẹp:Nam thì cường tráng,khoẻ mạnh;còn nữ thì dịu dàng, quyến rũ.
Nhân vật trong truyện:Bạch Dương(lai).

Thập Tự Quân........
Nhân loại, các hiệp sĩ được tăng phúc nhờ một vị Nhân Thần là Jesus (Chúa Con ???), có ma pháp ánh sáng cùng năng lực chiến đấu vật lí kinh người.Chuyên săn đuổi và "thanh tẩy" Phi nhân loại.Thực ra khá tốt bụng và đạo đức, nhưng bị một người Phát ngôn của Jesus là Lucifer  lợi dụng để gây chiến với phi nhân loại,họ đánh mất mục đích ban đầu là giáo hoá mà lao vào vòng xoáy giết chóc.

Thiên Sứ......
Các phát ngôn viên của Jesus, hiện tại có 4 người đứng đầu:Gabriel,Michael,Lucifer và Rafael .Bọn họ có sức mạnh không rõ, ngoài trừ lucifer thì các vị khác ít khi lộ diện.Có thể nói, họ không quan tâm đến nhân loại, họ sống tại một thế giới khác(Thiên Đường?), nhưng vì hận thù của Lucifer với phi nhân loại, hắn đã lợi dụng lòng tin của các thiên sứ để gây nên cuộc chiến Thập Tự Chinh nổi tiếng của loài người.

Tín Ngưỡng Thần(Nhân thần).....
Có một số nhân loại có được khả năng tâm linh đặc biệt:hấp thụ cảm xúc của người khác về mình.Họ lập ra các tôn giáo của riêng mình, sáng tạo giáo lí và hấp thụ sự tin yêu của giáo đồ, từ đó trở thành Nhân Thần.Sau khi trở thành Nhân Thần, họ có thể tạo ra một thế giới của riêng mình, nơi mà họ ban cho linh hồn của những người giáo đồ thành kính nhất các điều mà họ đã hứa hẹn lúc còn ở thế giới loài người.Các Nhân Thần còn có phát ngôn viên, họ sẽ được phong danh hiệu tuỳ theo tôn giáo của nhân thần đó, sở hữu ma pháp hệ ánh sáng.Các nhân thần có khả năng đặc biệt:tăng phúc, cho phép ban năng lực ma pháp hệ ánh sáng cho các giáo đồ.Chú ý: chỉ có Nhân Loại mới được hưởng ưu đãi từ nhân thần và ngược lại.

Oracle.......
Các cô gái được ban cho khả năng nhìn thấu tương lai, không một kẻ nào trong vũ trụ này dám làm hại họ,bởi vì họ có khả năng "xoá bỏ" sự tồn tại của bất kì sự vật sự việc nào, nhưng họ cũng sẽ chết theo.Họ có năng lực tâm linh rất mạnh.
Nhân vật trong truyện:Cự Giải.

Rồng.......

Vâng! Rồng! Cả dạng phương đông lẫn phương tây.Là một nguyên tố sư trời sinh, năng lực chiến đấu mạnh,tuổi thọ dài,cơ thể cứng rắn.Họ có thể chuyển sang dạng người nếu như thuộc dòng dõi lai với người.Họ đặc  biệt rất tham lam '-' 
Nhân vật trong truyện:Song Ngư,Kim Ngưu.

Năng lượng thể:
Xa xưa, tồn tại một giống người có tên là Aztec.Khác với người láng giềng Galoran, họ tập trung phát triển khoa học kĩ thuật, và cũng đã bước được đến đỉnh cao của khoa học kĩ thuật:Khoa Học Kết Nối! Nó cho phép người Aztec kết nối não bộ của họ với thể giới mà họ đang ở, từ đó khống chế thế giới đó.Nhưng thế giới bị khống chế phải có cấp thấp hơn thế giới ảo của họ (thế giới đó hiện tại cấp A),càng gần cấp của thế giới ảo, càng khó khống chế.
Nhân vật trong truyện:Thiên Yết, Bọ Cạp, Thần Nông.

Ma Thuật:
Các sinh vật được tạo bởi thần Hỗn Mang, là kẻ khống chế tối cao của thế giới Địa Cầu.???.Nhân vật trong truyện:Sư Tử(lai)

Đây là nơi mọi người thoải mái đặt câu hỏi với Merimoka(mẻimoka) một cách tuỳ ý ^_^
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac   Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac Icon_minitimeThu Jul 09, 2015 10:07 pm

Thông Báo:
Hôm nay ngày chín tháng bảy, mẻimoka sau khi xem lại các bài viết gần đây thì nhận ra: cách xưng hô thì loạn cả lên, chính tả sai be bét, mấy cái Boz profile thì để quên, nhiều chỗ còn chưa hợp lí. Vì vậy, ta quyết đinh sẽ bắt đầu thanh lí lại mấy chỗ sai. Hôm nay bắt đầu với chap 0: giới thiệu truyện! 1
 
 

Nơi giải đáp các thắc mắc về Battles of Zodiac

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiếntranh hoàng đạo chap 8a: hy sinh (mãi mãi là anh em)
» Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-