Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em? Icon_minitimeWed Mar 11, 2015 9:03 pm

Cả bọn nhìn về phía Aquarius , người đang đứng cạnh lò sưởi. Aquarius ấp úng:

-Ơ các cậu...

Aries giơ tay ra, từ tấm thảm mọc ra một cái cây dây leo dày, nó cuốn chặt vào chân Aquarius:
-Cậu là ai? Nói đi!

Trong lúc hốt hoảng, Aquarius giơ bàn tay ra. Những đám lửa trong lò sưởi chợt phóng ra, di chuyển thành một luồng lửa rừng rực cháy. Luồng lửa bay xung quanh cái cây, đốt cho nó thành tro hòng giải phóng Aquarius. Gemini giơ tay ra, một luồng băng giá xuất hiện từ bàn tay cậu, lao đến tấn công Aquarius. Aquarius giơ bàn tay còn lại, chặn đứng luồng băng giá. Libra và Capricorn đứng dậy, bóng tối và ánh sáng xuất hiện đông cứng hai tay hai chân Aquarius lại. Aquarius kêu lên:

-Được rồi! Thả tớ ra đi đã.

Cả bốn người buông tay, tức thì Aquarius được giả phóng. Gemini nói:

-Thông qua cái cách cậu sử dụng các sức mạnh để tự cứu mình tớ đoán phần nào rồi.

Aquarius gật đầu, đoạn nói:

-Tớ là một Wiccan, những kẻ Hồi Phục Đất Mẹ. Các Wiccan vốn là các Chúa Tể Asgard, nhưng tổ tiên họ tự nguyện thờ phụng Đất Mẹ và là kẻ hồi phục cũng như bảo vệ cho Người. Khác với các Galoran, quyền năng điều khiển nguyên tố của bon tớ bị giới hạn. Bọn tớ chỉ điều khiển được nguyên tố đang tồn tại, ví dụ như ngọn lửa lò sưởi lúc nãy vậy. Nếu lò sưởi lúc đó không có lửa thì tớ không tự tạo ra lửa được.

Libra cười tươi:

-Vậy thì xin chào mừng cậu đến với hội. Bọn tớ đều là người Galoran cả, vì lí do sinh tồn nên bọn tớ tự tập hợp lại. Nếu quả thật cậu là một Wiccan thì bọn tớ không có gì mà phải làm hại cậu cả. Các Wiccan vốn rất hiền lành và tôn thờ các vị thần mà.

Capricorn thắc mắc :

-Tớ nghe nói loài người có một tôn giáo cũng được gọi là Wicca và những người theo đạo đó được gọi là Wiccan mà? Chẳng phải là trùng hợp sao?

Aries nói:

-Tớ nhớ có một lần Gemini cũng đã nói về vấn đề này rồi. Vào thế kỉ thứ 18,19 có một người Anh đã lập ra Wicca. Ông người Anh này cũng là một Wiccan nguyên bản. Ông lập ra tôn giáo này với hi vọng đưa loài người tham gia vào quá trình hồi phục đất mẹ. Có vẻ như tôn giáo này ngày càng phát triển. Các Wiccan nguyên bản được tính ngang hàng với các Wiccan con người. Vì cả hai đều đang làm một nhiệm vụ, cho dù khả năng phép thuật của loài người chưa thật sự rõ rệt.  

Gemini cười:

-Có vẻ anh ngày càng chú ý đến những lời em nói rồi đấy.
Aquarius gãi đầu:

-Dù sao thì cũng vui khi được biết các cậu là ai. Lúc bắt đầu đi học tớ đã nghi ngờ các cậu không phải người rồi mà.

-Thật sự thì nghe cái đoạn "không phải người" nó cứ vô đạo đức thế nào ấy.

Cả hội cùng bật cười, vui vẻ. Họ không hề biết những hiểm nguy gì sẽ đến với họ.
Asgard, cung điện của các chúa tể Asgard.

  Một luồng sáng ánh kim xuất hiện, từ đó một người phụ nữ xinh đẹp bước ra. Hai người lính đứng chắn trước cửa cung điện vội cúi mình xuống trước cô ấy:

-Nữ Thần Venus!

Cô ta khẽ gật đầu, bước vội vào bên trong. Một vị thần mặc áo choàng trắng với hai con chim ưng bay xung quanh giơ bàn tay lên:

-Venus, cô về đúng lúc lắm. Ta đang đợi cô.

-Odin, tôi đang chia rẽ bọn người Galoran đó. Kế hoạch thành công bước đầu rồi. Chẳng mấy chốc mà chúng sẽ giết lẫn nhau thôi.

Odin cười lớn:

-Tốt lắm. Chúng ta cần phải lập lại nền hòa bình cho Asgard. Không thể nào có chuyện người Galoran vô cớ đến đây thiêu hủy cả doanh trại Nhân Mã mà không trừng phạt chúng được. Cũng nhờ người Typhoner mà chúng ta mới để ý đến bọn tội phạm ấy.

Một người phụ nữ khác đứng sau Odin nói:

-Nhưng cháu nghe chuyện này cứ thế nào ấy ông ạ. Cháu không nghĩ lũ nhân mã bị người Galoran tấn công rồi lại còn cướp đi lá bùa Gió của họ đâu. Những lá bùa đó vốn là của người Galoran mà? Còn lũ Typhoner vốn là những kẻ tội phạm, chúng đời nào lại muốn có được "Công lí"?

Odin giận dữ:

-Hel, cháu cư xử như Loki, cha cháu vậy. Công Lí là thuộc về tất cả những chủng tộc đã cầu xin các Chúa Tể Asgard chúng ta mở lòng nhân hậu cho phép họ sống ở Asgard này, họ tôn thờ ta và ta có nhiệm vụ bảo vệ họ. Loki đã từng đấu tranh đưa người Galoran vào đây và kết quả ra sao? Họ quá mong mỏi tìm những lá bùa đến nỗi gây ra nội chiến Ranarog gần như phá hủy cả Asgard. Giờ thì Loki đang bị giam giữ dưới địa ngục vì tội ác của mình, còn người Galoran quay lại thế giới của họ. Bây giờ bọn chúng dám mạo phạm đến Asgard một lần nữa. 

Trừng phạt những kẻ đó là nhiệm vụ của ta.

Hel tức giận, một luồng bóng đêm đưa cô đi. Cô biết ông cô và dì Venus đã bị lũ Typhoner lừa gạt nhưng không thể thuyết phục được họ. Cô biết người Galoran vốn là những người tốt. Cô quyết không để vì loài Typhoner mà công lí bị đe dọa.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12

   Libra và Capricorn vui vẻ nắm tay nhau đi chơi dọc theo con phố cổ Hàng Mã, nơi đang vô cùng nhộn nhịp mua sắm để chuẩn bị cho Giáng Sinh vào ngày mai. Capricorn mặc một chiếc áo dạ màu đen với khăn quàng cổ trắng, còn Libra mặc một chiếc áo khoác lục với khăn quàng cổ màu đỏ. Cô hỏi cậu:

-Bây giờ bọn mình đi chơi đâu?

-Tùy cậu thôi. Coi như hôm nay tớ tốt bụng vậy. Cậu muốn đi đâu thì tớ sẽ đi. Tớ khao. Oke?

-Vậy thì đi ăn đồ Nhật đi. Tớ biết một quán ăn Nhật ngon lắm.

Cả hai nắm tay nhau đi. Cách đó khoảng chục mét, Gemini, Aries, Aquarius cũng đang rủ nhau đi chơi Giáng Sinh. Aquarius kêu:

-Ô! Kia có phải Libra và Capricorn không nhỉ?

Gemini gật gù:

-Chúng nó đi chơi lẻ mà không rủ mình. Phải phá hoại cuộc đi chơi của chúng nó cho bõ!
Aquarius và Aries đồng ý:

-Yeah! phải phá! phải phá!

   Và thế là cả lũ đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt theo dõi Capricorn và Libra, trong khi cặp đôi vẫn không biết. Libra và Capricorn đi lên xe buýt, bỏ lại ba người vừa chạy vừa thở hồng hộc chạy theo.

  Libra dựa vào vai Capricorn:

-Thực sự, nếu để ý kĩ thì cậu cũng không khó chịu lắm. Chẳng qua cậu vì quá mong ngóng tìm kiếm những lá bùa nên cậu mới tỏ ra lạnh lùng với bọn tớ thôi đúng không?

 Lần đầu tiên trong đời, Capricorn cảm nhận được sự nhân hậu. Sức mạnh từ sự tốt đẹp của Libra đang tác động sang cả cậu. Cậu ấp úng:

-Ờ thì, tùy cậu thôi. Dù sao tớ cũng thật sự không muốn làm hại người khác cho lắm. Nhưng thần Bóng Đêm đã giao nhiệm vụ cho các Vệ Binh Bóng Tối. Tớ không thể hành xử như Gemini được. Cậu ta là một Galoran bóng tối nhưng không phải một Vệ Binh.
-Thực sự thì cậu không biết rồi. Gemini từng là một Vệ Binh Bóng Tối rất mạnh mẽ và tàn độc đến khủng khiếp. Ngay cả anh trai cậu là Aries cũng đã suýt bỏ mạng dưới bàn tay cậu. Nếu như cậu ta không nghe theo lời dặn của cha cậu trước lúc chết thì...
Libra lắc đầu, cô cảm thấy rùng minh khi nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt của cô và Gemini, rất nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho Gemini hoàn lương đến tận bây giờ. Theo lời Aries kể thì sau khi bố mẹ hai người chết, Gemini chính thức đi theo Bóng tối. Hai anh em cậu vẫn sống trong cùng một ngôi nhà, ban ngày Gemini vẫn như bây giờ, nhưng về đêm thì..... Sau chuyện xảy ra vào ngày hôm đấy, Gemini đã không còn độc ác nữa. Thậm chí cậu còn hiền lành đi. Nhưng Libra không muốn Capricorn biết toàn bộ sự thật. Cô và Aries đã thỏa thuận:nếu Gemini trở lại độc ác thì họ buộc phải tiêu diệt cậu.

-Thật vậy sao? Tớ không biết nữa. Nếu cậu hứa với tớ rằng sẽ luôn ở bên và tin tưởng tớ thì tớ cũng sẽ làm thế với cậu. Oke?

Capricorn mỉm cười. Thật sự cậu cũng hiểu được một phần tại sao Gemini lại thành người tốt. Ở bên cạnh Libra mọi người đều cảm thấy ấm áp và tin tưởng.

-Cậu biết gì không Capricorn?

-Biết gì?

-Tớ luôn tin tưởng cậu.
   Hai bàn tay nắm chặt....

Aries cảm thấy vô cùng khó chịu. Việc Libra đi chơi với Capricorn là rất bình thường. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu và cả một chút ghen tị nữa. Từng cái nắm tay, câu nói mà Libra và Capricorn nói với nhau đều khiến cho cậu muốn tiêu diệt Capricorn. Và Gemini thì không thể không cảm nhận được cái cảm giác rất con người ấy ở anh trai mình. Gemini mỉm cười:
-Anh đang ghen! Anh thích Libra rồi đúng không?

Aries đỏ mặt càu nhàu:

-Còn lâu! Anh chạy nhiều nên hơi... mệt thôi.(thánh này khoẻ nhất team, được thiên nhiên hỗ trợ+thể lực tốt, mệt mới lạ???)

Gemini thốt lên:

-Nhìn kìa! Libra đang hôn Capricorn kia.

"Ahhhh" Aries quay về phía Gemini chỉ, hai bàn tay đầy lửa.
Ở đó chỉ có một con mèo đang ngơ ngác nhìn cậu.

 Gemini và Aquarius ôm bụng cười ngặt nghẽo. Aries đỏ mặt quay đi. Đó cũng là lúc Capricorn và Libra xuống xe buýt. Cả ba vội đi theo.

 Con mèo vẫn ngồi đó. Chợt nụ cười độc địa xuất hiện trên khuôn mặt con mèo. Và rồi nó từ từ biến đổi, đến khi trở thành một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng. Odin đã đến.Trong một khoảnh khắc vừa rồi ông những tưởng đám Galoran đã phát hiện ra!!!

 Nhà hàng Wa ngụ tại số 7 phố Trúc Bạch là một nhà hàng Nhật Bản với view đẹp, thức ăn ngon và phục vụ tốt. Libra, Gemini và Aries cũng đã từng đến đây rồi. Hôm họ đến là hôm sau khai giảng, Aries tự nhiên tỏ lòng "tốt bụng" mời cô đi ăn. Gemini cứ nằng nặc đòi đi theo nên cả ba cùng đi đến đấy. Nơi này đem lại rất nhiều kỉ niệm giữa cô và Aries, ừm, cả Gemini nữa. 

  Quán mở cửa, một chị nhân viên thân thiện mở cửa, chào họ bằng tiếng nhật:
- ôi, Libra phải không? Lâu lắm chưa thấy em đến đây.

-Vâng ạ. Chị cho em bàn trên tầng hai như mọi khi nhé.
  
 Bàn của cô và Capricorn nằm trên tầng hai, ngay cạnh ban công. Thứ duy nhất ngăn cách họ và bên ngoài là một tấm kính. Nhờ vậy mà họ có thể thoải mái ngắm nhìn hàng cây trước nhà hàng cũng như quang cảnh hồ Trúc Bạch. Khác với anh bạn hồ Tây, hồ Trúc Bạch có những điểm rất riêng như sự bình yên với sự ồn ào, sự nhỏ bé với sự rộng lớn. Hồ Trúc Bạch đáng yêu, bình yên thầm lặng nằm bên Hồ Tây, cả hai chỉ cách nhau 1 con đường Thanh Niên nhưng lại đem cho người ngắm những cảm xúc trái ngược nhau. Capricorn và Libra ngồi đối diện, cả hai gọi món lẩu bò 2 người mang hương vị truyền thống Nhật cùng nước lựu cho Libra và nước xoài cho Capricorn. Gemini, Aries Aquarius ngồi gần đó. Nét mặt Aries và Aquarius rất giận dữ trong khi Gemini thì chẳng có gì là ghen tị cả. Gemini búng ngón tay tách một tiếng, từ tay cậu một dòng điện xuất hiện, nó lan tỏa xuống mặt đất, di chuyển xuống tầng một và len vào cổng usb của chiếc máy tính chủ. Ngay sau đó, nhạc nền của nhà hàng trở thành bài hát "Love story" của ca sĩ Taylor Swift. Libra mỉm cười:

-Đây là ca sĩ yêu thích của tớ. Khi nghe nhạc của chị, tớ như bị cuốn theo từng câu hát vậy.

-Thật hả? tớ cũng hâm mộ Taylor Swift. Nhạc của chị khiến tớ cảm thấy gần gũi với cái thiện. 

Nó làm tớ trở nên hoàn hảo về tâm hồn.

-Ồ vậy sao? Capricorn nhà ta cũng thích nghe nhạc đồng quê cơ đấy.
  Aries và Aquarius có vẻ không được bằng lòng cho lắm. Aries lẩm bẩm:

-Đồng với chả quê. Hắn thì có mà nghe nhạc đồng tính ấy chứ đồng quê gì.

Dưới chân Aries mùi khét bắt đầu xuất hiện. Sàn nhà bằng gỗ chắc sắp cháy đến nơi. Capricorn nắm lấy tay Libra:
-Làm bạn với tớ nha?

-Chúng ta đã làm bạn từ lâu lắm rồi!

 Libra vội ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Capricorn:

-Tạm biệt nha.

  Và cô vội chạy đi trong ngại ngùng, để lại Capricorn đang mỉm cười bần thần trước nụ hôn bất ngờ. Aries và Aquarius thở phào:

-May quá, họ chưa đến với nhau.

Gemini nắm lấy bàn tay theo kiểu các con chiên hay cầu nguyện:

-Ôi , thật là Hàn xẻng quá đi. Nhân vật nữ chính đã có tình cảm với nhân vật nam chính. Hay quá đi!

"Bụp" hai kẻ si tình kia thi nhau cốc đầu Gemini:

-Nói xui này, tình cảm cái gì, họ chỉ đi chơi thôi.

Và đó cũng là lúc cả ba nhận ra Capricorn đã đi nốt. Và thế là cả ba lạch cạch ra về, toi luôn cả buổi đi chơi chuẩn bị Giáng Sinh.

Tối hôm đó, sau khi cả ngôi nhà chìm trong tiếng ngáy quen thuộc của Gemini, Aries rón rén xuống bếp, không quên ngó vào phòng xem em cậu đã ngủ thật chưa. Cậu đặt hòn đá cổ ngữ của Venus xuống đất, dẫm thật mạnh lên nó. Một cơn lốc màu vàng xuất hiện, Đưa Aries vào hư không. Cậu mở mắt ra, thấy mình đang trong phòng hiệu trưởng ngày hôm qua. Gemini đang nằm dưới đất, thương rất nặng. Mụ Thiên Thần Sa Ngã và con chó trông như có vẻ sắp giết cậu. Và Aries không thể tin vào nhưng việc xảy ra tiếp theo. Gemini nở một nụ cười độc ác, nụ cười như xé tan tâm can của người nhìn thấy. Mụ ta và con chó lùi lại, tỏ vẻ sợ hãi. Gemini đưa bàn tay đầy máu vào chạm lá bùa Gió, nó lấp lánh và sáng lên rực rỡ. Một luồng gió bão xuất hiện từ lá bùa, di chuyển lên người Gemini. Làn gió đi đến đâu thì vết thương tự lành đến đấy. Cậu ta đứng dậy, mặt đối mặt với hai con quái vật:

-Hết giờ chơi rồi.

Mụ Thiên Thần Sa Ngã sợ hãi:

-Ngươi là ai?

Gemini cười lạnh lùng:

-Xin giới thiệu với ngươi, ta là Ranarog đệ Tam, kẻ thừa kế hợp pháp của Thần Bóng Đêm, chúa tể của các thế lực hắc ám, ác quỷ hỗn mang, Vệ Binh Bóng Tối đời thứ 13. Danh xưng ngắn gọn để gọi ta là Rumpeltiskin, kẻ gieo rắc kinh hoàng.

Mụ ta sợ hãi khi nghe đến cái tên sau cùng:

-Rumpeltinskin ư? lần cuối cùng ta còn nghe đến cái tên này là vào chiến tranh thế giới thứ II. Hắn chẳng phải đã chết rồi sao?

-Không, không hề. Ta vẫn còn sống để mà tiếp tục thúc đẩy chiến tranh thế giới thứ III đây. Tên nhóc này đã cứu sống ta và ta ngụ trong tâm hồn nó, bảo vệ nó như một lời cảm ơn. Chiến tranh thế giới thứ 3 lần này sẽ là chiến tranh giữa người với các chủng tộc không phải người khác để trả thù lũ Chúa Tể Asgard đã ngăn chặn thế chiến II do ta mất công tạo ra.

  Cậu mỉm cười, đôi giày chợt phát sáng. "Vụt" ngay lập tức, Gemini chỉ còn là cái bóng mờ do tốc độ di chuyển quá nhanh. Cậu lao lên, đấm thật mạnh. Ngay lập tức cổ con chó nát bét do chịu gia tốc quá nhanh từ cú đấm. Ba chiếc đầu văng ra ba phía, va đổ sạch bàn ghế trong phòng. Cậu túm cổ mụ ta lên:

-Đây là vì đã dám mạo phạm đến ân nhân ta.

Cậu dùng tay còn lại xé rách bụng con chó, nhét mụ quái vật vào. Bàn tay búng "tách" một cái, phần bụng bị rách liền lại, vẫn nghe tiếng thét đau đớn khi bị dịch dạ dày ăn mòn của mụ Thiên Thần Sa Ngã ở trong. Rumpeltinskin nằm xuống, nhắm đôi mắt màu đỏ như máu lại . Và khi đôi mắt mở ra lần nữa, lần này là đôi mắt nâu quen thuộc.

-Em có sao không? Cô ta đâu?-Aries trong qua khứ chạy đến, kiểm tra các vết thương trên người Gemini.

Một cơn lốc khác xuất hiện, đưa Aries trở về thực tại, Venus đang đứng trước mặt cậu. Những giọt mồ hôi sợ hãi trên trán Aries. Venus mở lời:

-Cậu đã hiểu chưa? Thằng bé đó là tai họa. Nó đang nắm giữ Linh hồn của cha chúng tôi, ranarog đệ tam . Và đại chiến III sẽ không như hai lần trước đâu. Loài người sẽ không ngần ngại gì mà không dùng bom nguyên tử với các chủng tộc đang đe dọa địa vị "bá chủ" của họ trên hành tinh này. Cậu cần phải suy nghĩ kĩ.
Và hòn đá tan biến, như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại Aries đứng đó. Và Gemini cất tiếng:

-Anh! anh làm gì dưới bếp một mình vào giờ này vậy?

-À! ừ, anh đang nghĩ về Ven... à quên, Libra ấy mà.

-Libra ư? Em biết ngay là anh thích cậu ấy mà.
-À, ừm em biết đấy. Anh cũng đã lớn rồi, có một lúc nào đó những cảm xúc đấy cũng phải đến chứ đúng không?

-Em hiểu mà. Đây! Anh ngồi xuống đây.

Gemini kéo anh trai cậu lại chiếc bàn ăn:

-Khi anh thích một ai đó , anh phải thế hiện được tình cảm của mình chứ? Nếu anh không nói ra, người vô tư như Libra sẽ còn lâu mới nhận ra. Anh cần phải dũng cảm lên! Oke?

-À, ừ anh nghĩ vậy. Nhưng đêm nào cứ nghĩ đến Libra và việc có thể anh sẽ mất cô ấy là anh lại không ngủ được. Có lẽ..... , anh không thuộc về cho cô ấy. 

"Just close your eye, 
Sun is going down
You be alright,
No one can hurt you now
Come morning light
You and i'll be safe
And...Sound...."

Gemini cất tiếng hát bài hát ru "Safe and sound" của Taylor Swift lên. Aries làu bàu:"em biết anh không thích Taylor mà" nhưng rồi cậu vẫn chìm vào giấc ngủ. Và trong lúc ngủ, cậu cảm nhận được sự ấm áp vô bờ.

Từng ánh năng chiếu lên đôi má Libra, cô khẽ mở mắt. Cô chạy dọc theo cô nhi viện, gật đầu vui vẻ chào mọi người. Tung tăng yêu đời, cô từ trước tới nay luôn vậy. Khi gặp 4 người bạn đang đi học, cô vui vẻ vẫy tay chào họ:

-Hello! Cả nhà vui quá ha!

Aquarius nhẹ nhàng di di mũi bàn chân trên mặt đất, nói vu vơ:

-Ừ. Hôm qua tớ định qua nhà ai đó rủ đi mua sắm mà người đấy đi chơi với bạn trai rồi. Tớ cũng vẫn đang buồn về chuyện đấy đây.

-Ơ?-Libra giật mình.

Aries cũng mỉm cười:

-Trùng hợp ghê ta? Hôm qua tớ cũng qua nhà ai đó rủ đi đá banh nhưng người đấy cũng đi với bạn gái rồi.

-Ơ?-Capricorn lần này cũng giật mình.

Gemini vui vẻ:

-Kệ chúng nó đi hai cậu. Mình vào trường đi.

Cả năm người bước vào trường. Họ thoáng ngạc nhiên trước cách trang trí đón Giáng Sinh của trường. Gemini thì thầm:

-Tớ tưởng Samhain (Halloween) qua lâu rồi ?

Toàn ngôi trường được treo rất nhiều những mảnh khăn tang trắng muốt, các giáo viên ai nấy đều rưng rưng nước mắt. Học sinh đi lại sụt sùi khóc, phụ huynh ai nấy đều đeo khăn tang. Trên tường treo ảnh của 19 người đã ra đi trước sự tàn bạo của mụ Thiên Thần Sa Ngã. Các phóng viên đi qua đi lại, liên tục phỏng vấn giáo viên và phụ huynh học sinh. Ngôi trường đang hoàn toàn chìm trong đau buồn và tiếc thương dành cho những học sinh xấu số. Capricorn vớ lấy một tờ báo ai đó vứt trên chiếc ghế đá gần đó, đọc to:

                  "Cái chết thương tâm bí ẩn của 19 học sinh?
Vì quá nản lòng sau khi nhận giấy báo đuổi học từ trường Khoa Học, 19 sinh viên đã uống thuốc ngủ tự tử.
Ông Dương -  phụ huynh em Minh Hà (16 tuổi) cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 23/12, có 19 em uống thuốc ngủ tự tử tập thể, hiện thi thể các em đang được mai táng tại nghĩa trang thành phố.
Trước đó, vào tối 19/12, gia đình nhận được điện thoại của trường Khoa Học thông báo tình hình học tập của Minh Hà. Nhà trường cho biết học kỳ này các em học 15 môn, nếu nợ quá 1/3 số môn buộc phải nghỉ học. Do Tiểu Hà nợ quá nhiều môn, nên nhà trường yêu cầu trước ngày 20/12 phải hoàn tất thủ tục nghỉ học.
Trong tối đó, ông Dương nhận được điện thoại có nội dung tương tự từ các bậc phụ huynh khác. Thông tin này đã làm cho một trong số 20 em học sinh trở nên trầm cảm. Lo ngại các con sẽ không thể theo kịp các môn văn hóa tại các trường khác nếu bị đuổi học, các bậc phụ huynh liền tập hợp nhau lại. Sau đó, họ viết một bức thư  tập thể và một lá thư xin lỗi gửi lên nhà trường, hy vọng nhà trường cho các em một cơ hội để tiếp tục học tập. Lá đơn đã được gửi lên ban giám hiệu, nhưng chưa được giải quyết.
Đến tối 22/12, ông Dương nhận được điện thoại từ các bậc phụ huynh khác thông báo một đứa trẻ trong nhóm đã nhập viện sau khi uống thuốc ngủ tự tử. Sau đó, ông gọi điện cho con gái, nhưng được thông báo điện thoại không liên lạc được. Ông lo lắng: “Tôi vô cùng hoảng hốt liền gọi điện thông báo với công an. Tôi lo sợ con bé cũng sẽ tự sát”.
Khi các cơ quan chức năng tìm đến nơi vào ngày 23/12 thì sự việc đã quá muộn, cả 19 em học sinh đã tử vong.
Nhận được thông báo, đại diện phía nhà trường cho biết hiện nhà trường đang kết hợp với công an điều tra. Theo một giáo viên trong trường cho biết: các em đã nhận được thông báo quy chế ngay từ đầu năm học, phải nợ 1/3 số môn buộc phải nghỉ học. 
Vị giáo viên này cho biết thêm, chương trình học tại trường khá nặng môn chuyên ngành, yêu cầu các em học sinh phải nỗ lực nếu không muốn bị đuổi học.
Hiện, cơ quan chức năng kết hợp với nhà trường đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc."
Gemini bật cười:

-Hội đồng Bí Mật có vẻ đã làm rất tốt nhiệm vụ của họ. Thậm chí con người còn không mảy may nghi ngờ về những cái xác giả mà họ tìm thấy nữa.

Libra lắc đầu:

-Hội đồng Bí Mật? Chưa nghe bao giờ.
(Các bạn đoán thử xem hội đồng bí mật là gì và có bao nhiêu người, chap sau merimoka sẽ thân tặng cho bạn í)
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em? Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em? Icon_minitimeWed Mar 11, 2015 9:45 pm

Xì!! Ta hình như ko giựt tem kịp!! Pùn!
Chap rất hay nhưng cần chú tâm đến miêu tả nội tâm n.v!!
Z thuj!! Ta hóng nhé~~~~~~!!!!! <3
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-