Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn   Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Icon_minitimeSun Mar 08, 2015 1:25 pm

Khi Aquarius, Capricorn, Libra và Aries chạy vào phòng hiệu trưởng thì Gemini đang nằm đấy, máu khắp trên người cậu.

-Em có sao không? Cô ta đâu?-Aries vội chạy đến, kiểm tra các vết thương trên người Gemini.

-Cậu bị thương nặng quá. Cậu có cần phải chữa trị không? Khoan đã! cậu không hề bị thương. Vậy số máu này ở đâu ra?-Capricorn thốt lên.

 " Nhìn này!" Aquarius thất thanh kêu lên, tay run run chỉ về phía góc phòng. Xác con chó ba đâu đang ở đấy, mỗi đâu của nó nằm tung tóe một nơi, phần cổ không còn như gốc cây bị cháy xém nữa, mà giờ nát bét như thịt xay ngoài chợ. Trong bụng con chó có một thứ gì đó đang vùng vẫy. Aries hất tay, một thanh kiếm lửa xuất hiện. Cậu mổ bụng con chó ra. Và mọi người không khỏi bủn rủn chân tay trước cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra. Không ai dám tin là  đã làm thế với cô giáo dạy toán của cậu.

 Cô giáo dạy toán đang nằm trong đó, dịch dạ dày của con chó đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình: Cô ta đã chết, cơ thể gần như bị tiêu hóa hết. Mọi người quay ra nhìn  bằng ánh mắt sợ hãi. Aries lao đến:

-EM LÀM CÁI GÌ VẬY? ANH ĐÃ BẢO BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC TẤN CÔNG CON NGƯỜI RỒI CƠ MÀ?

 Aries gào lên, nhấc bổng Gemini lên cao khỏi mặt đất. Gemini ngay lập tức đóng băng bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, vội giải thích cho Aries nghe mọi chuyện. Mọi người không chịu nghe rõ câu chuyện như vậy mà đã nghi ngờ cậu rồi. Aries đã dịu đi khi nghe Gemini kể lại mọi chuyện.

-Cái gì cơ? hóa ra là vậy. Anh xin lỗi. Anh không ngờ được đấy lại là một Thiên Thần Sa Ngã. Anh cứ nghĩ em đã tấn công người vô tội . Em có sao không?- Cậu cảm thấy hối hận vì đã nỡ to tiếng với Gemini khi mà cậu chưa nghe em trai kể lại mọi chuyện.

-Nếu mụ ta là Thiên Thần Sa Ngã thì đó là tại sao cả ngôi trường như bị thôi miên. Aries! mau 
dọn đám lộn xộn này trước khi các giáo viên và học sinh thoát khỏi trạng thái thôi miên nhìn thấy mọi chuyện.-Libra thúc giục.

"Thành Tố Cát!" Aries hô lên, hai bàn tay dang ra. Từ các góc phòng, những đồi cát xuất hiện, bám lên xác của hai con quái vật, cát nhanh chóng phân hủy hai cái xác, biến tất cả thành cát bụi."Quyền Năng Gió!" Gemini nằm dưới đất, yếu ớt nói. Những cơn gió từ khắp nơi xuất hiện, đưa đám cát đi xa. Trong thoáng chốc căn phòng đã sạch trơn. Capricorn bế Gemini lên:

-Đi nào. Tớ nghĩ cậu ta cần nghỉ ngơi đấy.
Mọi người lục đục đi ra. Aries đi ra cuối. Chợt một giọng nói cất lên:

-Nếu ta là ngươi thì bây giờ ta sẽ đứng lại Aries ạ.

 Aries quay lưng lại, sau lưng cậu là một người phụ nữ xinh đẹp vô cùng. Cô ấy mặc một chiếc áo đầm màu hồng phấn, đôi mắt long lanh với làn da trắng trẻo và nụ cười nửa miệng đẹp đến chết người. Aries thốt lên:

-Venus, một trong các chúa tể Asgard! Nữ thần sắc đẹp!

-Khá khen cho cậu đã nhận ra ta. Ta đến đây gặp cậu là để có một lời thỉnh cầu.

-Nàng cứ nói!-Aries từ trước tới nay luôn hâm mộ Venus, người được mệnh danh là "Đẹp nhất Asgard". Bây giờ cô ấy đang thật sự nói chuyện với cậu, lại còn cầu xin cậu nữa.

-Ta cần cậu giết một người. Hắn là kẻ bên ngoài ngoan ngoãn, hiền lành nhưng thực sự hắn là một con quỷ. Hắn sẽ làm hại đến cả ta lẫn cậu và bạn bè cậu sau này.

-Nếu nàng muốn, nàng cứ nói! Ta xin hứa với nàng ta sẽ làm được.

-Ta muốn chàng giết... em trai chàng!

-Không thể nào! Nó là người hiền lành, thực sự nó không thể xấu xa như vậy được!

-Chàng cứ tin ta. Hãy giữ lấy cái này, chúng ta sẽ còn gặp lại.

 Venus biến mất, trước khi nàng ta đi, nàng ta để lại một hòn đá màu tím với dòng chữ cổ ngữ cho Aries. Cậu ta bần thần một chút, vội đuổi theo 4 người bạn. Trong tay Aries nắm chặt hòn đá.

 Cả lũ đang ở nhà Gemini thì Aries chạy đến. Capricorn cau mày:" cậu đi đâu mà muộn thế?". Aries ấp úng:"Không có gì đâu. À mà cả trường đã thoát khỏi bùa mê rồi đấy. Tớ không hiểu nhưng học sinh bị đình chỉ học tập ấy có về trường nữa không nhỉ?". Gemini vừa khó nhọc nói, vừa lấy một quyển sách dày cả ngàn trang từ giá sách khổng lồ của cậu xuống:

-Có lẽ tất cả 19 học sinh đó đã chết rồi. Con chó Ceberus đó một ngày ăn cả chục người cũng chưa đủ no mà. Chúng ta không thể làm gì được nữa đâu.

 Cả bọn lặng đi trước sự ra đi của 19 học sinh trong trường. Bọn họ đều là những người còn quá trẻ, còn rất nhiều hi vọng về tương lai phía trước. Aries nắm chặt nắm đấm:

-Tại sao chúng ta không nhận ra mụ Thiên Thần Sa Ngã đó sớm hơn nhỉ? Nếu không thì đã không có ai chết oan cả. Tớ thật là đáng khinh mà....

 Cậu tự dằn vặt mình vì cái chết của họ. Libra vỗ vai Aries, đôi mắt đỏ hoe:

-Thôi! Dù sao thì họ cũng đã chết rồi. Chúng ta không thể cứu được họ nữa đâu.
 
 Gemini mở quyển sách ra, đọc to:

" Thiên Thần Sa Ngã là những sinh vật thuộc tộc Angelas de Asgard, hay gọi tắt là các Thiên Thần. Các Thiên Thần có sức mạnh điều khiển tâm trí loài người, nhưng người Galoran và một số loài không phải người khác như Wiccan, Typhoner thì miễn dịch với khả năng này. Họ là những người tự coi mình có nhiệm vụ bảo vệ công lí và trật tự. Nhưng các Thiên Thần Sa Ngã thì không cho như vậy. Họ muốn thống trị tất cả các loài khác. Trong mắt họ, các loài khác chỉ như thức ăn cho thú cưng của họ, các Typhoner Đầu Tiên. Họ rời bỏ các Thiên Thần để đến với thế giới loài người, nơi lí tưởng của họ đang chờ họ."
 
 Libra trầm ngâm:
-Các Typhoner đầu tiên ư? nghe có vẻ khác biệt với các "Typhoner" nhỉ
 Capricorn trả lời:

-Các Typhoner đầu tiên là những kẻ mạnh vô cùng nhưng lại vô cùng tàn bạo và hiếu chiến, thường xuyên gây chiến với các Typhoner con cháu. Họ bị các Chúa Tể Asgard nhốt vào địa ngục, nơi mà số ít loài có thể ra vào được. Sau đó họ thường được các Thiên Thần Sa Ngã cứu ra, đem ra làm thú trợ lực trong các trận chiến của họ với các Thiên Thần.

 Aries hỏi, có vẻ như vừa phát hiện ra điều gì đó khủng khiếp lắm:

-Nếu như vậy thì tại sao Aquarius lại không bị bùa mê mê hoặc? Chúng ta là người Galoran, chúng ta miễn dịch với mụ ta mà.

 Gemini hốt hoảng:

-Có ai nhận ra Aquarius chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối mà không hề tỏ chút ngạc nhiên hay sợ hãi nào không?
(He he, hôm nay 8/3 merimoka chúc chị em phụ nữ một ngày tuyệt vời)1
 
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn   Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Icon_minitimeTue Mar 10, 2015 10:39 pm

Sax!!! Đang đọc hay!! T.g làm ta mất hứng quá!!! Lần sau viết dài ranha t.g ....................
 
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn   Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Icon_minitimeWed Mar 11, 2015 9:05 pm

Hì hì, ý  đồ cả mừ, cứ gọi mình là sói thui
 
Sponsored content
Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn   Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn Icon_minitime

 
 

Battles of zodiac chap 10: người phụ nữ bí ẩn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 13A:Thiên Yết !Em là người hay là máy vậy???
» Battles of zodiac- chiến tranh hoàng đạo chap 14b(bản viết lại)Thiên Yết! Em là người hay là máy vậy?
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiếntranh hoàng đạo chap 8a: hy sinh (mãi mãi là anh em)
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-