Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời Icon_minitimeWed Feb 18, 2015 12:27 pm

Phập!? Mũi tên bay đến chỉ còn cách mắt Libra vài phân thì ngừng lại. Nó thở dốc, khẽ ngã ra sau.  Mũi tên đã bị chặn lại bởi một bực tường đất đá lớn, cách đó vài mét là Aries, người đang thở hồng hộc vì dùng năng lực bất ngờ.

-Hừ !? Sagitarius( bây giờ gọi là Mã Mã nha) khẽ cau mày, cánh tay lại vung lên. Nhưng Aries đã kịp lao vào đường hầm.

-Hú, xuýt chết-Aries vui vẻ, chợt cau mày khi nhìn thấy Capricorn:

Này ngươi chính là kẻ đã gây ra chuyện này?

  Bàn tay Aries co lại thanh nắm đấm, bốc lửa. Rồi một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn. Capricorn nghiêng người tránh, hét:

-Này, làm gì đấy? 

   Gemini và Libra vội lao vào can ngăn Cậu. Phải rất chật vật sau Cậu mới bình tâm lại.Libra vội ngồi kể lại mọi chuyện cho Cậu nghe, trong lúc đó Gemini và Capricorn đi vòng quanh xem qua mấy bức tường, chưa dám đi đâu xa. Vì hai kẻ có khả năng soi sáng đang ngồi một chỗ mất rồi. Gemini khẽ chạm bàn tay lên bức tường, đọc các kí tự trên đó. Apricorn tròn mắt nghe, tỏ rõ vẻ thán phục.

    "Đất là nguyên tố cấu thành nên mọi vật.Đất là sức mạnh đầu tiên trong các sức mạnh Ánh Sáng, chủ yếu là để phòng thủ. Đối lập với Đất là Gió, chủ yếu để tấn công.Như một quy định tất yếu, nguyên tố Phòng Thủ áp đảo nguyên tố Tấn Công. Tuy nhiên, khi Gió quá mạnh, Gió có thể phá hủy cả Đất. Lá bùa đất vốn là một chiếc khiên. Nếu kẻ đeo nó có tâm hồn hiền hậu như Đất thì không một thì gì có thể phá vỡ tấm khiên này. Các Ma Thuật gọi lá bùa này là earthos protomos, tiếng Galoran nghĩa là:"hào quang của Đất Mẹ"."
 
-Wow! thật khâm phục. Cậu học cổ ngữ ở đâu đấy Gemini?

-Tớ tự học đấy. Cũng phải mất gần một tuần mới nhớ hết các chữ. Thực ra cũng chẳng có gì đáng khâm phục đâu. Chỉ cần  nhớ tầm 10.000 chữ là đủ.

-Không thể tin được. Nhưng cậu có thấy cậu đang phí phạm thời gian với hai tên Pháp Sư Ánh Sáng kia không? Đừng quên chúng ta vốn là ai. Cậu tốt đẹp hơn thế này mà.

-Đúng vậy. Tớ tốt đẹp hơn thế này mà. Cũng vì thế mà tớ chưa đóng băng cậu đấy. Thử mở mồm ra miệt thị anh trai tớ nữa xem.Hãy nhớ tớ vẫn là một Vệ Binh Bóng Tối cao cấp, hàng hậu bối như cậu biết điều thì tránh ra.

Libra đã kể cho Aries nghe hết mọi chuyện. Cô đưa tay ra, một quả cầu ánh sáng xuất hiện, soi sáng cho 4 người. Cô lẩm bẩm:

-Hãy kết thúc chyện này nào!

 Khi họ đi tầm 3,4 km thì "vụt",một bóng đen xuất hiện trên tường, kèm theo tiếng "xiìì, xììì" của loài rắn. Libra nói:

-Đi sát vào nhau. Sẵn sàng chiến đấu nếu có bất cứ kẻ địch nào. Cũng may là đường hầm này là đường thẳng đấy.

Sau câu nói của Libra, các bức tường chợt rung chuyển. Chúng tự động sắp xếp thành một mê cung, chia nhóm ra làm hai. Libra quay sang nhìn bạn đồng hành của mình, và đó chính là Phan. Cô vẫn nghe được tiếng Aries nói vọng qua mê cung đang chia cắt họ:

-Bà nội nó, Tâm hồn hiền hậu cái nỗi gì. Có thánh mới hiền hậu nổi với cái đường hầm thích gây khó dễ cho người đi này.

 - Ha ha thật là khoái tỷ mà, Aries với Capricorn tay trong tay đi nha- Gemini cười lớn, không biết có hai người nghe mình nói vậy khẽ đau lòng.

-Vừa lạnh lùng vừa khó hiểu, lại còn là Vệ Binh Bóng Tối nữa, còn khướt!!! - chẳng hiểu sao Libra và Aries cùng gào lên

Ở đầu bên này, Gemini thấy má Aries khẽ đỏ ửng và chắc chắn bên kia Libra cũng thế.

-Sao anh lại.... Ư ư...- Aries đã bịt mồm cậu.

-Đi thôi, nói chuyện sau- Capricorn mở miệng, quái lạ, bản thân cậu không có tình cảm gì với Libra nhưng cũng vảm thấy có chút thất vọng. Con nhỏ lanh chanh này thực ra cũng đáng yêu đấy chứ? Không được! Cô ta là kẻ thù, ta quyết không bị thiện hoá như Gemini phế vật được. Nhưng nói vậy thôi chứ bàn tay run run của Capricorn khẽ đưa lên vuốt tóc Libra.
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 3 - mê cung kì lạ và tình cảm khó trả lời

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap11: tình yêu hay tình bạn? Kẻ thù hay anh em?
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-