Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 2:đụng độ Sagitarius

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Mẻimoka13
Học sinh nhà Khí
Mẻimoka13
Giới tính : Nam
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 05/06/1999
Join date : 14/02/2015
Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 2:đụng độ Sagitarius Empty
Bài gửiTiêu đề: Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 2:đụng độ Sagitarius   Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 2:đụng độ Sagitarius Icon_minitimeTue Feb 17, 2015 6:20 pm

Nó  chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã đẩy nó  sang bên cạnh, khiến cả hai ngã thẳng xuống mặt đường. Libra định lên tiếng chửi tên háo sắc Apricorn thì ngay chỗ nó  vừa đứng có hàng ngàn mũi tên cắm thẳng xuống. "Bọn nhân mã" Nó thốt lên, lòng không khỏi sợ hãi. Lũ nhân mã vốn thuộc chủng tộc Typhoner, một trong những chủng tộc kẻ thù của người Galoran. Lũ nhân mã nổi tiếng là độc địa, tàn ác. Kẻ nào bị chúng nhắm làm mục tiêu cầm chắc cái chết. Những mũi tên của chúng bắn ra nhanh như chính tốc độ di chuyển của chúng vậy. Hẳn là tên Apricorn này phải có một khả năng quan sát cực tốt mới có thể tránh nhanh như vậy. Trong lúc hoảng loạn, tay nó  chống ra mặt đất phía sau và chợt, nó  phát hiện ra một mảng đất cứng như đá, hơi chồi lên. Khi nó  và Hắn đứng bật dậy thì lũ nhân mã lao đến. Dẫn đầu đám nhân mã đó là một con nhân mã đặc biệt to lớn. Trên người nó được bao phủ kín bởi giáp bằng thép, tay nó cầm một cây cung dài màu đen. Nhìn qua đã biết đây chính là con nhân mã đầu đàn, một trong 3 kẻ đứng đầu tộc typhoner. Nó hét lớn, bằng giọng nói ngọng nghịu như trẻ con tập nói:

-Hỡi hai galoran kia, hãy giơ tay chịu trói. Nhân danh người Typhoner chúng ta, ta ra lệnh cho các ngươi dâng lá bùa Đất lên đây. Ta hứa sẽ ban cho các ngươi cái chết ít đau đớn nhất. 

-Lá bùa Đất nào? Trông ta có giống người đang nắm giữ lá bùa Đất không mấy con lừa kia. 

Hắn trả treo, giọng đầy vẻ khinh thường. Sau câu nói của cậu, đám nhân mã tức giận hí vang, hàng loạt cây cung hướng lên trời. Chỉ trong một tích tắc nữa thôi là hai người sẽ đi đời. Nhưng con nhân mã đầu đàn giơ tay lên ra hiệu ngừng bắn. Nó cười:

-Nếu các ngươi muốn chết. Ta sẽ giết các ngươi trước rồi tìm những lá bùa sau. Nhưng nếu để cả một đạo quân nhân mã giết hai tên rác rưởi thì thật quá đáng. Thôi thì hãy chọn một đại diện lên đây đấu với ta, ta sẽ tha chết nếu thắng ta. Ai sẽ dám đấu với ta nào? 
Bầy nhân mã phá ra cười. Trên đời này còn có ai có thể đánh bại nổi ông chủ chứ? 

-TA ! ! ! ! ! ! ! ! !
        
           Trong lòng nó  cảm thấy an tâm phần nào. Cứu viện đến rồi !Phía sau lưng con nhân mã đầu đàn, chợt một bóng đen xuất hiện. Và Gemini xuất hiện, tay cầm một con dao găm đen tuyền. Nhanh như cắt Cậu kề con dao vào cổ con nhân mã, bật cười:

-TẠM BIỆT NHÉ. 

    Xoẹt ! con nhân mã đầu đàn gục xuống, đầu lìa khỏi cổ. Thân xác nó tan thành tro bụi, bay tứ tung theo gió. Im phăng phắc. Bầy nhân mã không ngờ chủ nhân chúng lại chrt nhanh như vậy. Có con há hốc miệng, có con đánh rơi cả cung. Chợt, từ trong đám nhân mã một tiếng hét vang lên: "BÁO THÙ". Ngay tức khắc, hàng loạt cánh cung giơ lên, đồng thanh "GIẾT"
Hắn ghé miệng vào tai Libra:

-Chạy được chưa bà cô ? 

        Đám nhân mã phi nước đại lên, rầm rập, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Libra quá sợ hãi, ngã xuống đất. Tay nó  tình cờ va phải mô đất lúc nãy. Mặt đất rung chuyển, một đường hầm rộng lộ ra. Hai bên đường hầm khắc đầy các kí tự ma thuật. Không kịp nghĩ ngợi, cả ba người lao thẳng vào trong. Bỗng nhiên, từ đằng xa, Hùng xuất hiện. Cậu ta đang chạy hết tốc lực đến chỗ ba người. Nếu để cậu ta vào, lũ nhân mã sẽ lọt vào đường hầm. Hắn nóng nảy đưa tay định gạt công tắc đóng đường hầm nhưng Libra đã đưa tay ra giữ chặt tay Apricorn lại.

-Đại tướng Sagitarius đến rồi! -lũ nhân mã reo lên.

        Một chàng trai, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh biếc xuất hiện. Cho dù không mang hình dáng nhân mã, hắn ta vẫn toát ra sức mạnh của Typhoner.

-Một Typhoner tiến hoá đã thoát khỏi hình dạng quái vật?-Apricorn nhíu mày.
-Thôi xong!- tim Aries thắt lại. Những Typhoner đã đạt đến trạng thái hình người đều có sức mạnh vô cùng, có thể sánh ngang với cả một vị tiểu Ma Thuật.

    Khẽ nhắm mắt, Sagitarius làm động tác giương một cây cung hờ trong không khí, ngay sau đó những luồng năng lượng hắc ám xuất hiện với hình dáng một cây cung thật, mũi tên hướng về phía ba người.

-Chết đi!-quá sững sờ với pháp thuật kì lạ trên, cả ba buông lỏng hàng phòng thủ một cách sơ hở,

Và mũi tên bay đến.
 
 

Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 2:đụng độ Sagitarius

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 5: cuộc chiến và lối thoát???
» The battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 15: năm học mới sắp bắt đầu
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 4 Ma Hoá và hồi ức
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 8b:trò lừa đảo
» battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 6 sức mạnh mới
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Battles of Zodiac - Chiến tranh Hoàng Đạo-