Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 28 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 28   lớp học cá biệt - chap 28 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 3:50 pm

Tác Giả : nhozkiss1408

 " oaaaa.... Buồn ngủ quá đi" Sư Tử vươn vai trên chiếc gế đá.
" huhu...sao đợi mãi không thấy chú nhóc đó vậy...5,6 tiếng rồi.." Cự Giải ngã người vào Sư Tử.
"nảy giờ mới có 10 phút thôi và cậu đã nói câu này hơn chục lần rồi"
cả 2 đang trò truyện thì 1 tiếng nói buồn bã vang lên: nhìn hai người vui vẻ, hạnh phúc mà tui thấy tủi thân quá!!
Bạch Dương đứng nhìn Cự Giải và Sư Tử bằng con mắt buồn bã chứ không rực lửa như ngày thường. Bạch Dương kéo Sư Tử ra rồi ngồi xuống" Cự Giải!! Cho tui ôm chút để bớt cô đơn đi". "ê...ê...lộn rồi mày ơi!! Đây là bạn gái ta mà"
" chú thật là ích kỉ... Ta ôm chút thì mất gì đâu chứ"
Bốp!! Bạch Dương mắt nổ đom đóm với cú chấn chỏ vào đầu của Sư Tử. " ta nói ít làm nhiều. Từ nay đừng có liều mà ôm bạn gái ta nha"-Sư Tử gào lên. Bạch Dương buồn bã cười nhạt rồi đứng dậy bỏ đi không nói 1 lời.
"ơ hay..cái thằng khùng này! Hôm nay đánh nó mà nó không phản ứng gì cả!! Cậu thấy lạ không??"
Sư Tử vừa dứt câu thì Song Ngư từ xa đi lại củng buồn bã ngồi vào giửa Cự Giải và Sư Tử." rồi....hết chồng tới vợ... Hôm nay 2 đứa bị gì thế" Sư Tử nhíu mày
" tên cừu 35 kia dám bắt cá 2 tay kìa...híc... Hắn xem tình cảm như trò chơi thôi sao?"-Song Ngư gạt nước mắt.
"có gì thì từ từ nói. Phải nghe Bạch Dương giải thích đã chứ!!"-Cự Giải an ủi.
"tớ đi tìm Bạch Dương đây.Ở lại an ủi Song Ngư đi, còn chú nhóc kia thì tìm sau vậy"
" ohm!! Đi tìm tên Cừu đó về đây tớ xử tội"
Bạch Dương thì lê từng bước nặng nề quanh trường, mọi thứ xung quanh bây giờ với Bạch Dương là vô nghĩa. " ê!! Làm gì mà buồn thế" Thiên Yết vỗ vai BD.
Sư Tử: dám xem tình cảm Song Ngư như là rác hả? Quá lắm rồi.
Ma Kết: có kế làm lành chưa?? Để anh bày cho...
BD: mấy chú phải giúp ta chuyện này đó!! Mới xa cô ấy vài phút mà cứ ngỡ vài năm ấy!!!
Nhân Mã: tìm cô bé lúc nảy đi. Bảo cô bé nói sự thật với Song Ngư là xong.
" cô ấy nói sẽ giúp ta với 1 điều kiện...." Bạch Dương nhìn Sư Tử.
Nhân Mã: nói mau đi!! Làm gì mà ấp úng vậy hả??
" cô bé sẽ giúp nếu Sư Tử đồng ý đi ăn sáng cùng cô bé vào ngày mai"
" tại sao lại là ta" Sư Tử gào
" ầy!! Cô bé đó phải lòng bé Sư nhà ta rồi nên mới..." Thiên Yết liếc Sư Tử cười khẽ
Nhân Mã: Sư Tử!! Giúp Bạch Dương đi. Để nó buồn ta thấy thảm quá!!
Sư Tử: không được? Không được! Cự Giải giết ta mất!! Tình cảm này ta đang xây lên...niềm tin của cô ấy với ta chưa nhiều đâu!!Một hiểu lầm nhỏ là đủ tiêu tan theo gió
BD:giúp ta đi. Bây giờ chú là hi vọng duy nhất đó.
T.Yết: Sư Tử củmg đúng! Không lo không được mà!
Nhân Mã:Giúp nó đi Sư Tử. Có gì bọn này sẽ giúp mi giải thích nếu Cự Giải phát hiện ra.
Bạch Dương ôm lấy tay Sư Tử: đúng đó Sư Tử. Giúp ta đi...giúp ta đi...đi mà Sư Tử. Anh em tốt của ta!!
Nhân Mã: ăn sáng với bạn thì có gì là sai mak sợ Cự Giải giận chứ.
1 cái miệng không bằng được với hai cái miệng Sư Tử thở dài đồng ý. Bạch Dương háo hức mừng rỡ chạy ngay đi tìm cô bé kia, Sư Tử chạy đi tìm Cự Giải.
"đồng hồ này của em đúng không" Cự Giải mỉm cười với chú nhóc đã quát mình.
"...em...em tìm mãi không thấy...chị...chị...cho em xin lại đi." chú nhóc tỏ ra rụt rè
" chị sẽ đưa lại cho em với điều kiện là mai em phải đi ăn sáng cùng chị. Chị có nhiều điều muốn nói với em lắm"
"vâng...được thôi ạ"
"0k. Sáng mai tại tiệm thức ăn nhanh ở trước trường tiểu học gần công viên nhé"
Cự Giải để chiếc đồng hồ vào tay chú nhóc.
" vâng....7h em sẽ ra đó... Chào chị em về" chú nhóc cười vui vẻ chạy nhanh ra khỏi trường.
" nó vui vẻ hẳn lên nhỉ"-Sư Tử đi từ xa tới mắt nhìn chú nhóc.
" sáng mai tớ đi gặp nhóc đó. 7h sáng mai cậu đi với tớ nha"-Cự Giải vui vẻ hỏi.
Sư Tử chưa kịp trả lời thì tin nhắn vang lên. Sợ là tin nhắn của cô bé kia Sư Tử ôm chặt lấy Cự Giải rồi để điện thoại ở sau lưng Cự Giải mà đọc" ngày mai 7h ra trường gặp cô bé. Chú phải ra đó thì cô bé mới giúp ta... Nhất định chú phải giúp ta đó...đêm mai là giáng sinh rồi!! Cám ơn nhiều- Bạch Dương" Sư Tử như muốn phát điên,giờ hẹn cả 2 lại đúng 7h nên...." ngày mai tớ bận mất rồi!! Cậu đi với chú nhóc vui vẻ nhé"
"tớ cần cậu giúp vào ngày mai lắm đó. Đừng nói không với tớ màk" Cự Giải ngước nhìn Sư Tử.
"tớ xin lỗi...tớ không đi được rồi. Ngày mai tớ phải làm 1 việc quan trọng. Đừng giận tớ nhé"-Sư Tử gãi đầu nhìn Cự Giải.
"Vậy hả? Vậy không sao đâu. Tớ đi 1 mình củng được mà"
Sư Tử: không giận thật chứ??
Cự Giải: Sư yêu có làm gì đâu mà giận chứ! Hỏi ngốc quá đi!!
Sư Tử thở dài mong cho ngày mai sẽ suôn sẻ không có gì xảy ra.....
 
 

lớp học cá biệt - chap 28

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 9
» lớp học cá biệt - chap 25
» lớp học cá biệt - chap 10
» lớp học cá biệt - chap 26
» lớp học cá biệt - chap 11
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-