Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 29   lớp học cá biệt - chap 29 Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:06 pm

Tác Giả : nhozkiss1408


 7h00am: " hôm nay được ngồi đây với anh em thấy vui lắm"
"ừm...anh củng vui nửa!!"-Sư Tử mắt nhìn xa xăm đang ngồi ăn cùng cô bé tại 1 quán ăn nhanh,cô bé cứ nói hết cái này tới cái kia còn Sư Tử thì cứ gật đầu cho qua. Cánh cửa quán mở ra và Cự Giải bước vào cùng chú nhóc. Sư Tử hốt hoảng quay qua lấy mắt kiếng và 1 cái nón đen ra ngụy trang. Thỉnh thoảng Sư Tử quay nhìn Cự Giải đang nói chuyện vui vẻ với chú nhóc lòng thấy nhẹ nhỏm. Nhưng đời mà...ai mà biết được chử ngờ...vài tên vào quán ăn bắt đầu để ý Cự Giải và đến chọc ghẹo.
" bọn kia hay đi chọc phá người ta lắm. Bọn nó mê gái lắm luôn!!!" cô bé nhíu mày nói
" 0k. Vậy để tui xử nó"-Sư Tử đã có lí do để giúp Cự Giải nên 0k ngay.
" không thấy tui đang ngồi nói chuyện sao. Mấy người có văn hoá không"Cự Giải tức giận.
"ây da!! Tức củng dễ thương nửa. Làm bạn gái anh đi...ui da...thằng nào nắm đầu ông"
" mày rảnh lắm. Chừa cái tội đi ghẹo con gái khác nhá!!" Sư Tử tung cho cái đấm và địch thủ phải về mà lăn hột gà thôi, nhửng đứa còn lại thấy thằng tướng chính bị đập tất nhiên là tan rã. Sư Tử cười khì quay lại thì thấy Cự Giải nhìn mình không chớp mắt.
"tui...tui..chỉ giúp cô thui. Không có ý gì đâu. Chào cô...tui về bàn của tui đây."Sư Tử kéo xụp nón rồi quay đi.
" anh Sư Tử đánh hay gê" cô bé reo lên.
"nói nhỏ thôi!! Cô muốn giết tui hả??"
" ngồi trong quán ăn mà đội nón, đeo kính đen. Anh sợ ai thấy hả?"
"im lặng dùm tui 1 chút thôj"-Sư Tử
" em nó nói đúng rồi! Bỏ nón ra đi nào" Cự Giải đang đứng trước Sư Tử. Sư Tử hoảng hốt giử chặt nón. Cự Giải giật tung cái nón của Sư Tử " đây là lí do của a đó ha?"-Cự Giải nhìn thẳg mặt Sư Tử.
" chuyện này khó nói lắm. Tớ sẽ giải thích cho cậu sau"-Sư Tử đứng dậy.
Cô bé kia chụp áo Sư Tử kéo lại kiss 1 cái vào má rồi nhìn sang Cự Giải" bạn có lầm không? Đây là bạn trai mình đó"
Cự Giải mắt long lanh nắm tay chú nhóc đi thẳng ra ngoài sau khi trả tiền cho phục vụ."trời ơi!! Tiêu mày rồi Sư Tử ơi!"-Sư Tử vò đầu bứt tóc.
" Sư Tử...Sư Tử...Cự Giải đã thấy mi rồi sao?" Bạch Dương hối hả chạy vào.
" ra đó là lớp trưởng của lớp 11c, người mà được khối chàng theo đuổi ư!! Anh củng dử dội nhỉ" cô bé nhìn Sư Tử cười.
Cô bị gì vậy hả?? Giờ tui phải làm thế nào đây!?-Sư Tử gào lên
" xong rồi thì bây giờ theo tôi qua nhà Xử Nử giải thích cho cô ấy hiểu đi" Bạch Dương đập bàn gào lên
"ơ...từ từ... Làm gì gê vậy..." cô bé giật mình nhìn hai kẻ đang đầy sát khí
8h5' nhà Song Ngư: "vào mà giải thích đi" Sư Tử dựa lưng vào tường. " anh sẻ giúp chú giải thích với Cự Giải sau" Bạch Dương đẩy cô bé vào nhà Song Ngư. Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên khi bước vào và thấy Song Ngư đang ngồi nói chuyện với 1 học sinh lớp kế bên mà mình vô cùng căm ghét." mày làm gì ở đây?!".
"tới đây có gì khômg??" Song Ngư lạnh lùng hỏi
" anh dẫn cô bé tới giải thích cho em hiểu nè" Bạch Dương kéo tay cô bé.
" tất cả củng chỉ là dối trá thôi!! Tui với anh nên kết thúc đi. Tui củng tìm được người tốt hơn anh,biết suy nghĩ hơn anh,có tương lai hơn anh rồi!!"
"ê!! Hơi quá rồi nha..." cô bé bước ra nói nhưng Bạch Dương cản lại."ừa. Em đã quyết thì anh không cản. Nhưng lời anh nói là thật,phải nói tới bao giờ em mới hiểu đây hả?" cả 2 bắt đầu to tiếng với nhau và ở bên ngoài cơn mưa bắt đầu rơi và ngày càng lớn.
"anh biết người em cần là thằng đàn ông phải nắm cho mình cái tương lai. Anh thì tương lai ko chắc nên thôi đành mất em vậy đó sao?" Bạch Dương cười nhạt rồi đi thẳng ra màn mưa. " thua rồi sao"-Sư Tử nhìn Bạch Dương buồn bã."chú dầm mưa nảy giờ sao?" Bạch Dương lo lắng
"cơn mưa này không đáng sợ. Ta chỉ sợ trái tim dễ vỡ kia trong lúc tức giận sẽ quyết định chia tay mà không cần suy nghĩ"
tiếng tin nhắn của Sư Tử vang lên. " ta đã đoán đúng" Sư Tử mở tin nhắn.Dương buồn bã nhìn Sư Tử.
Sư Tử lao đi trong mưa chạy thật nhanh tới nhà Cự Giải. Sau 15 phút chạy không kịp thở,Sư Tử đứng thở hối hả trước cổng nhà Cự Giải. "vẫn tới đây hả?"Cự Giải bên trong tay cầm dù.
"mở cửa cho anh đi... Anh xin lỗi.."Sư Tử mệt mỏi nhìn Cự Giải.
" xin lỗi!! Em không thể!! Anh hảy đi tìm người đi cùng với anh đi. Em ngu ngốc, em quá tin anh mà,vậy mà anh lại lừa dối em, niềm tin của em về anh bây giờ nó đã vỡ rồi"
" hờ....em đã quyết định điều gì đó thì anh không có quyền thay đổi nó. Vì đó là sự lựa chọn của em mà"Sư Tử ngồi bệt xuống lưng dựa vào cổng.
"Anh hảy cứ bước theo người ta vì tương lai mình không còn nhau thì hảy cứ xem như người lạ.
Và mai sau mình có gặp nhau xin anh lặng thinh đừng mỉm cười nha.
Cự Giải cất lời nói bên tai Sư Tử
Cự Giải mở cổng đặt chiếc dù vào tay Sư Tử rồi quay vào trong nhà.
"vì tình bạn anh lở mất tình yêu...cái giá đắt quá nhỉ"...Bạch Dương chạy tới ôm lấy Sư Tử đang ngồi đó với nước mắt và cơn mưa giằng xé " tao xin lỗi!! Tao xin lỗi Sư Tử ơi!!"
 
 

lớp học cá biệt - chap 29

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 13
» lớp học cá biệt - chap 31
» lớp học cá biệt - chap 14
» lớp học cá biệt - chap 32
» lớp học cá biệt - chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-