Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 10   lớp học cá biệt - chap 10 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 10:50 pm

tác giả: nhozkiss1408 


Trong lúc Cự Giải và Ma Kết dạo trên cỏ thì cách đó hơi xa Nhân Mã đang nắm tay Thiên Bình ngồi trên 1 cái cây to. Thiên Bình kể hết ra tâm sự,rồi cả chuyện Cự Giải để ý Sư Tử, Bạch Dương thích Song Ngư.... Kể hết 1 loạt rồi Thiên Bình ngây ngô hỏi: ủa? Sao tui gan quá vậy ta,kể hết cho ông nghe luôn, tuị nó biết chắc tui chết quá?
Cậu được nhiều người yêu quí quá nhỉ, tớ thì ngược lại, ai củng bảo là tớ tính nóng nảy,hung dữ,không tốt,không biết nghe lời...bạn bè xa lánh,người người căm ghét!_Nhân Mã cười nhạt
Mọi người trong lớp ai củng quí cậu hết mà. Mà bây giờ dù cho tất cả đều bỏ rơi cậu thì vẫn còn Thiên Bình này mà_ Thiên Bình nắm chặt tay Nhân Mã cười vui vẻ.
Nhân Mã nắm chặt tay Thiên Bình: từ nay Nhân Mã này sẽ quan tâm, lo lắng, bảo vệ và lắng nghe tâm sự của cậu.Nhân Mã này sẽ là người cùng bước với cậu tới cuối cuộc đời...có một chuyện trước giờ cậu không biết đấy...đó là tớ đã thích cậu từ lâu lắm rồi!!
Thiên Bình hơi bất ngờ mặt đỏ ửng cảm nhận từng nhịp đập loạn xạ của mình và ánh mắt đầy ấm áp của Nhân Mã.
Cách đó không xa tại quầy phục vụ nhỏ: Bạch Dương đang ngồi với Song Ngư.
Song Ngư ơi,cậu làm bạn gái tớ nha!!_Bạch Dương vào đề ngay ( cả đám thi nhau tỉnh tò hay sao ấy).
Tớ không có biết làm gì hết á,nuôi được tớ không mà đòi yêu_Song Ngư cười gian.
Tớ mà không lo được cho cậu ư-Bạch Dương đập bàn.
Từ giờ cậu bỏ cái tính nóng nảy đi đó,tớ không thích đâu_Song Ngư chỉnh ngay
Vậy...cậu có đồng ý không..-Dương đan tay lại mặt buồn buồn
Nói thật là...tớ củng thích cậu lâu lắm rồi á..tại sợ cậu từ chối nên...không dám nói...-Song Ngư
Song Ngư là bạn gái của ta rồi Sư Tử ơi!!!_ Bạch Dương chạy ra ngoài mừng rỡ như 1 đứa con nít.
Song Ngư lấy điện thoại ra ngồi quay lại hết khoảnh khắc vui mừng đến hoá cuồng của Bạch Dương.
Sư Tử thì ngồi thẩn thờ trên băng ghế đá. Sư tử thấy bực bội vô cùng: sao nhìn cô ấy với tên Kết quấn pên nhau là mình lại không vui nhỉ? Mình ghen ư? Mà tại sao chứ, không lẽ mình....
Sư ngốc, ngồi suy ngĩ gì vậy_tiếng Cự Giải cắt ngang suy nghĩ của Sư Tử.
Đang nghĩ xem hai người có phải 1 cặp không thôi à_Sư Tử
Làm gì có chứ! Bộ ghen hả_Cự Giải ngồi xuống kéo áo Sư Tử.
Cự giải ngồi vào thì Sư Tử nhích ra,Cự Giải nhích vào thì Sư Tử nhích ra.Bịch!!Sư Tử té xuống đất,Cự Giải vò đầu Sư Tử rối bù rồi hỏi: nói đi,ghen hả!?
Sư tử đứng dậy gào lên:không có đâu nha! Tui làm gì phải ghen cơ chứ??
Kéo Sư Tử ngồi xuống Cự Giải nói:tui với Kết là bạn của nhau thui à.Cái cảnh cậu thấy lúc nảy là hiểu lầm rồi đó,không phải vậy đâu nha!.
Làm sao tui biết được với lại tui củng không cần biết làm gì_Sư Tử gác chân lên đùi.
Cự Giải nhíu mày nói:nhìn cái mặt là ghét rồi à! Không hiểu sao tui lại...
Sao? Thích tui à?...vậy thì nói thật ra đi,tui còn suy nghĩ-Sư Tử cười gian.
Cự Giải đỏ mắt tức tối nhéo tai Sư Tử làm anh chàng la hét ầm ĩ
Cự Giải, ra khu vui chơi đi-Thiên Bình từ xa hô to.
Cự Giải ra hiệu đồng ý rồi liếc Sư Tử.
Sư tử che hai tai lại cười trừ: chúng ta đi thôi, đừng để bọn họ chờ lâu..
Sư Tử,Cự Giải lon ton trên con đường chưa được vài bước thì tiếng điện thoại của Cự Giải vang lên...
"Alô!!"
"Song Tử bị gì rồi giúp bọn tớ với!! Ở gần cổng ra vào, tượng phun nước"Song Ngư la lên trong điện thoại.
Nhắn tin cho Thiên Bình đi. Rồi từ từ tới sau nha,tui chạy ra trước xem sao?-Sư Tử nghe thấy vội vã chạy đi.
Sư Tử chạy như bay, tới nơi đang dáo dác tìm kiếm thì thấy Song Tử mặt hoảng sợ, tay run run đang như 1 người điên chạy 1 con đường thẳng với 1 tốc độ rất nhanh ra ngoài cổng,thẳng ra con đường đang đầy xe lưu thông và Bạch Dương đang cố gắng kéo Song Tử lại...
Song Tử ơi, đừng chạy ra đó-Song Ngư la ở đằng sau.
Hu...hu... Song ơi...Ngưu mệt quá..._ kim Ngưu thở gấp.
Song Tử mặc cho mọi người ngăn cản vẫn không giảm tốc độ cố thoát khỏi Bạch Dương.Sư Tử đã tới kịp, anh chàng chụp Song Tử,cùng Dương gì chặt Song Tử xuống.
Buông ra, người ta đang chờ ta!!! Thiên Mã!!Anh tới đây!!- Song Tử gào lên tuyệt vọng.
Nó đã bỏ mày mà đi rồi, mày không nhớ ha??-Sư Tử gào lên
Mày là ai,buông tao ra?!-Song Tử nắm đầu Sư Tử.
Tao là Sư Tử đây, tao củng có ở đó chứng kiến cái khoảnh khoắc mà nó bỏ mày mà đi đó_Sư Tử chụp áo Song Tử hét
Song Tử bỏ tay ra khỏi đầu Sư Tử, mặt đầy mồ hôi, thở 1 cách cực nhọc.
Sư Tử ơi, lúc nãy ta thấy cô ấy, cô ấy đã gọi ta... Song Tử nhìn Sư Tử.
Lúc nảy bọn tớ có thấy ai đâu chứ_Bảo Bình vừa thở vừa nói.
Song Tử bị ảo tưởng đó. Sau cú sốc 2 năm về trước, cậu ta bắt đầu có chứng bệnh tâm lí này.Đã hơn 1 năm cậu ta không bị như thế này nữa...cớ sao hôm nay...-Sư Tử nói đầy lo lắng.
 
 

lớp học cá biệt - chap 10

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
» lớp học cá biệt - chap 20
» lớp học cá biệt - chap 28
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-