Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 7   lớp học cá biệt - chap 7 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 5:42 pm


 tác giả: nhozkiss1408


Sư Tử bước đi về lớp thì Ma Kết xuất hiện
Sư Tử!!Ngươi củng thích Cự Giải đúng không?_Ma Kết nhìn chăm chú
Như con ma vậy!! Không,ta không có thích..._Sư Tử trả lời.
Cự Giải là người ta yêu mến nhất và cô ấy củng rung động trước tình cảm của ta rồi, nên cho dù ngươi có vào cuộc thì người được chọn vẫn là ta thôi._Ma Kết giọng đầy khiêu khích
"nếu ngươi để ý cô ấy thì nên rút lui đi nhá!! Hoặc là cạnh tranh cho công bằng!!"
Nói rồi Ma Kết bỏ đi.Sư Tử đứng suy nghĩ 1 cách im lặng. Bước vào lớp thấy Cự Giải,Ma Kết tới kéo ghế ngồi kế bên nhìn cô nàng đang ăn.
Ủa.Kết ngồi ở dưới mà_Cự Giải quay qua ngây thơ hỏi.
Ôi, cái mặt ngây thơ yêu chết đi được_ suy nghĩ trong đầu bỗng ra thành lời nói
Cự Giải cười rồi lấy dây phone ra cắm vào điện thoại vừa nghe nhạc vừa ăn bánh. Quay qua vẫn thấy anh chàng ngồi đó nhìn mình chăm chú. Cự Giải rút 1 tai ra đưa cho Kết
Nè, nghe không,bài này tui thích lắm đó.Mốt thuộc lời rồi sẽ hát cho nghe_Cự Giải nói
Ma Kết lấy ngay điện thoại ra bắn bluetood ngay bài đó.
Bài này 1 nam 1 nử đó. Giải đã có ai hát chung chưa?_Ma Kết hỏi ngay
Cự Giải ngồi suy nghĩ: chưa biết nửa, mà người đó phải biết rap cơ,bài này có rap nửa.!!
Vậy tìm đâu xa nửa,Kết biết rap nè_ Thiên Bình góp ý
Ma Kết lẫn Cự Giải đỏ mặt,Thiên Bình cười khúc khích.Ma Kết bỗng phát hiện ra Sư Tử đang đi ra ngoài can- tin thì anh chàng mắt ság lên chạy xuống chỗ của Kim Ngưu
Sau 1 phút Ma Kết trình bày cái gì đó cho Kim Ngưu thì Kim Ngưu gật đầu đồng ý. Ma Kết cười nham hiểm.Kim Ngưu chạy ra can-tin còn Ma Kết thì tiếp tục ngồi nhìn Cự Giải.
Hừ!Phải tìm cách lấy lòng Cự Giải cho nó tức chết mới được!-Sư Tử mặt hằm hằm
Sư Tử ơi....Sư Tử..._ Kim Ngưu gọi Sư Tử lại
Sư Tử miệng ngặm chúppachúp tiến lại hỏi: gọi tui mần chi??
Oa...ngậm kẹo nhìn baby quá àh_Kim Ngưu chớp mắt.
Sư Tử: có gì nói đại đi gần vào học rồi đó.
Hùi nảy á,Cự Giải nói với tui là thích ăn cay lắm nên nếu mà có ai mua cho thứ gì cay cay là yêu người đó liền á_Kim Ngưu nhìn Sư Tử.
Sư Tử mừng trong lòng: haha mi tiêu rồi Ma Kết (vẫn không biết mình bị dụ...hôhô). Sư Tử mua ngay 3 cây cá viên bỏ vào cái hộp nhỏ rồi xịt tương ớt, bỏ ớt sa tế vào.
Cám ơn Ngưu nhiều nha_Sư Tử nháy mắt Ngưu rồi tiến về lớp.
Kim Ngưu vừa nói vừa cười:không có gì hết á.
Sư Tử tới trước cửa lớp thấy Cự Giải ngồi đó 1 mình thì mừng tập 2 tiến tới.Cự Giải ngước lên thấy Sư Tử mỉm cười với hộp cá viên trên tay.
Hồi sáng cậu mời tui ăn bánh á.Bây giờ tui mời cậu ăn cá viên nha_Sư Tử làm mặt ngây thơ nói.
Thấy cái mặt ngộ quá Cự Giải quên không nhìn lấy cây tăm gim đại 1 cục bỏ vào miệng. Chuyện gì tới củng đã tới: hai má Cự Giải đỏ lên, chảy nước mắt luôn( cay quá mà). Cự Giải cố cười kéo Sư Tử ngồi xuống, gim cục khác bỏ vào miệng Sư Tử. Nhai tóp tép được vài cái Sư Tử tá hoả nhìn Cự Giải.
Ngon không?!_ đang cay thấy mặt Sư Tử đỏ chét,Giải quên cả cay ngồi cười.
Sư Tử như muốn phun ra lửa chạy ra can-tin ngay. Cự Giải tính chạy theo thì Ma Kết không biết từ đâu chui ra nắm tay Giải kéo lại, tay cầm chai nước mỉm cười.
Sư Tử như muốn té xỉu ngoài can-tin lòng thầm nghỉ_cay quá xá, mà sao cô ta chịu hay thế, không thèm ra mua nước ư?!
Sư Tử mua chai nước cam chạy vào lớp, thấy Cự Giải đang cầm chai nước đã uống 1 nửa, và Ma Kết đag ngồi kế cười vui vẻ.
Sư Tử chọi chai nước rồi lao ra can- tin tìm kẻ ám hại mình.Kim Ngưu thấy Sư Tử mặt tức tối thì lòng bất an.
Sư ơi. Ngồi đây với Ngưu nha.._Ngưu vỗ vào ghế.
Sao dám lừa tui hả???_Sư Tử đập bàn.
Hu...hu...đừng có làm tui sợ àh nha,tại..._ Kim Ngưu mắt long lanh
Cậu thích Ma Kết hả?-Sư Tử kéo ghế ngồi hỏi
Ơ...tớ không có!!-Kim Ngưu
Đừng dối tớ nữa! Tớ đây biết rồi nhá!-Sư Tử cười
Kim Ngưu im lặng không nói gì mắt nhìn xung quanh
Sư Tử thấy vậy hỏi: ăn gì không,tui gọi 2 phần ốpla ăn nha.
Kim Ngưu gật đầu,le lưởi,thích thú nhìn Sư Tử đang ngậm cây kẹo mặt trầm tư.
Giờ ra về: Thiên Bình trên chiếc xe đạp xinh xắn hỏi:Giải ơi, có ai đưa về không??
Có, tui đây nè_Ma Kết với chiếc xe đạp màu xám trả lời.
Ngầu lắm nha_Song Ngư nháy mắt trên chiếc xe đạp màu hồng.
Bạch Dương với Nhân Mã trên chiếc xe đạp trắng xám mang tính thể thao.Bảo Bình với Song Tử trên 1 chiếc xe xanh dương.T.Yết với chiếc xe đạp đen đứng bên kia đường.
Xử Nử: các cậu ơi. Chúng ta ra công viên mới mở chơi nha.Có đủ thứ hết lun.
Khung cảnh củng lãng mạn lắm luôn đó_Thiên Bình nháy mắt.
Vậy thì đi_Ma Kết.
Đợi chút đã, còn thiếu người mà_Cự Giải nói
Kim Ngưu tung tăng bước ra và kế bên là Sư Tử với chiếc xe đạp đen trắng.
Ma Kết nắm tay Cự Giải: lên xe thôi, đủ người rồi..
 
 

lớp học cá biệt - chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 1
» lớp học cá biệt - chap 16
» lớp học cá biệt - chap 33 END
» lớp học cá biệt - chap 4
» lớp học cá biệt - chap 17
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-