Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!   The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:27 pm

The 1st night - Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!




-----------Vẫn trong lúc chọn phòng------------


Nhân Mã: “GRÀOOOOO, CÁI NHÀ NÀY BAO NHIÊU PHÒNG THẾ HẢ!!! BAO GIỜ MỚI ĐẾN PHÒNG TAZ ĐÂY!!!!!!!”


Thiên Yết nhíu mày: “Coi chừng rụng tóc.” ==”


Sư Tử: *đuối* “Bảo Bảo, chả phải cậu là quản gia của bọn tớ sao, giúp tớ xách vali lên với TT TT.” 


Bảo Bình: “Tiểu Sư à, bọn tớ là quản gia NOT người hầu, vậy nên, hớ hớ, các cậu tự vác đồ lên đi, ớ hớ hớ hớ~~” The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 2752390508


Cự Giải: “Bảo Bảo à, cái lâu đài này vừa cao vừa rộng, sao cậu không sáng chế xe gì gì đấy để lăn qua lăn lại đi, với lại cái thang máy để mọi người còn đi lên đi xuống?!”


Song Ngư: “Tớ lúc trước cũng hỏi câu này, tên Bình Bình kia nói không thích đụng hàng nên không làm.”


Mọi người: “…” =..=”


Song Ngư: “Cứ an tâm, ở đây được chừng 1 tháng, đảm bảo mọi người cơ thể dẻo dai, bắp thịt săn chắc, giảm mỡ đùi nhiều lắm đó.” (Thiên Bình mắt lấp lánh: Thiệt sao??? Tác giả: Ta chém đó The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 2752390508)


Mọi người hít một hơi lấy sức rồi gào rú: “BỌN NÀY MUỐN CÓ THANG MÁY, MUỐN CÓ XE ĐƯA!!! TỤI TỚ ĐẾN ĐÂY ĐI NGHỈ, HỎNG PHẢI ĐI GIẢM CÂN!!!” rồi thi nhau đấu mắt với tên Bảo Bình, mắt to trừng mắt nhỏ.


Bảo Bình: *toát mồ hôi* “Ê ê Ngư Ngư đừng hại tớ chứ, tớ không có cầu thang cho mọi người lên nhưng vẫn có cách leo xuống cấp tốc mà!”


Mọi người: “???”


Song Ngư: *liếc xéo* “Cái đó còn k đáng gọi là cửa thoát hiểm!!” *quay sang mọi người* “Cuối mỗi dãy hành lang sẽ có một bậc nhảy để nhảy xuống và một tấm đệm thật bự để đón mọi người đó.”


Mọi người: “???” o_____O


Song Ngư: “Mọi người có thể tưởng tượng giống như ở bể bơi, khi nhảy xuống mọi người chỉ cần nhún nhảy vài cái làm màu, cũng không cần mặc 1 mảnh hay 2 mảnh, và thay vì rơi vào nước, chúng ta sẽ rơi vào đệm. Tòa lâu đài phần chính có 8 tầng, ngoài ra còn có 4 tháp 12 tầng, 2 tháp 13 tầng, mỗi tầng cao 4-5 mét, nhảy từ trên đó xuống chỉ có nước gãy cổ thôi, vì thế nếu dùng cách này sẽ phải nhảy xuống từng tầng một, đương nhiên muốn nhảy xuống một lúc mấy tầng là tùy mọi người. Tuy nhiên nhảy xong phải dùng liều Salonpas cấp tốc trong 2 ngày. Do you understand what I mean now???”


Tiếng lòng mọi người: Thế thì còn không bằng không có!!! 囧囧囧


Thiên Bình: “TT^TT tớ mỏi tay lắm rầu, tớ muốn đi nghỉ, tớ muốn đi nghỉ!!!” Cô vươn tay phải về phía nắm đấm một cánh cửa gần đó. “Hu hu, tớ vào đại phòng này đây, các cậu ơi tớ bye bye mọi người…”


Bảo Bình nghe thấy liền quay đầu, nhìn thấy tay Thiên Bình gần chạm cửa đến nơi, mắt trừng lớn, anh hét to: “Ế Ế Ế Ế ẾẾẾ, ĐỪNNGG----“ làm mọi người quay lại.


Thiên Yết chậc lưỡi, nghĩ thầm: “Chắc tên này xài lưới điện.”


Xử Nữ: “Cửa có hệ thống nhận dạng vân tay trên kia kìa, chắc cái nắm đấm là đồ giả quá.”


Nhưng đã quá muộn, Thiên Bình đã đụng vô nắm đấm và…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!” Thiên Bình ngã người về đằng sau, tiếp đất bằng mông một cách đau đớn. Sau khi hoàn hồn, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ kinh tởm nhìn về phía cái nắm đấm cửa đã rơi ra mặt đất. 


Mọi người lưng đầy mồ hôi, trong lòng mỗi người theo đuổi những dòng suy nghĩ khác nhau.


Xử Nữ: “Quả nhiên là đồ giả.”


Thiên Yết: “Không phải lưới điện?! An toàn có thể đụng, cơ mà hơi thất vọng.”


Nhân Mã + Song Tử: “Tò mò, cái gì vậy ta???”


Thiên Yết: “Ê ê ê Tiểu Tử kia, cậu đi với vợ anh nãy giờ hơi bị nhiều rồi đấy. Còn tác giả kia, chả phải hứa sẽ cho tui với vợ tui yên lành đến gần cuối truyện sao, lòi đâu ra cái tên chết giẫm kia vậy hả???”


(Tác giả: *lèm bèm* Chưa cưới mà vợ chồng giề. TY: Dạ vâng, vợ chưa cưới cũng là vợ thôi ạ, má để con gần gũi với vợ con hơn cái. Tác giả: Há há há, con ngoan, má cho kẹo nè, cho gái thì miễn đê, con nít không thể chiều!!! TY: Tối nay wa nhà bả đánh bom cảm tử nào!!! The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058)


Bảo Bình: “Thiên Bình ngã có đau mông không, đứng lên được không, có cần tớ lấy thuốc đặc chế tớ mới làm ra thoa không???” (Thiên Bình: “Cám ơn, mông tui tui lo, bôi thuốc đó cho cháy ass à ==”???)


Còn lại trừ Song Ngư: “Éc, chắc Thiên Bình té đau lắm.” *Sau khi đọc xong suy nghĩ của Yết Yết*: *rơi mồ hôi* “Mã Mã à bọn tớ không chơi với cậu nữa âu TT^TT.” (Mã Mã: WHHYYYYY???? TT^TT) *Sau khi đọc xong suy nghĩ của Bảo Bảo*: “Ông đang tán gái???” (Bảo Bảo: “Ồ nô, tớ luôn quan tâm chăm sóc mọi người ^^. Mọi người: *kêu gào* Đó mà là wan tâm chăm sóc saoooo!!! TT TT)


Mọi người miên man theo đuổi suy nghĩ của mình, đến nỗi Song Ngư đã đỡ Thiên Bình dậy, phủi áo phủi quần xong xuôi, có phàn nàn gì cũng đã phàn nàn hết, vậy mà mọi người vẫn chưa nghĩ xong. (Thiên Bình: *grào* Tại sao tiểu thư xinh đẹp là taz ngã ngựa mà chả có một mống đàn ông con trai nào đến đỡ hết thế hả???!!!!! Đàn ông con trai: Xin lỗi người đẹp, má bảo gì bọn này làm thế, má không cho có gái nên không ai dám đỡ. Tác giả: Ngoan, cho mỗi đứa 1 cây kẹo ^^)


Suy nghĩ là vậy, tình hình sau khi tóm gọn lại thì xảy ra như thế này: Thiên Bình ngã ngựa, được Anh hùng, mà đúng hơn là Chị hùng là Song Ngư đến cứu. (Tác giả: muốn thưởng mỹ nhân không con iu??? SN: Thưởng về cho trai làm ôsin à??? The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 2752390508) Mọi người đứng chung quanh mắt nhìn về hướng xa xăm (Cửa: tui xa lắm à?!) suy nghĩ đăm chiêu, chỉ có Nhân Mã và Song Tử lon ton chạy đến gần cửa ngồi xuống chọt chọt.


Bảo Bình lại thấy Nhân Mã, Song Tử phá cửa, lại bắt đầu gào lên: “Ế Ế Ế Ế ẾẾẾ, ĐỪNNGG----“ làm mọi người tỉnh mộng. Và cũng như lần trước, hô hào chưa xong hậu họa đã xảy ra. Cánh-cửa-mà-mọi-người-vẫn-tưởng-là-gỗ-lim sau vài cú chọt chọt của 2 anh chị kia nghiêng ngả, đổ ngay về phía 2 người.


Thiên Yết hoảng hồn, vội vươn tay, lao nhanh về phía Mã Mã. “KHÔÔÔÔNNNNNNNGGGGGG---“


Nhân Mã và Song Tử mắt mở to, nhìn chằm chằm cánh cửa đang bổ nhào xuống. “Mình sắp chết rồi sao???”, đó là tất cả những gì trong đầu 2 người lúc này. Họ bỗng cảm thấy yên tĩnh kì lạ, 2 người nhắm chặt mắt chờ cánh cửa đập vào đầu mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“CỐP!!!” Cả dãy hành lang im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Trên nền đất là cánh-cửa-ban-đầu-bị-tưởng-là-gỗ-lim-nhưng-lúc-sau-lại-tưởng-là-nhựa-sơn-màu nằm bẹp dí với một lỗ rách thật to có Nhân Mã vừa vặn đang ngồi trong đó. Song Tử xui xẻo cụng phải cái-thứ-nãy-giờ-được-Xử-Nữ-gọi-là-hệ-thống-nhận-dạng-vân-tay nên hiện giờ đầu đang u một cục.


Tiếng lòng mọi người: Ra là hàng fake à!!! 囧囧囧


Bảo Bảo: “NOOOOO, cái cửa giấy taz mất bao lâu mới trang trí xong!!!” The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1214444319


“Cốp cốp!!” 8 cú Cốc đầu thần pháp được tung ra, chuẩn xác nhằm vào đầu Bảo Bình. Nhân Mã và Song Tử lúc này mới hoàn hồn, liền lao đến tặng Bảo Bảo 2 cú Song phi cước hoành tráng, một người đạp vào mông, một người đá vào đầu, làm Bảo Bảo ngã lăn quay ra đất, rên rỉ kêu la.


10 người ‘vận động cơ thể’ 1 lúc lâu sau mới thấy hả giận. Ma Kết lúc này mới hỏi: “Thiên Bình, tại sao mới nãy em lăn quay ra đất thế?!”


Thiên Bình nãy giờ không nhắc đến thì thôi, nhưng nhắc đến rồi thì lửa giận phun trào: “Tên Bình Bình chết giẫm, mi bôi cái thứ trơn tuột nhớp nháp gì lên cái khóa cửa thế hả!!!”


Bảo Bảo: “Ờ thì… Hôm trước tớ nghe người ta nói tinh dịch bò có chức năng dưỡng da dưỡng tóc gì đó, làm tớ nổi hứng pha chế vài thứ tương tự làm cho Ngư Ngư dùng. Cái thứ đó ngoại hình khá giống, cơ mà công dụng thì không giống lắm, tớ phết đại lên cửa cho vui đó, cơ mà phết chưa xong!!!”


Mọi người: "..." The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058 The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058 The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058


Ma Kết nãy giờ vốn không để ý lời Bảo Bình nói cho lắm, anh trầm ngâm nhìn cánh cửa gỗ lim (hàng thật nhá) đằng sau cánh cửa giấy đang chỏng gọng trên nền đất.


“Ha!” Một cước Taekwondo hoàn hảo vung lên, chuẩn xác nhằm về phía cánh cửa. Nhưng ngặt một nỗi, chân anh vừa chạm vào cửa, cánh cửa đã nhẹ nhàng mở ra làm anh lỡ đà, xui rủi làm sao chân trượt trúng cái bãi bầy nhầy chảy lỏng tỏng từ nắm đấm cửa. Một cú trượt dài tuyệt đẹp, anh trượt xong cũng vô cùng đẹp mặt, hoàn toàn thành công trong việc (lại) thu hút sự chú ý của mọi người về phía cái cửa. Lúc này mọi người mới thấy đằng sau cửa là cái gì.


“MAMA MIAAAAA!!!!!!!!!!!” Cự Giải + Sư Tử + Xử Nữ + Thiên Bình hét to, bên trong căn phòng là mấy cái xác hôi thối với rất nhiều ruồi nhặng bu quanh.


Bảo Bình: *rưng rưng* “Ngư Ngư à…........”


Song Ngư: “What?! Đã bảo tôi ăn không nổi đống đó rồi mà! Giờ thì chúng nó thiu hết rồi kìa. Anh cũng xem lại đi, chất trong phòng 2 năm mà vẫn gần như nguyên vẹn, vô bụng tui thì chừng nào mới thoát ra nổi hả ông.” ==”


Bảo Bình: “Cái mùi đó là hương liệu bảo quản chống ruồi đó…”


Mọi người: *mắc ói* =,.=


Song Ngư: *co giò đạp Bảo Bình* *quay sang mọi người* “Chai yo-yo, mọi người cố lên nào, leo lên thêm 2 tầng nữa là phòng Nhân Mã, Thiên Bình, Xử Nữ, Cự Giải, tầng tiếp theo là Thiên Yết, Song Tử, Kim Ngưu, Bạch Dương, trên cùng là Ma Kết, Sư Tử, tớ, Bảo Bình. Tớ đọc đúng thứ tự từ đầu đến cuối hành lang rồi đấy!”


Sư Tử: o_______O “WHAT THE F*CK!!!! TỚ Ở TẦNG TRÊN CÙNG LẬN Á!!! LẠI CÒN CÙNG TẦNG VỚI BẢO BÌNH NỮA CHỚ!!!!!” The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 537842058


Bảo Bình: *rưng rưng* “Sư Sư như thế không sợ làm tớ tổn thương à TT TT.”


Mọi người: “TỔN THƯƠNG CÁI ĐẦU MI Á!!!!!” >"<


Ngư Ngư: “Tiểu Sư à không cần lo, mỗi phòng đều là phòng cách âm đó. Cuối mỗi dãy hành lang ngoài hệ thống nhảy lầu cấp tốc ra còn có phòng tắm lớn, mọi người tối tối đi vệ sinh nhớ cẩn thận, Salonpas ở đây tớ xài gần hết rồi.”


Mọi người: “…”


Ngư Ngư vỗ tay cái ‘Bốp’: “À đúng rồi, sau lâu đài còn có bể bơi nữa đó, tên Bảo Bảo có cài đặt máy dưới hồ, vậy nên ban ngày nước lạnh, ban đêm nước nóng. Cái máy cũng hỏng rồi, không cài lại được đâu, mọi người nếu muốn tắm thì xuống đó nha, có 5 cái lận.”


Mọi người: “5???!!!!!” o_______O


Ngư Ngư: “1 cho nữ, 1 cho nam, 1 cho tình nhân, 1 cho đồng tính, 1 cho lưỡng tính.”


Mọi người: =,.=

.
.
.
.
.
.
.
.
.
------------------5 phút sau--------------

Do đường dài + vừa đi vừa tám nên đến lúc này 12 người mới leo được có 2 tầng. Song Ngư và Bảo Bình tỉnh bơ nhìn 10 người kia mồ hôi nhễ nhại lết hết cái cầu thang. Thiên Bình mừng đến độ quăng lại túi đồ và vali lao đến trước mấy cửa phòng.


Thiên Bình: “Hành lang với cửa đẹp quá đi The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 3651188550 Song Ngư à~ Phòng tớ là phòng nào thế tiểu Ngư??”


Bạch Dương nhanh nhảu nhào lên mở cửa: “Phòng số 2 đó ngườ-”


Một cây gậy bất thình lình nhào lên đập vào ngay chỗ hiểm của Cừu, y như cảnh trong phim Home Alone. “---iii đẹppp.” Cừu Cừu đau đến phát khóc.


Mọi người đơ ra mất 5 giây, 5 giây sau đồng loạt hít hơi lạnh, rồi lại chậc lưỡi, chậc một hồi lại lên tiếng xuýt xoa.


Tiểu Cừu Cừu nhà ta còn cố rặn thêm 1 câu: “Căn phòng……..…an toàn……..……….người thường………. có thể………… vào được…………………” rồi mới anh dũng hi sinh, xác tàn rơi trên mặt đất.


Mọi người đơ ra, khoảng 30 giây sau mới hồi phục lại, liền lập tức hét lên: “BẢO BẢOOOOOO, MI CHẾT VỚI BỌN TAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! NGƯ NGƯ ĐÂUUUUUUU, CẬU NỐI GIÁO TIẾP TAY CHO GIẶC, BỎ QUA TÌNH BẠN BÈ VỚI BỌN TỚ, CẬU PHẢI MỞ CỬA PHÒNG CHO BỌN NÀÀÀÀYYYYYY!!!!!!!!!!!” và rồi xui xẻo nhận ra 2 bạn trẻ đã đi xa không còn chút bóng dáng.


Mọi người: “…” 囧囧囧 Má ơi, xuân này con không về!! The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1230412330 The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1230412330 The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1230412330







-------------------Bữa tối--------------------


Tiếng chuông reng lên vào đúng 8h tối. 10 con người gặp nhau trong bộ dạng vô cùng thảm hại, trông cứ như Thế Chiến vừa diễn ra vậy. (Tác giả: Đây là Lâu-Đài-Chiến nha~ The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 494380025)


Mọi người nhìn nhau, thấy ai ai đều thảm hại, mặt mày bơ phờ liền muốn cười to, nhưng chợt nhớ đến bộ dạng mình cũng thảm thương không kém liền cười không nổi, đành quay sang hỏi thăm nhau.


Song Tử: “Kim Ngưu à, cậu làm sao thế?”


Kim Ngưu: “Tớ vào phòng an toàn, sau đó, sau đó…” Anh chàng liếm môi: “Có 1 cái bánh đẹp lắm! Nó cứ lởn vởn, phất phơ trước mặt làm tớ vô cùng khó chịu, tớ như muốn điên đầu lên ý. Khoảng 15 phút sau tớ nhịn không nổi nữa, tớ nghĩ, con bà nó chứ, cùng lắm thì bánh tẩm thuốc xổ thôi mà, có gì mà đáng sợ!! Ai ngờ cái bánh tẩm thuốc xổ thật.”


Song Tử: “…” The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 3276360682


Song Tử: “Cái bánh to cỡ nào??”


Kim Ngưu: “Cao bằng 1/3 cậu.”


Song Tử: “Chú có chắc nhịn được 15 phút???” ==”


Kim Ngưu: “Ờ thì……….. Maybe 5. (_ _~)”


Kim Ngưu nãy giờ vốn lom khom ôm bụng, ai dè lúc ngẩng đầu lên lại thấy Song Tử cơ mặt vặn vẹo, có vẻ đang nhịn cười ghê lắm. Anh hằm hè:


“Hừ, còn mi, mi bị gì hử, cái mặt mi đủ thứ màu sặc sỡ như thế, có phải vừa ăn tẩn xong không?!”


Xử Nữ vốn phờ phạc đứng phía sau 2 người bỗng dưng lên tiếng, âm thanh cứ như vừa từ cõi u hồn bất định trở về. The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 147848098


“Ngưu Ngưu, cậu nhìn cho kĩ, hắn là bị vẽ màu lên mặt, nhưng mà màu sắc rực rỡ y như cột đèn giao thông thế này thì phải là bị ụp màu từ trên xuống mới đúng. Chả bù cho tôi, mới mở cửa liền thấy ngay một mớ rắn, nhện, côn trùng lúc nhúc bò trong đám rác rưởi. EEEWWWW!!!!!” Cô nhăn mặt, lắc lắc đầu cật lực.


Song Tử nghe xong mặt đen sì, liền quay sang hỏi Sư Tử mặt mũi bơ phờ bên cạnh: “Em gái, em bị sao vậy???”


Trong đầu Sư Tử đang tua lại ký ức vừa xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------Flashback – 30 phút trước, ngoài cửa phòng Sư----------


“Í???”
.
.
.
“A???”
.
.
.
“Ế ế ế cái gì vậy, cute quá đi!!!”
.
.
.
“Bịch! Bộp bộp!! Bốp bốp!! Loảng xoảng!!!”
.
.
.
“ÉÉÉÉÉÉÉCCCCCCCCC!!!!!!!!!!!!”
.
.
.
“CHU MI NGA!!!!!! HÉP MIIIIIII!!!!!!!!”
.
.
.
"MỌI NGƯỜI ƠI KÍU TỚ VỚI!!!!!!!!!!!!!!" The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 3759175063 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------End Flashback-----------
.
.
.
.
.
.
.
.

Dù không trả lời nhưng khuôn mặt cô nàng lại biến đổi vô cùng đặc sắc, Song Tử bỗng cảm thấy mình không nên hỏi nữa thì hơn.






--------------Cách 4 người không xa-------------


Nhân Mã ăn mặc xốc xếch đang kéo kéo áo Thiên Yết.


“Yết Yết à, anh vừa bị gì thế?!’


Khuôn mặt Thiên Yết vốn đen kịt lại càng thêm vẻ âm u, sát khí ngày thường vốn chỉ bay vòng vèo quanh thân mình giờ lại ám nguyên cả căn phòng, làm nhiệt độ trong nhà giảm thêm 5 độ.


“Hắn vào phòng bình thường thôi, nhưng mà hương thơm trong phòng lại là xuân dược.” Ma Kết xen vào. “Hắn còn chưa muốn bị tuyệt tự nên mới phải xuống lầu tìm cô, ai dè mới ngay trên cầu thang đã nghe tiếng cô kêu la thảm thiết, tưởng cô đang đau quá nên mới không dám vào, hắn phải nhịn đến tận bây giờ đấy.”


Nhân Mã quay đầu, nheo mắt nhìn Ma Kết: “Làm sao anh biết?!” và bất ngờ khi trông thấy bộ dạng của Kết.The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1508193553 


Bất ngờ thì bất ngờ, nhưng chiến tuyến vẫn đang diễn ra cuộc đấu mắt vô cùng khốc liệt. Đang lúc hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên Mã Mã hô to: “Đúng rồi, đừng nói là 2 người gặp nhau ngay lúc anh ấy đang phát hỏa nên 2 người đã………” Cô bàng hoàng nhìn 2 người, hít hít mũi, rồi choàng tay ôm Yết Yết: “Anh à, dù anh có thất thân, em vẫn sẽ yêu anh nồng nhiệt mà, anh không cần phải---“


“Cốp!” Đầu Ngựa Ngựa nổi lên 1 cục u thật to. Tiểu Mã tay ôm đầu, mắt rưng rưng ngước nhìn Cạp Cạp. Cạp nheo mắt, sát khí trong phòng gia tăng, nói bằng giọng âm u: “Em vừa nói cái gì đấy hả?!”


Ngựa Ngựa: “Cho dù anh mất zin, nhưng vẫn là thân bất do kỷ, em vẫn sẽ yêu anh như những ngày xưa cũ.”


Cạp Cạp hít một hơi, rồi kéo tai Ngựa Ngựa mà gào rú: “RỐT CUỘC CÓ CÁI GÌ TRONG ĐẦU EM VẬY HẢ??? ANH ĐÂY VẪN CHƯA LÀM GÌ ĐÂU NHÁ!!!!!!!!!!” (Ngọc Sơn: Thì ra chú cũng như anh, vẫn còn trinh tiết đời trai à The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 2752390508Cạp Cạp: CÚÚÚÚÚTTTTTTT!!!!!!!”)


Ngựa Ngựa khó hiểu nhìn Ma Kết: “Vậy còn hắn thì sao, biết rõ tường tận thế.”


Dê: “Khụ, ừm, thì là, ừ…..”


Ngựa: “Anh rốt cuộc có nói hay không?!” ==”


Cạp: “WC trong phòng hắn thực chất là cái lối thoát hiểm mà Song Ngư nói đó, hắn rơi từ tầng cao nhất xuống tầng hầm luôn, sau đó phải lết lại lên đấy, nửa đường thì thấy anh chạy xuống hồ bơi, xui xẻo tránh không được nên xuống đi bơi cùng anh.”


Ngựa: “…”


Dê: “Cô bị gì mà la hét ghê thế??”


Ngựa: “À, lúc đóng cửa phòng tôi phát hiện có người bị đính trên cái cửa phòng ấy, tôi vội quá lấy súng ra bắn hắn, bắn hoài không chảy máu nên ha ha, hên quá, phát hiện ra hắn là ma.”


Cạp + Dê: “…” =,.=


Ngựa quay sang nói với Cạp, tiếp tục ôm ôm: “Bắn hắn đã thì em quăng hành lí vào tủ đồ, tự nhiên có bàn tay từ bên trong phọt ra cù em nhột chết đi, vậy nên em mới hét như anh nghe thấy đó.”


Cạp + Dê: “…” ==”


Cự Giải bỗng dưng lù lù xuất hiện từ sau 3 người. “Anh hai, em thật ngưỡng mộ anh nha, lát nữa chúng ta còn phải cuốc lên lầu một lần nữa đó.”


Kết Kết: “Vâng thưa cô nương, xin cô đừng chạm vào nỗi đau của tôi nữa. Tôi lết được vào đây đã là phúc 8 đời rồi đấy ạ.”


Mã Mã: “Giải Giải, trông cậu khỏe quá, vẫn chưa vào phòng à??”


Cua Cua lắp bắp: “Tớ, tớ bị…….” Màu đỏ như cà chua chín lan dần ra từ gò má đến tận mang tai, rõ ràng là Giải Giải nhà ta vô cùng xấu hổ.


Mã Mã lên tiếng: “Thôi cậu khô---“ nhưng nói chưa xong câu đã bị Giải Giải cắt ngang: “Tớ, tớ bị người ta 35!!!”


Kết Kết đơ mất 5 giây, sau đó bắt đầu lên cơn gào rú: “NÓI MAU!!! THẰNG ĐÓ LÀ THẰNG NÀO!!!!! ANH MÀY PHẢI CHO HẮN CHẾT!!!!!!!!!!”


Giải Giải ngượng ngùng: “Thằng hề…”


Mọi người: “…”


Mã Mã: “Tí nữa thì quên, Thiên Bình với Bạch Dương đâu??”


Yết Yết: “Tên Cừu kia chắc liệt giường rồi, còn Thiên Bình thì……”


Bỗng giọng tên Bảo Bình vang vọng lên từ 4 góc phòng và dọc dãy hành lang: “A lô a lô 3.14159265358979 (số pi đấy ạ ^^), có thông báo khẩn, mời Bình Bình mở cửa phòng, cất hành lí gấp rồi xuống phòng ăn tiếp tục 8, nếu Bình Bình tiếp tục đứng thì tối nay chỉ có thể dung thân ngoài hành lang………… Chỉ có một suất cháo dự trữ cho Cừu Cừu thôi ạ, xuống trễ sẽ không còn cơm ăn vì cơm hôm nay ngon lắm, mà nói trắng ra thì cơm bữa nào cũng ngon…….…… Í YAAAAA CẬU ĐẠP TỚ LÀM GÌ HẢ NGƯ NGƯ???”


Giọng nói đều đều của Ngư Ngư vang lên: “Đính chính, phòng của Cừu và Cân ban đầu do tớ cố ý nói đảo lại, giờ thì Cừu Cừu yên vị trong phòng lun nhá, 10 phút nữa sẽ có người mang cháo lên cho cậu.”

.
.
.
.
.
.
.
.
.
---------------Phòng của Cừu, 10 phút sau----------------

Cừu Cừu: *rên rỉ* “Có ai mang cháo cho tui hông???”


Một thanh âm ma quái vang lên từ góc phòng: “Dạ cháo của anh đây ạ……”
The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! The-ringThe first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! The-ring-wallpaper




“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!”

.
.
.
.
.
.
.
----------------Phòng ăn------------------------

Nhìn thức ăn chất đống trên bàn, tiếng lòng mọi người chỉ có một: “Cừu ơi tớ ghen tị với cậu……..” 囧囧囧
.
.
.
.
.
.
.
Và nào chúng ta hãy nhìn bàn ăn với sự hướng dẫn của Bảo Bình và tác giả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
“Đây là mắt chiên giòn với tiết gà và tiết dơi, được chọn lọc kĩ càng từ dòng giống dơi quý tộc đó…”
.
.
.
.
.
.
.
“Còn đây là lục phủ ngũ tạng, đặc biệt ruột già vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu mổ xẻ, tức là bên trong vẫn còn đầy đủ vàng d*o các loại……” *ói*
.
.
.
.
.
.
.
“Món này là lưỡi đó, còn rưới mắm pha chế từ nước mũi heo và sữa Vinamilk ủ đúng 20 năm, tớ đã ủ từ khi mới 5 tuổi đó ^^.”
.
.
.
.
.
.
.
“Ê ê ê đó là não xay mịn đó, đã được nêm nếm ướp gia vị vừa phải, để trong ly nhưng hỏng phải đồ uống đâu!!!”
.
.
.
.
.
.
.
“Trời ơi mọi người không cần lườm yêu với mình đâu mà, ngại quá~~”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói vắn tắt lại, bữa tối này, trừ Song Ngư và Bảo Bình ra, tất cả mọi người đều nhịn!!!

Tiếng lòng mọi người: Song Ngư ơi chúng tớ bái cậu làm sư phụ!!!!









End part 2.




Enlarge this image
The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 25952267 The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1348836254 


Đã tặng quà Halloween cho mọi người rồi đó nhé!!! The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! 1489266510 






Enlarge this image
The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! Konachancom62304hallowe
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!   The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!! Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 1:03 pm

đừng chèn hình nữa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~~~ 20a 20a
 
 

The first night – Part 2: ENJOY YOUR MEEAAALLLLL!!!!!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» First Night – Part 3: L
» First Night – Part 1: Way to Castle Domania
» The night of dead (mở đầu)
» DEADLY NIGHT
» The night of dead _ chương 1: Tin đồn.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Tales of Castle Domania-