Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Second Twilight - Part 1: Missing

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:30 pm

The Second Twilight – Part 1: Missing





-------------------------5h sáng, phòng Nhân Mã-------------------------------


“Ư… ưm… A a a a a……………..” Khoác trên mình độc chiếc áo sơ mi tay dài mỏng tang làm đường cong cơ thể thấp thoáng ẩn hiện, quyến rũ mê người, Nhân Mã tỉnh dậy, lười biếng ưỡn ngực vươn vai như con mèo nhỏ. Uể oải dụi mắt, đôi tay Mã Mã sờ soạng xung quanh tìm đường xuống giường. Đôi tay dò dẫm bên cạnh bỗng đụng trúng một khối rắn chắc, Mã Mã bất ngờ khi phát hiện hơi thở ấm áp ở ngay bên mình.

Hít một ngụm hơi lạnh, cô khẽ kêu lên nhưng kịp thời bụm miệng, toàn thân bắt đầu toả ra sát khí, đầu thì lảng vảng ý nghĩ: “@#$#$%@#$%@#!!! Cái thằng nào dám ngủ chung với bà, bà đây sẽ thi…………. AAAAAAAAA MĨ NAM ĐỒ!!! Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550 Trời ơi ơi ơi ơi ơi ơi sao giống Nam Cung Đồ sống quá vậy nè, lộ tới đâu em sờ tới đó đó nha!!!!!!!!” Mắt kèm nhèm giờ đã mở to, Ngựa ta hoàn toàn lột xác thành Dê xồm chính hiệu, bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, bắt đầu sờ soạng tới lui thân thể ai kia.

“Oa oa oa Yết của ta cơ ngực thật là chắc nha~ Cơ bụng 8 múi đẹp quá đi à!!! Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550 Trời ơi thảo nào trước giờ không chịu cho mình xem, ra là giữ gìn đến đám cưới nha~ Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550Second Twilight - Part 1: Missing 3651188550” Mã Mã tay muốn tiếp tục sờ, nhưng lại sợ bị ai đó phát hiện nên đành nằm xuống mà âm thầm hoạt động. Đôi tay nhỏ nhắn vẫn cố gắng vươn càng xa càng tốt, phạm vi hoạt động được càng rộng càng hay, vô tình làm cho đầu Yết đại ca càng lúc càng ấn sâu vào ngực mình. Mã ta hoàn toàn không để ý đến mắt ai kia khẽ mở, môi ai kia bắt đầu vẽ thành đường cong hoàn hảo. Đẹp, nhưng mà gian quá…

“Ôi, lưng cũng thẳng tít tắp nữa, sờ… Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!” Thiên Yết lật người dậy, hiện giờ đang giữ chặt người Nhân Mã, hai tay nắm lấy tay cô nàng cứng như gọng kìm, đôi chân đè nặng không cho lối thoát. Chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người Yết Yết giờ mở bung ra, bắp cơ trước ngực ẩn hiện như có như không, nhưng Mã ta chả còn tâm trí đâu mà thưởng thức, người ta còn đang bận tập trung vào nụ cười nhếch mép 100% đểu cáng trên mặt ai đó nữa mà! Trời ơi, sờ còn chưa đã mà phải chịu hình phạt là sao, cuộc đời này thật quá bất công!!! TT^TT

Yết đại ca thấy con ngựa nhỏ nhà mình càng lúc càng hoảng loạn, cơ thể càng thêm dính bẹp lấy tấm chăn, nụ cười nửa miệng trên môi càng lúc càng rộng mở, Yết Yết ép sát người xuống, không cho Mã cục cựa thêm phân nào. Mã ta thấy Yết Yết cười càng lúc càng đểu, ép càng gần càng tỏ ra nguy hiểm liền nhắm tịt mắt lại, hét to: “Không được cù em đâu đó!!!!!!!!”

Yết cười càng thêm đểu: “Được, vậy thì khỏi cù, anh dê...”

Mã Mã: “Không được dê không được dê!!!” Second Twilight - Part 1: Missing Th_164

Yết thân mình lại càng ép sát: “Không dê, vậy thì anh cù…”

Mã: “…”

Mã Mã chưa kịp trả lời, bỗng từ cánh tủ có một thanh âm hét lên phấn khích làm thu hút sự chú ý của hai nhân vật chính: “Đừng cù, Yết Yết mi cứ dê thẳng tay cho ta!!!”, tiếp đó là tiếng cửa mở ken két, lộ ra thân hình Bảo Bình tay phải bận ôm camera, tay trái bận bốc snack, thấp thó đằng sau là thân hình mi nhon của tác giả.

Bảo Bình: “Tác giả đáng chết, phim quay đang hay bà hú lên làm gì!!!” >”<

Trong căn phòng không hiểu sao sát khí bốc lên cuồn cuộn, nhiệt độ trong phòng từ 28 bỗng chốc giảm xuống còn 20 độ C. Sống lưng tác giả mồ hôi chạy dọc, tác giả vội vàng lôi Bình Bình ra làm bia đỡ đạn, luôn miệng la lên: “Ê ê ê hai tên kia, đánh chết ta là hai người không làm ăn được gì đâu đó, không dê không cù cũng khỏi 16+ luôn!!!”

Mã: “Hurayyyyy, đánh chết mụ tác giả!!!!!!!”

Yết: *giữ chặt Mã Mã* “Thôi được rồi, tác giả chạy đi, để Bình Bình lại đấy cho ta…” Second Twilight - Part 1: Missing 2752390508

Tác giả: “…” *xúc động không nói nên lời* Ồ yeah, quả nhiên ta ở hiền gặp lành! TT^TT

Bình Bình: “…” Đời thật bất công, trời ơi tui chỉ đi theo quay phim cho bà tác giả coi thôi mà… Second Twilight - Part 1: Missing 1214444319

Lon ton chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại, để bảo đảm an nguy cho bản thân nên tác giả đã tiện tay bấm luôn chốt khoá. Căn phòng giờ đây nội bất xuất ngoại không dám nhập, chìa khoá duy nhất đang nằm trong tay của hai nhân vật đang càng lúc càng tỏ ra nguy hiểm kia. Trong phòng vang lên một tràng liên tiếp “Bốp!” “Á!” “Binh!” “Á!” “Bịch bịch!!” “ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!” làm người ngoài cuộc là tác giả nghe cứ như phim võ thuật Trung Hoa kết hợp với phim kinh dị Ringu. Đưa ngón tay lên trán rồi lướt nhẹ qua vai điểm thành hình tam giác, tác giả lắc đầu, thở dài não nề: “Lạy Phật cho Bảo Bình sống qua hôm nay…”

Buổi sáng của Mã đại tỉ, Yết đại ca và Bình đại (tiện) nhân đã kết thúc như thế đó…



.
.
.
.
.
.
.



----------------------------------Cùng lúc đó, ở phòng Song Ngư--------------------------------

“Rè rè, rè rè rè...” Đồng-hồ-treo-tường trong phòng Ngư Ngư đột nhiên kêu lên. Tại sao lại gọi là đồng-hồ-treo-tường? Bởi vì nó vốn được chế tạo từ một đầu lâu nhân tạo trắng toát cỡ lớn, nơi đáng ra là quả lắc thì lại có cái đầu phụ nữ trắng bệch, đường cắt ngọt qua cổ đọng lại những vệt máu khô màu nâu sậm đã cứng lại. Đôi mắt nhắm chặt, mái tóc dài bị túm lại gắn vào đồng hồ không ngừng lắc qua lắc lại.

“ÓÓÓ, ÉÉ, ÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!” Đôi mắt trắng dã đột nhiên mở to, cái đầu người phụ nữ hét lên cuồng loạn. Song Ngư nằm trên giường lầm bầm rủa xả, đầu càng chui vào sâu trong tấm chăn dày cộm, hai tay ôm cái gối bông ép chặt bên tai mình rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Second Twilight - Part 1: Missing Screaming

“Cạch...” Một tiếng động nhỏ khe khẽ vang lên, căn phòng một lần nữa chìm vào im ắng.

Second Twilight - Part 1: Missing 60500431

“Bwahahahahaha...” Một tràng cười dài man rợ vang lên, hàm dưới cái đầu lâu rung lên liên tục. Song Ngư bực mình, cô với tay cầm một hòn đá rồi thành thục ném về đồng hồ làm nó im lặng, sau đó an bình chìm vào giấc ngủ.

“Rè...rè...rè......” Quai hàm rớt xuống làm lộ ra nòng súng nho nhỏ. Sau 5 phút, nòng súng từ từ kéo dài ra rồi bẻ sang phải, chĩa thẳng vào đầu Song Ngư.

“Đoàng!!!!!!” Vừa bắn xong, hàng chục con nhện thi nhau chạy ra bu lấy người Song Ngư, chui hết vào áo quần. Cuối cùng Ngư Ngư chịu đựng không nổi, bật dậy người lăn lộn rú gào: “Bảoooo Bảooooo khốnnnnnnn kiếpppppppppppp!!!!!!!!!!!!!! Dám phá hoại giấc ngủ của bààààààààà!!!!!!!!!!!!!”



--------------------------------------Tôi là dải phân cách đáng yêu-----------------------------------------


“Cái gì?! Xử Nữ mất tích?!!!” Kim Ngưu, Ma Kết quay đầu nhìn còn Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Song Ngư đồng loạt đập bàn đứng dậy.

“Ừ, đúng rồi.” Thiên Yết thản nhiên nói, tiếp tục nâng tách lên nhấp một ngụm nước.

Nhân Mã thả người xuống ghế, tiện tay bật nắp khui lon Coke, vừa uống vừa nhìn sang Bảo Bảo: “Hẳn là khởi nghĩa công nhân đòi một ngày làm việc 8 tiếng, được hậu đãi đàng hoàng trong phòng hạng sang và yêu cầu hoặc trả lương hoặc trả đồ ăn rồi.”

Bảo Bình: “...” Sao lại nhìn tớ a, mới có một ngày mà!~~ Second Twilight - Part 1: Missing 1214444319

Bốn cô nàng kia vừa nghe thấy liền quay sang nhìn chằm chằm Bảo Bình, sát khí nổi lên dày đặc như mây đen ngày bão, giọng nói âm u vang lên hoà cùng tiếng sấm rền ngoài trời: “Bảoooo, Bìnnnhhhhhhhhhh... Cậu làm thế khác nào bảo chúng tớ làm ôsin nấu ăn dọn dẹp hảảảảảảảảảảảảảảảảả.........”

Bảo Bình: “...” Ra là các cậu muốn trốn việc à!!!! 囧

Nhân Mã đẩy ghế đứng dậy, hai tay chống lên bàn thu hút sự chú ý của mọi người. “Không cần cãi nhau thế này nữa, bây giờ điều chúng ta ưu tiên số 1 là tìm được Xử Nữ, bất kể vì nguyên do gì đi nữa.” Lại quay sang Song Tử, Nhân Mã trầm giọng hỏi: “Cậu chắc chứ?!”

Song Tử: “... Chỉ là tớ không thấy Xử Nữ trong phòng cậu ấy thôi.”

Mọi người: “...” Vậy mà cũng bảo mất tích được à!!! 囧囧囧

Thiên Yết vỗ vỗ vai Nhân Mã, cười hiền hoà nhìn mọi người: “Thôi nào, lạc ở trong cái chốn này thì khác quái gì mất tích, mà thủ phạm chắc cũng chả phải Bình Bình đâu nhỉỉỉỉỉỉỉỉỉỉ......”

Bảo Bảo: “...” Cậu, làm ơn đừng để sát khí bay vèo vèo vầy được không, tội tớ lắm!!! Second Twilight - Part 1: Missing 1214444319

Nhân Mã thở dài nhìn Song Tử, ngón tay khẽ đưa lên chấm chấm nước mắt, nghĩ thầm: “Haizz, hên là hồi mình còn trẻ trâu, đã quyết tâm cưa bằng được Yết ca, không thì giờ chắc chết mất xác rồi quá...”

Mọi người: “...” Are you sure you love him????

Ma Kết thở dài, lôi từ tập tài liệu ra một tờ giấy trắng tinh, tay cầm cây bút chì lướt trên giấy vẽ, một tấm hình toà lâu đài 3D hiện lên qua từng nét bút.

“Uwaaa... Đẹp quá đi...” Mọi người trầm trồ túm tụm xung quanh nhìn bức vẽ.

“Nhìn theo sơ đồ này, khu nhà chính, tức là nơi chúng ta đang ở, có cả thảy 8 tầng. Vì vậy, tớ phân công lao động thế này: phụ trách tầng 1, tầng 2 sẽ là Nhân Mã, Sư Tử và tớ; tầng 3, 4 do Kim Ngưu và Bạch Dương phụ trách; tầng 5, 6 sẽ là phần Thiên Yết, Cự Giải và Bảo Bình; Song Ngư, Thiên Bình, Sư Tử sẽ lo 2 tầng còn lại.”

Ma Kết hơi dừng lại một chút, rồi lại nhìn xung quanh một lần, cất giọng: “Đồng bào hiểu ý tôi chứ?”

Nhân Mã trầm giọng: “Đạo văn là không tốt.”

Mọi người: “...” Giờ này còn quan tâm đạo với không đạo à!!!

Quay lại bản vẽ, Ma Kết nói tiếp: “Leo lên mỗi tầng rất mệt, hơn nữa chúng ta đang ở phòng ăn, chính là tầng 5, các cậu nên dùng-” Ma Kết liếc xéo Bảo Bình, “-hệ thống nhảy lầu cấp tốc gì đấy của hắn để kiệm sức, nhớ mặc đồ bảo hộ.”

“Không đúng, ngày hôm qua tớ thăm kỹ rồi nha, khu này còn có tầng hầm nữa, ở tầng 8 thì có gác xép, và căn cứ theo tỉ lệ các phòng, khung cửa sổ tính từ bên ngoài thì chắc chắn còn vài căn phòng bí mật nữa, có thể là nối bằng mật đạo với các phòng chính nhưng tớ không dám vào...” Một thanh âm trong trẻo vang lên ngay bên tai Ma Kết.

“Ừ từ từ để tớ thêm vào, đừng có kĩ quá thế chứ Xử...” Khựng.

Mọi người xung quanh cũng đóng băng. K-K-Không phải là ma đó chứ!!! Ma Kết quay sang bên cạnh, quả nhiên là Xử Nữ mà!!!

Xử Nữ nở nụ cười tươi tắn, đôi mắt hơi khép lại, trông như đóa hoa xuân chớm nở, đẹp hơn bao giờ hết làm Ma Kết mắt mở to, hồn vía bay tứ phía.

“Mọi người, chào buổi sáng!”

Thanh âm ngọt ngào lại vang lên kéo hồn Ma Kết về mặt đất. Khuôn mặt lạnh như tiền, Ma Kết giơ tay lên, đặt lên trán Xử Nữ và---

“ROẸTTTTT....” Khuôn mặt ‘Xử Nữ’ bị xé nát, làm lộ khuôn mặt đang cười đểu bên trong.

“Song Ngư, cậu định troll bọn này đấy hả???”

Song Ngư nhún nhún vai, hai tay đưa lên như thể đương nhiên: “Chứ cậu nghĩ ai mà trong một buổi tối, leo lên leo xuống các tầng, thăm dò qua lại cả khu nhà chính nữa hả?!”

“Hừ hừ sao cậu không nói sớm, để tớ phân công lao động lại! Tầng hầm chứa cái gì vậy Song Ngư?” Ma Kết nheo mắt.

Song Ngư: “Mysterious things~”

Mọi người: “...” Thế này khác quái gì không nói!!!! ==”

Kết Kết: “... Được rồi, vậy sau khi tìm xong các tầng mọi người hãy leo xuống tầng 1 nhá!!!” Second Twilight - Part 1: Missing 2752390508

Cự Giải vốn đang trầm ngâm suy suy tính tính bỗng dưng bức xúc đập bàn, hét to: “Không được! Em lao động ở tầng 5 và 6 lận đó, tính như vậy tức là phải leo 1 tầng và leo xuống 6 tầng lận!!!”

Song Ngư vỗ vỗ vai Tiểu Giải, chớp chớp mắt: “Hi sinh đi cưng!” còn Kim Ngưu và Bạch Dương nét mặt cảm thông nhìn Song Tử: “Hi sinh đi ku!!!” Second Twilight - Part 1: Missing 2752390508

Giải + Song: “...” Why lại là bọn tớ a!!!

Ma Kết nhíu mày: “Ừ anh tính nhầm, như vậy những ai làm việc ở tầng 1 đến 4 cần leo xuống ít nhất 5 tầng, trong khi tầng 5 và 6 phải leo cầu thang 7 lần và tầng 7 tầng 8 là 11 lần. Như vậy những người ở tầng 11 cần là nam khoẻ mạnh hoặc là Ngư Ngư, Bảo Bảo.”

Mã tiến lại gần vỗ vai Ngưu: “Ngưu à, Kết Kết nói cậu kìa.”

Cái bánh Donuts Ngưu Ngưu đang cắn dở chậm rãi rời mồm, trông vô cùng tội nghiệp. Có cần chỉ đích danh tớ vậy không!!! 囧囧囧

Hai người ngắm nhìn nhau được một hồi, ánh mắt đưa qua đưa lại vô cùng dạt dào tình cảm, nhưng được một hồi Mã Mã chịu không nổi đành lên tiếng:

“Ngưu à, tớ biết tớ đẹp nhưng cậu có cần ngắm nhìn lâu như vậy không?!”

Mọi người vốn đang tụ tập bàn bạc ở chỗ Ma Kết liền quay đầu lại, khuôn mặt không hẹn mà cùng 囧, tiếng lòng vô cùng vang xa: “Mợ à, tự kỉ vừa vừa thôi ạ!!!”

Ngưu: “... Tớ không ngắm cậu, tớ ngắm anh đẹp trai đằng sau lưng cậu.”

Mã Mã nghe xong liền dáo dác quay đầu: “Đâu đâu, anh đẹp tr-” Nửa câu còn lại, Mã ta ứ nghẹn trong miệng, không cách nào thốt lên thành lời.

“A ha ha, Yết của em đẹp trai nhất mà!!!” Nhân Mã khóc không nổi mà cười chẳng xong, chỉ biết run run nhìn Thiên Yết.

Yết Yết vô cùng phong độ tiến về phía Ngưu Ngưu, hoàn toàn bỏ qua Tiểu Mã. “Solo không ku?!”

Mã bên ngoài còn sợ sệt nhưng bên trong thì vui mừng hét to: “Hên quá, trắng án rầu!!!”

Ngay lập tức, Yết đại ca quay đầu lại nhìn Mã đại tỉ, đôi mắt u ám xám xịt như bầu trời ngày bão làm Mã Mã cả người run rẩy: “Để yên đấy, đến tối anh xử em sau.”

Đúng lúc đó, Ma Kết đằng hắng thu hút sự chú ý của 3 bạn trẻ: “Kế hoạch lao động tớ lên xong rồi đây: tầng 1 và 2 sẽ là Thiên Bình, Cự Giải, Song Tử; tầng 3 tầng 4 giao cho Bạch Dương, Nhân Mã, Song Ngư phụ trách; tầng 5, 6 thì để Song Tử, Kim Ngưu và tớ; 2 tầng còn lại là Thiên Yết và Bảo Bình, trong đó Thiên Bình, Song Ngư, tớ và Thiên Yết sẽ quản lý thành viên trong nhóm. Mọi người chú ý nhé. Giờ thì còn ý kiến nào nữa không?!”

Nhân Mã: “Tại sao không xem phòng Xử Nữ trước khi leo lầu nhỉ, biết đâu cậu ấy đi vệ sinh.~~”

Ma Kết: “...” Second Twilight - Part 1: Missing 1214444319 Tại sao cậu không nói sớm!!! >”<
 
keongox
Học sinh chưa nhận lớp
keongox
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 24/08/1998
Join date : 26/07/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 8:31 am

Ta like truyện nàng -----> Đây là truyện troll nhau thì đúng hơn:a37: 
Bá đạo không thể chịu được 114 
 Truyện hay lắm 1
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 8:50 am

Truyện của nàng hay lắm =)) ta kết rồi =)) Hóng hóng =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 9:34 am

bá dạo ứ tả đc~ vt như dìm ế :))

Lót đệm nha~ bì lợn
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:54 am

khúc yết-mã lm ......... đọc mà mún ói (sệch xi quá mà =)) )
còn cái đồng hồ phòng ngư thấy ghê quá :))
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:37 am

Khúc Yết - Mã con cứ nghĩ mình sẽ được xem truyện 18+ (loại truyện con thích nhất) tưởng sao lại chẳng có gì TT^TT sao má nỡ lòng nào để con mừng hụt :15 :. Truyện này mang đậm chất troll nhể =)). Con hóng nhá :1 :
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 11:40 am

bá đạo thật
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 11:07 am

Ghi tên tác giả mỗi chap kẻo hiểu lầm :v 
btw, đọc đi đọc lại, ta vẫn thấy [...]
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 11:30 am

Ú hú hú, tại sao lại drop :v 
 
Sponsored content
Second Twilight - Part 1: Missing Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Second Twilight - Part 1: Missing   Second Twilight - Part 1: Missing Icon_minitime

 
 

Second Twilight - Part 1: Missing

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 cung hoàng đạo là ai trong twilight?
» Thỏ♥ part 3a
» Art by YoyamaMymi <3 ( part 2 )
» First Night – Part 3: L
» The Darkness Risen - Part 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện kinh dị :: Tales of Castle Domania-