Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lavender's Town (GTNV)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Virgillia
Học sinh chưa nhận lớp
Virgillia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 11/09/1997
Join date : 13/05/2013
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeMon May 13, 2013 3:43 pm

Tác giả: s2virgillias2
Thể loại : siêu thập cẩm
Rating : 13+
Số chap: tùy vào độ chăm của tác giả

Giới thiệu cốt truyện:

Lavender’s Town, thị trấn của hoa oải hương…

Mọi thứ ở đây đều xinh đẹo như chính cái tên của nó…

Tất cả ngoại trừ một kỉ vật truyền thuyết thất lạc…

12 con người sống như những thị dân bình thường…

Bỗng chốc trở thành cánh tay phải…

Đắc lực nhất của tử thần…

Phiêu du khắp những ngóc ngách thị trấn…

Mà cả gió trời cũng chẳng thể chạm đến…

Chỉ để tìm ra lời giải đáp cuối cùng…

Cho chiếc bảo rương không tên.

Giới thiệu nhân vật:


Bạch Dương
(nữ) 17 tuổi: Sinh ra trong một gia đình thuộc hàng giàu bậc nhất của Lavender’s Town.
Hiện đang là chủ sở hữu một cửa hàng chuyên bán các loại đá quý thần bí.
Tính cách : có chút ngang bướng, thích khẳng định bản thân nhưng cũng là một người mang đầy mình sự dũng cảm.
“ Truyền thuyết ư? Có vẻ không khả thi cho lắm. Nhưng ta muốn khám phá nơi này.Vẫn còn nhiều điều khiến ta muốn mở mang tầm mắt”

Kim ngưu
(nam) 18 tuổi: Cha mẹ đi làm ăn xa, tự thân sống từ lúc lên 10 tuổi mà không cần có sự giúp đỡ từ phía bên ngoài.Thuộc vào hàng gia đình không khá giả.
Chủ một shop bánh mì nhỏ ở gần Lavender’s Square.
Tính cách: hòa đồng, lịch sự và đôi khi cũng dễ nổi nóng khi bản thân không làm đúng trách nhiệm.
“Có thật là truyền thuyết đó là sự thật không? Hay chỉ là một trò đùa được dàn dựng sẵn? Nhưng cũng đáng để thử lắm chứ”

Song Tử
(nam) 18 tuổi: Công tử bậc nhất ở Lavender’s town, hầu như không phải động tay chân đến bất cứ việc gì.
Quản lí một ngân hàng cho vay ở Lavender’s Square.
Tính cách: Tò mò, thích khám phá. Nói cực kì nhiều và không biết đâu là điểm dừng. Mắc một chứng bệnh kì lạ: “Bệnh sợ con gái”( ngoại trừ người thân trong gia đình ra)
“Woa, không thể nào. Cái nơi nhỏ bé này mà cũng có truyền thuyết ư? Đương nhiên là ta phải đi rồi, nhưng làm ơn đừng có lũ con gái bám theo được chứ?”

Cự Giải
(nam) 18 tuổi:Sống chung trong một đại gia đình có nguồn gốc lâu đời nhất thị trấn.
Chủ một cửa tiệm chuyên bán đồ trang trí nội thất.
Tính cách: Hiền lành, cực kì thích những vật dụng bằng gỗ, yêu gia đình, nhất là bố và mẹ.
“Cũng kì lạ thật nhỉ? Truyền thuyết gì mà ngộ thế này. Thôi kệ, miễn là nó gây cho ta sự thích thú là được,cũng không nhất thiết lắm khi suốt gày cứ phải ru rú ở nơi này.”

Sư Tử
(nữ) 19 tuổi: Lưu lạc đến Lavender’s Town sau một trận bão lớn cuốn ngang qua khu vực ngoại ô thị trấn, được một gia đình trung lưu nhận về nuôi.
Thay gia đình trông coi một cửa hàng bán các loại tranh nghệ thuật trên Lavender’s Street.
Tính cách:Mạnh mẽ,trái với cái vẻ đầy khí phách bên ngoài ấy là một trái tim đầy ắp tình người,nhân hậu.
“Nghe có vẻ thú vị đấy,ta sẽ tham gia.Không ngờ cũng có nhiều người biết đến nó như thế.Mạo hiểm cỡ nào ta cũng chấp.”

Xử Nữ
(nữ) 19 tuổi: Không ai biết xuất thân hay gia thế ở đâu, chỉ biết cô là một người rất yêu Lavender.
Chủ một shop bán hoa trên Lavender’s Street, duy nhất chỉ bán hoa Oải hương,nhưng được làm theo nhiều kiểu khác nhau.Ngoài ra còn sở hữu nhiều loại súng khác nhau.
Tính cách: tỉ mỉ, hơi kiệm lời,xem Lavender như vật quan trọng nhất.Không thích giao lưu với người ngoài.Có khả năng sử dụng hầu hết các loại vũ khí chiến đấu.
“Truyền thuyết gì chứ? Thật chẳng ra làm sao cả.Quỷ dữ ư, chỉ là một lũ nhóc con vắt mũi chưa sạch mà thôi.”

Thiên Bình
(nam)17 tuổi:Sống cùng cha, mẹ mất sớm.Tuy có phần lười biếng nhưng là kẻ thích những thứ kì diệu.
Là một thầy bói chính hiệu.Hành nghề trên đường phố từ lúc gà gáy đến tận nửa đêm.Không ai có thể chối cãi tài tiên đoán của cậu ta.
Tính cách:Bí ẩn, không thích để lộ thân phận thật cho người bên ngoài biết.Đa tài,trong đó nổi trội nhất vẫn là bói và cải trang.Là một bậc thầy về giả danh.
“Nói về tài năng , không ai bằng ta. Những việc thú vị này cứ để ta lo. Từ điển của ta không có từ thất bại.”

Thiên Yết
(nữ)18 tuổi: Sống cô độc.Không ai còn nhìn thấy bố mẹ Thiên Yết sau đêm đẫm máu kinh hoàng ấy.
Sở hữu một cửa hàng bán các loại vũ khí khác nhau,hầu hết đều không thể bán vì không ai trong thị trấn co nhu cầu tích lũy súng ống và đạn dược.Vì vậy, những “đồ chơi” ở đây cũng không dùng cho việc buôn bán.
Tính cách: Trầm lặng , ít nói, thường sẽ hành động nhiều hơn.Tài năng trong việc sử dụng vũ khí không kém gì Xử Nữ.
“Thật đúng là …trò trẻ con.Có lẽ không xứng cho ta nhúng tay vào lắm”


Nhân Mã
(nữ) 17 tuổi: Sống cùng dì và dượng.Gia đình khá giả nhưng dưới sự tàn độc của hai người kia,đối với chúng cô chỉ là một món nợ.
Được giao công việc chăm sóc một trại chăn nuôi cách xa khỏi nội thành .
Tính cách: chăm chỉ, đôi lúc có ham chơi nhưng là một người làm rất được việc.Thông thạo cách cưỡi ngựa và bắn cung.Kĩ thuật tốt phối hợp với tay chân nhanh nhẹn.
“Ta rất thích Lavender’s Town, rất thích những thứ huyền bí ấy.Số phận không thể bắt ta phải ở lại được. Ta sẽ trốn chạy.”

Ma Kết
(nam)19 tuổi: Con trai của một nhà văn có tiếng tăm trong thị trấn và là một người nằm trong hội từ thiện.
Trông coi cửa hàng sách chiếm đa số thời gian của Ma Kết, thời gian còn lại anh tham gia các hoạt động từ thiện hoặc quyên góp cho người trong vùng.
Tính cách: Rất năng nổ trong công việc.Có tài chỉ huy và lãnh đạo.Hay cười và thích giao tiếp với mọi người xung quanh.
“Mọi người trong thị trấn này chỉ là những người vô tội.Dù là ai hay thứ gì làm hại đến họ, ta sẽ nhất quyết không tha”

Bảo Bình
(nam) 18 tuổi:Con trai lớn của một nhà bác học trong thị trấn.Gia đình khá đông, Bảo Bình không biết rõ hết nguồn gốc của học, vì vậy chỉ chơi thân với hai em trai sinh đôi của mình.
Chủ một tiệm bán các dung dịch thuốc từ thảo mộc, từ trị bách bệnh đến loại có thể gây tử vong trong một cái chớp mắt.
Tính cách: nhanh nhẹn,hoạt bát, chuyên tâm vào công việc được giao,rất thương yêu hai người em trai sinh đôi.
“Trên đời này không có gì vui bằng ta tìm ra được thêm một điều mới mỗi ngày.Phải chăng truyền thuyết này sẽ khiến cuộc đời ta có nhiều niềm vui hơn chăng?”

Song Ngư
(nữ) 17 tuổi:Là một cô gái được xem là xinh đẹp nhất vùng.Con gái út trong một gia đình khá giả chuyên bán vải.
Phụ mẹ trông nom cửa hàng bán vải duy nhất của gia đình, có tài trong việc thêu may các loại quần áo.Nấu ăn rất ngon nên được nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi.
Tính cách: Hiền hòa, dịu ngọt như một viên kẹo.Yêu gia đình và gắn bó với mọi người xung quanh.
“Đời người chỉ sống có một lần thôi,vì vậy đừng uổng phí mà hãy biết trân trọng nó từng chút một.Đừng để thứ xấu xa làm vấy bẩn tâm hồn bạn.
Mọi người ủng hộ !!!!
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeMon May 13, 2013 6:38 pm

cự giải là nữ à > ________<
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeMon May 13, 2013 8:11 pm

Ta dọn đồ...cứ thấy bb là nam ta lại cảm giác ta bị les sao ý
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeMon May 13, 2013 10:16 pm

Hoan hô sư tử là nữ.... Ha ha ta hóng chap mới của bạn đó.
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 1:39 pm

yes, TY nu taz hong chap moi. zo xem chap cu ngay va lien cho nong :D
37 67 68
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 3:15 pm

XN nữ à, thôi mặc kệ. Ta Hóng!
http://truyentonghop.forumvi.com  
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitimeWed Jun 25, 2014 7:09 pm

hóng, yết nữ!
 
Sponsored content
Lavender's Town (GTNV) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town (GTNV)   Lavender's Town (GTNV) Icon_minitime

 
 

Lavender's Town (GTNV)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lavender's Town (Couple)
» Lavender's Town Chương I- Hồi 1
» Lavender's Town Chương I- Hồi 2
» Lavender's Town Chương I- Hồi 3
» Sói vs Hồ Ly (gtnv)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lavender's Town-