Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Evil Can
Học sinh nhà Nước
Evil Can
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/07/2000
Join date : 12/06/2015
Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ]   Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ] Icon_minitimeTue Jul 07, 2015 9:41 pm



Nhân Mã sau khi trả lời chị xong thì biến luôn vào phòng. Tay đang cầm một gói bánh ngọt, co quay sang nói nói với một cô gái khac đang ngồi bên bậu cửa sổ phủ trắng tuyết:

- Cự Giải, chị xử gọi chúng ta xuống dùng bữa sáng đó.

Không có tiếng trả lời…

- Giảiii….

Vẫn chỉ là nột khoảng im lặng...

- CON CUA KIA, NGHE ĐẠI NHÂN NÓI GÌ KHÔNG VẬY?

Lúc này, Cự Giải mới quay đầu lại, nhìn Mã với đôi mắt ngây thơ “ vô số tội”:

- Chị Mã gọi em ạ?

- Haizzz... Nãy tâm hồn em ở đâu vậy? Chúng ta xuống nhà ăn sáng thôi. Chắc em không muốn để bụng rỗng đi chơi đâu nhỉ?

- Vâng. Chúng ta xuống thôi chị.

Trả lời Nhân Mã xong, Giải quay đầu nhìn ra nơi khung cửa sổ lần nữa. “ Trời bắt đầu trở gió rồi sao?”. Rồi cô quay ra cười với chị của mình, một nụ cười thật nhẹ. Mã không hiểu gì nhưng cũng cười lại, nắm tay cô em chạy ra khỏi phòng. Họ chạy men theo cầu thang với nụ cười trên môi hân hoan chào ngày mới. Chú thỏ trắng với đôi mắt đỏ ruby chạy theo từng bước chân của hai chị em. Ngày mới của họ đã bắt đầu như vậy…

Mã và Giải xuống phòng ăn. Cánh cửa mở ra chào đón hai người. Cả gia đình đã ngồi trong phòng, mỗi người một việc. Chị cả Xử Nữ thì đang kiểm tra lại mọi thứ được bày trên bàn ăn. Chị hai Bảo Bình đang nghiên cứu một cuốn sách cổ dày cộp được đặt trên bàn ăn, và hiện tại Bảo Bảo đang bị chị Xử la vì quyển sách có rất nhiều bụi làm bẩn bàn ăn. Chị ba Ma Kết đang ngồi nói chuyện với nhà vua và nữ hoàng. Chị tư Thiên Bình đang ngồi “ chăm sóc bản thân”. Đây là cảnh thường xuyên xảy ra vào buổi sáng trong gia đình sáu chị em.

- Cha me, các chị, chúng con đã xuống rồi ạ!

- Chào buổi sáng, hai cô con gái bé bỏng của ta!

Nhà vua lên tiếng, giọng ôn tồn, nhẹ nhàng và phúc hậu. Nữ thần quay ra cười với hai chị em. Nụ cười của Người như ánh ban mai soi sáng, thật đẹp. Họ đang ngự trên hai chiếc ghế đầu bàn ăn, khuôn mặ ánh lên bao niềm vui. Xử Nữ, Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Bình cũng quay ra:

- Chào buổi sáng, hai con sâu lườiiiiii!!!

- Em không lười!!!!

Nhân mã phản kháng lại. Tất cả mọi người đều cười. Ai cũng biết trong nhà Mã Mã là lười nhất mà. Không chăm việc gì cả, chỉ chăm mỗi việc chơi -_- . Cự Giải quay ra “ hạ hỏa” bà chị đang “ bốc hỏa” bên cạnh:

- Chị Mã bình tĩnh. Chúng ta ra dùng bữa thôi. Chị không muốn đi chơi với cái bụng rỗng đúng không?
- Uhm. Ra ăn thôi. Chị cũng đói rồi.

Hai chị em đến bên bàn ăn và cả nhà cùng nhau dùng bữa. Nhà vua và nữ thần cùng nhìn  nhau, gật đầu đầy ẩn ý. Bỗng nhiên nhà vua lên tiếng, giọng nói rất uy nghiêm, thể hiện hào khí của một người lãnh đạo:

- Các công chúa của ta, nay các con đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây...

- Và xinh đẹp hơn nữa.
Nữ thần nhìn họ và mỉm cười. Quả thật lời Người nói không sai. Sáu nàng công chúa của chúng ta, mỗi người một vẻ khác nhau nhưng không ai sánh bằng.

Xử Nữ, mái tóc dài đen óng được thả xuống, xõa dài quá đầu gối, hai lọn tóc hai bên mái được buộc bằng nơ hồng. Đôi mắt tím ngày nào vẫn cương quyết không hề thay đổi. Trên đầu cô đội chiếc vương miện đính kim cương, ở giữa có biểu tượng Xử Nữ nổi bật hơn cả. Bảo Bình vẫn như vậy, mái tóc tím đậm ngắn ngang vai, ôm trọn lấy khuôn mặt bầu bĩnh của cô. Đôi mắt đen láy, sâu thẳm. Nhìn vào đôi mắt ấy ta như bị cuốn vào một thế giới đầy kiến thức. Bảo Bình có đeo chiếc vòng tay mang kí hiệu Bảo Bình, xanh lục. Mái tóc nâu của Ma Kết nay đã dài xuống thắt lưng, hơi uốn lọn dưới đuôi tóc. Đôi mắt xanh lam băng vẫn vậy, nhưng đặc biệt khi tâm trạng Kết thay đổi thì màu đôi mắt thay đổi theo. Cô có đeo một chiếc vòng quanh đầu, ở giữa có biểu tượng Ma Kết được khắc trên mặt vòng hình tròn mạ vàng. Công chúa Thiên Bình vẫn như ngày nào. Vẫn mái tóc vàng óng ấy dài gần chấm gót, đôi mắt màu xanh dương như nước biển sâu thẳm. Thiên bình có đeo một chiếc nhẫn màu xanh dương, mặt hình trái tim có kí hiệu Thiên Bình. Nhân Mã nhà ta, mái tóc cam đỏ ấy đã dài ra một chút xíu gần đến vai, vẫn là đôi mắt đỏ tinh nghịch. Mã Mã đeo một chiếc vòng cổ mạ vàng, mặt dây chuyền có khắc kí hiệu nổi Nhân Mã. Còn bé út Cự Giải, mái tóc tím ấy nay vẫn lãnh đạm xõa dài, có một lọn tết thắt nơ vắt trước vai. Đôi mắt trắng đỏ ấy vẫn không thay đổi gì nhiều, hơi có chút băng lãnh hơn trước. Không như các chị của mình, cô không có kí hiệu nào cả ( ở đâu thì hồi sau sẽ rõ  :d  ).

- Ta thật sự rất vui khi được nhìn thấy khoảng thời gian các con lớn lên. Đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời ta, cho dù đôi lúc các con có đưa ta vào những thình huống rất “ dở khóc dở cười”. Các con cũng biết đấy, khi đến tuổi trưởng thành, môic on sẽ được nhận linh thú của mình. Những linh thú ấy sẽ giúp các con rất nhiều khi làm nhiệm vụ sau này.

- Trách nhiệm của các con về việc cai quản vùng đất này cũng từ đó mà tăng lên. Các con phải thay cha các con và ta chăm sóc vùng đất này.

Nhà vua và nữ thần cùng nhau lên tiếng. Đôi mắt họ ánh lên vẻ lo lắng, ưu tư. Sáu chị em đồng loạt nhìn nhau. Đôi mắt họ như có thần giao cách cảm vậy.

Họ biết chứ. Từ khi còn nhỏ, họ đã được dạy dỗ rât nghiêm ngặt về các qui định, điều lệ trong vương quốc này. Họ cũng đã phải đối mặt với rất nhiều tình huống khó khăn. Tất cả cũng để chuẩn bị cho tương lai sau này của họ. Họ cũng đã sẵn sàng rồi. Họ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này để không phụ công cha mẹ và mọi người đã dạy dỗ họ trong suốt quãng thời gian qua.

Xử Nữ nhìn cha và mẹ rồi lên tiếng:

- Cha, mẹ, hai người cứ yên tâm. Suốt thời gian qua mọi người đã dạy dỗ chúng con thật nhiều điều. Và nay là thời điểm chúng con sẽ vận dụng chúng một cách thành thạo nhất. Mọi người cứ tin ở con. Con sẽ chăm sóc các em thật tốt và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ này.

Năm chị em còn lại cũng đồng loạt lên tiếng:

- Cha mẹ cứ yên tâm. Chúng con chắc chắn sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh này.

Nhân Mã nói thêm:

- Có chị Xử “dạy bảo” chúng con, chắc chắn chúng con sẽ làm được.

Nhà vua và nữ thần nhìn sáu chị em. Chúng đều đã lớn cả rồi. Đây sẽ là lúc mà chúng sẽ bước ra ngoài đối mặt với cuộc đời. Nhà vua sau một hồi suy nghĩ rồi lên tiếng:

- Ta tin tưởng các con, những đứa con gái của ta. Từ nay về sau, ta sẽ dạy các con cách làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo thực thụ. Trước hết các con sẽ phải nhận linh thú của mỗi người. Tối nay các con hãy gặp ta ở dưới tầng hầm và đưa các con đến đó.

Thiên Bình thắc mắc bèn hỏi cha:

- Cha ơi, nơi đó là gì ạ?

Nhà vua ôn tồn trả lời:

- Đó là thế giới của những linh thú.

~~o0o...o0o~~

Sau khi dùng bữa sáng xong, sáu chị em cùng nhau ra khu rừng chơi. Rừng Vô Tận nay đã trở thành nơi vui chơi quen thuộc của sáu chị em. Họ lại cùng nhau ra chỗ gốc đa quen thuộc, gắn liền với bao kỉ niệm tuổi thơ thật trong sáng và hồn nhiên, không vướng bận điều gì. Tất cả bọn họ bây giờ đã 16 tuổi rồi, không còn là trẻ con nữa ( mở ngoặc chút xíu: các chị em đều sinh cùng một năm nhưng người sinh trước người sinh sau nên mới phân cách chị em với nhau ). Từ nay họ sẽ phải sống một cuộc sống với bao kế hoạch, trọng trách lớn đang chờ đợi họ ở phía trước. Sáu chị em cùng nhau quay lại đây để ôn lại những khoảnh khắc xưa, cùng nhau sống lại cái cảm giác trẻ con ấy.

Nhân Mã lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng bao trùm các chị em:

- Chị Xử, sau này chúng ta có còn được thế này nữa không?

- Ý em là sao?

- Chị biết đấy, sau này chúng ta sẽ phải thay cha mẹ cai quản vùng đất này. Khi ấy chúng ta sẽ phải dành thật nhiều thời gian cho những công việc khác nhau, không còn thời gian để vui vẻ như thế này nữa. Em chỉ mong lúc ấy chúng ta vẫn còn có thể như bây giờ thôi.

Nhân Mã trả lời với giọng đầy xa xăm. Năm người còn lại cùng nhìn nhau. Họ cũng có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu về việc sau này họ sẽ  ra sao, sẽ phải đối mặt với những gì. Tất nhiên là không một ai biết được câu trả lời. Cự Giải đứng dậy, con thỏ nằm lười trên vai, chạy ra chỗ Mã Mã và bảo:

- Chị Mã đừng lo lắng nữa. Chúng ta đều không thể biết được sẽ có điều gì chờ đợi chúng ta ở phía trước. Vì vậy, thay vì ngồi đây lo lắng về tương lai, tại sao chúng ta không chơi thật thỏa thích đi nhỉ, để không bỏ phí thời gian?

Ma Kết hưởng ứng:

- Giải nói phải đó. Lâu lắm mới thây em nói đúng được một câu...

- Chị Kết....

- Rồi rồi để chị nói tiếp. Chúng ta nên tận dụng thời gian này để hưởng thụ nốt quãng thời gian đầy ngô nghê ấy nhỉ?

Thiên Bình đứng dậy và nói rất hùng hổ:

- Vậy chúng ta chạy thi xem ai đến thác Ngân Hà trước nhé???

Xử Nữ cũng đứng dậy:

- Đồng ý luôn. Còn em thì sao, Nhân Mã? Đây là sở trường của em mà.

Nhân Mã nhìn Xử Nữ rồi nói với một nụ cười tinh nghịch trên môi:

- Tại sao không chứ...?

- Được rồi nào. Mọi người không chạy là em đến đích trước mọi người đấy!!!

Bảo Bình nói xong rồi chạy luôn. Năm chị còn lại cũng cùng nhau chạy. Họ sẽ cùng nhau chạy hết quãng đường này, như để tận hưởng nốt khoảng thời gian êm đẹp này. Tiếng nói, tiếng cười của họ vang vọng khắp không gian...

~~o0o...o0o~~

Sáu chị em họ cùng nhau chạy về phía khu thác. Tiếng nước chảy từ dòng thác Ngân Hà vang lên ngày một rõ hơn. Bảo Bình thấy đằng xa có thứ gì đó lấp lánh đang chuyển động. Cô cười thầm rằng phần thắng chắc chắn thuộc về mình. Các chị em khác vẫn đang ở rất xa cô. Bỗng nhiên mọi thứ trước mặt cô tối xầm lại. Trong đầu cô nghĩ rằng: “ Thôi, chuẩn bị hôn đất mẹ đây. Tạm biệt mọi người…”. Nhưng cô lại cảm nhận được một sự mềm, ấm ấm như con gấu bông mà cô hay ôm trước khi đi ngủ vậy, và một mùi hương rất nhẹ nhàng. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp một ánh mắt  nhìn cô với vẻ rất chi là khó hiểu. Hắn nhìn cô một hồi rất lâu khiến Bảo rất chi là ngượng.

- Trời ơi mình có làm gì đâu mà sao hắn nhìn mình chăm chú vậy?

Bảo Bình nghĩ thầm ( nhớ lại đi chị ơi, có thật là chị không làm gì không vậy? ). Bỗng nhiên người con trai ấy đứng dậy, đưa tay ra với nhã ý đỡ Bảo Bình dậy. Bảo Bình như trong vô thức, đưa tay ra cho hắn đỡ lên. Chính khoảnh khắc ấy, dường như có một luồn điện xẹt qua hai người ( và truyền xuống đất, đề phòng điện giật ). Bảo Bình đỏ mặt, nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt nhau kia. Người kia như hiểu ý bèn buông tay ra. Cuối cùng hắn cũng nói một câu:

- Lần sau để ý hơn nha.

Nói rồi hắn đi luôn, bỏ mặc Bảo Bình với bao nhiêu suy nghĩ ở phía sau. Từ đằng sau cô vang tiếng gọi:

- Chị Bảo Bình chạy nhanh ghê, nhanh hơn cả em rồi!!

Nhân Mã từ đằng sau chạy đến, đập vào vai Bảo Bình. Nhân Mã cất tiếng hỏi:

- Sao người chị bẩn thế?

- À, tại đang chạy chị bị vấp nên ngã thôi…

- Đúng là em mà. Làm việc gì cũng hấp ta hấp tấp.

Xử Nữ từ đằng sau chạy đến, mồ hôi chảy nhễ nhại. Ma Kết, Thiên Bình, Cự Giải chạy đến, thở hổn hển. Bảo Bình nhìn mọi người xong rồi cười:

- Nào, chúng ta cùng hoàn thành cuộc đua thôi chứ?

- Nào chạy thôi!!!

- Này mọi người đợi chúng em với….

Sáu chị em lại tiếp tục cuộc đua mà không biết đằng sau đám cây đằng xa có một ánh mắt đang dõi theo hai chị em, đặc biệt là cô gái có mái tóc tím ngắn ngang vai kia.

“ Bảo Bình ư…?”

~~o0o...o0o~~

Sáu chị em cùng nhau chạy hết tốc lực về phía trước. Kia rồi, dòng thắc Ngân Hà kia rồi. Thác vẫn đều đặn chảy, lấp lánh dưới  ánh mặt trời. Chiếc giếng dưới chân thác vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng ma thuật dịu nhẹ. Đây đang là buổi trưa ở nơi đây nên mọi người không ở đây .

( ta chém tí: trong giấc mơ mỗi người có thể xuất hiện hẳn một ngày nên đang là buổi trưa ở đây nhưng thực chất con người vẫn đang ngủ thôi :3 . Hơi khó hiểu đúng không? Và ta nói luôn nha: khoảng thời gian từ đêm đến sáng ở thế giới này bằng một ngày ở thế giới thực nên có gì mọi người nhớ giúp ta nha ).

- Em đến đây trước mọi người nên em thắng nhé?


- Được rồi Bảo Bình, em thắng. Nhưng trước hết hãy đi rửa sạch những vết bùn đất đi đã!

- Tuân lệnh chị Xử!

Nói rồi Bảo Bình biến mất sau làn nước tiến vào bên trong. Năm chị em cùng nhau ngồi bên bờ dưới chân con thác. Họ cùng nhau tận hưởng làn nước trong lành mà con thác mang lại. Thiên Bình lên tiếng:

- Chị Xử, bây giờ em với Cự Giải đi kiếm hoa quả nhé? Chắc Ruby ( tên con thỏ của Giải) bây giờ cũng đói rồi nhỉ?

Con thỏ đang nằm lười trên vai Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bình rồi quay sang nhìn Xử Nữ như một sự đồng tình. Xử Nữ nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời:

- Được rồi. Hai đứa đi xong rồi về sớm nhé?

- Đồng ý, chị!

Nói rồi, hai chị em nắm tay nhau tiến sâu vào trong rừng. Xử Nữ ngồi nhìn hai đứa em đi ngày một đi xa hơn. Cô quay ra tìm Nhân Mã. Thì ra con bé đang nghịch nước ở dưới kia. Cô bỗng dưng mỉm cười. Cô thấy mình thật may mắn khi có những đứa em đáng yêu và cũng không kém phần nghịch ngợm như vậy. Bảo Bình tiến ra từ phía sau con thác, đã sạch sẽ hơn rồi.

- Chị Xử ơi, em xong rồi!

- Trông đỡ hơn đó Bảo à…. Nè Nhân Mã em làm gì vậy?

- Nè sao lại tạt nước vào người chị. Chị ướt đủ trong ngày hôm nay rồi mà…

Nhân Mã ở dưới nước và nở một nụ cười thật to với hai chị. Thì ra cô đã đợi ở dưới nước, chờ khi Bảo Bình đi ra, cô sẽ tạt nước vào hai người họ, như “ một mũi tên trúng hai đích”. Xử Nữ thấy vậy cúng không chịu thua:

- Con Ngựa kia, em nghĩ chỉ mình em biết tạt nước thôi à? Chuẩn bị đi nè….

Xử Nữ nhảy xuống nước và tạt nước đứa em gái. Bảo Bình, Ma Kết cũng không muốn ngồi không, xuống nhập hội với hai người còn lại. Thiên Bình với Cự Giải sau khi hái quả xong quay về thấy mọi người đang rất vui như vậy, cũng không cầm long, nhảy xuống thi nhau tạt nước. Trông họ thật vui vẻ khi cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc này. Những vướng bận, suy nghĩ trước đó của họ giờ đây đã theo làn nước và trôi đi mất.

Ánh chiều tà buông xuống. Sáu chị em ngồi cùng nhau bên gờ đá, cùng nhau ngắm hoàng hôn xuống. Những tia sáng đỏ rực của mặt trời chiếu lên từng khuôn mặt rất vui vẻ của họ. Nhân Mã lên tiếng:

- Chúng ta đã rất vui phải không?

- Phải, đúng rồi. Chúng ta đã rất vui. Em có còn lo lắng gì không Mã?

- Không đau chị Xử. Việc gì đến thì sẽ đến thôi, quan trọng là chúng ta phải biết trân trọng những khoảnh khắc và tận hưởng những khoảng thời gian thật đẹp đẽ bên nhau.

- Không ngờ Ngựa nhà ta cũng có thể nói những câu triết lí đó.

Ma Kết sau một hồi mới lên tiếng. “ Mãi mới nói sao con dê kia”, “ Sao đứa này này kín miệng quá vậy?”, “ Chị ấy ít nói nhỉ?”, “ Ủa, chị Kết cũng ở đây sao?” ( trời Mã ơi là Mã -_- ), “ Tưởng mình đã là người ít nói nhất rồi chứ nhỉ?” ( đúng mà chị Cua, từ đầu chị có nói gì đâu ). Đó là những suy nghĩ lần lượt xuất hiện trong đầu năm người còn lại. Cuối cùng Xử Nữ đứng lên, vươn vai một cái rồi quay lại nói với năm em của mình:

- Nào chúng ta về thôi chứ? Cha chắc đang đợi chúng ta ở nhà đó.

Thiên Bình cũng đứng dậy, nói:

- Ừ nhỉ. Chúng ta về thôi nào.

Ba người còn lại cùng gật đầu. Cự Giải quay ra chỗ con thỏ và gọi:

- Ruby, chúng ta về thôi nào!

Chú thỏ như hiểu ý, nhảy lên bờ, lắc người một cái rồi nằm yên lành trên vai Cự Giải.

- Nào chúng ta về thôi. Ai về lâu đài cuối cùng thì phải dọn sảnh một tuần nhé?

- Em chắc chắn sẽ không làm việc đó đâu chị Bảo Bình à!

- Bình nước, con Ngựa kia, đợi chị với…

- Chị Xử ơi cẩn thận cành cây dưới chân kìa… Em đã bảo chị rồi mà…

- Đau không vậy chị Xử?

- Chắc chắn rồi cái cân kia!! Em không thấy sao?

- Cự Gải cho chị mượn một cái khăn với!

- Đây chị Ma Kết!

- Em quấn tạm cho chị! Khi nào về em sẽ chữa cho chị sau!

- Cảm ơn em Ma Kết! Tại chị mà chúng ta phải dọn dẹp sảnh, đúng không?

- Không sao đâu chị! Trên hết là chúng ta đã rất vui rồi!

- Uhm! Cảm ơn em, Giải! Bây giờ chúng ta về thôi nào. Phiền các em nhé?

- Chị cứ yên tâm đi. Có Thiên Bình đây thì chị không phải lo!

- Cảm ơn các em!

Ánh hoàng hôn buống xuống, trùm lên họ. Rồi dần dần, bong họ hòa làm một, như chính tâm hồn họ vậy. Mặt trời đằng xa nhẹ nhàng khuất dạng sau từng rặng cây, báo hiệu kết thúc một ngày không thể quên của sáu chị em.


Quảng cáo kem đánh răng của tác giả: Chap 2 đã ra lò rồi đây  16a Cac mem cmt thẳng tay nha. Ta chuẩn bị rổ rồi  139
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ]   Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ] Icon_minitimeWed Jul 08, 2015 12:13 am

Có một vài lỗi type nhưng không sao :3 Mình biết việc phân đều đất diễn cho các sao nữ là rất khó, và bạn đã làm khá tốt :D Chỉ có điều là Cự Giải (cung của bạn?) có phần hơi đặc biệt và lạnh lùng hơn các cung khác, nên có phần nghiêng về Cự Giải :3 

Hóng chap mới :D
 
 

Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]
» Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]
» Zodiac Dreamland Adventure
» Zodiac Team chap 1
» Học viện Zodiac Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Zodiac Dreamland Adventure-