Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Evil Can
Học sinh nhà Nước
Evil Can
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 20
Birthday : 16/07/2000
Join date : 12/06/2015
Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]    Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]  Icon_minitimeTue Sep 22, 2015 2:49 pm

Nơi đây bắt đầu chuyển về đêm. Mặt trăng đã lên rất cao, to, tròn, treo lơ lửng trên nền màu xanh đậm lấp lánh ánh sao và phảng phất mây bay của bầu trời trời Zodiac Dreamland. Nều mọi nói mặt trời là ông vua của ban ngày thì mặt trăng chính là nữ hoàng của ban đêm. Không vẻ đẹp nào của thiên nhiên có thể sánh bằng. Có vài vệt sao băng, chạy thật nhanh ngang qua bầu trời rồi tắt hẳn. Thoang thoảng có ngọn gió đâu đây làm lay động lá cành. Khu rừng Vô Tận cứ như thế mà bừng tỉnh trở lại. Sáng rực lên một màu xanh lá bắt mắt. Và trong khu rừng ấy, văng vẳng tiếng nói của rất nhiều người.




- Bảo Bình, chị sắp thua em rồi đó nha...




- Con ngựa kia, đứng lại cho bổn đại nhân...




Vâng, đó chính là sáu nàng công chúa của chúng ta. Sau khi kết thúc một ngày rất chi là vui vẻ, mang nhiều cảm xúc như hôm nay, các cô đang trên đường trở về nhà. Những dư âm vẫn còn đọng lại trong sáu đôi mắt đang ánh lên như muôn ngàn vì sao kia.




Khuất sau những hang cây phía cuối khu rừng, một lâu đài tráng lệ vô cùng hiện ra. Lâu đài ấy lóng lánh như một lâu đài pha lê thực thụ. Cuối cùng họ cũng về đến nhà.




Cánh cổng chính mạ vàng to đồ sộ như cảm nhận được có người đang đến, tự động mở ra một cách năng nề. Hoa và cây trong vườn đu đưa, ngả về lối đi, chào đốn những nữ chủ nhân đã quay trở về. Cánh cửa làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo mở ra và chào đón sáu nàng công chúa chính là khuôn mặt mỉm cười phúc hậu của người quả gia già.




- Các tiểu thư, người đã về rồi sao? Công chúa Xử Nữ sao vậy?




Nhân Mã chạy đến, ôm cổ người quản gia, gương mặt vui tươi như ánh mặt trời sáng sớm:




- Bác Loren, chúng cháu đi chơi về rồi nè. Hôm nay vui lắm. Bác bỏ lỡ nhiều trò vui rồi! Chị Xử vì chơi vui quá nên bị ngã đấy bác ạ!




Xử Nữ nhìn Mã với ánh lườm sắc lẹm. Người quản gia cười hiền, xoa đầu Mã Mã:




- Rồi, rồi, bác biết rồi. Bây giờ bác đâu còn đủ sức để chạy theo các cháu nữa! Với cả bà Rose đang lo cho các cháu đấy.




Nói rồi bác quay vào bên trong gọi:




- Bà Rose đâu rồi? Các công chúa đã về rồi đây này.




Sáu nàng của chúng ta theo người quản gia đi vào. Đại sảnh được sáng đèn lên, rộng rãi và quí phái với những ánh nến lập lòe trên tường. Từ bên gian bếp, một người đàn bà đi ra. Người đàn bà ấy có thân hình mập mạp, nét mặt ánh lên sự vui mừng khôn xiết. Giọng nói của bà ấm áp như ánh lửa sưởi ấm giữa mùa đông lạnh giá:




- Các tiểu thư đã về. Các tiểu thư có biết già này đã lo lắng như thế nào không? Lần sau đừng đi chơi lâu như vậy nữa nhé. Công chúa Xử Nữ...




Xử Nữ cười và đáp lại rất lễ phép:




- Bà Rose, cháu không sao đâu ạ. Chỉ bị xước một chút thôi. Bà không cần phải lo lắng nhiều đâu ạ.




Thiên Bình từ đằng sau đi lên, tay cầm một giỏ đầy hoa quả:




- Bà Rose, cháu có đi hái vài loại quả về đây này. Chúng ta làm món tráng miệng nhé?




- Ôi cháu chu đáo quá. Được rồi chúng ta xuống bếp nào. Ma Kết, cháu đưa Xử Nữ lên phòng băng vết thương lại nhé.




- Vâng ạ. Cháu đưa chị lên liền.




Xong rồi, Ma Kết đưa Xử Nữ lên phòng. Bà Rose cùng Thiên Bình vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Cự Giải đi theo để phụ giúp bà với chị. Cô cũng phải cho Ruby ăn nữa. Không hiểu sao dạo này con thỏ lại ham ăn đến một cách lạ thường. Bảo sao nó lớn nhanh trông thấy.




Còn lại người quả gia và Bảo Bình, Nhân Mã ngoài sảnh. Người quả gia nhìn những người khác đi khỏi rồi quay ra nói với cái bình nước và con ngựa đang chơi không biết mệt là gì kia:




- Hai công chúa giúp bác chuẩn bị bàn ăn nhé?




- Đồng ý ạ!




Hai con người kia quay ra trả lời người quản gia rồi biến luôn vào trong phòng ăn. Người quản gia nhìn vậy mà cũng thấy vui trong lòng. Bác mong sao các cô công chúa nhỏ mãi vui vẻ như bây giờ. Người quản gia nối gót các cô gái đi vào trong phòng ăn.




Nhân Mã, Bảo Bình và bác Loren đang chuẩn bị bàn ăn gần xong. Bà Rose cùng Thiên Bình và Cự Giải đang bê món tráng miệng đặt lên bàn. Xử Nữ và Ma Kết cũng đã có mặt. Vết thương của Xử Nữ đã đỡ hơn rất nhiều. Cô không còn đi khập khiễng như trước nữa. Mỗi người về đũng chiếc ghế của mình. Các đồ dùng và món ăn trên bàn đã được bày biện rất đẹp mắt. Cự Giải quay ra nói với bác Loren và bà Rose:




- Hai bác vào ăn cùng chúng cháu đi! Các bác chưa dùng bữa tối phải không? Các bác cùng ăn với chúng cháu đi!




Bác Loren nhìn Cự Giải rồi cười hiền:




- Các công chúa cứ dùng bữa đi. Tí nữa ta với bà Rose sẽ ăn sau. Luật lệ là luật lệ, chúng ta phải nghe theo.




Nghe người quản gia nói vậy, Xữ Nữ đến bên bác, kéo bác vào bàn rồi nói:




- Cái đấy bác không phải lo. Chúng cháu cũng có quyền mà. Với cả đây chỉ là dùng bữa thôi, bác không phải lo lắng. Chắc chắn cha mẹ cháu cũng không để ý đâu. Hai bác là thành viên của gia đình cháu rồi mà.




Thiên Bình đến bên bà Rose rồi đưa bà vào bàn và nói:




- Bà nghe chị Xử nói rồi đấy. Bà cứ tự nhiên nhé.


Hai người cũng không muốn phản đối tấm lòng của các cô công chúa nên cũng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn tối. Đang ăn, Nhân Mã quay ra hỏi họ:




- Đúng rồi. Cha mẹ cháu đâu rồi các bác?




- À. Nhà vua và nữ thần đã dùng bữa trước và đi làm việc rồi. Nhà vua có gửi lời nhắn tới các cháu.




- Có phải là gặp cha dưới tầng hầm đúng không bác?




- Đúng rồi. Nhà vua dặn ta phải nhắc các cháu vì ngài sợ các cháu quên.




- Sự thật là vậy đó bác ạ. Cảm ơn bác đã nhắc chũng cháu.




Nhân Mã cười, nói rồi tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình. Bữa ăn diễn ra với sự vui vẻ, đầm ấm và tràn ngập tiếng nói, tiếng cười của tám người họ. Có vẻ ngày hôm nay của họ vẫn chưa thực sự kết thúc.




------- Ta – là – dải- phân – cách – không - gian-------




Trong khi bữa tối đang diễn ra, ở tầng trên, nhà vua và nữ thần đang ngồi nói chuyện với nhau. Có vẻ là một chuyện nào đó rất nghiêm trọng mà gương mặt của họ mới có vẻ đăm chiêu như vậy.




- Hắn đã thực sự quay trở lại rồi sao? Em tưởng...




- Hắn vẫn chưa thực sự bị đánh bại. Một ngày nào đó hắn sẽ quay lại trả thù. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi người tình huống.




Nhà vua đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài và thở dài. Không gian của Zodiac Dreamland vẫn bình yên như mọi ngày. Dường như dưới sự bình yên ấy chính là một hiểm họa đang chờ chực đến. Nữ thần ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cũng theo ánh mắt của chồng mình và nhìn ra bên ngoài. Nét mặt của Người không giấu nổi sự ưu tư. Người nói với giọng không giấu nổi sự lo lắng:




- Anh có nghĩ các con đã sẵn sang cho việc này chưa? Em sợ sẽ quá sức của chúng.




- Em không phải lo lắng quá đâu, cứ tin tưởng ở chúng. Các con chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều rồi. Và chúng ta sẽ dạy chúng những điều chúng cần biết.




Nhà vua quay sang vợ mình và đặt bàn tay to lớn của mình lên vai nữ thần. Quả thật, việc này không nằm trong dự kiến của họ. Họ mong sao các cô công chúa của họ sẽ đủ dũng cảm để vượt qua hiểm họa đang rình rập ngoài kia...




- Chẳng phải anh hẹn các con tối nay sao? Anh cũng nên chuẩn bị đi.




- Ừ. Cảm ơn em đã nhắc anh.




Nhà vua tiến ra phía cửa. Khi ngài đang chuẩn bị vặn tay nắm cửa, ngài nghe tiếng vợ mình nói nhỏ nhẹ ở đằng sau:




- Anh cũng đừng nên làm các con lo lắng quá nhiều.




- Anh biết rồi. Em yên tâm.




Xong rồi ngài đi ra ngoài. Tiếng cửa vừa đóng lại, nữ thần lại mang trên mình sự lo lắng đè nặng tâm trí. Người mong sao mọi may mắn sẽ đến với các con của người...




Ngoài kia gió vẫn thổi rất nhẹ nhàng...




-------Ta – là – dải – phân – cách – sự - lo – lắng------




Dưới tầng, tám người đang dọn dẹp bàn ăn. Ma Kết, Bảo Bình, Nhân Mã phụ bà Rose bê đồ dùng ra ngoài bếp để dọn rửa. Cự Giải, Thiên Bình, Xử Nữ thì giúp bác Loren dọn bàn ăn. Ai nấy đều nói chuyện rất vui vẻ. Cùng lúc ấy, nhà vua từ trên tầng đi xuống. Thấy các con mình như vậy mà ngài không nỡ khiến các con ngài phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm như vậy. Nhưng việc gì đến sẽ đến, chúng phải chuẩn bị một cách kĩ lưỡng nhất. Ngài dừng lại một lúc để bình tâm lại và giọng nói của ngài vang lên một cách uy nghiêm, mang khí chất của một vị vua nhưng không hề cảm thấy sự phân cách:




- Mọi người đã dùng xong bữa tối rồi sao? Ta thực sự xin lỗi vì không thể góp mặt trong bữa tối được.




Bác Loren và bà Rose thấy nhà vua, dừng lại, cúi chào một cách lễ phép:




- Chúng thần kính chào nhà vua!




- Hai bác cần gì phải như vậy? Cứ đối xử với ta như bình thường thôi. Hai bác cũng là người trong gia đình ta rồi mà.




Xử Nữ ở bên phòng cất tiếng ra bên ngoài:




- Hai bác nghe cha cháu nói rồi đấy! Cha sao...?




Như có cùng một suy nghĩ, sáu chị em cùng nhau chạy ra sảnh lớn:




- Chúng con chào cha!


- Các con đã đi chơi về rồi sao?




- Hôm nay chúng con đi chơi vui lắm. Cha không biết đâu...




- Lần sau đừng đi chơi về quá muộn như thế này nữa nhé!




- Chúng con biết rồi. Bà Rose đã nhắc chúng con rồi.




Nhân Mã cười, nói. Nhà vua quay sang bà Rose mỉm cười thay cho lời cảm ơn. Bà nhận thấy và cũng mỉm cười lại. Rồi nhà vua quay sang sáu đứa con gái của mình và hỏi:




- Các con đã sẵn sàng chưa?




- Chúng con đã sẵn sàng.




- Ta thấy vui lắm. Nào các con đi theo ta.




Nhà vua khuất dàng đằng sau cầu thang. Cự Giải quay sang nói với Bác Loren và bà Rose:




- Việc ở đây chúng cháu nhờ hai bác nhé
?
- Cháu cứ yên tâm. Chúng ta sẽ dọn dẹp. Nhiệm vụ của chúng ta mà.




Bà Rose mỉm cười với sáu người họ:




- Chúc các cháu may mắn.




Sáu người họ cùng mỉm cười và khuất dạng sau cầu thang.




----- Ta – là – dải – phân – cách – giữa – đại – sảnh – và – tầng – hầm -----




Dường xuống tầng hầm sâu thăm thẳm, xoắn ốc. Chỉ có ánh đuốc lập lòe soi sáng. Hai bên tường lát đá gạch rất cổ điển. Nhà vua đi xuống và theo sau là sáu cô con gái đang nói chuyện rất sôi nổi để xem họ sắp đến một nơi như thế nào. Tất cả bọn họ giờ đây đều cùng mang chung một cảm xúc: hồi hộp. Nhà vua dừng lại trước một cánh cửa bằng đá rất lớn cuối cầu thang. Có rất nhiều chi tiết nhỏ trên cánh cửa ấy. Dường như đó là một mật mã nào đó trông rất phức tạp. Nhà vua giơ bàn tay lên và niệm chú. Bất ngờ từ bàn tay của ngài xuất hiện một vòng tròn ma thuật có rất nhiều kí hiệu cổ. Vòng tròn đấy tác động đến cánh cửa làm các chi tiết di chuyển. Bỗng dưng " KỊCH", cánh cửa mở ra. Nhà vua điềm đạm bước vào. Sáu cô công chúa đằng sau đi theo cha nhưng vẫn chưa hết kinh ngạc. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu họ, như là: " Cái cánh cửa ấy là gì vậy?", " Các chi tiết ấy là gì vậy?", " Sao cha lại làm được như vậy?"... và n những câu hỏi khác au không kịp ghi. Căn phòng họ bước vào là một căn phòng rất tối, không có một chút ánh sáng nào lọt vào, dù là một tia sáng nhỏ nhất. Nhân Mã sợ quá, bám vào tay Cự Giải rồi theo các chị tiến vào. Nhà vua tiến về trung tâm của căn phòng. Ngài giơ tay ra phía trước. Rồi một luồng sáng hiện ra. Một vòng xoáy xuất hiện trong khoảng không. Đằng sau cái xoáy ấy bỗng dưng hiện ra một không gian rất đẹp. Cây cối rập rờn, xanh mướt, xum xuê. Hoa đua nhau khoe sắc. Có một dòng sông đang chảy, cũng đẹp không kém gì con suối ở Zodiac Dreamland, có khi còn hơn. Tiếng chim hót vang vọng khắp không gian, lan tỏa cả sang nơi các cô công chúa đang đứng đây. Những tia năng ấm áp chiếu sáng khu rừng, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp ở không gian bên kia. Sáu cô nàng của chúng ta đang đứng hình vì ngất ngây trước vẻ đẹp ấy. Còn đẹp hơn cả ở Zodiac Dreamland này.




Nhà vua ôn tồn lên tiếng:




- Đây chính là Thế giới Tinh linh, vùng đất của những linh thú. Nơi đây là ngôi nà của rất nhiều sinh vật huyền bí, mang sức mạnh tiềm ẩn. Chăm sóc những linh thú ấy là những tinh linh bé nhỏ đáng yêu. Họ kia kìa.




Quả thật ở bên kia xuất hiện rất nhiều tinh linh đang hái nhiều loại quả tươi ở những cái cây gần đấy. Đằng sau họ là một con hổ có cánh rồng đang được cho ăn. Sáu người đang xem không thốt lên lời, a lên một tiếng. Tiếng nói của họ dường như vang sang cả bên kia vòng xoáy. Những tinh linh dừng công việc của mình, tiến lại gần. Trông họ thật đáng yêu làm sao. Đôi mắt to tròn, cái cánh bé tí tẹo dập dờn theo nhịp điệu. Có những óng ánh xuất hiện đằng sau lưng họ. Những tinh linh ấy đồng loạt đồng thanh:




- Chúng thần kính chào nhà vua! Chào mừng ngài trở lại.




- Chào mọi người! Hôm nay ta đưa đến đây những đứa con của ta. Các ngươi chăm sóc chúng nó giúp ta nhé?




- Đó là công việc của chúng thần.




Rồi nhà vua quay sang sáu cô con gái đang nhìn chằm chằm vào những tinh linh kia:




- Các con hãy đi theo họ nhé. Họ sẽ chăm sóc các con một thời gian đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ.




Sáu cô công chúa rất ngạc nhiên. Vậy họ sẽ ở đấy dài ngày sao?




- Các con đã sẵn sàng chưa?




- Rồi ạ!




- Vậy chúc các con may mắn!




Rồi sáu cô công chúa của chúng ta đến bên vòng xoáy và tiến vào. Cánh cổng tự động đóng lại. Nhà vua đứng đấy một lúc rồi đi khỏi. Căn phoàng lại được trả lại sự tối tăm vốn có của nó.




HỊ hị, còn ai đọc truyện ta không???  15
 
 

Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 3 ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 1 ]
» Zodiac Dreamland Adventure [ Chap 2 ]
» Zodiac Dreamland Adventure
» Học viện Zodiac Chap 2
» Zodiac Team chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Zodiac Dreamland Adventure-