Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3)   Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3) Icon_minitimeSun Mar 22, 2015 1:19 pm

Chap 3: LÀM QUEN NHÉ!

- Xin chào! Như Sot đã nói! Chúng tôi không phải con người của thế giới này! – TY cất tiếng sau im lặng từ đầu tới bây giờ. Gương mặt lạnh tanh ấy khiến nhiều cảm thấy hơi sợ.
 
- Nói vậy thôi chứ tụi tôi chẳng làm gì mọi người đâu mà lo! – XN mỉm cười dịu dàng làm trái tim một cô gái gần đó lỗi mất nhịp đập.
 
- Nói vậy đủ rồi! – SN lạnh lùng lên tiếng phá bầu không khí vui vẻ kia. – Mau giải thích việc con người các người cần chúng tôi và gọi chúng tôi tới đây!
 
- À! Chắc cậu đến từ thế giới của ma cà rồng phải không? – Thầy Hải Lý mỉm cười nhìn.
 
- Ông biết sao? – SN thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi trở về lại là con người lạnh lùng.
 
- Mọi người hãy tự giới thiệu mình đi! – Thầy Hải Lý mỉm cười đánh ánh mắt về phía các học sinh của mình.
 
- Tôi…Tôi tên KN đến…đến từ thế giới của…của các vị thần! - Ấp úng mãi KN mới nói hết.
 
- SoT đến từ thế giới ác ma! – SoT rất ư là thẳng thắn. Anh nói một lèo rất nhanh nhưng rất xúc tích.
 
- Anh là XN, thần dân của tri thức. Rất vui vì được gặp! – XN nói rồi mỉm cười cúi chào tạo 1 góc 120 độ.
 
- TY, hiệp sĩ Rồng. – TY lạnh lùng giới thiệu mình một cách ngắn gọn vô cùng.
 
- SN, ma cà rồng. – SN cũng ngắn gọn không kém gì TY.
 
- BD, pháp sư mặt trời! – BD mỉm cười dịu dàng kiến một trái tim băng nào đó bị phá vỡ.
 
- Đây là học sinh của tôi cũng được coi là đại sứ bảo vệ của thế giới này… - Thầy Hải Lý đang nói thì bị cắt ngang.
 
- Biết! Đều là con cái của đời trước! – BD đảo mắt qua 6 con người trước mắt một cách thích thú. – Chúng sẽ làm được không đấy? Tôi thấy ông đề cao chúng quá!
 
- Chắc chắn! – Thầy Hải Lý mỉm cười. – Các em đưa họ đến khu S! Họ sẽ làm việc ở đó!
 
- Vâng, thưa thầy! – TB cúi đầu ý bảo đã hiểu.
 
12 con người rời khỏi đó nhanh chóng. Họ rời khỏi khu dành cho gv và tiến đến khu S hay còn gọi là khu tách biệt. Đó là một nơi đẹp, lạ và cấm tất cả những ai không có sự cho phép của HT.
 
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 12 con người khiến họ khó chịu. Đứng trước khu S, họ nhận thấy có ai đó theo dõi. Nhưng không phải tất cả đều nhận ra chỉ có BD,  SN, MK và TB. Bất giác, họ quay đầu lại nhìn. MK và TB không thấy gì nhưng BD và SN thì thấy. Thấy rất rõ…một đám bùi nhùi, nhầy nhụa, nhớt nhát, không đó hình dạng và đen xì đang tiến về phía họ. Đôi mắt màu đỏ của SN hiện ra hoàn toàn, bên trong giống như có một cái gì đó đang chuyển động. “Tách” một tiếng kêu vang lên, giống như một loại phản xạ có điều kiện, tất cả đồng loạt quay lại rất đều. Dưới chân BD là một trận đồ ma pháp khổng lồ bao phủ họ. Tất cả học sinh bên ngoài chỉ thấy họ đi vào bên trong khu S chứ không thấy thêm được gì. Lúc này, cái thứ ấy hiện diện rất rõ. 12 con người đều nhìn thấy và có một chút cảm giác ghê tởm.
 
Ánh mắt của SN liếc mắt về phía XN đang đứng ở phía sau. XN giật mình. Thế nhưng bây giờ, anh tập trung hoàn toàn về cái thứ kinh khủng kia.
 
Nhanh như cắt, XN mở cuốn sách trên tay ra. Anh chạm nhẹ vào các dòng chữ. Chúng rời khỏi cuốn sách và quấn quanh tay XN. Cũng nhờ vậy mà XN đã trói chặt được cái thứ kinh khủng đó. Ngay sau đó, chẳng cần ai phải nói hay nhắc, TY liền lấy 1 thanh kiếm từ bên trong lòng bàn tay và xông lên chém tới tấp. Bên hông SoT đã xuất hiện một thanh kiếm từ lúc nào. Anh rút ra và xông lên chém phụ TY. Rất nhanh, cái thứ nhớt nhát ấy văng tứ tung. Thanh kiếm trên tay TY biến mất vào hư không. SoT dùng một cái khăn lau lưỡi kiếm và đút lại vào vỏ. “rột…roạt” cái thứ nhớt nhát kia lại nhập lại với nhau. Bây giờ nhìn nó còn kinh khủng hơn lúc đầu. XN gấp cuốn sách lại và cho vào túi bên hông nhưng thật ra chỉ gấp lại hờ, không hoàn toàn gập lại. Tay trái anh giơ thẳng ra, tay phải thì kéo từng dòng, từng dòng chữ ra.. những dòng ấy như biến thành một nguồn năng lượng ma pháp, chúng bao bọc thành 3 vòng tròn quanh tay XN rồi phóng ra 1 sức mạnh đủ để tiêu diệt con quái vật ấy nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Bất chợt, một hòn đá khá lớn bay qua đầu XN và đè cái thứ kinh tởm ấy bẹp dí. Anh quay lại nhìn thì thấy KN đang điều khiển những tảng đá.
 
“Các người…phải…chết…Các…ngươi…phải…chết…” cái thứ ấy phát ra giọng nói ghê tởm. Tất cả rút ra kết luận là cái thứ ấy không thể bị tiêu diệt.
 
- Cô hay tôi ra tay trước? – SN lên tiếng hỏi người con gái đứng cạnh mình.
 
- Tùy thích! – BD nhìn cái thứ nhớt nhát ấy rồi điều khiển mấy tảng đá đặt lại chỗ cũ. – Không nên phá hủy những công trình kiến trúc đẹp.
 
- Oáp~! Buồn ngủ rồi! – SN ngáp dài 1 tiếng rồi đi nhanh vào trong để tránh ánh sáng mặt trời. – Cô dọn dẹp đi, BD!
 
- Kết tinh lửa, nước và đất…hóa thân thành tinh linh của cát…trở thành 1 phần của người giám hộ…
Ngay sau chú thuật ấy, mọi thứ đều trở về như cũ. Yên tĩnh đến kì lạ và sân trường vắng bóng không có ai cả. Điều đó thể hiện cho việc các tiết học đã bắt đầu. ST nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay thì vui mừng. Hôm nay cô có đủ thời gian để cúp 2 tiết văn. Cô vui ra mặt nhưng…
 
- Cậu về lớp đi, Sư! Ở đây tụi này sẽ lo! – NM lên tiếng sau sự im lặng từ buổi sáng.
 
- Ơ? Đây cũng là một phần trách nhiệm của mình mà! – ST liền biện minh vì cơ biết là NM đã đoán được suy nghĩ của mình.
 
- Mấy đứa cứ về đi! Ở đây tụi này tự lo! Với lại có người dẫn được rồi! – SoT mỉm cười nhìn mấy cô cậu học sinh của chúng ta rồi đánh mắt về phía BD.
 
- Tùy mọi người! À! Em tên Ma Kết, lớp 11A! Họ đều cùng lớp nên tìm 1 thì sẽ tìm ra 5 người còn lại. – MK tự giới thiệu sẵn giới thiệu những người khác. – Đây là ST…TB…CG…NM…và…
 
- Bảo Bình! – KN mỉm cười. – Em rất giống mẹ em!
 
- … - Đáp lại cô là một sự im lặng và… - Rất vui vì được làm quen! Hầu hết thời gian tôi ở phòng họp hội học sinh, muốn tìm thì đến đó.
 
- Rất vui được làm quen với tất cả các em! Chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nhé! – BD toe toét cười nhưng nụ cười ấy tắt hẳn khi cách đó chừng 300 mét là một người đàn ông. – Vào trong thôi! SN không chịu lâu được đâu!
 
Quay lưng bước đi mà không quay lại nhìn. Người đàn ông ấy rốt cuộc là ai? Ông ta có liên quan đến nhiệm vụ của họ không? Hay ông ta là…
12 người đến từ các thế giới khác nhau nhưng cùng chung sứ mệnh…bây giờ có thể họ quay lưng với nhau nhưng sẽ sớm thôi, một ngày nào đó, họ sẽ gắn kết với nhau như hình với bóng, sẽ không rời xa nhau và cũng có thể hy sinh vì nhau…
 
 

Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Quá Khứ...và...Tương Lai...!!! (CHAP 1A)
» Quá Khứ...và...Tương Lai!!! (chap 2)
» Vạn kiếp tương phùng - chap 2
» Vạn kiếp tương phùng - chap 1
» Vạn kiếp tương phùng - chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Quá Khứ...và...Tương Lai...!!!-