CHAP 2: KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI
Sáng sớm tinh mơ, ST,BB,TB,CG,NM,MK bị gọi cùng lúc tới phòng HT...tấ nhiên là chẳng ai cảm thấy vui cả!! Họ vừa từ ký túc xá đi ra thì nghe tên mình được xướng lên by loa phát thanh . Họ lê bước tới phòng HT!!!
Cùng thời gian đó, ở nơi tuyệt đẹp và không kém phần huyền ảo, có 6 con người đang đứng chờ đợi... Trước mắt họ là 1 cánh cửa...hay nói đúng 2 là 1 hình xoắn ốc!
Từ trong xoắn ốc ấy, MK bước qua. Đập thẳng vào mắt anh là những diện mạo đẹp...tuyệt trần!!! Anh cúi chào rồi đưa họ qua vòng xoắn ốc.
Họ dừng bước trước 1 ông lão tuổi chừnog 70...
- Chào các vị khách!!!
- Chào, ông bạn già!!! - BD gật đầu thay cho việc cúi chào
- BD!!! Cô lại là người đại diện à??? - Đó là thầy HT của trường S, thầy Hải Lý.
- Tôi đây! - BD mỉm cười tinh nghịch.
- Thưa thầy! Họ là ai vậy ạ??? - CG lên tiếng hỏi.
- Họ là những đại sứ bảo vệ từ nhiều nước. - Thầy HT mỉm cười dịu dàng.
- Nói chung thì chúng tôi đến từ nhiều nơi. - XN đảo mắt.
- À! Chúng tôi không phải con người! - SoT mỉm cười nhưng vẻ lạnh lùng hoàn toàn không bị mất...