Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 2:46 pm

Title: Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
Author: me :3
Category: romantic, không hẳn là truyện (1 dạng truyện cảm xúc :3)
Rating: sơ sinh+ =))
Lenght: shortfic
Note: cảm xúc được moi móc từ tận trong tim gan ruột phèo phổi,.... =)). Đồng thời là bài viết để ta tưởng nhớ lại tềnh cũ :3. Đại loại là một câu chuyện có thực :3



Lần đầu tiên nó gặp anh - một cậu bạn học chung năm lớp sáu.

Lớp sáu - năm đầu của cấp hai. Khoảng thời gian còn rất ngây ngô.

Nó gặp được anh. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn.

Chỉ là lúc đó, nó chưa thân được với anh.

Đối với nó, môi trường cấp hai còn rất lạ lẫm.

Đã vậy, nó còn ngồi xa chỗ anh.

Nhưng rồi!

Vào học kì II, cô giáo sắp lại vị trí.

Nó được ngồi gần anh và bắt đầu làm quen với anh.

Anh dễ thương lắm. Nói chuyện dịu dàng. Không thô lỗ như những cậu bạn trai khác

Bởi vì anh là Song Ngư.

Song Ngư đã làm trái tim băng giá của nó thấy ấm lên.

Nó ít nói, sống khép kín, lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Đôi mắt luôn mang một cái nhìn xa xăm.

Bởi vì nó là Thiên Yết.

Rồi học kì II ngắn ngủi của năm lớp sáu cũng trôi qua.

Lớp bảy và lớp tám. Nó không còn được học chung với anh nữa.

Nó thấy trống vắng.

Thỉnh thoảng giờ chơi nó cũng được gặp anh.

Nhưng anh chỉ lo nói chuyện với bạn bè anh là nhiều.

Nó chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát anh, ngắm nhìn anh. Vậy nó cũng thấy vui rồi.

Năm lớp chín, nó được học chung với anh. Không những thế, còn được cô chủ nhiệm xếp ngồi cạnh anh.

Nó vui lắm!

Đến bây giờ, tình cảm đã ngủ yên của nó suốt hai năm qua dành cho anh đột ngột tỉnh dậy.

Nhưng nó đã có người yêu rồi!

Trong hai năm đó, nó đã quen một người mà nó không hề yêu.

Nó chỉ dùng người đó để lấp đi những tháng ngày trống vắng của nó khi không có anh.

Dù chỉ lấp được một phần nghìn thôi!

Giờ được gặp lại anh. Nó chỉ muốn xiết chặt anh vào lòng rồi nói anh là của nó.

Nhưng nó không dám làm.

Quãng thời gian được ngồi cạnh anh. Được nói chuyện với anh nhiều hơn, thân thiết với anh hơn.

Nó nhận ra. Mình đã yêu anh.

Nhưng nó sợ người hiện tại của nó tổn thương.

Dù không yêu, nhưng nó cũng không muốn cậu ta tổn thương vì nó.

Nó nhận ra, anh cũng thích nó.

Nhưng sao anh không nói gì?

Nó hoang mang.

Hay anh biết nó đã có người yêu rồi.

Nó buồn!

Tới kì thi học kì. Tình cảm của nó mấy tháng qua được bồi đắp nhiều hơn.

Dù nó bị đổi chỗ, không được ngồi cạnh anh nữa.

Nhưng nó vẫn luôn nhìn qua chỗ anh. Quan sát anh. Quan sát từng điệu bộ, lời nói, hành vi, cử chỉ của anh.

Nhìn anh đáng yêu thật!

Hằng ngày nó cứ quan sát anh, rồi mỉm cười.

Lấy cớ ôn tập thi, nó thường xuyên nhắn tin cho anh.

Nào là bài tập toán này, câu hỏi văn kia.

Thậm chí nó còn giả vờ nói sai lịch thi để anh nhắn tin nhắc nhở.

Chỉ là muốn nói chuyện với anh thôi.

Đến lúc nó không kiềm chế được nữa.

Nó muốn nói lời yêu anh!

Nhưng lỡ anh không đồng ý thì sao?

Phải chi anh nói yêu nó nhỉ!

Thu hết can đảm. Nó nhắn tin cho anh.

Nó nói muốn chia tay người yêu hiện tại.

Chỉ là thử anh thôi.

Thật không ngờ!

Anh đề nghị nó quen anh.

Nó sung sướng lắm.

Giờ nó cũng đã hiểu rõ tình cảm của anh dành cho nó.

Sang hôm sau, nó chia tay người yêu để tiến đến với anh.

Nó nghĩ nó và anh sẽ mãi hạnh phúc.

Nhưng nó nghĩ sai rồi!

Người cũ của nó đã phá hoại nó và anh.

Nó đau khổ lắm!

Đau khổ khi anh nói lời chia tay nó. Chia tay vì một lý do vô cùng nhảm nhí.

Anh nói lời chia tay qua những dòng tin nhắn lạnh lùng.

Nó ước gì anh ở trước mặt nó. Để nó được ôm anh thật chặt và nói: "Không, anh phải mãi là của em"

Nhưng thôi!

Nó buông tay.

Theo như ý anh muốn.

Hằng ngày, nó đều nhìn qua chỗ ngồi của anh. Quan sát anh như thường lệ.

Nó cứ nhìn anh rồi mỉm cười. Nhìn nó như một con tự kỉ.

Nhưng biết sao được, bởi vì nó yêu anh mà. Nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.

Thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã chuẩn bị đến kì thi chuyển cấp.

Cô Sư Tử đã dặn dò rất kĩ trong việc chọn nguyện vọng.

Nhưng nó mặc kệ.

Nó muốn chọn nguyện vọng giống anh.

Nó nhờ nhỏ bạn thân hỏi xem anh chọn trường gì. Rồi nó chọn y thế.

Sức học của anh với nó ngang nhau nên nó hi vọng anh với nó sẽ được học chung trường.

Những ngày ôn thi dù cật lực, nhưng nó vẫn không quên "nhiệm vụ" nhìn anh.

Những lúc ở nhà, cầm vở học, hình bóng của anh cũng hiện lên từng trang sách.

Suốt thời gian đó, nó có quen hai người.

Chỉ là để quên anh, nhưng không được.

Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.

Cuộc thi cũng đến, kết quả cũng có. Anh với nó cùng đậu nguyện vọng một.

Nó mừng lắm!

Vậy là nó sẽ được tiếp tục bên anh.

Dù không học chung lớp, nhưng ngày ngày, giờ chơi, nó vẫn quan sát anh mỗi khi nó thấy.

Nhìn cử chỉ và nụ cười của anh là nó vui rồi.

Nó thật ngốc, thật si tình, bởi vì nó là Thiên Yết mà.

Sau này nó vẫn có quen vài người, nhưng chỉ để giúp quên anh đi.

Nhưng hình bóng anh vẫn mãi trong tim nó. Nó không quên được. Nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.

Hình ảnh của anh mãi là một ký ức đẹp đẽ trong tim nó.

Nó sẽ mãi nhớ, sẽ mãi không quên.

Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.
[\color]


Bút danh
Mon <3

Tp.hcm 11/10/2013
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 2:59 pm

Má chồng viết hay quá à :d(giống nịnh nọt quá =)))

Chuyện này có thật à? 100%?

Nếu thật thì má chồng thực chung thủy a~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 3:01 pm

Thank con =)). Cái này là thực 100% đấy :">
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 3:13 pm

Má thực chung thủy nha, người đó quá hạnh phúc đi. Rất hiếm người có người yêu mình say đắm như thế :))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 4:32 pm

:))
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 7:17 pm

ô hay quá đi :x  gấu hóng truyện sau của chị
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeFri Oct 11, 2013 7:19 pm

Truyện sau j hả em :v
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 12:05 am

Đoạn đầu làm mình liên tưởng đến cậu bạn Song Ngư ngồi cạnh :)) . Chỉ khác là bọn mình là bff :)) . Truyện hay lắm :))
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 12:10 am

nhoc_monmap98 đã viết:
Truyện sau j hả em :v
chị k tính làm truyện tiếp theo à???????
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeThu Oct 17, 2013 11:53 am

Litt: :3
Gấu: ukm :3
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 9:54 am

Tuy truyện là có thật nhưng cách viết của trò chưa thật sự làm bật lên được tính cách của chòm sao Song Ngư và Thiên Yết. Vì thế ta cộng cho nhà Nước 40đ vì bài viết này.
https://truyen.catsboard.com  
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 10:20 am

chị mon viết hay quá đi, chị ấy chung thủy quá, giá như em đc như chị ấy thì tốt quá đi ạ! Tiếc là em lăng nhăng giống cung Song Ngư hơn!
 
Rain
Học sinh nhà Nước
Rain
Giới tính : Nam
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 250
Birthday : 15/03/2000
Join date : 12/04/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 2:34 pm

Truyện hay quá chị Mon ơi, nhất là phần kết ấy ^^
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 5:46 pm

Cảm ơn em :3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitimeSun Jun 22, 2014 5:47 pm

chị mon ơi, em hỏi chị một chút, sao chị chung thủy thế, đúng là yết thuần, ko như em, lăng nhăng hết chỗ nói!
 
Sponsored content
[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.   [Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó. Icon_minitime

 
 

[Song Ngư - Thiên Yết] Bởi vì nó yêu anh, anh chàng Song Ngư của nó.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ Song Ngư - Thiên Yết ] Là tại em yêu anh !
» [Song Ngư - Thiên Yết] Đau
» [ Thiên Yết - Song Ngư ] Cậu và Mưa
» ( Thiên Yết - Song Ngư) Từ bỏ để bắt đầu.
» [Song Ngư-Thiên Yết] Trả Thù !
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-