Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Oneshot][Libra - Leo]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Andrea Luna
Học sinh nhà Nước
Andrea Luna
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/07/1997
Join date : 15/03/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 7:01 pm

Thể loại: Tình cảm
Độ dài: Một chương
Thiên Bình - Sư Tử
~~~*~~~
Ai đã từng du ngoạn đến nước Vân Hạ thì đều phải công nhận rằng, đất nước này phong cảnh vừa sống động, hữu tình, lại vừa yên tĩnh. Rất thích hợp làm nơi để sinh sống, tu luyện võ công. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp có vẻ thần tiên ấy lại là một cuộc chiến âm thầm giữa hai đại môn phái trong võ lâm: Đường Môn và Nga Mi. Mà đã phàm là chiến tranh thì luôn bị triều đình ngăn cản quyết liệt, chí ít, lúc này cả hai đều trong giai đoạn thăm dò lẫn nhau. Phía xa xa kia chính là thành Phi Vũ, kinh đô của đại triều Hoàng Long, vốn năm nay đã là năm thứ 7 kể vị hoang đế trẻ tuổi lên ngôi. Mọi chuyện trong ngoài đều được chàng xử lí rất ổn thỏa nên rất ít khi xảy ra biến cố hay vụ trọng án nghiệm trọng. Nào ngờ, lúc chàng đang dương dương tự đắc ở đây thì ở Mai thôn đã xảy ra án mạng, không phải là một vụ án mạng thông thường mà là vụ ám sát cả gia đình nhà họ Thiên...


- Phụ thân! Mẫu thân! Sau hai người lại thành ra thế này?... – Một cô nương trong trang phục màu xanh lam quỳ gối bên cạnh hai thi thể khóc lóc thảm thương. Chiều nay lúc cô xin phép đi xem náo nhiệt ở khách điếm, rõ ràng, song thân vẫn còn cười nói, dự định cũng đi theo cô nhưng phút cuối lại có việc, đánh để cô đi một mình. Không ngờ chỉ phút chốc sau quay lại, cả nhà đã…


Tiếng khóc thê lương của cô vang vọng khắp cả biệt viện Thiên gia, nhưng đáp lại tiếng khóc của cô nàng chỉ là tiếng gió nhè nhẹ và tiếng lá xào xạc chuẩn bị rơi trong buổi tối mùa thu khá lạnh lẽo. Cuối cùng, do nữ nhi sức cũng có hạn, lát sau, cô ngất luôn bên cạnh thi thể song thân. Màn đêm tĩnh mịch bỗng thấp thoáng hình bóng một Hắc Y nam nhân nhìn chầm chầm vào cô gái, bất ngờ thấy người mình đang nhìn ngả sang một bên, tâm tình không 
khỏi chấn động, lập tức dùng khinh công đỡ nàng rồi vô ảnh vô tung biến mất khỏi Thiên gia.


~ 2 năm sau ~


Ở một góc vắng vẻ trong khu rừng phía Đông Đường Gia Bảo, hai thân ảnh một nam, một nữ đang thấp thoáng luyện tập ám khí. Giữa họ cười đùa rất vui vẻ, xem ra đã thân nhau từ lâu...


- Thiên Bình này, võ công muội càng ngày càng tiến bộ đó nha! Thật khiến sư huynh ta đây cũng phải ngưỡng mộ! – Nam nhân ngồi trên tảng đá, chăm chú nhìn nữ nhân luyện tập, cuối cùng phấn khích đưa ra lời nhận xét.


- Sư huynh này, muội chỉ mới khởi động, sao huynh lại khen muội đến chính huynh cũng phải phổng mũi như thế chứ? Với lại nếu không nhờ huynh 2 năm trước cứu lấy mạng này thì giờ sao muội có thể đứng đây, cùng huynh luyện tập võ công. – Thiên Bình rõ ràng không đồng tình với lời nhận xét của Sư ca.


- Huynh đây là nói thật, muội không tin thì thôi vậy. 2 năm trước cũng tình cờ ta đi ngang qua mới cứu giúp được muội. Xem như số trời đã định, cho chúng ta có cơ hội gặp mặt. – Sư Tử nhảy xuống tảng đá, thân thủ nhanh nhẹn phóng 3 chiếc phi tiêu thành một đường thẳng, mũi chiếc này vào đuôi chiếc kia, nhắm vào hồng tâm trên hình nhân mà hướng tới, xong xuôi nghiêm mặt quay lại nhìn Thiên Bình – Muội nếu thật muốn trả thù cho gia đình mình cũng phải dẹp bỏ cái ơn nghĩa ấy đi. Đường Gia Bảo hành tẩu trong giang hồ tuy có ơn sẽ trả nhưng cũng không đến mức xem ân nhân là thần thánh như muội thế kia.


Lời nói của Sư Tử tuy có rõ ràng nhưng cũng khiến Thiên Bình thắc mắc không ít. “Muội nếu thật muốn trả thù cho gia đình mình cũng phải dẹp bỏ cái ơn nghĩa ấy đi”, chẳng lẽ Sư huynh đã sớm biết hung thủ là ai, lại còn là người có ơn với nàng?? Nhưng sắc mặt Sư huynh tự nhiên lại kém quá, thành ra Thiên Bình cũng đành dẹp bỏ hoài nghi, cùng Sư huynh tiếp tục luyện võ đến chiều mới về nội phòng Đường Môn nghỉ ngơi. Đang lúc chuẩn bị cầm đũa cùng nhau ăn bữa cơm thì tại chính đường truyền lệnh, chính Hợi đêm nay ngay lập tức phải qua do thám Nga Mi. Lòng ham muốn ăn cơm của hai huynh muội vì thế cũng nhanh chóng giảm đi một nửa. Núi Nga Mi vốn từ lâu là phái đối địch Đường Môn, việc do thám giữa hai bên cũng thường xuyên xảy ra nhưng với quy mô lớn như thế này thì chỉ có khinh công thần hành vô tung như Đường Môn mới dám làm. Cố gắng gặm nhắm vài miếng thịt kho cùng với ít nước, sau đó, hai huynh muội bọn họ bắt đầu mặc giáp nhẹ với môn phục, họ cùng tiến vào chính điện xếp hàng như bao đệ tử khác cùng nghe mật lệnh Đường môn chủ phát ra như thế nào.


Nhiệm vụ lần này thật ra cũng không quá khó khăn cho lắm, chẳng qua là thu thập thêm một số tin tức ở tàng thư đài để sau này dễ bề đoạt được bí kíp võ công Nga Mi. Sau khi từ từ lãnh ngộ được nội dung nhiệm vụ, Thiên Bình liền quay ngoắt sang Sư ca của mình mà ca thán.


- Sư huynh a! Chuyện lần này thật sự nhỏ, sao Đường môn chủ lại muốn nhiều người làm như thế chứ? Chẳng khác nào “đả thảo kinh xà”.


- Muội chỉ cần làm theo những gì Đường môn chủ nói, lí do tại sao, khi về ta nhất định sẽ nói cho muội biết! - Sư Tử bá đạo trấn áp cái tật lười biếng muốn thoái thác của Thiên Bình.


Nghe Sư ca nói như thế, Thiên Bình có vẻ không vui, đành suốt buổi im lặng theo Sư huynh hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã hai năm ở Đường Môn nhưng đây là lần đầu tiên Thiên Bình được giao nhiệm vụ do thám Nga Mi, lòng không ít nôn nao, suýt chúng nữa đã bị phong cảnh nên thơ của Nga Mi sơn làm bại lộ. Chật vật một buổi cuối cùng đến giờ Dần năm khắc cũng xong chuyện, Sư Tử cùng Thiên Bình theo đoàn do thám trở lại Đường Gia Bảo. Báo cáo xong xuôi cả, mọi người cũng được phép giải tán. Mỗi người một nơi, riêng Sư Tử và Thiên Bình thì trở lại nội phòng. Đi được nửa đoạn đường, bất ngờ Sư Tử nắm tay Thiên Bình kéo nàng ngược trở lại. Vốn không phòng bị, lần này Sư huynh lại ra sức nắm tay mà kéo khiến Thiên Bình mất đà, ngã mạnh vào lòng Sư Tử. Lúc này, mặt Sư Tử đỏ lên, nhưng cũng nhanh chóng khôi phục thần sắc, ra dáng ca ca đáng mến hỏi thăm tiểu sư muội.


- Muội không sao chứ?


- Ưm, chỉ là muội còn hơi choáng váng, đi đứng cũng không được vững, Sư huynh không cần lo lắng. – Thiên Bình cũng lần đầu tiên nằm gọn trong lòng Sư huynh, lòng không khỏi xốn xang, lo lắng che giấu.


- Muội có chuyện gì thật phải nói cho ta biết chứ! Không được giấu ta! – Sư Tử dường như thấy nàng che giấu điều gì đó mà không biết rằng đó là do nàng ngại ngùng, bèn vặn hỏi.


- Thật sự không có gì mà! – Thiên Bình đẩy Sư Tử ra, chạy nhanh về phòng. Sư Tử cũng chẳng buồn đuổi theo, bèn lặng lẽ đi dạo. “Vốn dĩ định cùng vào vườn hoa hậu viện sau đó nói cho muội nghe nhưng xem ra không được rồi” thở dài một hơi, Sư Tử nằm xuống nền cỏ, chẳng mấy chốc thiếp đi.


~ Hai tháng sau ~


Kể từ cái ngày lần đầu tiên đi do thám, dường như Thiên Bình càng ngày càng thích cái công việc này, bèn vừa nài nĩ, vừa đăng kí đi thay khắp nơi trong bảo, mong một ngày nào đó có thể từ chỗ do thám biến thành điều tra kẻ sát nhân của gia đình mình. Đêm nay trời mưa nặng hạt, nhưng cũng không vì thế mà Thiên Bình từ bỏ ý định, thừa cơ Sư huynh còn bận nghiên cứu độc dược lẻn ra chính điện nhận mật lệnh do thám. Nhiệm vụ lần này thật sự rất khó khăn, không những phải đến kinh thành Phi Vũ mà còn phải lấy thông tin từ bọn Cẩm Y Vệ hoàng gia, thương vong là điều khó tránh khỏi.


Quả thật như dự đoán, Cẩm Y Vệ nhanh chóng phát hiện có quân do thám, cử đội binh tuần tra nghiêm ngặt, không bỏ sót một sơ hở nào. Trong lúc đó, Thiên Bình diện hắc y, vẫn đang đi bước nhỏ từng bước đến bên cạnh phủ sách lược Cẩm Y Vệ. Những tưởng sắp thành công lấy được tin tức thì lại bị phát hiện, bèn nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng lần này không như những lần trước, đối thủ quả thật võ công cao cường, khinh công tinh diệu, chẳng mấy chốc đã bắt kịp Thiên Bình, kéo cô nàng đến bên cạnh bờ sông, tiếp tục đánh nhau. Là đệ tử Đường Môn, dĩ nhiên, xạ chiến ắt hẳn có lợi hơn Cẩm Y Vệ, nên Thiên Bình luôn cố gắng giữ khoảng cách, không ngần ngại sử dụng ám khí để ngăn cản đồng thời tiêu hao sinh lực của hắn. Dù vậy, võ công hắn vốn đã hơn Thiên Bình 2 bậc, né tránh cũng không phải là điều quá khó khăn, cuối cùng tận dụng sơ hở của Thiên Bình dự định một đao đoạt mạng cô. Nhưng người tính không bằng trời tính, thanh đao vừa vương lên cao đã rơi xuống, tiếp đó 3 phi tiêu xếp thành hàng thẳng nối đuôi nhau cắm thẳng vào yết hầu tên tuần tra, khiến hắn chết không nhắm mắt.


“Thủ pháp ám khí này... Chẳng lẽ...” Thiên Bình hồ nghi đứng dậy, đảo mắt xung quanh cuối cùng cũng nhìn ra thân ảnh quen thuộc trên bóng cây phía xa. Sư Tử thấy nàng đã phát hiện, không ngần ngại nhảy xuống, đi đến bên cạnh.


- Muội dạo này ăn không ngồi rồi nên lá gan cũng to hơn nhỉ? Dám trốn đi, làm ta muốn điên đầu lục soát khắp Đường Gia Bảo! Thật vạn lần đáng tội, mau về Đường Môn ngay! – Sư Tử tức giận, đây là lần đầu tiên Thiên Bình cãi lời, lại đi làm chuyện nguy hiểm như thế, không tức cũng có vẻ hơi lạ a.


- Không được, muội nhất quyết không về! Muội phải tìm ra hung thủ đã hại cả gia đình muội! – Thiên Bình bị mắng đến mắt đẫm nước mưa lẫn nước mắt.


Trước đây, mỗi khi có chuyện bất đồng hay không vui gì xảy ra, Sư Tử vẫn thường hay đứng ra nhận lỗi, hòa giải giữa hai người. Dù là chuyện gì cũng hoàn toàn hóa hư không. Nhưng hôm nay, không phải là Sư ca đứng ra hòa giải nữa mà là Thiên muội muội bé bỏng của hắn.


- Sư huynh, cẩn thận! – Thiên Bình chỉ kịp hét lên, không kịp suy nghĩ, nhảy ngay ra phía sau lưng Sư ca ca đỡ ngay một mũi tên trí mạng.


Mũi tên cắm mạnh vào sâu lồng ngực Thiên Bình, bất giác, nàng cảm thấy khó thở, dần ngã quỵ xuống. Máu tươi đỏ thẫm dưới lớp áo theo nước mưa từ từ loan ra...


- Muội muội! Sao lại làm như thế!? – Sư Tử đau lòng, giọt lệ đầu tiên sau nhiều năm chất chứa bao tổn thương cũng từ từ lăn xuống. – Sao muội lại đỡ cho ta!?


- Muội kh...ông...đỡ ch...o huynh...thì đỡ c...ho ai đây? – Thiên Bình cười nhẹ. “Đã biết nhau hai năm, sau đến bây giờ mới biết Sư huynh ấm như thế? Xem như cũng gặp may, phút cuối cùng lại có thể ấm áp mà rời xa nhân thế…”


- Muội muội ngốc! – Sư Tử khóc, khóc vì người mà chàng yêu quý nhất sắp phải rời xa chàng mãi mãi.


Hơi thở Thiên Bình yếu dần đi, phút chốc đã không còn nữa. Riêng trời vẫn tiếp tục mưa nặng hạt, dường như để khóc thương cho mối tình vừa chớm nở đã phải vụt tắt của đôi trai gái. Đâu đó bên một bờ sông, ta vẫn thấy được bóng dáng của một người nam nhân ôm một nữ nhân vào lòng, mắt không ngừng rơi lệ.


- Muội đã từng nói với ta, ước nguyện lớn nhất của muội, chính là trả thù được cho gia đình muội, bắt tên thủ ác kia phải đền mạng... – Sư Tử dịu giọng nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của Thiên Bình – Ta hôm nay cũng sẽ giúp muội toại nguyện!


Nói rồi, Sư Tử chẳng nói chẳng rằng, một tay tự đoạn kinh mạch bản thân, thổ huyết mà chết. Thân thể hai người giờ đã cùng nằm bên cạnh nhau rồi...


~ 20 năm sau ~


- Ngươi đứng lại cho ta! Ngươi mà để ta bắt được, nhất định sẽ không được yên thân – Tiểu nam nhân thở hồng hộc, rượt đuổi tiểu nữ nhân phía trước.


- Nói được phải làm được đó! – Tiểu nữ nhân ngoảnh mặt lại thè lưỡi trêu chọc nam nhân. Không may vấp phải một cái rễ cây lớn, ngã đến xây xát cả vùng đầu gối.


Nam nhân hớn hở chạy đến, không nhận ra nữ nhân có ý rơi lệ, bèn trêu chọc một ít. Nào ngờ, nàng khóc to lên, khiến hắn thập phần khó khăn mới dỗ nín được. Cuối cùng, nam nhân xé chiếc áo đang mặc ra, băng bỏ cho nữ nhân rồi đèo nàng trên lưng mà quay về nhà. Chiều hôm ấy cả hai về nhà đón nhận trận la mắng từ song thân, nhưng trong lòng rất vui, thầm nghĩ...


“Thiên ca/Sư muội, chúng ta thật là một đôi ăn ý!”


Được sửa bởi Andrea Luna ngày Mon Jun 02, 2014 8:58 pm; sửa lần 4.
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 7:49 pm

OMG~~~~~~~~~~~~~~ ỌvỌ
đúng couple ta thích <3 *bấn-ing*
*đập bàn* I like it !
thể loại cổ trang cx toẹt vời :)) 
mà đoạn cuối là sao OAO
hai anh chị có duyên ghê á~ gặp lại kiếp saụ hẳn hoi =)) hí hí ( cơ mà đổi giới tánh ) =)) 

p/s: cách trình bày ko đc đẹp -- hơi khó đọc tẹo
nhưng tóm lại ta thấy rất vừa văn phong của nhà ng :v 
Bé Cua 5ting :3
 
Andrea Luna
Học sinh nhà Nước
Andrea Luna
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/07/1997
Join date : 15/03/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 7:55 pm

Bé Cua 5ting là sao :v
Sao mới dễ đọc :3 Chữ nhỏ lại hay cách dòng ra? :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 7:59 pm

chữ nhỏ hơn xíu vs cách dòng ra a~ :3
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 8:25 pm

lỗi type nà :v 

Sư Tử bá đạo trấn áp cái tật lười biến muốn thoái thác của Thiên Bình.


=> biến thành biếng nhá >"<



Kể từ cái ngày lần đầu tiên đi do thám, dường như Thiên Bình càng ngày càng thích cái công việc này, bèn vừa này nĩ, vừa đăng kí đi thay khắp nơi trong bảo


=> nài nỉ nhớ nhể == à nhớ viết hoa chữ "Bảo" 

 Sao muội lại đỡ cho ta!
=> dùng " ? " :v 
 
Andrea Luna
Học sinh nhà Nước
Andrea Luna
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/07/1997
Join date : 15/03/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 8:30 pm

:v sai nhìu v sao? :v
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 8:32 pm

có vài lỗi thôi mà =)) v là ok lắm chứ :))
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:05 pm

sai lỗi type motip... =)) mới 
thế nhá lần sau viết nhiều nhiều cho ta đọc =))
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:09 pm

đăng rồi à. 
sao hông thêm chữ tái sinh giống tui vào :)))
 
Andrea Luna
Học sinh nhà Nước
Andrea Luna
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/07/1997
Join date : 15/03/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeMon Jun 02, 2014 9:09 pm

JB, ta thật sự không hiểu nàng nói gì hết :v 
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 11:05 am

:v...wt... :v  
ý ta là còn lỗi chính tả...
nội dung truyện khá mới :v 
và rảnh thì viết nhiều one-shot bỏ hàng tồn kho luôn :v
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 2:13 pm

Truyện rất hay :3
Ta ko thích cp này lắm :v Nhưng vẫn thay thú vị nển mò vô đọc :v
 
Andrea Luna
Học sinh nhà Nước
Andrea Luna
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/07/1997
Join date : 15/03/2014
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 4:08 pm

@cuulonton, rất cám ơn nhận xét của nàng :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitimeTue Jun 03, 2014 7:07 pm

Your welcome :3
 
Sponsored content
[Oneshot][Libra - Leo] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Oneshot][Libra - Leo]   [Oneshot][Libra - Leo] Icon_minitime

 
 

[Oneshot][Libra - Leo]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Oneshot] Anh đào
» [Oneshot] Mưa Sài Gòn
» [Oneshot l TB x NM] Sun
» [Oneshot] Tại tâm
» Đặt hàng Oneshot
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-