Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Wonderland (16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 6:00 pm

Warn: Tỉ năm mới viết lại Wonderland =)) Ok ok, vì đã lâu ngày không viết nên mình cũng không nhớ rõ chi tiết, chắc phải cần một ít thời gian để mình làm quen lại với diễn biến và bối cảnh của Wonderland :)) Cho nên nếu không hay thì mong các độc giả sẽ thông cảm cho mình nha :))
P.s: Chị ghét em Sap à :s:



Khi Pisces quay lại lâu đài của Scorpio thì cũng đã xế chiều. Ngay khi anh vừa bước chân qua cánh cổng lâu đài, một toán lính giáp đen đột ngột xông ra chặn đường và chĩa những mũi giáo nhọn hoắt vào cổ Pisces. Anh liếc đám lính giáp đen và nhẹ nhàng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Nhưng đám lính giáp đen không trả lời, chúng buộc Pisces phải đi theo vào bên trong toà lâu đài của Scorpio. Khi đi ngang qua chính điện, trong lòng Pisces chợt dấy lên một cảm giác bất an khi không còn nhìn thấy Cự Giải ngồi trên chiếc ghế dành cho khách nữa còn Scorpio thì đang day day hai bên thái dương, rõ là anh ta đang không vui vẻ chút nào. Chiếc ghế gỗ chỏng chơ nằm giữa chính điện khiến một suy nghĩ trách móc đột ngột vụt lên trong đầu Pisces: "Cự Giải, cô đã gây ra chuyện ngu ngốc gì vậy??"


~~o0o~~


Pisces bị đá vào nhà lao một cách thô bạo, thầm rủa xả mấy tên lính không biết cách đối xử và tựa mình vào bức tường đá lạnh lẽo, anh chép miệng, rõ ràng nhà ngục của Death sẽ làm người ta cảm thấy cô độc trong bóng tối vĩnh hằng và sợ hãi mùi thịt phân huỷ cùng mùi máu tanh nồng đang lan toả trong không khí. Cự Giải không có ở đây, anh chắc chắn điều đó, có lẽ cô ta bị giam ở một xà lim khác. Vì nếu cô ta ở đây thì anh đã phải nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ta rồi. Cự Giải sợ bóng tối và sợ máu, đó là lí do cô ta không muốn chiến tranh xảy ra, không muốn nhìn những thần dân thân yêu của mình phải chết. 


Thế nhưng Pisces vẫn không thay đổi ý kiến ban đầu của anh, đây chắc chắn là quyết định ngu ngốc nhất của Cự Giải từ trước đến giờ. Đến Death World để xin ngừng chiến tranh ư? Cô ta nghĩ cái quái gì vậy? Trên thế gian này ai mà không biết Scorpio vốn nổi tiếng là khát máu và tàn bạo cơ chứ?? Lý gì hắn ta lại chịu ngừng chiến tranh chỉ vì cái lý do ngu ngốc ấy của Cự Giải?? Khẽ thở dài, anh thầm hối hận tại sao lúc đó bản thân không kiên quyết hơn...thế rồi, khuôn mặt của Song Ngư đột ngột hiện ra trong tâm trí anh...phải rồi...


vì cô ấy...


vì cô ấy...


Đang thả mình theo những dòng suy nghĩ miên man, Pisces hơi giật mình khi cánh cửa nhà lao bật mở, để lọt chút nắng nhạt nhoà cuối cùng của buổi chiều sắp tắt vào xà lim nơi anh bị giam giữ trong một thoáng ngắn ngủn, thế nhưng, anh cũng kịp nhìn thấy nhan sắc kẻ vừa bước vào, dù chỉ là thoáng qua. Anh chợt ngửi thấy mùi máu, máu tươi chứ không phải là mùi máu lưu cữu hôi hám ở trong này. Khẽ mỉm cười:
- Là cô?
Người đó dường như hơi khựng lại, nhưng chưa đầy một giây sau, tiếng bước chân lại tiếp tục hướng đến bên xà lim của Pisces. 
- Ta được lệnh đến đây.
- Để tra tấn?
Pisces hớt lời kẻ nọ rồi nói tiếp:
- Ma Kết à, cô thật sự muốn làm điều này ư?
Ma Kết im lặng một lúc rồi hỏi lại:
- Tại sao ngươi biết tên ta?
- Ta biết mọi điều.
Pisces đáp.


Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người cho đến khi Pisces cất tiếng:
- Cô vừa từ xà lim của Cự Giải đến đây?
Không có tiếng trả lời, nhưng Pisces tự cho sự im lặng là lời xác nhận.
- Tôi ngửi thấy mùi máu tươi. Chắc là cô ta la hét kinh khủng lắm hả?
Một tiếng cười khẩy vang lên kéo theo tiếng Ma Kết:
- Ngươi có vẻ quan tâm đến cô ta nhỉ? Quả là một cô nàng may mắn.
Pisces cười nhẹ:
- Cô nhầm rồi. Cô ta là quốc vương của chúng tôi, sự an toàn của cô ta là trên hết.
- Nhưng ta đến đây không phải để tán gẫu.
Ma Kết lạnh giọng nói và Pisces đột nhiên cảm thấy nhói đau ở cánh tay phải. Một chất lỏng nóng ấm sền sệt đang chảy ra từ tay anh và Pisces nhẹ cảm thán:
- Tuyệt vời...
Một vết cắt khác lại lạnh lùng xé toạc cánh tay anh ta ra, thế nhưng, goingj nói anh ta vẫn không chuyển sắc:
- Cô có thể tra tấn người ta mà không cần động tay đến. Nhưng mà...đây không phải là ngón nghề đặc biệt mà chỉ những người trong hoàng gia của Death mới có thể sử dụng sao?
- Xem ra não ngươi cũng không mịn cho lắm.
Ma Kết lạnh lùng đáp lại trong khi vẫn tiếp tục tra tấn Pisces:
- Tất cả những gì ngươi cần làm để chấm dứt sự đau đớn này là chấp nhận làm đồng minh của Death World...
- Cự Giải có đồng ý không?
Pisces ngắt lời Ma Kết va cô đáp:
- Không, hay nói đúng hơn là chưa.
- Vậy thì tôi cũng không đồng ý.
Ma Kết bặm môi, rạch thêm một đường sâu hoắm giữa ngực Pisces khiến máu tuôn ra như xối. Anh ta chỉ người khan:
- Tôi không thể đồng ý, khi quốc vương của chúng tôi không muốn.
- Cự Giải rất xem trọng ngươi. Thần dân Atlantic rất xem trọng ngươi. Chỉ cần ngươi gửi thư về và giả bộ như Cự Giải nhờ ngươi viết lá thư ấy và nói đồng ý làm đồng minh, chắc chắn họ sẽ theo ngươi.
Ma Kết nói.
- Một khi Cự Giải còn giữ vững ý kiến của cô ấy, tôi sẽ không thay đổi ý kiến.
Một vết rạch dài và mạnh bạo khác kéo dài từ bả vai vắt ngang qua phần bụng khiến PIsces không thể không kêu lên một tiếng khe khẽ.
- Đừng hòng giữ cững cái ý kiến ngu xuẩn ấy với ta.
Ma Kết nói, giọng lạnh băng.
- Ta sẽ làm người phải đổi ý.


~~o0o~~


Giữa màn đêm vắng lặng ở Fire, một giọng hát trong trẻo vang lên, có vẻ như giọng hát đó đến từ phía toà lâu đài nơi có nàng công chúa Sư Tử tàn độc. 


Chàng là ai, là ai? 
Có phải người ta hàng đêm nhớ mong?
Tại sao chỉ đến trong thoáng chốc 
Rồi lại vội vã vút đi?
Như một cơn gió mà chẳng phải gió
Ta sẽ đợi ngày chàng quay về...


Vừa hát, nàng ta vừa chải mái tóc rực lửa bằng chiếc lược hổ phách xinh đẹp rồi hướng đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm, lẩm bẩm:
- Phải rồi, ta sẽ đợi chàng quay về.
https://truyen.catsboard.com  
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 6:02 pm

Còn e thì yêu c :s:
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 6:07 pm

C vẫn sẽ ghét e thôi :s:
https://truyen.catsboard.com  
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:43 pm

YAAA... Có chap òy !!!
Em iu tỷ nhứt =]]
 
Thủy Tinh [Virgo]
Học sinh nhà Đất
Thủy Tinh [Virgo]
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 05/09/2000
Join date : 11/11/2013
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 8:42 am

Tỉ năm nữa ss ms viết tiếp chap mới  15  Ss mau ra chap mới đi mà >"< Hóng mỗi Wonderland của ss thôi đấy :3
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 11:51 am

Lâu lâu đọc lại :s:
Đoạn MK Pis như SM :s:
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitimeThu Jul 03, 2014 2:01 pm

hay quá à, em hóng chap 17 nhé~
 
Sponsored content
Wonderland (16) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Wonderland (16)   Wonderland (16) Icon_minitime

 
 

Wonderland (16)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Wonderland (13)
» Wonderland (14)
» Wonderland (15)
» Wonderland (17)
» Wonderland (18)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Wonderland-