- Ngươi nói sao??
Leo trợn mắt, đứng bật dậy khỏi chiếc ngai vàng được chạm trổ tinh xảo:
- Ophiuchus quay ra làm đồng minh của Death còn Quốc vương của Atlantic thì biến mất không dấu vết ư??
- Vâng, thưa hoàng đế.
Một vị quan kính cẩn đáp lời trước khi nói tiếp:
- Ngay cả Pisces - thầy giáo của Quốc vương Atlantic, kẻ được dân chúng tin tưởng gần như Quốc vương của họ - cũng đã mất tích.
- Họ đều mất tích sau khi đến Death World.
Một giọng nữ khỏe khoắn đột ngột vang lên từ phía cửa chính thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác: Sư Tử. Cô nàng đang cầm trên tay chiếc roi gai dính máu - nỗi ác mộng của tất thảy tù nhân thuộc Fire World, mái tóc cam vàng rực rỡ được buộc gọn gàng, trên khuôn mặt xinh đẹp của người con gái độc ác hơn cả quỷ dữ ấy là một nụ cười nửa miệng khinh khỉnh.
- Em đang làm gì ở đây?
Leo hỏi trong khi đám quan binh lén lút ném cho nhau những cái nhìn đầy hãi hùng khi nàng công chúa khát máu của họ đột ngột nổi hứng tham gia vào việc triều chính. Sư Tử không quan tâm đến câu hỏi của anh trai, cô tiếp tục nói:
- Điều đó chứng tỏ vụ mất tích của hai kẻ quyền lực nhất Atlantic chắc chắn có liên quan đến Death. Thế nhưng, hiện nay Death như hổ được chắp thêm cánh, nếu đường đường chính chính đối mặt, chắc chắn chúng ta không thể tránh khỏi tổn thất.
Với phong thái tự tin và nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, Sư Tử quay phắt lại nhìn anh trai, đôi mắt nâu kênh kiệu đầy vẻ hứng thú:
- Vì thế, anh trai à, liệu anh có thể rửa tai mà lắng nghe cô em gái bé bỏng của anh một lần không?
Leo không đáp, anh nheo khít đôi mắt mang sắc đen quý tộc nhìn chằm chằm Sư Tử và cô tự cho đó alf một lời đồng ý:
- Em sẽ đến Death World.
- Cái gì??
Leo trợn mắt ngạc nhiên:
- Em không thể!! Vụ lùm xùm lần trước em biết Death World không hề bỏ qua phải không?? Vì thế nên chúng ta bị đe dọa chiến tranh như thế này đấy!! Hơn nữa, khí ở Death không tốt cho chúng ta một tí nào, với tính khí của em lại cộng thêm khí của Death World, ta e là.....
- Em biết.
Sư Tử lạnh giọng ngắt lời Leo, cô tiếp:
- Nhưng thứ nhất, em đã học được thuật giả trang của Aries và chắc chắn em sẽ giả trang thành công. Thứ hai, nếu em có thể giải cứu Cự Giải và Pisces, chắc chắn Atlantic sẽ về phe chúng ta. Thứ ba, trong hoàng cung của Death chắc chắn có một kẻ phản tặc.
Sư Tử tự tin nói nốt điều thứ ba khiến Leo không khỏi kinh ngạc:
- Phản tặc?
Sư Tử nhếch mép:
- Phải. Phản tặc.
Tại sao cô biết ư?
Cô đã thích kẻ đó ngay từ lần đầu gặp mặt ở Death rồi....
Mà có phải là lần đầu không? Khi mà đối với cô, bằng một cách kỳ dị nào đó, kẻ ấy lại quá đỗi quen thuộc??