Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A Fairy Tales of Mafia Land

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:05 pm

tác giả: Icetranngoc97

Chap 2:

Một ngày đẹp trời tại Millefiore. Người đứng đầu vương quốc bây giờ đang nằm ườn lười biếng trên chiếc sofa, bỏ mặc sáu người bảo vệ của mình đứng mỏi cả chân mà vẫn không cho ngồi. Nhưng đừng vội nghĩ ngài như thế là tàn nhẫn, độc ác. Chẳng qua, ngài chỉ đang “cho bọn nhỏ tập thể dục cơ chân thôi mà!”. Vâng, cái lý do muôn thuở khi em gái ngài hỏi – Công chúa Uni.

Từ khi công chúa ra đời, bao nhiêu danh hiệu tốt đẹp nhất trên thế giới đều được dành cho cô. Nào là “thánh nữ” nào là “thiên sứ”… và “fangirl”. Dạo này công chúa có vẻ phiền muộn khi vua các nước láng giềng, ông nào cũng tay ôm một vợ/chồng, mà chỉ còn anh trai mình FA suốt ngày ôm bịch kẹo dẻo. Dạo này công chúa còn hay mơ thấy anh trai mình mặc vest trắng đi đến lễ đường với bịch kẹo dẻo diện váy cô dâu!! Kinh khủng! Điều này thật kinh khủng! Không thể nào để chuyện này xảy ra được, nhất định cô phải kiếm được một người vợ cho anh mình, bất kể nam hay nữ. Nam càng tốt, công chúa đang muốn coi live action dù cô biết không dễ gì đột nhập vào phòng tân hôn. May cho cô là những người bảo vệ hoàng đế cũng mong cho chủ nhân mình có người để “nâng khăn sửa túi”. Một phiên họp kín được diễn ra.

-Không được! Chúng ta phải kiếm vợ cho bệ hạ càng sớm càng tốt. – Zakuro đập bàn đứng hẳn dậy hùng hổ mà nói.

-Nhưng kiếm ai đây? Byakuran đâu có chịu ai trong vương quốc này? – Bluebell bĩu môi, cô chả quan tâm đến việc này nhưng vì Kikyo lôi đến nên giờ phải có mặt ở đây.

-Thôi kiểu nói vô lễ đó đi Bluebell! – Torikabuto lên tiếng, còn Kikyo và Daisy nãy giờ vẫn chưa nói gì.

-Thế thì tại sao chúng ta không kiếm ở nước ngoài? – Giọng nói nhẹ vang lên, công chúa Uni đang nở một nụ cười thánh thiện nhưng ẩn sau trong nó là những thứ mà chỉ có fangirl mới hiểu.

-Hội người tình xuyên lục địa? – Zakuro đứng dậy lần nữa, ngay lập tức được ăn giày ống vào đầu.

-Baka! Bệ hạ là người cao quý, mà lại để cho cái hội đó tìm vợ giúp ư? Còn chúng ta thì làm gì? – Bluebell tức tối định nhào đến nhưng Kikyo vội ngăn lại.

-Bluebell nói đúng, như thế còn gì thể diện? – Anh chàng tóc xanh đến giờ mới mở miệng. –Hay…mở hội kén vợ? – Ngay lập tức, doctor, dép lào, khăn tay, thú nhồi bông…nói chung là ai có cái gì trong tay thì ném tới tấp.

-Kikyo, anh…anh không nhớ lần trước chúng ta đã cực khổ như thế nào à? – Daisy rụt rè lên tiếng, lần trước hoàng đế mở cuộc hội kén vợ để troll thiên hạ nhưng không ngờ là góc phía nam cung điện đã bị cuốn theo chiều gió trước sợ gào thét của bao nhiêu thiên kim tiểu thư, các hộ vệ cũng bị bao vây cứng ngắc và bị xâu xé nên…lực bất tòng tâm. Đã thế mà bệ hạ lại đứng phía trên nhìn đám hộ vệ của mình gần như “được” xé ra từng mảnh với bịch kẻo dẻo và nụ cười thường trực mới đau. Nói đến đây, tất cả đều rùng mình.

-Ôi bệ hạ, bệ hạ tài năng thần thánh…biến thái của chúng ta. – Zakuro ngửa mặt lên trời than, những người còn lại đồng loạt rút khăn tay màu hồng-dạ-quang ra sụt sùi lau nước mũi để phụ họa thêm.

Khóe mắt khóe môi công chúa Uni giật giật. Mấy cái khăn đó…nhìn quen quen, hình như sau lần giao thương với Varia thì cả vương quốc ngập tràn màu đó, nếu hoàng đế không ra tay chấn chỉnh thành màu trắng nguyên thủy thì…. Nhưng tàn dư thì vẫn còn ở đó. Nhưng còn anh trai cô? Ông anh biến thái kẹo dẻo của cô? Tuy đã biết rất rõ bản chất của anh trai mình nhưng công chúa vẫn rất muốn tận mắt chứng kiến nó. Nghĩ đến đây, công chúa càng đau đầu.

-Bàn đến đây thôi, mọi người nhớ giữ kín việc này. Rồi ta cũng sẽ có cách. – Công chúa đứng dậy cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng để bọn kia tiếp tục cao trào khóc lóc. –Gamma, hãy liên lạc với chú Reborn. Chúng ta cần chú ấy giúp. – Vâng, người đủ tiêu chuẩn để công chúa nhờ vả là ai? Dù không biết độ gian tà, đểu, thích chơi khăm người khác của ngài Reborn có bằng với Byakuran hay không nhưng bây giờ cũng đã hết cách.

-Vâng công chúa.

Nói là làm, ngay hôm sau trong buổi thiết triều cả sáu vị bộ trưởng và công chúa đã nêu ra nguyện vọng “nhỏ nhoi” của mình cho hoàng đế. Chả biết họ trình bày ra sao mà hoàng đế năm phút trước còn nở nụ cười biến thái cộng gian tà, tay cầm bịch kẹo dẻo ăn ngon lành, mắt lim dim lơ đễnh thì năm phút sau, nụ cười đẹp “zai” phong độ đã đơ ngay trên môi, bịch kẹo trên tay rớt cách ạch xuống nền đất lạnh lẽo. (Kikyo: chắc bệ hạ cảm động quá không nói nên lời chứ gì. Zakuro: Chứ gì nữa, chúng ta đã lo cho ngài ấy thế mà)

Hai ngày sau, chiếc máy bay màu trắng, in hình hoa lan trắng, nội thất cũng trắng đã cất cánh mang theo hoàng đế Byakuran, công chúa Uni và hai người bảo vệ của hai người là Gamma và Kikyo cất cánh lên đường. Mọi việc để lại cho mấy người kia lo. Cầu xin Chúa phù hộ cho triều đình của hoàng đế được yên bình trong những năm tháng ngài đi tìm vợ.

Điểm đến đầu tiên: Đất nước Reborn

~~oOo~~

Phập phập phập

-Má ơi, sao hoàng tử lại ném dao vào tôi? – Tiếng kêu la thất thanh của Lussuria – Tổng quản cung nữ kiêm bảo mẫu của Varia vừa chạy vừa la, phía sau là Belphegor điện hạ đuổi theo tay không ngừng ném dao.

-Ushishishi, vì hoàng tử chán. – Người đuổi phía sau “mama tổng quản” cười man rợ.

-CÔNG NƯƠNG, VƯƠNG TỬ, CỨU TÔI VỚI!! – Tiếng hét thấu trời xanh muốn bay luôn nóc lâu đài.

BÙM

Một ngọn lửa cuồng nộ bốc lên, bắn xuyên qua năm lớp đá để lộ ra căn phòng của hai “vợ chồng” vương tử. Ngài Xanxus bây giờ đang ngồi gác chân lên bàn, một tay chống trán một tay ôm vợ. Trông như có vẻ mới ngủ dậy, hoặc đúng hơn là bị đánh thức dậy, các vết sẹo trên mặt bắt đầu nổi lên.

-VOIIIIIII!!! CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ? – Vâng, giọng nói “oanh vàng” năm xưa nay càng thêm “trong trẻo”, đã nâng cấp được động đất từ 7 độ richer thành 10 độ richer. Công nương Squalo đứng bật dậy, tay quơ kiếm loạn xạ nhưng tức thì bị lôi ngồi xuống.

-Ushishishi, cha mẹ mà không làm gương cho con cái, dám làm trò đó ngay thanh thiên bạch nhật. Ushishishi. – Hoàng tử lên tiếng châm chọc chứ thật ra ngài không còn lạ gì trò này, hoặc thậm chí là hơn nữa.

-Rác rưởi…. – Vương tử từ từ mở mắt, câu cửa miệng của ngài vẫn là tên của vật liệu đã đưa ngành công nghiệp nước này lên hàng đầu – Ngành công nghiệp tái chế rác thải. Súng đã lên nòng. –Biến ngay lập tức cho ta!

Chỉ vài từ ngắn gọn, hoàng tử và bảo mẫu của mình đã rút lui êm đẹp. Nhưng tổng quản thị nữ lại còn phải đến kho bạc để nhẩm tính thiệt hại do vương tử gây ra. Aiya… việc này thiệt là mệt nha, chắc phải kiếm người phụ việc này thôi chứ tổng quản còn trăm công nghìn việc. Nào là nấu ăn (dù không ai ăn nổi vì quá ngọt) nào là giặt đồ (nhưng sau đó lại phải đưa cho người khác giặt vì làm không nổi) nào là thêu khăn xuất khẩu để thêm thu nhập (đọc lại chuyện gì đã xảy ra với vương quốc Millefiore)…. Thế mà thằng hoàng tử kia không chịu hiểu cho người. Ở đâu ra cái loại trẻ con suốt ngày chơi dao mà lại láo xược thế cơ chứ? Thiệt là mệt óc.

-Hưm… phải tìm người để lo vụ kho bạc nhà nước, rồi phải tìm cách đối phó với thằng hoàng tử sáng mai. Tại sao vương tử và công nương không cưới vợ cho nó quách đi rồi? – Mama tổng quản lầm bầm nhưng đột nhiên khựng lại.- Ngay lúc này, không, khi nãy, từ đó đúng rồi đúng rồi, mình thiệt là giỏi mà oh ho ho ho. – Khuôn mặt của Luss bây giờ giống như một fangirl à không, fangay đã tìm thấy ánh sáng chân lý khi đang lầm đường lại lối không biết vote cho ai trong S*Tour. Ngay lập tức, người phóng ngay đến phòng của hai vợ chồng Boss.

Cộc cộc cộc.

-Ai đó? – Tiếng trong phòng phát ra, có vẻ như đã dịu đi cường độ của sự giận dữ.

-Là tôi, Lussuria đây thưa vương tử. – Luss chỉnh lại cái tạp dề hồng dạ quang rồi bước vào làm suýt chút nữa công nương phải vô viện khám mắt. Dù chuyện này xảy ra ngay từ ngày người về nhà chồng.

Cả tối hôm đó, căn phòng phát ra tiếng cười hô hố của Tổng quản cung nữ, tiếng la hét quen tai của công nương cả tiếng đập bàn của vương tử. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sáng hôm sau, một tập đoàn hàng không mẫu hạm được chuẩn bị để đưa tiễn hoàng tử ra đi tìm đường cứu nước á nhầm, ra đi tìm vợ. Tập đoàn này được trang bị cực kỳ tối tân, có cả dây xích, dây thừng, lồng sắt và một chiếc chỉ huy màu hồng-dạ-quang dẫn đầu… để phòng khi hoàng tử lên cơn và tránh “cô dâu” bỏ trốn. Đương nhiên là bảo mẫu Luss cũng đi theo.

Điểm đến: Đất nước Reborn.

~~oOo~~

Cạch.



Bốp



Rầm rầm rầm



XOẢNG!!



-Á ui!



Cốp cộp.




-Bệ hạ, người có sao không?

Một loạt tiếng động vang lên vào buổi sáng sớm tại hoàng cung Cavallone. Nghe như có người nào đó vừa mở cửa phòng thì vấp phải chân mình té đập đầu vào tường, thuận đà lăn xuống cầu thang cao mười tám bậc, sau khi xuống được tầng dưới thì tiếp tục vấp thảm lao vào đống chén tách pha lê, kêu lên vì quá đau rồi thuận đà tông thêm một cú nữa vào cột nhà. Cuối cùng là có thuộc hạ đến đỡ dậy hỏi han. Người đó là ai? Chính là vị vua trẻ Dino của đất nước Chiavanore.

-Người không sao chứ quốc vương? – Đại thần Romario vội chạy lại bên vị vua trẻ.

Người con trai có mái tóc vàng sáng, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại vì té đau. Thiếu đế vẫn hậu đậu như ngày nào, nếu có Reborn ở đây, ngài cũng sẽ không thương tiếc “tặng” thêm cho học trò mình vài cú đạp vì tội đi đứng bất cẩn. Thường thì lúc đó sư mẫu cũng không thể can chồng mình. Khi nghe tin Reborn sẽ làm gia sư cho Tsuna, thiếu đế ngày nào cũng cầu mong cho sư đệ mình còn nguyên thân xác với những bài tập thể dục với cá mập, chạy đua với báo, vật lộn với gấu rừng…blah…blah…blah. Nói chung chỉ còn việc quăng học trò mình ra Bắc cực sáu tháng là vị gia sư hoàng tộc này chưa làm thôi.

-Ai da…ta không sao Romario. – Nở nụ cười (ngu) sáng chói thường ngày, ngài lồm cồm bò dậy khỏi đống màn lụa vừa bị kéo giật xuống hồi nãy. Trông thật thảm hại.

Ấy mà con người đó khi có thuộc hạ lại oai phong lẫm liệt biết bao.

Nằm dài trên ghế, Dino thiếu đế mở từng phong thư rồi…bỏ nó vô thùng rác. Mới sáng sớm mà gặp chuyện xui như thế thì thường con người ta không còn sinh lực để làm việc. Cộng thêm hôm nay trời không một gợn mây, nắng chói chang nóng nực như thế thì cứ như tan chảy ra cả. Quơ quào đại đống thư, chợt đôi mắt hổ phách khựng ngay lập tức trên một phong thư. Miếng sáp gắn thư có chữ R và mặt trời. Là ông ấy!


Ngày x tháng y năm z


Ciaos

Dino, còn nhớ người thầy tài năng này của cậu không? Chắc cậu đang đọc lá thư này phải không? Thôi cứ đọc tiếp đi. Tôi hết.

P/s: Sư mẫu cậu la quá nên tôi phải viết, ngày 18 tháng 12 năm yyxx đến chỗ tôi nhé. Rồi, hết thiệt đó

Reborn


Một lá thư mang phong cách troll người đọc. “Để coi nào, hôm nay là 15 tháng 12” – Thiếu đế lẩm nhẩm tới đó rồi tự dưng dừng vì không biết nhẩm thêm cái gì nữa. Ngay lúc đó, đại thần Romario mở cửa bước vào phòng, đồng thời cũng mở cái chốt não của thiếu đế….

- TRỜI ƠI BA NGÀY NỮA LÀ TỚI HẠN, NẾU TÔI KHÔNG ĐI THÌ ÔNG TA SẼ GIẾT TÔI MẤT!! – Dino bệ hạ bật cả ghế đứng dậy nhào ra ngoài và

CỐP




RẦM RẦM




LỘP BỘP




XOẢNG!!




Cái vòng tuần hoàn khi sáng lặp lại.

Chiếc thuyền mang cờ hiệu của Chiavanore ra khơi ngay hôm đó, tiến thẳng đến đất nước Reborn.

~~oOo~~

Một ngày mây âm u ở vương quốc Vongola, quốc vương Giotto nằm xoay xoay con Iphone 5 ngáp dài chán chường. Ngài đang lo cho người kế vị vương quốc. Vâng! Người kế vị vương quốc đấy! Tiêu chuẩn của quốc vương nơi này là gì biết không? Mặt shota, thấp người, nhỏ con, hiền lành, và mang dáng dấp của một uke. Một uke – Một thuật ngữ khá thông dụng trong giới fangirl. Ai không biết thì cứ google thần thánh nhá. Khi ngài chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì…

Ộp ộp ộp ộp-pa Gangnam stype
Ộp ộp ộp ộp ộp….

Tiếng nhạc chuông “thánh thót” vang lên kéo quốc vương ra khỏi cơn mộng mị và đồng thời kéo ngài xuống khỏi ghế. Càng kinh hoàng hơn nữa khi số danh bạ hiện ra là “Reborn”

Gia sư của hoàng tử Tsuna. Ờ thì lúc trước hoàng hậu giới thiệu ổng cho hoàng tộc, lúc đó ổng cũng chỉ là sát thủ nhờ quen biết với anh trai hoàng hậu nên được thế. Bao nhiêu chuyện đã xảy ra với đứa con trai ngài “rứt ruột” đẻ ra? Nhớ có lần ngài phản đối kiểu huấn luyện quá nghiêm khắc của vị gia sư, chỉ trong phút chốc, cái nơi được gọi là hoàng cung Vongola giờ đã thành di tích lịch sử hoang phế. Nếu hoàng hậu và ông anh chồng ra can kịp chắc bây giờ ngoài nghĩa trang dám có cái bia đá ghi ba chữ “Giotto chi mộ” lắm. Sau vụ đó ngài đã tốn rất nhiều tiền để xây lại cung điện, khi nghi được Reborn trở thành anh rể mình, đồng thời cũng dựng nên Đế chế Reborn với lá cờ mang chữ Ciaos bất hủ thì mối đe dọa đối với quốc vương ngày càng lớn.

Điện thoại báo một cuộc gọi nhỡ.

Trời đất như sụp xuống ngay dưới chân quốc vương.

-Trời ơi ổng sẽ giết mình mất!! – Giotto bệ hạ hoảng loạn bấm số gọi lại, khi bên kia vừa nhấc máy thì coi như tim ngài rớt một nhịp.

-Ciaos, tại sao cậu không bắc máy hả Giotto? – Bên kia lạnh lùng.

-À à tôi đang kẹt trong phòng tắm, anh rể gọi có chuyện gì? – Quốc vương lắp bắp trả lời, trái ngược hoàn toàn với vị vua đáng kính gây mất máu hàng loạt kia.

-Thế à? Tôi nói ngắn gọn, ngày 18 tháng 12 đem hai thằng con của cậu qua chỗ tôi. – Vừa dứt lời để lấy hơi, ngài Reborn tiếp . –Có một cuộc kén vợ cho mấy hoàng tử của tôi. – Và sau đó là những tiếng tút tút vô hồn.

-Kh…khoan, có việc gì chứ? – Quốc vương giật mình, đem ông gia sư đó đến đây thì như đem hổ vào nhà, còn đem con ngài qua bển thì chẳng khác nào đưa vào chuồng hổ, à không, chuồng quái thú! Hồi trước nhớ là hoàng hậu kể thằng cháu thứ của người thì giống hệt như người, còn thằng cả thì hình như là người có cùng chí hướng với Byakuran của Millefiore, thằng ba thì có vẻ ngơ ngơ còn thằng tư thì khá keo kiệt. Nhưng túm lại một điều là bọn đó đều là quái nhân! Không một thằng nào bình thường hết!

Chợt nghĩ đến Tsuna, thằng con giống ngài như đúc chỉ trừ tính vô dụng kinh niên không biết lây từ ai còn lại đều giống hệt má. Tính tình cũng giống, khuôn mặt cũng giống, kiểu tóc cũng hơi giống, giọng hét…không không không, dù có chết thì ngài không bao giờ hét kiểu con gái đó. Còn Fuuta, ngài đã biết nó có người yêu rồi nhưng tiếc là không biết rõ nên cũng không thể hỏi thằng nhỏ, chứ nếu không thì đám cưới lẹ rồi thoát khỏi ông gia sư ác quỷ kia là được. Trời ơi con trai ngài, những đứa con shota, đáng yêu baby của ngài, lẽ nào phải gặp bọn quái nhân đó? Nhưng có vẻ như có người đã hành động trước.

-HIIIIIIEEEEEEEE!!!! TẠI SAO CON PHẢI ĐẾN ĐẤT NƯỚC REBORN?? – Tiếng hét chói tai cất lên vang dội cả hoàng cung, hoàng tử Tsuna bây giờ đang ôm đầu khổ sở trong khi hoàng hậu vẫn lạnh lùng đứng quay còng tay.

-Thưa phụ thân, tại sao phải đi gấp ngay bây giờ ạ? – Đại hoàng tử chớp chớp mắt nói, khi nãy hoàng hậu bắt buộc hai anh em ngài phải đi ngay bây giờ, và chỉ được mang theo một vệ sĩ.

-Không nói nhiều, hành lý đã xong cả rồi, hai ngươi ra xe mau. – Hoàng hậu lạnh lùng nhưng…wow, ngài chuẩn bị sẵn hành lý luôn à? Thiệt là Ts….(Alaude:*giơ còng* ngươi nói gì? t/g: dạ không dám thưa cụ)

Do quá hối thúc, đại hoàng tử vội kéo cận vệ của mình – Brasil ra xe bỏ lại cậu em mình loay hoay không biết chọn ai, may thay lúc đó…

-Juudaime! Xin hãy cho tôi đi cùng ngài. – Gokudera xuất hiện, trên tay cậu nào là hành lý, bom, sách cổ… và mắt cậu long lanh lên hẳn.

-Haizz, đi thôi. – Hoàng tử thất thểu bước ra xe. Xe dần dần lăn bánh.

Điểm đến: Đất nước Reborn.

Chà, sắp có một cuộc hội tụ lớn đây.

Vừa lúc đó, quốc vương Giotto chạy ra nhưng đã trễ.

-Anh vừa hại chết con chúng ta đó, Alaude. – Nước mắt lưng tròng, nhà vua sụm xuống ôm chân chồng mình khóc lóc thảm thiết nhưng sau đó bị đá ra ngay lập tức.

-Bọn nó lớn rồi, để tự chúng lo. – Nói rồi người lôi vợ mình vào trong. Và kết thúc một chap dài
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:43 pm

hu hu con cười đến trẹo hàm òi nè
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 7:12 pm

mama chỉ move thôi. mama còn chưa đọc nữa ==". bộ nó mắc cười lắm hả con =)). mà muốn than thở trẹo hàm trẹo răng gì thì vào chatbox con nhé. than ở đây là spam đấy con êu. mama không muốn mình phải đi cảnh cáo chính con gái êu của mình 11
 
Sponsored content
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitime

 
 

A Fairy Tales of Mafia Land

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A Fairy Tales of Mafia Land
» [Tales of Castle Domania] Hình ảnh NV + Bonus + Ghi chú
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú : giới thiệu Thế giới Zodiac land
» Tên mafia của bạn là...?
» Tình yêu của Mafia
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Fanfic :: A Fairy Tales of Mafia Land-