Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A Fairy Tales of Mafia Land

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:03 pm

tác giả: Icetranngoc97

Title: A Fairy Tales of Mafia Land
Author : Ice thần thánh ta
Pairing: B26M, Refon, D18, F84(crack), 8059, AraPuri, 10051, 6927 và một đống pair khác sẽ có mặt trong fic
Genre : Harem=)) SA, cổ tích, phiêu vô đối.
Rating: R -13 (để thế chớ ta cũng chả biết ở mức nào=)))
Warning: OOC nặng. Ai ko thích cái 3somes trên kia, harem hay crack phiền biến nốt <Ow O>, Fuuta ở đây là Fuuta 10 năm sau. Và có 1 số ngôn từ chưa đc mã hóa cho trẻ con=)
Disclaimer: Họ thuộc về Amao-sensei <Ọ w Ọ> nhưng trong này họ là của ta A Fairy Tales of Mafia Land 1489266510
Summary: Ta lười làm summary ‘ w ‘
Note: Ờ, cái fic ra đời trong lúc phởn và ta đang đau mắt + beta reader của ta ko thích D18 cho nên ta cũng chả dám nhờ bả :))) với đây là lần đầu ta viết fanfic, có j các nàng nhẹ tay. Và cái tựa,… đã nói là ta đang phởn cho nên cái tựa nó thế đấy A Fairy Tales of Mafia Land 4183000944Và cái độ tạp nham của nó mà các nàng đã đọc được từ đầu.

Chap 1
Ngày xưa ngày xửa, nói chung là xưa ơi là xưa rất là xưaaaaaaaa. (*dép bay lên đầu tác giả* *đập bàn* CÁC NGƯỜI CÓ ĐỂ CHO TA KỂ KHÔNG??) Ờ thì ở một nơi nào đó trong thế giới rộng lớn này này, có một vùng đất được gọi là Mafia – Một danh từ khá hầm hố. Ở đó chia ra làm năm vương quốc: Vương quốc Vongola do Đức vua Giotto đứng đầu, Vương quốc Millefiore do Hoàng đế Byakuran làm lãnh đạo, Công quốc Varia do Vương tử Xanxus nắm quyền, Vương quốc Chiavanore do Thiếu đế Dino dẫn dắt và cuối cùng là Đế chế Reborn do chính người đặt tên cho nó, Đại sát thủ, Đại hoàng đế, thông gia với Công quốc Varia, anh rể bên chồng của ngài Giotto kiêm gia sư cho Hoàng tử Tsuna, cũng là thầy của Thiếu đế Dino và không là gì cả của Vương quốc Millefiore.

Đầu tiên, chúng ta lướt sơ qua trước lý lịch của năm vị lãnh tụ quốc gia:

Trước hết, ngài Giotto: Ngài là một lãnh đạo tài năng sáng chói, với tuyệt chiêu “mặt trời xuống trần” mỗi khi ngài nở nụ cười đã làm bao con tim điêu đứng và lấy đi bao máu mũi của đám thiếu nữ thiếu nam còn đang trong tuổi mộng mơ hường phấn. Mỗi lần ngài xuất hiện trước công chúng là y nhưng rằng ngày hôm sau, hàng loạt các tớ báo giật tít những cái tin giật gân như “Hoàng loạt người đột tử vì não làm việc quá sức để phân tích trai đẹp” hay “Bệnh viện chật kín vì số người nhập viện vì trụy tim hoặc lên tăng xông bất ngờ” và cả…”Hàng loạt người bị Hoàng hậu đánh bầm dập phải nhập viện với chiếc còng tay” cứ như thế mà tít lên tận các nước láng giềng.

Tình trạng hôn nhân: Một hoàng hậu tên Alaude, nhưng ai trên ai dưới thì có Chúa biết. Còn lại, thông tin của Hoàng hậu là tuyệt mật.

Gia đình: Hai con, thằng lớn tên Fuuta. Thằng nhỏ tên Tsunayoshi hay còn gọi là Tsuna. Cả hai đều mang vẻ shota giống má và nét ám khí của ba khi cần. Cơ mà Fuuta ra dáng đàn ông trưởng thành hơn chút.

Người thứ hai được vinh danh, chính là Thánh kẹo dẻo của chúng ta~ xin cho một tràng pháo tay nồng nhiệt, Hoàng đế Byakuran: còn gọi là Bạch lan Hoàng đế vì cái tên của ngài. Ngài là một người cuồng marshmallow, đến mức nếu bắt chọn giữa một bịch marshmallow và đất nước, thì ngài sẽ chọn cái bịch kẹo dẻo ấy. Dường như cả ngày toàn thấy ngài ăn món đó. Còn về ngoại hình, ngài là người mẫu luôn đứng đầu danh sách của quảng cáo OMO, Viso,…kể cả Sunlight cũng mời vì khi ngài đứng với sàn nhà trắng được lau bằng sản phẩm của họ, không ai biết đâu là sàn nhà đâu là người. Và khi những người cận thị như tại hạ đây thì dù ngài có đứng ngay trước mắt thì cũng nghĩ là một tên bạch tạng đang phởn trước mặt mình.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Người thứ ba lên thớt á á không, nhầm, được xướng tên là Vương tử Xanxus. Ngài là anh họ của Hoàng tử Tsuna nhưng vì xích mích nên bị đá ra một Công quốc vừa vừa trên biển, xung quanh là cá mập, thuồng luồng tung tăng bơi hằng ngày. Có vẻ như ngài rất thích rác hay sao mà lúc nào mở mồm ra cũng có từ “rác rưởi” trong câu mở đầu của ngài. Ngài cũng có một cây súng để dành chơi với thiên hạ, mỗi khi nghe tiếng ngài, cả thủy quái đang hẹn hò với tàu đánh cá cũng phải lặn. Và ngài cũng thích chơi trò hành hạ người khác vì mỗi sáng thức dậy người ta đều thấy Hoàng hậu nằm bẹp trong phòng lầm bầm nguyền rủa, hoặc khi nổi hứng kêu thuộc hạ xuống biển kiếm tờ vàng mã ngày hôm kia ngài đốt chơi.

Tình trạng hôn nhân: một hoàng hậu tên là Squalo. Ngài tình cờ gặp “tình yêu đích thực” khi đang đi lạc trên biển. Một mỹ nhân có mái tóc bạc suôn mượt mà bao cô gái mơ ước làm Vương tử đứng ngắm ngẩn ngơ cho đến khi “cô” ấy quay lại và mở giọng “oanh vàng” làm động đất đến 5 độ ritcher toàn khu vực kèm theo mất điện: VOIIIIII!! Ngươi chưa thấy ai xây lâu đài cát à??. Và sau đó, ngài túm tóc và lôi “mỹ nhơn” của mình về lâu đài.

Gia đình: Một đứa con trai tên là Belphegor (bằng một cách nào đó thì hãy quên nó đi). Còn được mệnh danh là Prince the Ripper hoặc là Hoàng tử cắt rạch. Thật ra, cái danh Hoàng tử là do nó tự đặt chứ cha nó chỉ là Vương tử thì cao lắm cũng chỉ gọi Quận công hoặc Thế tử thôi.

Người áp chót: Thiếu đế Dino. Vị quân vương trẻ tuổi với mái tóc vàng óng ánh, nụ cười tỏa nắng làm chết bao người nhưng dù gì thì ngài vẫn thua ngài Giotto. Được mệnh danh là “chiến mã”, từng học chung với Squalo và chuyên bị chọc cho đến khóc. Ngài còn một đặc điểm nữa là đi đâu cũng phải có thuộc hạ kè kè theo, vì nếu không, ngài sẽ trở thành một tên vô dụng không kém gì những tên vô dụng nhất.

Tình trạng hôn nhân: Độc thân.

Và người cuối cùng!! Cũng là người được tại hạ thần tượng nhất: Hoàng đế Reborn! (*đứng dậy vỗ tay lốp bốp*): Đứng đầu một đế chế hùng mạnh, ngài Renorn của chúng ta còn là một sát thủ đầy máu lạnh nhưng đôi lúc chảy nước đến nổi da gà, nhưng tình trạng đó chỉ có Hoàng hậu biết. Ngoài những dòng được giới thiệu ở đây, các thông tin của ngài cũng là một dấu chấm hỏi. Nhưng ngài cũng sở hữu những nhân tài kiệt xuất như nhà bác học Verde, người được mệnh danh là Di Vinci đệ nhị hay hai vị Bộ trưởng quốc phòng Colonello và Lal Mirch. Tới giờ chầu là các ngài này thi nhau đưa hết robot đến súng ống hạng nặng ra hăm dọa nhưng có vẻ mọi người chai rồi nên không có gì bất ổn.

Tình trạng hôn nhân: Một vợ – Hoàng hậu Fon. Chả biết người về nhà chồng hồi nào, chỉ biết có một ngày Reborn bệ hạ bế về một người và tuyên bố xanh rờn đây là Hoàng hậu.

Gia đình: Bốn người con trai. Con cả là Mukuro Rokudo, con thứ là Hibar Kyouya con thứ là Yamamoto Takeshi. Đứa con trai út tên là Viper nhưng nó lại tự đổi thành Mammon.

Đã xong năm vị lãnh tụ, bây giờ chúng ta hãy xem qua những người thừa kế tương lai:

Đầu tiên, không thể không nói đến những người con của ngài Reborn. Xin giới thiệu: Đại hoàng tử Mukuro Rokodu! Với stype tóc trái dứa không đụng hàng, anh còn sở hữu một giọng cười độc nhất vô nhị, đến nỗi mỗi khi cất lên thì trẻ con ngừng khóc, người già lên cơn đau tim, người trẻ chết đứng… từng rất có thành tích trong sổ đen của FBI, nhẵn mặt với các điệp viên CIA sau lần anh đột nhập vào internet của họ rồi tung clip tự sướng của hàng trăm lãnh đạo thế giới. Là một bậc thầy về tự kỷ vì thường xuyên nhốt mình trong phòng luyện ma thuật.

Gần đây, tự dưng anh lôi về hoàng cung thêm hai cái miệng ăn. Người thứ nhất được anh đưa về là một cô bé khá dễ thương tên là Chrome, cũng khá được lòng hoàng tộc nên không có gì bàn cãi. Nhưng đứa thứ hai mới là vấn đề, một thằng nhóc tóc xanh lá, đội một cái mũ ếch to tướng và cũng là nơi lưu trữ mọi bí mật của mọi người. Nếu muốn nó ngậm miệng, chỉ còn cách làm theo mọi lời nó yêu cầu. Nó kêu anh là sư phụ nhưng có vẻ cả sư phụ nó cũng ngán nó. Rất may mắn là thằng nhóc đội một cái mũ ếch to tướng chứ nếu không thì tóc nó cũng sẽ bị chải theo stype dứa như Chrome.

Đứa thứ hai có vẻ đỡ hơn thằng anh một chút, tiếc một điều là Nhị hoàng tử không thích tụ tập đám đông cho lắm, nên khi thấy bóng dáng của Nhị hoàng tử là dù đang họp chợ cũng phải dọn. Với câu nói nổi tiếng “Ta sẽ cắn chết mi” và sở thích chia con người ta ra từng loại “động vật” từ ăn cỏ, ăn tạp và cuối cùng là ăn thịt, tính kỷ luật rất cao cho nên được giao chức Bộ trưởng Kỷ luật. Và ghi chú thêm, đừng bao giờ để cậu gặp được anh trai mình, nếu không thì nguy cơ cả cung điện sập chỉ trong vòng 5 phút là điều chắc chắn có thể, đã và từng xảy ra. Là người-duy-nhất giống mẹ mình. Nhưng tính tình thì chắc lây từ ông cậu bên Vongola.

Tam hoàng tử Yamamoto thì có vẻ bình thường hơn hai ông anh chỉ-một-chút-ít. Anh có nụ cười (ngu) sáng bóng và cũng là người mẩu quảng cáo cho các hãng kem đánh răng như P/S, Colgate. Tiền thù lao không kém gì Hoàng đế của Millefiore nhưng anh vẫn thường từ chối hợp đồng vì “bận đi chơi bóng chày”. Có lần, quả bóng của anh bay lên tận tháp thư việc của hoàng cung, trúng ngay đầu ông thử thư, bật xuống vào mặt ông lính gác và dội qua vườn thượng uyển, nhắm ngay lưng Hoàng thượng mà trúng. Kết quả: thủ thư hoàng gia chấn thương sọ não, lính cảnh vệ mất nguyên hàm răng và còn bệ hạ thì mém gãy xương sống vì hoàng hậu đỡ lại kịp. Sau vụ đó, anh bị cấm chơi bóng chày và đang chuyển qua tập kiếm đạo.

Tứ hoàng tử Mammon, hay còn biết đến với biệt danh “cây đèn ngủ” vì ngoại hình. Thật ra giới tính của tên này cũng không rõ ràng mà gọi là con gái cũng không ổn, gọi là con trai cũng không xong nhưng chốt lại cùng thì vẫn được gọi hoàng tử. Bộ trưởng bộ Tài chính, và rất nổi tiếng vì tiền một khi vào ngân khố thì còn lâu mà lấy ra được với hắn, kể cả hoàng thượng. Không thích mấy người anh mình cho lắm vì mỗi lần họ đánh nhau là hư tổn =>chi tiền ra=> tốn của.

Kế đến là gia đình ngài Giotto. Đại hoàng tử Fuuta. Ngoại hình: cũng không nổi bật cho lắm trừ cái mặt đẹp trai hơi quá. Lúc nhỏ anh hay mang một cuốn sách cao bằng nửa thân mình và bằng một cách thần kỳ nào đó, quyển sách được nhét gọn vô túi áo. Bây giờ lớn rồi thì nổi hứng đổi sang một cái vali nhỏ bằng cái cặp táp của nữ sinh cấp ba Việt Nam có hình quốc huy Vongola. Về trang phục thì anh toàn mặc trang phục “kín cổng cao tường” bất kể xuân, hạ, thu, đông.

Nhị hoàng tử Tsuna – Admin của hội nghững người cuồng Cá trên facebook. Vẻ mặt lúc nào cũng ngây thơ (vô) số tội, cái dáng shota rạng ngời đến mức không cần nhìn cũng nhận ra. Cậu thừa hưởng từ mama hầu như tất cả, kể luôn nụ cười chết ruồi lúc bình thường. Khi cậu ở trạng thái HDW thì không kém gì papa. Nói chung, cậu là một tập hợp của những sự hỗn tạp trên thế giới này. Có một thuộc hạ cực trung thành: Gokudera.


Cuối cùng, là Hoàng tử độc tôn của Varia! Hoàng tử cắt rạch Belphegor. Với kiểu cười “Ushishishi”, anh xứng đáng được đem ra để thi thố với kiểu cười “Kufufufu” của Mukuro. Gọi là hoàng tử cắt rạch vì tên này có sở thích chơi dao, và theo một số tin gần đây: đừng bao giờ vào phòng hoàng tử mà không gõ cửa, ngài hay tập phóng dao trong phòng. Vì khuôn mặt của ngài bi tóc che gần hết nên không thể tả gì thêm. Và xin hết phần giới thiệu.


~~~~~~~~~~oOo~~~~~~~~~~


Và bây giờ chúng ta hãy vào từng vương quốc~.

Bùm!

Rầm.

Chát Chát.

Kenggggg.

Tiếng tonfa và đinh ba va vào nhau vang lên một góc trời, trong đó vẫn nghe cái giọng gào lên “THÔI NGAY LŨ KIA, CÁC NGƯƠI LÀM TỐN TIỀN NHÀ NƯỚC QUÁ ĐÓ!!” và giọng nói giảng hòa “Maa maa, bình tĩnh nào mọi người.” và “Mukuro-sama, Hibari-sama, xin hai người dừng lại.”

Trong chánh điện, Reborn bệ hạ ngồi nhìn chăm chăm vào tờ giấy mà thằng con út ngài vừa đưa cho:


BẢNG CHI TIÊU CHO THIỆT HẠI

……………………….
……………………..
…………………….

Tổng cộng: 1006927,1218 $

Gương mặt ngài càng lúc càng tối sầm lại vì cái lũ phá gia chi tử này, tiền của ngài chứ đâu phải vàng mã đâu. Tụi nó phá thế này thì cho dù ngài đi bán thân phá giá và khuyến mãi thêm con Leon thì chả thấm tháp vào đâu. Điên đầu, ngài gỡ luôn cái vương miện nặng trịch trên đầu xuống.

-A ha ha, thật không ngờ con của bệ hạ lại phá của như thế đó. – Giọng nói quen thuộc vang lên, con ếch chết tiệt kia xuất hiện như muốn châm dầu vào lửa bằng cái giọng nói bơ bơ và khuôn mặt bơ không kém của nó. – Dường như không để ý tới tình hình, nó nói tiếp. –Tôi vẫn còn thắc mắc là sao bây giờ tụi nó còn sống. Tôi mà là ngài thì tôi tống quách bọn nó đến nơi nào đó, hoặc cưới vợ/chồng cho bọn nó rồi ôm cái ngai vàng mà ngủ cho xong.

-Hoàng thượng có sao kh--. – Hoàng hậu Fon khẽ vén màn đi ra lo lắng nhìn chồng, nhưng tiếc là chưa nói xong câu thì.

ĐÙNG!

-Kero~. – Một tiếng kêu vang lên. Toàn bộ cung điện rung chuyển như muốn sập tới nơi. Hiện ra trước mặt của hai vị là thằng cả và thằng hai đang choảng nhau, thằng ba vẫn trưng cái nụ cười ngu ra trong khi thằng tư gào đến khan họng kêu dừng. Chỉ tội Chrome bé bỏng hoảng sợ không biết làm gì.

ĐOÀNG!

Một phát súng chỉ thiên.

ĐOÀNG!

Và một phát vào hai thằng con ngỗ ngược kia. Nhận ra được bầu không khí nguy hiểm, cả hai thằng ngưng ngay lập tức kể cả thằng ba đang cười cũng phải nín. Ngay lập tức, ngài chĩa súng vào đám con phía dưới.

-Tụi bay, trong vòng 24 tiếng phải dọn hết chỗ này cho tao. Và giữ như thế cho đến hết tuần này, sẽ có sứ giả sang thăm. Xong vụ này rồi  rồi tao sẽ xử từng thằng. Rõ chưa?? Và Mukuro, Mammon cả Fran. Cấm xài ảo ảnh để lừa ta! – Ngài bắn thêm vài phát nữa rồi kéo tay hoàng hậu vào trong để lại bốn thằng con nhìn đống đổ nát mà mình vừa gây ra lầm bầm “Chết cmnr.”

Cả chiều hôm đó và ngày hôm sau, lao công trong cung được nghỉ phép để cho Tứ đại hoàng tử tự tung tự tác. Nghe nói là các ngài cũng đã quyết tâm dữ lắm hay sao mà hết thời gian thì toàn cung điện sạch bong, có hương chanh thơm mát trên hành lang và hương dứa ngọt ngào ở các thư phòng.
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:29 pm

tem con cười té ghế u đầu rồi nà, mama đền đi
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitimeSun Jul 14, 2013 6:35 pm

truyện này mama move bên 4rum cũ qua con à.con bắt đền t/g ấy, đừng bắt đền mama =))
 
Sponsored content
A Fairy Tales of Mafia Land Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A Fairy Tales of Mafia Land   A Fairy Tales of Mafia Land Icon_minitime

 
 

A Fairy Tales of Mafia Land

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A Fairy Tales of Mafia Land
» [Tales of Castle Domania] Hình ảnh NV + Bonus + Ghi chú
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú : giới thiệu Thế giới Zodiac land
» Tên mafia của bạn là...?
» Tình yêu của Mafia
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Fanfic :: A Fairy Tales of Mafia Land-