Title: Dracula
Author: Mon
Nhân vật: Thiên Yết - Song Ngư - Cự Giải
Rating: K
Category: open ending, horror.
Note: Tất cả các sao đều là nữ, không có couple nhé
Mưa. Khí trời giá lạnh. Mây mù khỏa lấp cả bầu trời. Không khí âm u như báo trước một sự kiện bất lành. Từng đám mây vần vũ tạo nên nhiều hình ảnh đáng sợ tuỳ theo trí tưởng tượng của mỗi con người.
"Rầm"
Tiếng sấm rền vang. Đáng sợ!
- AAAAAAAAA! Các cậu xem kìa. Đám mây kia nhìn hệt một con Dracula khát máu.
Song Ngư - một cô bé có ta tính cách yếu đuối, nhạy cảm và đặc biệt rất sợ ma. Nó hét lên khi trông thấy đám mây ấy.
- Thật là, cậu chỉ giỏi tưởng tượng. Đi ngủ đi.
Thiên Yết - một cô bé gan dạ. Chẳng bao giờ tin và sợ ma. Nó giục cô bạn thân lên chiếc giường tầng ở ký túc xá.
Song Ngư toàn thân run rẩy, nó từng bước leo lên các bậc thang để lên tới giường nằm. Vừa leo được hai bước, nó bỗng cứng người lại. Gương mặt tái xanh xám. Đôi tay nó ướt sũng mồ hôi. Tuột tay! Nó té xuống.
- Ngư à, không sao chứ?
Cự Giải - một cô bé hiền lành, dịu dàng. Cô lại gần hỏi thăm cô bạn Cá của mình.
- Có...có...một con Dracula...ở trên giường mình.
- Có gì đâu.
Thiên Yết leo lên giường Ngư. Cô chẳng thấy gì trên đó. Ngư bàng hoàng. Cô nhớ rõ ràng là mình không nhìn nhầm. Sợ quá, cô không dám bước lên cái giường đó nữa. Cuối cùng, Thiên Yết phải đổi chỗ với cô bạn. Để Ngư nằm giường của Yết.
Đêm đó. Thiên Yết không thể nào ngủ yên. Cô cảm thấy có gì đó đang cọ vào chân mình, nhưng khi ngồi dậy lại chẳng thấy gì. Cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống. Yết bắt đầu nổi nóng. Cô ngồi dậy, tung hết tất cả mền gối xuống dưới chân giường.
Bỗng, cô nhìn thấy một con dơi nhỏ. Đôi mắt nó trong có vẻ rất ngây ngô. Ngây ngô hơn mức cần thiết. Chưa bao giờ cô thấy một con dơi nào như thế. Mà sao nó lại nằm trong giường mình. Cầm nó lên tay. Yết nhìn nó thật kĩ nhờ ánh trăng.
Mây mù che khuất đi mặt trăng. Mọi thứ tối sầm. Không còn thấy gì nữa. Yết lò mò lấy chiếc điện thoại để soi rõ. Nhưng có lẽ không cần. Một ánh sáng màu đỏ phát lên, từ đôi mắt của con dơi ấy. Khi Yết quay lưng lại. Cô thấy nó không còn giống con dơi ban nãy nữa. Bây giờ nó là một con Dracula mắt đỏ rất ghê rợn. Nó nhìn sâu vào mắt cô, thật sâu, như để chi phối cả linh hồn...
~Sáng hôm sau~
Đôi mắt nâu vàng tinh anh của Cự Giải dần hé mở để đón ánh sáng ban mai của một ngày mới. Bước ra khỏi giường, Giải vừa dụi mắt vừa bước lại chiếc bàn học nhỏ xinh. Nhưng cô thấy Yết đang ngồi ở đó, nhìn cô, như đợi sẵn.
- Cậu dậy sớm thế, Yết!
- Giải à, mình có chuyện muốn nói với cậu. Hôm nay Chủ nhật, chúng ta được cho ra ngoài, mình dẫn cậu đến một nơi nói chuyện.
Cự Giải nhìn chăm chăm vào bạn mình. Thật khác lạ! Giải cảm thấy người trước mặt không phải là cô bạn Thiên Yết của mình. Đôi mắt nó sắc lạnh một cách lạ thường. Bình thường, mắt Yết cũng đã sắc lạnh. Nhưng hôm nay, ánh mắt đó sắc lạnh một cách lạ thường. Cứ như bị ai điều khiển.
~11 giờ trưa~
Song Ngư mở mắt dậy sau khi "nướng" khét cả buổi sáng. Ngó nhìn xung quanh phòng. Chẳng có ai. Mọi khi Yết và Giải đều đợi cô về chung mà. Sao cả hai lại chẳng thấy mặt mũi đâu. Đầu óc Ngư thoáng nghĩ về hình ảnh của con Dracula hôm tối. Cô lo sợ. Bước ra khỏi giường, cô thấy Yết và Giải đang đứng trước mặt mình. Yết còn quàng vai với Giải rất thân mật. Ngư cũng đỡ sợ phần nào.
- Sáng giờ hai cậu đi đâu thế?
- Đi có tí việc thôi. - Yết trả lời.
- Giải sao vậy, nãy giờ thấy cậu ấy không nói gì?
Ngư cảm thấy Giải rất bất thường. Tóc tai loã xoã, đầu gục xuống, đôi mắt trắng dã, mặt xanh không còn hột máu. Tuy nhiên, Ngư không để ý đến hai vết máu ở cổ Giải. Trông như hai vết răng nanh.
- Cậu ấy chỉ ngủ một lát thôi.
Yết buông cánh tay Giải đang quàng qua cổ mình ra. Toàn thân Giải đổ xuống sàn. Ngư hoảng loạn. Bây giờ cô mới nhận thấy Giải đã chết. Chết do mất máu. Hay nói đúng hơn là bị hút máu.
- Ngư à, hãy cùng ngủ với cậu ấy. Cậu là bạn thân của Giải mà. Đâu để cậu ấy cô đơn được. Phải không?
Yết như từ từ lột xác. Đôi mắt đỏ lên. Hàm răng đều như chia mọc ra hai chiếc nanh to tướng...
- AAAAAAA...
~30 phút sau~
Hai các xác xanh xám của Ngư và Giải nằm dài dưới sàn. Chỉ còn mỗi Thiên Yết. Đôi mắt nhung to tròn màu xanh lá trước đây bây giờ trở nên xếch, dài và đỏ ngầu. Đôi tai nhọn và dài như tai loài dơi. Hàm răng nanh sắc nhọn, thấm đẫm máu. Bàn tay nõn nà bây giờ đầy lông lá, móng vuốt dài, cong quắp. Ở lưng mọc ra hai cái cánh dơi từ lúc nào. Bộ dạng của cô bây giờ trong thật đáng sợ.
Một cái bóng màu đỏ đang dần thoát ra khỏi người Yết. Hình dáng cô dần trở lại như xưa. Như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Yết thấy trước mắt mình là con Dracula đáng sợ hôm qua.
- Bây giờ đến lượt cô, Thiên Yết.
~The end~