Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hạnh phúc và Cô đơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 7:26 pm

Trên đời này, cái gì gọi là hạnh phúc?

Hạnh phúc- 2 chữ hư ảo mà mọi người luôn dùng để nói chuyện với những kẻ tuyệt vọng

"Vui lên đi, rồi hạnh phúc nhất định sẽ tìm đến bạn"

"Hạnh phúc không ở đâu xa, một ngày nào đó nó sẽ xuất hiện thôi"

"Hạnh phúc luôn mở cửa cho tất cả chúng ta"

Sai rồi! Hạnh phúc thực sự không bao giờ mở cửa cho chúng ta. Nó làm cho chúng ta tham vọng chiếm hữu, để rồi tìm kiếm khắp nơi cái thứ ảo giác đó. Thậm chí còn phải cướp của lẫn nhau để dành lấy nó. Nhưng họ đâu ngờ rằng hạnh phúc mà họ cướp được sẽ mãi mãi không là của họ...mãi mãi...


Hạnh phúc và Cô đơn Codon




Tôi luôn sống trong sự cô đơn và giả tạo. Phải, tôi giả tạo, tôi luôn nói dối nhưng đó chỉ là cái cớ để che đi sự yếu đuối của mình. Tôi không muốn mình phải khóc trước mặt một ai đó hay trong bộ dạng tội nghiệp để người ta thương hại. Vì vậy bề ngoài tôi luôn tỏ ra cứng rắn, hay cười, thậm chí cười trên những lúc đau khổ trong tim. Nói dối, tôi nói dối những người có ý tốt với tôi, chính là vì tôi muốn che giấu bản thân mình, sự thật về mình và cả cảm giác của mình. Nói dối, tôi nói dối để tìm đến hạnh phúc cho bản thân, dù đôi lúc cảm thấy có lỗi, thấy mình quá ích kỉ khi chỉ đem đến hạnh phúc cho bản thân mình. Nhiều lúc cảm thấy ghét cái sự dối trá đó, nhưng nếu không làm vậy có lẽ mọi người sẽ thất vọng về tôi lắm, những gì tôi đã làm, tôi gây nên, ngay cả về bản thân tôi nữa.

Tôi gánh chịu một mình những cảm giác đó, sống khép kính hơn để trái tim không đau. Dần dần cảm giác của tôi trở thành cảm giác cô đơn. Bạn có hiểu cô đơn là gì không? Là khi mình thấy lạc lõng, chỉ có một mình, không có ai để chia sẻ. Chỉ âm thầm quan sát người khác hạnh phúc, dù họ có xem mình là người vô hình, dù họ có hắt hủi mình, mình vẫn không hề lên tiếng.

Hay cười sao, có ai biết được người hay cười là người cô đơn. Càng cười nhiều thì cô đơn cũng không ít. Họ cười để quên đi cái sự cô đơn ấy, cười để cảm nhận được một chút hạnh phúc thường ngày dù đó chỉ là hạnh phúc giả.

Nếu tôi nói tôi cũng là một người cô đơn?
Chắc rằng một số người nghe xong sẽ bĩu môi bỏ đi và nghĩ rằng: "Nó cô đơn thì liên quan gì đến mình?" Thế nhưng một lúc nào đó rồi, sự cô đơn tìm đến bạn, bạn sẽ cần ai đó hiểu bạn và quan tâm bạn, và chính lúc đó, bạn mới hiểu được cảm giác lúc ấy của tôi.

Cô đơn, nó như một khoảng trống trong tim. Như một lỗ hổng mà không thể tự lấp lại được. Khi đó, bạn sẽ chỉ có một mình, một mình thôi. Nhưng nếu ở nơi đông người, bạn sẽ hiển nhiên như không tồn tại, là một người vô hình muốn làm gì thì làm.

Sống một mình chẳng phải tốt lắm sao? Rất tốt đấy! Sẽ không bị ai cằn nhằn vì những việc mình làm, sẽ không bị mắng khi mình làm sai, sẽ không có ai tranh giành món đồ đó với mình. Nhưng sống như thế chỉ có một mình, dù tự do tự tại nhưng rất cô đơn. Có người la mắng như thế mà vui, có người giành giựt như thế mà hạnh phúc. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn cái nào?

Đối với một người cô đơn như tôi, tôi sẽ chọn cách thay đổi bản thân mình. Tôi là con gái, thực sự rất cô đơn, nhưng nếu tôi trở thành con trai thì có hàng tá người vây quanh bắt chuyện. Tại sao lại kì cục như thế? Là thiên vị chăng?

Chính tôi cũng chẳng biết câu trả lời.

Tôi trở thành 1 thằng con trai, cắt tóc ngắn, mặc đồ con trai, giả như là 1 đứa con trai thật sự chứ không phải tomboy. Tôi làm thế không phải vì muốn thu hút mọi người mà là che đi cái quá khứ con gái tối tăm đằng sau. Không muốn nhớ lại tôi từng là một đứa con gái vô hình trong mắt mọi người. Nếu là bạn, bạn có như tôi không?



~*~*~ End ~*~*~

Dẫu bạn có là một người khác
Nhưng bạn vẫn sống thật là mình
Khi ở bên người thân
Phải thế không?
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 8:06 pm

Lọ vt hay lắm =))
p/s: nhưng chapt T-T
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 8:15 pm

vít truyện ngắn theo tâm trạng, ngán vít chap rồi, drop truyện, khi nào có hứng vít típ
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 8:16 pm

ukm, vt ntn cũng dc, miễn có và hay =))
 
Your mine
Học sinh chưa nhận lớp
Your mine
Giới tính : Nam
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 04/04/1998
Join date : 31/05/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 9:47 pm

em vk tuki
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeThu Jun 06, 2013 9:56 pm

Your mine đã viết:
em vk tuki
đi đâu cx bảo ai tuki là sao? thế anh ko tuki ak???????????

Lọ~ : hay ~ chán thế ta đang hóng chapt.. mà lại ...~
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 11:02 am

Ta thấy nàng tuki thật mà :))
Còn tuki hơn ta nữa :3
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 1:02 pm

T^T uầy sao lại thế?????????????????
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 3:14 pm

1. Ta thích a dua theo người ta =)))

2. Nàng quá rảnh!!

3. Cảm xúc nhiều nhỉ :3
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 3:34 pm

1. Cảm xúc quả thật rất nhìu
2. Ta luôn luôn rảnh chỉ tại làm biếng thôi
3. Nàng a dua kệ nàng
 
Sponsored content
Hạnh phúc và Cô đơn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc và Cô đơn   Hạnh phúc và Cô đơn Icon_minitime

 
 

Hạnh phúc và Cô đơn

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bí Mật Của Hạnh Phúc
» Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 b
» Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 1 a
» Bí Mật Của Hạnh Phúc _Chap 2
» HẠNH PHÚC CỦA CÁC CUNG SẼ TRƯỜNG TỒN BAO LÂU?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-