Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Sun Jun 02, 2013 6:44 pm | |
| Ta tự nhiên nổi hứng muốn viết truyện cổ trang, có gì sai sót xin góp ý
GTNV:
Bạch Dương
Chàng là nhị vương gia trong triều. Tính tình thẳng thắng, bộc trực, nói làm là nhất định sẽ làm. Sống theo chí hướng của 1 quân tử. Tuy là vương gia nhưng được hoàng thượng giao cho trọng trách đánh giặc ở biên giới. Chàng con là 1 tướng quân tài giỏi, trăm trận trăm thắng, không ai không biết danh trên chiến trường. Tuổi trẻ tài cao, gây dựng nhiều chiến công hiển hách, là niềm tự hào của Hoàng Kim quốc
Kim Ngưu
Là đầu bếp nổi danh trong triều và cũng là bằng hữu của đương kim hoàng thượng. Xuất thân không rõ, chỉ biết là đến từ 1 vùng quê rất xa, cũng không ai biết quan hệ giữa hoàng thượng và hắn là do đâu mà hình thành. Có tài nấu ăn xuất quỷ nhập thần nhưng lại mắc bệnh "ham ăn" đến đáng sợ. Hiền lành nhưng hơi bị chậm chạp. Hậu đậu nhất là khi trong lúc nấu ăn
Song Tử
Là tam vương gia trong triều. Tính tình háo sắc, thích trêu hoa ghẹo nguyệt, thường đến kĩ viện để tìm thú vui mà chàng tự cho là "tao nhã". Có tài nhưng không thích sử dụng nó để bàn việc nước, chỉ thích ngao du sơn thủy tìm của ngon vật lạ. Là người tuấn tú, chàng được nhiều tiểu thư theo đuổi nhưng không ưng ý một ai. Cho đến khi tình duyên đến...
Cự Giải
Thái hậu-mẹ của đương kim hoàng thượng. Tuy tuổi đã cao nhưng rất nhí nhảnh, ham vui, mê trai đẹp. Thái hậu Cự Giải cũng vô cùng bá đạo khiến hoàng thượng nhiều phen đau đầu vì mẹ. Già nhưng không thể nói là già vì trông thái hậu chẳng khác gì một quý phi. Rất thương yêu hoàng thượng và thích phiêu lưu như Song Tử
Sư Tử
Chàng là thái giám trong cung. Một thái giám luôn sát cánh bên hoàng thượng. Lúc nào cũng bại liệt dưới sự "hành hạ" thậm tệ của hoàng thượng. Rất ư là bá đạo, thường cấu kết giúp hoàng thượng trốn khỏi cung đi chơi, có tài nịnh bợ thái hậu nên đặc biệt được thái hậu tin dùng. Hắn được hoàng thượng ban cho một đặt ân, đó là tuy làm thái giám nhưng không phải bị cắt đi "bảo bối"
Xử Nữ
Công chúa của Hoàng Kim quốc, tức hoàng muội của hoàng thượng. Thường ngày là một công chúa khó chiều, nói nhiều, hay thuyết giáo, tuân thủ quy tắc trong cung. Là minh tinh trong lòng của nhiều công tử. Hay bị hoàng huynh chọc phá nhiều phen tức ói máu mà không làm gì được. Nhan sắc hơn người, chữ nghĩa vô song không ai giỏi hơn
Thiên Bình
Nha đầu luôn chung vai sát cánh với tiểu thư Bảo Bình. Từ nhỏ đã theo Bảo Bình nên cũng tinh thông võ nghệ, tài trí hơn người khác hẳn những nha đầu khác. Bị Bảo Bình kéo vào những phi vụ nguy hiểm nhưng một mực bảo vệ thân chủ. Được Bảo gia coi như con gái, đối xử hết mực thương yêu
Thiên Yết
Đại vương gia này tuy ít nói, hơi nguy hiểm nhưng không quá khó tính. Cũng rất gần gũi với mọi người nhưng ít là người chủ động. Văn võ song toàn, khôi ngô tuấn tú, chỉ có điều hơi nguy hiểm nếu ai đắc tội với y
Nhân Mã
Đây chính là đương kim hoàng thượng của Hoàng Kim quốc. Hắn vốn ham chơi, hay cùng thái giám Sư Tử ra ngoài cung "gây chuyện". Tuy vậy việc quản nước vẫn rất ổn thỏa. Tính tình hắn trẻ con, nghịch ngợm, khác xa với hình ảnh của một hoàng thượng trong lòng mọi người
Ma Kết
Vốn là thiếu nữ quê mùa được thái hậu rước về cung phong cho chức Kết Phi. Cũng có thể nói là phi tần của hoàng thượng nhưng thật ra là 1 lớp vỏ để ngụy trang thôi. Chính hoàng thượng còn phải kêu Kết Phi bằng tỉ tỉ. Kết Phi đương sự chăm lo việc sổ sách cho triều đình, ít khi qua lại với ai nhiều trừ thái hậu và hoàng thượng
Bảo Bình
Tiểu thư của Bảo gia. Cha là quan lớn trong triều được hoàng thượng tin dùng. Từ nhỏ đã cứng đầu, bướng bỉnh, không thích ở trong phủ có kẻ hầu người hạ, thường giả trang nam nhi trốn ra khỏi phủ cùng Thiên Bình nha đầu gây chuyện. Tự do tự tại, vô ưu vô lo, tinh thông võ nghệ, tài văn thơ cũng không kém nhưng vì lười biếng nên ít thể hiện. Nghịch ngợm làm Bảo tướng quân nhiều phen đau đầu
Song Ngư
Tiểu thư của Ngư gia. Cha là tướng sĩ trong triều. Nàng là một đượng kim tiểu thư yểu điệu thục nữ, tài sắc vẹn toàn khiến cho bao chàng trai say đắm. Rất ưng thuận theo lời cha mẹ cho tròn đạo hiếu. Nhưng vì tình yêu với 1 chàng trai nên phải đi theo tiếng gọi tình yêu (gọi đại là bỏ nhà theo trai)
|
|
Luna_ác quỷ bóng đêm Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Sun Jun 02, 2013 7:10 pm | |
| Ơ sao nàng cho Cự Giải lạc lõng vu vơ 1 mình à! Nguyên đám trẻ măng cho nàng ý già thế >.< Cơ ta kết giới thiệu của nàng |
|
Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Sun Jun 02, 2013 7:15 pm | |
| =)) cũng như Sư Tử mãi mãi là một thái giám thôi |
|
Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Sun Jun 02, 2013 7:22 pm | |
| *Té ngửa* Đương kim hoàng thượng của Hoàng Kim Quốc????
1. Hoàng Kim Quốc...tên trùng a~ :v
2. Chả lẽ định cho couple Mã-Bảo đấy à? |
|
Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Sun Jun 02, 2013 7:31 pm | |
| =)) hờ hờ, chính xác, như thế cho vui |
|
baobaolovecute Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Tue Jun 11, 2013 11:28 am | |
| MA-BAO ma la cp thi BB se la hoang hau a(trog truong hop lay nhau) |
|
Yucca Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Tue Jun 11, 2013 2:21 pm | |
| Hay nàng cho CG-ST thành tri kỷ đi,thái giam + thái hậu =chuyên bày trò biến thái |
|
reading Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Tue Jun 11, 2013 2:34 pm | |
| taz có thù oán gì với ngươi hả Lọ ==' thái giám ....nghe 2 từ này là ta tưởng tượng đến ....gay |
|
dragoninshadow Giới tính : |
Zodiac : |
| |
Dandelion Girl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV Fri Jul 12, 2013 8:18 am | |
| - Hình Bạch Dương, Xử Nữ, Cự Giải die rùi bạn ơi - Mà sao Sư Tử lại là thái giám, còn Cự Giải thái hậu già khọm vậy couple với ai??? |
|
Sponsored content | Tiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư!: GTNV | |
| |
|