Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Mưa nước mắt-Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa nước mắt-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa nước mắt-Chap 3   Mưa nước mắt-Chap 3 Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 4:02 pm

Reng...reng...reng

Tiếng chuông cuối cùng cũng vang lên giải thoát cho ông thầy điển trai và 12 sao của chúng ta!
Sao khi tiếng chuông vừa dứt,12 sao ôm tập vở gì phóng tốc độ báo ra khỏi lớp trước những ánh mắt ngưỡng mộ của fanboy,fangirl đứng trước cửa lớp.

----
Nắng...
Sáu sao nữ không thèm ghé xuống nhà ăn,đi một mạch về kí túc xá dọn đồ đạc và để tham qan nữa chứ.Đường vào kí túc xá cách sân trường khá xa,từ sân trường và cuốc bộ về kí túc thì đúng thật là ác mộng!

-Bảo Bảo à,chiếc xe đạp của cậu đâu?

Xữ Nữ quay lại hỏi Bảo Bình trong khi đang ngồi nghỉ ở băng ghế đá ven đường về kí túc xá.Cô không ngờ kí túc xá lại xa trường đến thế,cô thở khó nhọc,dưới cái nắng gay gắt thế này mà cuốc bộ chắc chả khéo da dẻ gì nó cũng đi hết qá!!!Xữ Nữ nghĩ đến đó lại lắc đầu ngán ngẩm.Một đại tiểu thư như cô có ngày như thế này sao...

-Cậu không nhớ là ba,bốn năm về trước ông quản gia đã đem nó bán rồi sao hả?

Bảo Bảo cũng mệt không kém gì Xữ Nữ.Cô đội chiếc nón lưỡi trai màu xanh nước biển,mặc áo khoác màu trắng bên ngoài bộ đồng phục màu đỏ của trường.Cô thở dưới nắng,dưới cái sự tưởng chừng như khí ô xi đã bị rút cạn...Mệt nhọc trả lời Xữ Nữ,cô cũng không ngờ một người có trí nhớ tốt như Xữ Nữ lại quên việc ông quản gia nhà các sao nữ(mấy sao ở chung với nhau từ hồi nhỏ ý)đã bán chiếc xe đạp của cô vì nó đã sớm trở thành đống sắt vụn chỉ sau khi mua về vài ngày.

Xữ Nữ im bặt một hồi,cố gắng lục lọi lại trí nhớ.Mặt Xữ Nữ lúc này ngớ ra làm các sao khác bật cười ngặt nghẽo.Tiếng cường vang lên giòn giã,cười đau cả ruột...!!!

-Thôi đi...Chúng mình đến đó trước tham quan kí túc xá,rồi dọn dẹp lại...và tớ nghĩ chúng ta nên....

Thiên Bình đã dừng cười,nói với một giọng cực kì thâm hiểm,độc ác,nguy hiểm,xấu xa...Có thể thấy những mưu kế đang chạy vòng vòng trong từng câu chữ mà Thiên Bình thốt ra.

-Nên...

Nhân Mã sau khi đã cười chán chê,cười say mê,cười lăn lộn đứng lên khỏi ghế,làm vài động tác cho giãn gân cốt rồi lon ton chạy đến bên Thiên Bình.

-Tổ chức tân gia...nhỉ?

Xữ Nữ nói,vẻ mặt cũng rất háo hức,pha thêm một tí xấu xa,nguy hiểm vào là rất giống mụ phù thủy lắm lắm!


-Ôi trời...Xữ Nhi à...cậu làm tớ quê rồi nè!

Nhân Mã đang háo hức liền bị câu nói của Xữ Nữ dập tắt một cái.Mặt mũi tối tăm,sát khi hừng hực ( có không đây? )

_ Hè hè...Xữ Nhi nói đúng đó!Tớ cũng đang tính đãi cả bọn một bữa tân gia chung~

Cự Gỉai xắn tay áo,cười tươi rói...Giojng nói có phần rất xấu xa...y chang hai con người kia!

_ Gỉai à...cậu có biết là cậu bây giờ trông nham hiểm lắm không?

Bạch Dương hỏi,mặt cũng hơi ngơ ngơ nhưng thành phần nguy hiểm có vẻ rất rất hơn ba con người trước.

_ Chiều nay tụi mình có tiết không Xữ Nhi?

Thiên Bình sau một hồi im lặng để tự kỉ và cả lục lọi trí nhớ hỏi Xữ Nữ,mặt ngơ ngác con nai vàng...nhìn cái mặt không ai biết được chuyện gì sắp xảy ra đâu.

_ Không! Gỉai Gỉai với Bạch Dương đi siêu thị mua đồ ăn đi!Về tớ với Bình Nhi.Bảo Bảo sẽ nấu!

Xữ Nữ trả lời,sẵn phân công cho mấy sao luôn.

_ Còn tớ?

_ Nhân Mã...cậu giúp quét dọn với tụi tớ ở nhà!

Xữ Nữ phán một câu làm Nhân Mã khóc dở mếu dở.Mã Mã đây không được đi chơi là tận thế rồi!!!!

_ Xữ Nhi à,Mã muốn đi chơi cơ~

Nhân Mã giả giọng nhẽo nhoẹt năn nỉ Xữ Nữ...hi vọng sẽ làm lung lay được cái cây cổ thụ già này!

_ Cậu đi đi!

Xữ Nhi nhìn mặt Nhân Mã,thấy tội tội.Vả lại Mã ở nhà chả khéo cô dọn xong hết rồi lại phá bĩnh,nghịch ngợm thì khổ!
_________~______~_____


-Ngưu à,cậu tính ăn đến chừng nào nữa hả???

Song Ngư nói như gào thét.Các cậu đã ngồi đây hơn hai tiếng đồng hồ mà Kim Ngưu cứ ăn hết rồi lại gọi thêm,thêm nữa,thêm mãi khiến cậu bực mình.

-Cậu có thôi hay không hả???Chừng nào cậu ăn xong thế?

Song Tử giựt lấy tô mì Kim Ngưu mới vừa gọi ra không cho Ngưu-chan ăn rồi ăn hết tô mì đó.

-Ác ậu ứ i ề í úc á ước i,ớ ẽ eo au!

Kim Ngưu vừa nói,vừa nhai một họng hamberger.Vừa ăn vừa nói làm đồ ăn cứ bay vèo vèo như tên lửa ấy.

-Thôi cậu ăn KỆ CẬU!TỚ VỀ KÍ TÚC XÁ ĐÂY!

Sư Tử đứng lên,lấy cái áo khoác và quay gót bỏ đi.Các sao khác cũng chung một ý kiến bỏ rơi Kim Ngưu nên quay đi hết trơn,bỏ lại Ngưu Ngưu một bàn toàn là thứ gì đâu không!!!

-Chiều nay tụi mình có học không Kết Kết?

Kim Ngưu từ đâu căn tin chạy thục giò nhập hội với mấy anh về kí túc xá,hỏi Ma Kết vì Ma Kết là phó học tập của lớp nên chắc cậu ta rành.

-Không!

Ma Kết trả lời gọn lỏn.Cả đám còn lại(trừ Yết Yết)nhảy đong đỏng lên ôm nhau mà khóc vì quá xúc động.

-Nhưng cậu biết cái kí túc xá ở đâu không?

Câu hỏi của Song Ngư kéo các sao nam trở về trạng thái ban đầu.Ma Kết đang tập trung vào cái gì đó cũng giật nảy mình,qua sang nhìn Thiên Yết và nhận được một cái lắc đầu nhún vai ra kiểu *me too*của Yết Yết.

-Tớ biết nó ở đâu này...!

Song Tử cắm cúi vô cái IPad k biết từ đâu ra,vừa nói vừa quay màn hình IPad ra cho cả bọn xem.Hàng loạt tiếng cốc đầu vang lên giòn giã và điềm đến là đầu Song Tử.

-Tớ biết rồi này!

Yết Yết sau khi cốc cho Song Tử một cái thiệt đau thì lên tiếng.Chả là anh nhớ khi ngồi trong lớp dòm ra cửa sổ có thấy được cái kí túc ở rất xa,đó là khu Z-khu đặc biệt mà các sao sẽ ở.

Nói rồi Yết Yết cùng Kết Kết đi trước,theo sau là 4 anh chàng cứ vừa đi vừa lẩm bẩm chuyện phiếm cho nhau nghe rồi lâu lâu giữa đường lại lăn ra mà cười như bệnh ấy!

-Nè...có khi nào mấy nhỏ đó ở chung kí túc xá với tụi mình không?

Sư Tử vừa hỏi vừa suy nghĩ xem.Có khả năng ấy lắm chứ,cả lớp thì chỉ có 12 đứa thôi,hẳn là phải ở chung kí túc xá rồi.

-Tớ nghĩ là có!

Song Tử tiếp tục mò IPad tìm thông tin các sao nữ của chúng ta.Mặt anh chàng có vẻ hào hứng lắm!!

-Cậu tìm được gì chưa?

Song Ngư lon ton chạy lại dòm ké Song Tử khi thấy cậu ta đang chăm chú nghiên cứu.

-Ờ...mấy đứa này nhà cũng giàu phết chứ!

Song Tử đưa cái IPAD sang cho Song Ngư.Ngư ngố nhìn một hồi thì chép miệng,đúng thật!

-Trên đây chỉ có 4 đứa thôi,2 đứa còn lại không rõ cho lắm nhưng vẫn được tính là tiểu thư đấy chứ...Thế nên khả năng chúng nó ở chung kí túc xá với chúng ta cao lắm đó!

Song Ngư nói một hồi liền nhận được cái cốc từ Ma Kết.Cậu xoa xoa đầu,khuôn mặt baby đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt.Miệng không ngừng than vãn,rủa cái con Dê ác độc kia!

-Chẳng phải thầy đã thông báo ở lớp rồi à?

Kết Kết quay lại,nhếch mép.Đúng là trí nhớ bọn này bỏ ở cái xó chùa nào rồi,ông thầy đã nói ở chung kí túc xá rồi cơ mà còn lẩm bẩm,nghiệm nghĩ chi cho nó mệt não chứ.

_ Tối nay tớ nghĩ chúng mình nên nấu một bữa tiệc mừng nhà mới!

Thiên Yết lâu nay ít nói,nguy hiểm cực kì nên cái câu anh vừa nói ra gây cho mỗi người một suy nghĩ cực kì độc ác,tham hiểm,xấu xa...đủ kiểu!

_ Tớ đồng ý ý ý!

Kim Ngưu chạy tới ôm chầm lấy Yết Yết,nhảy đong đỏng lên như đứa con nít!

_ Cái gì có ăn là có cậu!

Song Tử lắc đầu ngán ngẩm với cái con Trâu này.

_ Thôi Yết,Song Tử,Song Ngư đi mua đồ ăn đi!Tớ với Sư Tử,Kim Ngưu sẽ ở nhà!

Ma Kết phân công cho mấy sao còn lại,miệng cười lẩm bẩm cái gì đó rất ư là xảo quyệt!

_________________
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Mưa nước mắt-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 3   Mưa nước mắt-Chap 3 Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 6:35 pm

Tem!!
Ta thích trn nàng, tiếp tục phát huy a~
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa nước mắt-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 3   Mưa nước mắt-Chap 3 Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 9:26 pm

Mat em oj, lay phong bi zay
T/g viet hay ghe, ung ho
 
Sponsored content
Mưa nước mắt-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa nước mắt-Chap 3   Mưa nước mắt-Chap 3 Icon_minitime

 
 

Mưa nước mắt-Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mưa nước mắt - Chap 4
» Mưa nước mắt - Chap 8
» Mưa nước mắt - Chap 10A
» Mưa nước mắt - Chap 9
» Mưa nước mắt - Chap 6-B
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Mưa nước mắt-