Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Nhân Mã - Song Ngư ] Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
evil dark
Học sinh chưa nhận lớp
evil dark
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 13
Birthday : 16/07/1999
Join date : 27/04/2013
[Nhân Mã - Song Ngư ] Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Nhân Mã - Song Ngư ] Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên    [Nhân Mã - Song Ngư ] Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên  Icon_minitimeSat Jun 01, 2013 10:42 am

Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên

Author : evil dark


~~~o0o~~~
Một ngày nắng đẹp , nó thênh thang trên con đường dài dẫn đến trường , con đường mà ngày thường nó ghét phải đi nhất . Nhưng hôm nay lạ lắm nha , nó vui vẻ đạp xe đến trường , đâu đó trong gió còn nghe cả tiếng hát của nó nữa , những tia nắng sớm tinh nghịch đùa giỡn trên đôi gò má trắng hồng của nó , lộ hẳn vẻ quái gở khác với bình thường . Dáng vẻ rạng rỡ của nó khi đặt chân vào trường làm cho không biết bao nhiêu người phải sốc , đầu tiên là bác bảo vệ cổng , sau thì đến thầy chủ nhiệm và cuối cùng là con bạn thân trời đánh của nó

_ Hôm nay mày ăn trúng cái gì hả ? Làm gì mà vui thế ?

Nghe tiếng nói vang lên bên cạnh , nó rời mắt khỏi cái bảng đen tuyền , quay sang Xử Nữ , đôi mắt nó híp lại vì vui , cái vẻ hí hửng của nó khiến con bạn nó phải trợn tròng mắt ra mà nhìn “Đây là con nhỏ nào vậy trời ?” suy nghĩ của Xử Nữ về nó đấy , không biết nó uống lộn thuốc hay không mà hôm nay ngọai trừ vui vẻ ra nó còn rất chăm chỉ học nữa, say mê nuốt từng chữ mà giáo viên phát ra , hơn thế lại còn giơ tay phát biểu nữa chứ ! Rõ ràng đây không phải là nó - cái con nhỏ thường xuyên ngủ gật thậm chí có thể nói là cá biệt trong lớp

_ Xử Nữ ơi !!!!! Tao quyết định rồi !

_ Mày quyết định cái gì ???

Xử Nữ nhà ta bực mình thật rồi , cô nàng hét toáng lên ngay trong lớp , cũng phải thôi , nó biết rõ Xử Nữ ghét nhất là những câu nói bị bỏ mất một nửa thông tin , vậy mà giờ đây nó lại là người làm cho Xử Nữ khó chịu vì chuyện đó . Thôi thì hai đứa đành chịu bị thầy chủ nhiệm phạt ra ngoài đứng vậy

_ Làm gì mà mày la gớm thế ? Điên à ?

Nó nhăn mặt khi cả hai đã an vị trước cửa lớp , khẽ quay qua trách mắng Xử Nữ

_ Mày mới là con điên đấy Nhân Mã ! Mày không thể nói cho hết câu được à ?

Nó xụ mặt xuống , nó tưởng Xử Nữ sẽ hiểu nó , ai ngờ đâu con bé lại mắng nó như vậy , thôi cũng đành , nó im lặng không nói gì nữa . Thấy nó buồn , Xử Nữ mới vỗ nhẹ vai nó , cười tươi

_ Tao biết chuyện gì rồi ! Tại mày làm tao bực nên tao mới nói vậy thôi ! Chứ không lẽ tao không biết cái đầu mày đang nghĩ gì à ? Mày quyết định đi tỏ tình đúng không ?

Đôi mắt nó lại rực sáng lên , nhìn Xử Nữ , nó gật gật đầu hệt như một đứa con nít , nhoẻn miệng nở một nụ cười làm duyên , nó năn nỉ

_ Xử Nữ à , mày giúp tao canh chừng ngoài cửa , tao vào trong lớp bỏ thư nhé ! Xin mày đấy !

_ Tao cũng bó tay với mày rồi ! Thích người ta những hai năm trời mà giờ mới dám tỏ tình , mày khờ thật !

Xoa xoa mái đầu của nó , Xử Nữ cười nhẹ thầm trách nó . Xử Nữ nói không sai , từ cái năm đầu tiên nó đặt chân vào ngôi trường cấp ba này , nó đã thích anh ấy rồi . Một anh chàng đồng tuổi với nó nhưng cao hơn nó cả một cái đầu , anh rất đẹp , đẹp đến mức tất cả con gái trong trường đều phải mê mẩn trước vẻ đẹp của anh , anh còn có một nụ cười rất dịu dàng , rất ấm áp , cả gia đình anh cũng nằm vào loại giàu có , anh thì thuộc tốp người giàu trí thức , còn nó , nó thì sao nhỉ ? Nó là một con bé bình thường , quá đỗi bình thường , sắc đẹp bình thường , gia cảnh bình thường , sức học thì là trung bình . So với anh , nó có gì xứng ? Nó cứ mặc cảm , nó cứ tự ti nên bao lâu nay nó không dám nói ra , nhưng giờ đã là năm cuối cấp rồi , sống chết gì nó cũng phải liều một phen , nó thích anh cơ mà !

Giờ ra chơi , vì đã hứa với nó nên Xử Nữ đứng ngay trước cửa lớp 12A5 để canh chừng , còn nó thì lẻn vào trong , tìm kiếm cái bàn học của anh mà ngày nào nó cũng nhìn trộm qua khe cửa , bởi thế nó biết rất rõ vị trí chỗ ngồi của anh . Đến nơi , nó nhét một bức thư màu trắng đơn điệu , không màu mè , không kiểu cách vào hộc bàn của anh . Mặt nó đỏ lựng , đôi chân nó bất giác quay đi thẳng ra ngoài , nó sợ nếu còn đứng đó lâu nó sẽ nghiện cái mùi của anh còn vương lại trên bàn mà không muốn đi mất .

Giữa hành lang , hai cái bóng nhỏ nhắn vui vẻ tung tăng chạy xuống sân . Xử Nữ cứ líu lo bên tai nó , khiến gương mặt của nó đã đỏ nay còn đỏ hơn . Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy người nó nóng ran , tim nó đâp mạnh đến vậy , cảm giác này , người ta nói là bị điện giật sao ??

Sau giờ ra chơi , tại lớp 12A5

_ Song Ngư à , lại có con mồi nào rơi vào bẫy tình của mày nữa hả ?

Một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ rực dựng ngược lên , ngồi trên thành ghế , cậu ta vỗ vào vai một anh chàng khác có mái tóc nâu nhạt vuốt thẳng xuống , lòa xòa trước khuôn mặt . Chàng trai đó ngồi trên ghế , tay cầm bức thư của nó , chàng ta mỉm cười , một nụ cười tỏa nắng , bất giác khóe miệng chợt mấp máy vài lời khó hiểu

_ Không phải con mồi , mà là mục tiêu tao theo đuổi bấy lâu nay !

Gấp nhẹ lá thư vào túi quần , anh đứng lên bước ra khỏi lớp , trước con mắt kinh ngạc của thằng bạn cùng với sự khó hiểu của bà cô đang đứng trên bục giảng , đây chẳng phải là trốn học công khai ?

~~~o0o~~~
Sáng hôm sau , nó dậy rất sớm , nó còn qua rủ con bạn nó đi học nữa . Nó hồi hộp lắm , nó muốn biết có nhận được thư phản hồi của anh hay không , nó muốn biết anh nghĩ về nó như thế nào , nó muốn biết tất cả , bởi thế nó chạy lên trường cùng với Xử Nữ là vừa lúc bác bảo vệ mở cổng . Trợn to mắt nhìn cô học sinh cá biệt , bác bảo vệ như không tin vào đôi mắt già nua của mình nữa , chắc là bác nhìn nhầm rồi

Xử Nữ lắc đầu ngán ngẩm nhìn nó rồi quay sang bác bảo vệ đang trợn trắng hai con ngươi , Xử Nữ cười nhẹ

_ Bác cho cháu mượn chìa khoá lớp 12A5 được không ạ ?

Bác bảo vệ móc túi ra , trong vô thức đưa cho Xử Nữ một chùm chìa khóa , và tất nhiên trong đó có cả cái chìa mà Xử Nữ muốn tìm , cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ , Xử Nữ lôi cổ con bạn lớn xác của cô lên lầu . Đứng trước cửa lớp 12A5 , nhịp tim nó đập mạnh hơn , hơi thở trở nên bất điều hòa , khuôn mặt nó lại đôt nhiên đỏ lên . Từng bước đi của nó là nhịp đập của chính con tim nó , nhẹ nhàng đặt tay vào hộc bàn của anh , nó không còn thấy bức thư của nó đâu nữa , nó mỉm cười tươi rói , nó vui lắm . Nhưng bất chợt , nụ cười trên môi nó tắt hẳn , đôi mắt nó long lanh chực trào muốn khóc , nếu anh đã đọc rồi nhưng lại không gửi lại thư cho nó , chắc có lẽ đó là cách anh từ chối nó đây mà !

Thất vọng , nó lê mình ra khỏi cửa lớp , khóa cửa lại trước sự hoảng hốt của Xử Nữ , nó thất thểu bước chân về lớp của nó . Úp mặt xuống bàn , đôi vai nó run nhẹ lên , nó đang khóc , khóc vì cái ngu dốt của nó , nó khóc nhiều lắm . Xử Nữ ngồi cạnh bên nó cũng không biết phải làm gì cho nó ngoài việc cứ vỗ vai an ủi nó , là một người tinh tế, cô nàng biết rõ tại sao nó lại như vậy , cô cảm thấy xót thay cho nó .

Đột nhiên , đôi mắt Xử Nữ chợt mở to , con ngươi dừng lại nơi cái hộc bàn lạnh ngắt của nó . Phải rồi , đập vào mắt Xử Nữ giờ đây là một phong bì , một bức thư của ai đó đã gửi cho nó . Xử Nữ lay lay người nó , chỉ cho nó cái thứ mà cô nhìn thấy. Hướng ánh mắt về phía tay cô, nó nghiêng đầu mở phong thư ra . Trong đó chỉ có chín chữ , chín chữ duy nhất khiến cho đôi gò má ẩm ướt của nó ửng hồng , thứ nước quái dị kia không còn rơi nữa

“OK , 8h ngày mai tại công viên Pices nhé ! ^^”

Nó nhảy cẫng lên ôm lấy bức thư mà anh gửi cho nó , Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm , cũng may cho Song Ngư là anh chấp nhận đấy , không thì chắc Xử sẽ phá tan cái nhà anh mất thôi . Nụ cười của nó chính là niềm vui của Xử Nữ , cô thương con bạn ngây ngốc này biết chừng nào . Ngoài hai sự vui sướng của những cô gái trong lớp học , ngoài lớp cũng có một cái bóng âm thầm đứng xem và cười nhẹ khi thấy niềm hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt nó

Có ai tò mò về bức thư nó gửi anh không ? Bức thư của nó cũng ngắn gọn , súc tích không dài dòng cũng không trang trí gì cả , chỉ có mấy dòng thư cụt lủn của nó

“Mình viết bức thư này để rủ bạn đi chơi á ! Kết bạn với mình nhé ^^~ ! Thời gian địa điểm cho bạn tự chọn í ! Ký tên : Nhân Mã”

Không biết nó ngốc hay anh khờ , nó tự cho đây là thư tỏ tình , còn anh thì sung sướng như điên dại khi nhận được thư của nó . Nếu như Xử Nữ mà biết nội dung của bức thư tỏ tình điên khùng của nó thì có đánh chết cô cũng không giúp nó đâu

~~~o0o~~~

Hôm sau , một buổi sáng đầy hơi sương nhưng cũng thật ấm áp , ít ra thì đối với nó đây là một buổi sáng tuyệt vời . Nó chạy bon bon trên con đường vắng người và tất nhiên điểm đến của nó là công viên Pices , nơi mà anh đã hẹn với nó . Dắt xe vào bãi đỗ , nó đứng trước cổng đợi anh . Hôm nay nó diện đồ đẹp lắm nha , một chiếc váy trắng tinh khôi kèm theo một cái nơ tóc trên đầu , trông nó chẳng đẹp như rất dễ thương , hệt như một cây nấm vậy . Nó hồ hởi chờ đợi bóng dáng một người con trai quen thuộc, chắc là nó đến sớm nên anh chưa tới, nó ngồi đợi anh trên cái ghế đá trong công viên . Bất chợt , một tiếng nói vang lên sau lưng làm nó giật mình

_ Cậu lâu quá đấy Nhân Mã , tớ đợi cả nửa tiếng rồi !

Không lầm vào đâu được , giọng nói này chắn chắn là của anh , nó đã thu âm lại và nghe hoài không biết chán , nó quay đầu và thứ đập vào mắt của nó là gương mặt anh đang cúi xuống rất gần với khuôn đầu của nó , nó giật phắt người đứng dậy

_ C…Cậu đến khi nào ???

Nở một nụ cười tinh quái , anh chàng vuốt người đứng thẳng dậy đằng sau băng ghế

_ Tớ đã nói là nửa tiếng cơ mà ! Được rồi , chúng ta đi thôi !

Anh chạy lên trước , nắm tay nó và kéo đi , nó đỏ mặt bước dần sau anh , tim nó đập nhanh đến mức muốn thoát ra khỏi lồng ngực chật chội để đến với thế giới bên ngoài , cảm giác thật vui . Nhưng tự nhiên nó thấy có gì đó rất lạ , rất lạ đang diễn ra có điều nó không biết là cái gì . Nó nhăn mặt suy nghĩ , bước chân cứ đi mãi, đi mãi , đến lúc anh đã dừng mà nó vẫn cứ đi , hậu quả là nó va vào người anh một cú thật mạnh

_ Ây da ! Cậu đang nghĩ gì vậy hả ? Đi chơi mà sao không vui lên đi ?

Anh quay lại nhìn nó khó hiểu , nét mặt dễ thương của anh làm nó thẫn thờ , thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung của mình , nó cười với anh nhưng không nói gì , anh cũng không thắc mắc nữa , chân tiến về quầy bán kem gần đó và mua hai cây kem dâu đỏ

_ Ăn không ?

Nó hết nhìn anh rồi nhìn cây kem ngon lành trên tay anh , gãi đầu ngường ngượng , nó lấy cây kem rồi nháy mắt

_ Cảm ơn nhé ! Chúng ta đi chơi trò chơi đi !!!

Lần này là nó chủ động nắm tay anh kéo đi , nó hớn hở du đến chiếc tàu lượn siêu tốc trong cái nhìn bất động của anh . Anh mếu máo nhìn nó

_ Đừng nói là …

_ Chúng ta đi thôi ! Hết chỗ bây giờ !

Nó giật ngược giật xui anh đi , mặc cho anh nhíu mày đau khổ . Song Ngư - một anh chàng thông minh , đoạt giải cao trong rất nhiều cuộc thi nhưng điều chàng ngố này sợ nhất chính là những trò chơi mang tính mạo hiểm và vai trò kinh dị cao trong xã hội , nhưng không hay cho anh là nó lại rất thích những chuyện anh sợ . Anh đành ngậm ngùi theo buối chân ma quỷ của nó vào cửa tử thần

Sau cuộc khám phá tàu lượn trên không , tham quan ngôi nhà ma cổ , thám hiểm rừng sâu , … anh chàng mặt cắt không còn một giọt máu riêng nó thì vẫn cứ vui tươi tìm trò này đến trò khác .

_ N..Nhân Mã , tớ nghĩ chúng ta nên dừng lại đi ! Tớ mệt lắm rồi !

Anh ngồi dựa đầu vào dãy ghế đá trong công viên , khó khăn ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi lên nhìn nó . Lần này thì nó hoảng hồn nhìn Song Ngư , nãy giờ nó quá ham chơi mà quên mất một chuyện rất quan trọng , đó là những thứ anh sợ cơ mà , sao nó lại quên cơ chứ ??

_ Tớ .. Tớ xin lỗi cậu nha ! Tớ quên mất là cậu sợ !

Ngồi sụp xuống cái ghế anh đang ngồi , nó lấy tay lau mồ hôi quanh vầng trán rộng , nó không biết là giờ khoảng cách giữa nó và anh là rất gần , gần chỉ trong gang tấc . Nó nhìn thấy rõ gương mặt rạng sáng của anh , nó nhìn thấy rõ đôi mắt đen mê hồn , thấy rõ từng giọt mồ hôi đang làm mưa làm gió trên gương mặt thanh tú của anh

_ Xin lỗi ? Cậu muốn xin lỗi thật à ?

Anh quay qua nhìn nó , nở một nụ cười gian xảo , đôi mắt anh nhếch lên một cách kì lạ . Quá gần , phải rồi quá gần , gần đến mức anh nhìn thấy rõ những vệt hồng hồng đang ẩn hiện trên mặt nó . Anh cúi đầu xuống sát gương mặt nó hơn , nói nhỏ như trêu nó . Nó gật nhẹ đầu làm anh càng phấn chí

_ Nhân Mã , cậu có biết tại sao tớ biết chỗ ngồi trong lớp của cậu ? Cậu có biết tại sao tớ nhận ra cậu trong khi tớ lại chưa từng gặp mặt cậu lần nào không ?

Ngước mắt lên nhìn anh , nó lắc đầu , giờ thì tốt rồi , mặt nó đỏ còn hơn gấc , đôi mắt nâu tròn còn không dám nhìn cảnh tượng trước mặt nữa . Chưa bao giờ con nhóc nghịch ngợm như nó cảm thấy run như vậy , chưa bao giờ nó gần con trai như vậy . Anh nắm chặt tay nó lại , không cho nó lau mồ hôi gì nữa , đưa mặt mình ra xa , anh nói khẽ

_ Anh giải thích cho nghe nhé ! Lần đầu tiên anh thấy em không phải là sáng hôm nay , anh thấy em vào hai năm trước . Trong cái buổi tựu trường đầu tiên ấy , con bé duy nhất khiến anh lưu tâm chính là em , một con bé tự tin bước vào ngôi trường cấp ba với bộ dạng một đứa con nít không hơn không kém , lần đầu tiên anh thấy một con bé trong bộ áo dài nhưng dáng vẻ vẫn còn quá trẻ con . Lần đầu tiên anh bật cười khi thấy một con nhóc như em , cá biệt nhưng đáng yêu , lười nhác nhưng rất dễ thương . Lần đầu tiên anh ngầm theo dõi một người , lần đầu tiên anh để ý đến một người con gái , lần đầu tiên , tất cả những hành động kì lạ của anh từ khi gặp em . Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên , Nhân Mã ạ !

Anh thay đổi cách xưng hô với nó , nụ cười trên môi làm mắt anh híp nhẹ , một ánh nhìn hạnh phúc đang dâng trào trong anh , anh đã nói được những lời tận đáy lòng của mình rồi . Nó đứng hình nhìn anh , gì đây ? Đây là lời tỏ tình sao ? Người nó thích đang tỏ tình với nó sao ? Anh mệt quá nên hóa điên rồi à ? Nó theo anh bấy lâu nay có bao giờ anh nhìn thấy nó đâu , giờ anh lại nói thích nó ? Nó không thể cử động nữa, tứ chi nó đang lâng lâng theo câu nói của anh

“Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên , Nhân Mã ạ !”

_ Này này , em sao vậy ?

Tay phải vẫn giữ chặt tay nó, tay trái anh vỗ nhẹ lên mặt nó , cứu nó khỏi cơn mơ màng

_ Tớ … à … em không sao ! Những lời anh nói , là thật chứ ?

Nó ngập ngừng , câu nói của nó pha chút giọng vui mừng chút giọng sợ sệt , nó sợ anh sẽ bảo đó chỉ là lời đùa , nó sợ là nó nghe lầm , nó sợ lắm

_ Có cần anh chứng minh không ?

Bàn tay to lớn của anh vắt qua eo nó , anh ôm nó vào lòng , cười , anh lại cười , anh thì thầm vào đôi tai trắng nhẹ của nó

_ Nếu muốn xin lỗi thì làm bạn gái anh , Mã nhé !

Rời khỏi bờ vai anh , nó vui sướng biết bao nhiêu khi nghe anh nói những lời ấy , gật đầu lia lịa , nó lại sà vào lòng anh . Hai con người , hai trái tim , một niềm hạnh phúc hòa quyện vào nhau

~~~o0o~~~

_ Này , đừng có chen xem , hai người họ ôm nhau rồi kìa !

Bên một bụi rậm gần đó , hai con người đang chen chúc nhau để tìm khe hở nhòm ngó ra phía ngoài . Phải rồi , hai con người , một là Xử Nữ , một là anh chàng hôm nọ bạn Song Ngư , họ đang nhìn trộm cặp đôi hạnh phúc

_ Bạch Dương này mà phải nhường chỗ cho con gái sao ? Cô nhỏ con như vậy thì chịu khó xích qua kia đi !!

Cả hai đang mải mê cãi nhau thì lập tức ngừng lại khi nhìn thấy sự chuyển biến của anh chàng Song Ngư . Anh rời đầu khỏi vai nó , chuyển đôi môi của mình xuống môi nó , hai người đang hôn nhau , một nụ hôn nồng cháy . Đâu đó trong bụi rậm , có đôi bạn trẻ cũng đang say sưa mà không biết rằng họ đã tựa đầu vào nhau tự lúc nào ….

~~o0o~~

Truyện này mình viết trong thời gian độ tự kỷ cứ không ngừng tăng lên . Thân tặng anh trai ^^ Chúc các bạn đọc có thời gian vui vẻ nhé ^^
 
 

[Nhân Mã - Song Ngư ] Anh thích em từ cái nhìn đầu tiên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [ 12 chòm sao không thích nhìn thấy loại người nào nhất]
» Góc nhìn cuộc sống
» [Song Ngư-Thiên Bình] Tôi có phải là mẫu người em thích?
» [Nhân Mã - Song Tử] Tâm tư
» [Nhân Mã- Bảo Bình] Tớ thích....cậu có biết không?
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-