Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 6] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 6]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 6] Icon_minitimeSun May 19, 2013 6:23 pm

Author: Helena98


*Tại lớp học*

-Sao rồi???- Cừu con háo hức

-Thành công số 1!!!-Cả bọn reo lên

-Nhưng mà…nói thật….tớ thấy hình như chúng ta làm hơi quá!!!-Giải giải chen vào

-Ừhm…cũng đúng!!!-Bình nhi ậm ừ

-Haizzz, cũng lỡ ròy!!!- Xử Nữ lắc đầu

-Hãy thử nghĩ về nhữg gì chúng đã làm cho chúng ta!!!-Bảo bảo hậm hực

-Phải!!!-5 sao nữ còn lại đồng thanh khi nghĩ về nhữg lời cay độc của 6 sao nam

-Mà….các cậu bỏ bao nhiêu thuốc thế???-Song ngư nói

-Tớ 1 viên- Xử nhi đáp

-Có 1 viên à hả? Tớ 2 viên lận!!!-Cừu ngây thơ

-Tớ cũng 2 viên- Ngư nhi cười cười

-Tớ giống Xử nhi- Bảo bảo lên tiếng-….thuốc của tớ mà các cậu cho chi nhiều vậy…1 viên là đủ chết rồi!!!

-Tớ cũng vậy!!! Êh…mà nè……sao mặt cậu xám ngoét vậy hả Bình nhi?-Giải giải lo lắng khiến cả bọn quay lại nhìn Thiên Bình

-Cậu thấy ko khỏe hả?-Song ngư bước tới

-Không….không…có gì…tại vì tớ lỡ cho nguyên vỉ thuốc của Bảo bảo vào roỳ-Bình nhi ngây thơ nói

-WHAT??????????????????????????-Cả bọn đồng thanh

-Nguyên….nguyên 1 vỉ ák???-Bảo bình hoảng hồn

-Tại…tại tớ nghiền ra cho vào cơm nên sợ mất tác dụng của thuốc….- Thiên bình ấp úng

-Trời ạ, thuốc xổ hiệu Bảo Bảo mà, làm sao mất tác dụng được!!!-Xử nhi lên tiếng

-Phen này…thì….-Song ngư lắc đầu

6 sao nữ của chúng ta tưởng tượng tới cảnh 6 sao nam tranh giành phòng vệ sinh thì không khỏi bật cười ha hả……

Cùng lúc này…tại phòng vệ sinh nam:

-Sư Tử xong chưa????Nhanh lên!!!Cậu ôm luôn cái toa-lét nãy giờ rồi đó!!!-Ma kết tay đập ầm ầm vào cửa quát lên

-Từ từ……trời ạ, không biết con nhỏ Thiên Bình bỏ gì vào cơm mà tớ đau bụng nãy giờ….

-Không chỉ một mình cậu đâu, Sôcôla của Xử nữ và Bảo bình cũng có vấn đề- Kim ngưu và Ma kết đồng thanh ôm bụng nói

-Hừ, viên kẹo hồng đào của Song Ngư cũng thế!!!-Nhân mã nhăn nhó

-Trời ơi, mau lẹ lên đi!!!! Sư tử àk!!!!Hình như con Cừu nó bỏ lựu đạn vào nước hay sao mà bụng tớ muốn nổ tung đây này!!!! Áááá!!!!!Lẹ đi, Sư Tử!!!!!!!-Song Tử quằn quại

-Cậu mà không ra thì tớ sẽ đá tung cửa đấy nhá, Sư Tử-Thiên Yết lạnh lùng

4 sao nam còn lại thấy khuôn mặt của Yết ca vốn lạnh lùng giờ cũng đỏ gay, khiến cả bọn bật cười, vừa cười vừa mếu, ôm bụng quằn quại, không biết nên nói gì hơn

-Mà cậu làm sao thế, Yết?- Song tử mếu máo

-Ăn bánh cốm cùa Cự Giải- Yết ca đáp gọn lỏn

*Cạch*

Tiếng cửa phòng vệ sinh bật tung, 5 sao nam còn lại tranh nhau vào

-Tớ trước- Nhân mã

-Tớ…..- Yết vừa nói vừa chen

-Không, tớ uống hết nguyên 1 chai, tớ vào trước..- Song tử dùng vũ lực đẩy các sao khác ra

6 sao nam hào hoa phong nhã, hot boy nổi danh toàn trường giờ phải tranh nhau một cái phòng vệ sinh ( mỗi lớp sử dụng 1 cái)

Sau khi các sao nam giải quyết vấn đề xong, mỗi người ngồi 1 góc thở phào

-Hừ, con nhỏ Thiên Bình đáng ghét, vậy mà mình cứ tưởng nó có lòng tốt- Sư ca tức giận

-Hừ, phen này tớ sẽ cho con Cừu đó thành Cừu quay!!!- Song tử nghiến răng

-Xử nữ, tôi sẽ cho cô biết tay!!!- Ma kết mắt hằn lên tia đỏ

Thiên Yết không nói gì, tay nắm lại thành nắm đấm, kêu răng rắc

-Hừ, đồ ăn tớ mua thế là uổng phí-Ngưu chan tiếc của

-Song ngư hừ…khóc hay nhỉ?-Nhân mã nhếch môi

……………………………………………………………………………

“Ắt xì!!!”-6 sao nữ đưa tay quệt mũi

-Khịt…hic hic…cái gì…vậy??- Song ngư tự hỏi, linh cảm điều không lành

“E…hèm…Sao lớp vắng thế này?”-cô giáo bước vào lớp nhận xét

-Thưa cô, các bạn nam xuống phòng y tế rồi ạ!!-6 người đồng thanh rồi khúc khích cười

-Ai nói chúng tôi xuống phòng y tế?- 6 bạn nam của chúng ta bước vào lớp trước cái nhìn ngơ ngác của các cô gái

-Thưa cô…..chúng em có vài vấn đề muốn hỏi các bạn nữ- 6 người cùng nói

-Ơ…ơ….

-Các cô giờ muốn khai ra hay là…..

Chưa kịp nói hết câu, 6 bạn nữ nắm lấy tay các bạn nam lôi ra ngoài lớp…..bỏ mặc lại cô giáo ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì….

*Tại khuôn viên trường*

- Các cô làm gì thế???- Sư ca vùng tay ra khỏi người Bình nhi

-Chúng tôi…chúng tôi…- 6 sao nữ ấp úng

-Thôi đi….các cô lại còn định giả nai nữa à???Chúng tôi không mắc lừa nữa đâu!!!- Ma kết khinh khỉnh

-Chúng tôi…xin…xin…lỗi

-Hừ, lần này lại là trò gì nữa đây????- Nhân Mã nhếch môi

-Định giả vờ tội nghiệp à???-Ngưu chan bật cười

-Làm gì mà cúi gằm mặt xuống hết thế?Lúc nãy hùng hổ lắm cơ mà??-Song Tử đưa tay nâng cằm Bạch Dương

-Hừ, các anh muốn trách thì trách tôi này, tôi đã bày trò ra đó!!!-Bình nhi ngước mặt lên, tức giận

-Không, thuốc đó là do tôi sáng chế!!-Bảo bảo xen vào

-Tôi cũng đồng ý nên cũng có tội!-Xử nhi bước lên

-Hừ, giờ ko fải lúc cho các cô đổ lỗi cho nhau!!! Chúng tôi chỉ có 1 điều kiện!!!

-Điều kiện gì???- 6 người cùng hỏi

-Các cô phải làm osin cho chúng tôi!!!

-WHAT??????????

-Tôi có thể hỏi 1 điều không???-Bình nhi hỏi

-Được!!!-Sư ca cười

-Các anh đang ngủ à?

-Không!!!

-Không ngủ sao mơ!?!-Bình nhi khúc khích

-Cô……-Sư tử giơ nắm đấm

-Hừ, anh tưởng chúng tôi sợ sao? Anh đánh thử xem!!!-Thiên Bình cười cười

Nhớ lại cảnh đánh nhau, Sư tử hạ tay xuống

“Họ cũng ko phải những ng yếu đuối!!!”-Sư ca nghĩ

-Một là các cô chấp thuận đk, còn không thì 6 người chúng tôi sẽ báo cho hiệu trưởng…..

-Xử nữ cô sẽ ko ngốc đến nỗi ko biết rằng lần đầu vào trường đã gây chuyện sẽ bị gì chứ??-Ma kết hỏi

-Tôi….-Xử nhi ấp úng

-Là đuổi học đó!!!-Nhân mã và song tử đồng thanh

-Bây giờ các cô muốn sao?-Thiên Yết lạnh lùng hỏi

6 bạn nữ nhìn nhau, khẽ thở dài:

-Được, chúng tôi đồng ý điều kiện!!!

-Có thế chứ!!!-Sư ca hét lên

-Vậy bây giờ…được….tôi chọn Xử Nữ làm osin!-Ma kết mỉm chi

-Thiên Bình là của tôi nhá!!!- Sư ca hất hàm

-Con Cừu kia tôi sẽ quay chín nó!!!- Câu nói của Song tử khiến Bạch dương tái mét

-Cự Giải- Yết nhấn mạnh từng chữ

-Song ngư ơi, qua đây nào!!!-Nhân mã quắc tay

-Không, vậy tớ phải chọn nhà bác học điên sao??? Không chịu đâu!!!-Ngưu chan giả bộ mỉm cười

-Hừ…-Bảo bảo tức tối bước tới

-Vậy thì……một lát nữa…giờ ăn trưa….các cô…phải bồi bổ cho chúng tôi đó!!!- 6 sao nam khoác vai nhau lên lớp, không quên nhắn nhủ, tiếng cười vang vang trong gió
 
 

12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 6]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 20]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 5]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 7]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 8]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!!-