Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4] Icon_minitimeSun May 19, 2013 6:18 pm

Author: Helena98



-11A2??? Lớp của chúng ta đây sao????-Cừu con háo hức

-11 + 2 sẽ ra là 13, số xui đó!!! Á!!!- Bình nhi quay phắt lại

-Hèhè tớ linh cảm lớp của chúng ta sẽ có những điều thú vị đấy!!!-Bảo bình vừa nói vừa bỏ cái phát minh điện giật ra khỏi người Bình nhi

-Xử nhi cậu sẽ lại là lớp trưởng!!-Ngư nhi cười tươi rói

-E…hèm….học sinh….nghiêm!!!- Xử nữ giả giọng, cả bọn phá lên cười

-Mà sao lớp mới có 6 người thế?-Cự Giải đảo mắt dáo dác

“Cạch” cánh cửa mở toang ra, lại có 6 bóng người khác cười đùa vào lớp

-Oh my god!!!- cả 12 người đều la toáng lên

-Sao các anh/các cô lại ở đây???- đồng thanh

-Hừm…đúng là oan gia ngõ hẹp- Xử nhi hiểu ra vấn đề

Trong khi đó, Cừu ngố vẫn còn sock, miệng lắp bắp:

-Chuyện…chuyện này là sao?

-Tức là họ học cùng lớp với chúng ta đó!-Giải nhi phân tích, trong khi đôi mắt vẫn lườm lườm Thiên Yết

-Mong thần thần ko đến, đuổi quỷ quỷ lại vô!!-Bình nhi lắc lắc đầu

-Cái gì???Cô nói chúng tôi là quỷ ák?-Sư ca hét lên làm màng nhĩ của 12 ng muốn nổ tung

-Sao số mình xui vậy, phải học chung với nhà bác học điên, khéo tớ cũng điên theo mất!!!- Ngưu chan vừa nói vừa dụi dụi đầu vào người Ma kết ra chiều tội nghiệp

-Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà!!! –Ma kết cười cười, tay đẩy đầu Ngưu ra

-Cậu phải làm lớp trưởng đó, đừng để con nhỏ Xử nữ kia tranh giành nhá!!!-Song tử nghịch ngợm

-Đương nhiên rồi!-Ma kết cười với Xử nhi

-Háháhá!!!-Cừu bật cười

-Êk, hình nhi con cừu này bị điên rồi các cậu à? Cứ thấy nó cười hoài, có khi nào đứt dây thần kinh ko nhỉ?-Song Tử mỉa mai

-Ai nói…ai nói!!!-Cừu quắc mắt

“RẦM!!!”

Tiếng gõ thước của giáo viên khiến cả bọn giật toáng

“Tôi vào đây nãy h, gọi cả chục lần rồi mà các em vẫn xem tôi như không khí nhỉ?”- cô giáo tay đẩy gọng kính, miệng gằn giọng

Cả bọn lục tục về chỗ….. nam theo nam, nữ theo nữ, chia làm 2 phe

“Hừ, các em ngồi như vậy để dễ nói chuyện riêng chứ gì?”-cô giáo nheo mắt

“Thưa cô, không ạ!”-lớp đồng thanh

“Không giải thích gì hết! Tôi sẽ phân bàn, 1 bàn nam nữ ngồi chung!!”

“HẢ??????????????????”-cả bọn trố mắt ra nhìn, tiếng hét làm cô giáo lùng bùng, mãi 1 lúc sau, mới định thần lại được

“Không hả gì hết, nghe tôi phân bàn đây!

-Sư Tử-Thiên Bình

-Xử Nữ-Ma Kết

-Cự Giải-Thiên Yết

-Bảo Bình-Kim Ngưu

-Song Ngư-Nhân Mã

-Bạch Dương-Song Tử

Tất cả về chỗ theo lệnh! NHANH!!!”

Dứt lời, 6 sao nữ khuôn mặt đưa đám, bộ dạng ỉu xìu, đi chậm như rùa lưu luyến và thất vọng

“Phen này chết các cô rồi!!!”-6 sao nam cười trong bụng



Sơ đồ lớp :

Thiên Bình - Sư Tử



Xử Nữ - Ma kết



Song Ngư - Nhân Mã

Bảo Bình - Kim Ngưu

Bạch Dương - Song Tử

Cự Giải - Thiên Yết

“Được rồi!!! Bây h tôi sẽ phổ biến nội quy…Đầu tiên các em giữ lấy 1 tấm card đại diện, đây là card đại diện nên không phân nam nữ! Tôi kêu ai thì người đó lên lấy nhé!!!”

“Ôi dào…rắc rối!!”-Sư ca nghĩ thầm

Ngưu chan thì lăn đùng ra ngủ khiến Bảo bảo bực mình

“Đầu tiên…Bạch Dương!!!”

“Có….có”-Cừu vừa nói vừa háo hức lon ton chạy lên

“Card của em”-cô giáo chìa tấm card ra cho Cừu

-Woa!!!- Cừu vừa về chỗ vừa ngắm chiếc card được làm riêng cho mình, một tay che lại để tránh bị Song Tử nhìn trộm

“Kim Ngưu…..”

“Khò…khò”

“Kim Ngưu!”

Cô giáo gọi tới lần thứ n mà Ngưu chan vẫn chưa dậy…Chợt:

“Bốp!!!!!!”

-Cái gì vậy???- Ngưu la toáng lên, tỉnh ngủ hẳn

“Tớ thấy có con muỗi đậu trên mặt cậu ý mà!!!-Bảo bảo che miệng

-Cô……- Ngưu chan hậm hực

-Cô kêu cậu kìa – Sư Tử nhắc Ngưu

Kim Ngưu bước lên, mắt vẫn lườm Bảo Bảo

*RẦM!!!!!!!!*

-Ohpps!!! Tớ lỡ chân- cả lớp phá lên cười nhìn Kim Ngưu vồ ếch

-Ải, Ngưu à, cậu đói bụng thì cứ nói tớ sẽ mua chút gì cho ăn, sao lại chộp ếch thế hả?-Bình nhi khúc khích

Cả lớp phải nghĩ thầm “Đừng bao giờ gây chuyện với Bảo Bình và Thiên Bình”

“Đây!”-cô giáo bực bội

Tiếp tới là Ma kết và Xử Nữ, đúng là lớp trưởng có khác, cả hai đĩnh đạc bước lên nhận tấm thẻ của mình…Cứ như vậy cho đến khi tất cả đã có những tấm card đại diện.
 
snsd_congchuabanggia
Học sinh chưa nhận lớp
snsd_congchuabanggia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 03/10/2000
Join date : 21/07/2013
12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4]   12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4] Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 11:20 pm

hong chap
https://truyen.catsboard.com/  
 

12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 4]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 6]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 7]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 8]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 9]
» 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!! [Chap 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và thiên sứ định mệnh!!!-