Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lavender's Town Chương I- Hồi 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Virgillia
Học sinh chưa nhận lớp
Virgillia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 11/09/1997
Join date : 13/05/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lavender's Town Chương I- Hồi 2   Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Icon_minitimeTue May 14, 2013 9:52 am

Lavender’s Town 12 năm trước
Hoảng loạn. Gió lốc mù mịt , bầu trời trở nên tăm tối hơn bao giờ hết dù bây giờ chỉ mới quá trưa.Sấm chớp từ bốn phía kéo đến bao trùm lấy cái thị trấn này.Người dân hốt hoảng chạy tìm nơi ẩn nấp.Những nhà giàu có còn chạy xuống hầm trú riêng.Nhưng kì lạ thay, gió lốc chỉ bủa vây xung quanh, quả nhiên không thể chạm tới bên trong thị trấn.Và…
ẦM
Một âm thanh lớn vang lên, phát ra bên trên một mái nhà. Mọi người ló đầu ra khỏi chỗ trốn, ngạc nhiên đến mức không thể tin được. Là một cô bé, còn rất nhỏ, đang nằm trên nóc của ngôi nhà đó, thân thể không chổ nào là không cò thương tích.Một người đàn ông đôi mắt hiền từ ngước về phía cô bé, trong lòng ánh lên tia thương cảm.
Ông chạy vào bên trong ngôi nhà, dù trên đầu mây đang xoáy thành một vòng lớn như muốn nuốt lấy thị trấn.Mái nhà bây giờ trơn như bôi mỡ, không cẩn thận có thể trượt ngã bất cứ lúc nào.Ông tiến đến gần cô bé,thân thể nhỏ bé của cô ướt sũng vì nước mưa, hòa lẫn với máu rỉ ra từ những vết thương lớn.Ông bế xốc cô lên, cẩn thận bước đi trên từng miếng lợp mái ,chỉ cần sơ sẩy là cả hai có thể nộp mạng cho thần chết.Ông len theo đường ống dẫn nước, bước lên những cái thùng gỗ đựng rượu rồi hảy nhanh xuống đất.
Vợ ông từ xa chạy đến, vừa sợ hãi vừa vui mừng nhìn ông rồi nhìn cô bé đang ngất đi trên tay ông.Bà nhìn trên cổ của cô bé, một sợi dây chuyền khắc chữ “Leo”.
-Chúng ta sẽ nhận con làm con.Và từ bây giờ, tên con sẽ là Sư Tử nhé.
12 năm sau.
Ầm ầm.
Sư Tử nhìn ra bên ngoài, lại sắp mưa nữa rồi, chán thật. Người đàn ông cứu cô lúc ấy , giờ đã là bố của cô, đang ngồi trên chiếc đi văng lớn và đọc báo cũng với vợ ông, giờ cũng là mẹ cô, ngồi gọt táo bên cạnh.
-Bố à- Cô lay nhẹ tay ông- Con có thể ra ngoài chơi được chứ?-Cô hỏi ông với ánh mắt van nài.
-Không được, con không thấy trời sắp mưa hay sao, ocn muốn bị cảm lắm à?- Ông nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào tờ báo.
-Nhưng tất cả lũ con trai trong thị trấn đều được đi chơi mà, chúng còn được tắm mưa nữa…
-Nhưng con là con gái Sư Tử à, năm nay con cũng 19 tuổi rồi, ra dáng thiếu nữ rồi, không thể cứ chơi đùa vô tư như vậy được-Mẹ Sư Tử cắt ngang lời cô.
-Haizzzz, thiệt là chán quá mà , con lên phòng đây.
Sư Tử giận dỗi, trở lên phòng.Xung quanh là vô số tranh. Từ lúc được cứu đến giờ , đột nhiên cô lại rất thích vẽ tranh, đủ các loại.Cô vẽ rất đẹp, tranh cô vẽ thật sự sống động và bố mẹ nuôi đã mở hẳng cho cô một cửa hàng riêng để bán tranh,Nhưng cô không vẽ theo yêu cầu của nghời mua, cô vẽ theo những gì cô nhó và những gì cô nghĩ tới.Những bức tranh mà cô vẽ mang cho người ta nhiều cảm giác khác nhau, hiện thực có, quá khứ có, hiện tại có, sự trừu tượng và cả sợ hãi.Có nhiều bức tranh của cô vẽ có xu hướng tối đen.gây cho người ta cái cảm giác rờn rợn.
Lần này cô ngồi vào bàn vẽ, một ý tưởng chạy nhanh qua đầu cô.Thật kì lạ, giống như là cô đã từng thấy nó ở đâu rồi. Cô nhớ rõ nó đến từng chi tiết một.
Cô nhanh tay phác họa, đồ lại nét rồi tô màu cho nó.Bức tranh hiện lên, từ từ, chậm rãi.
Sư Tử buông nhanh cây cọ trên tay: “ Cái quái gì thế này?”

~~~~~…..LOADING…..~~~~~

“Lạch cạch” tiếng lên đạn vang thật nhỏ. Một cô gái với mái tóc nâu chỉnh lại tấm bia cho thật ngay ngắn.Cô bước ra xa khỏi tấm bia, lôi trong túi ra một dải khăn màu đen, quấn nó lên mắt và xiết lại thật chặt.Cô để cây súng lục nòng dài mạ vàng cùng vô số hoa văn, thứ mà cô yêu thích nhất ngang tầm mắt, xoay lưng lại, hít một hơi thật sâu và…
ĐOÀNG
Khói bốc nhẹ ra khỏi đầu nòng súng, cây súng vẫn chưa rời khỏi tay cô, chiếc khăn bịt mắt cũng vậy.
Soạt soạt.
Một thân ảnh khác lướt qua trong khu rừng , lao thật nhanh với một tốc độ chóng mặt.”Cạch”, tiếng súng lên đạn một lần nữa, nhưng lần này nó không nhắm về phía hồng tâm của tấm bia, mà đặt ngay trước trán của thân ảnh kia, chỉ chờ thời cơ viên đạn bay ra khỏi nòng.
-Ha ha, được rồi,tớ chỉ đùa một chút thôi mà,không cần cậu phải làm căng thế đâu.
-Cậu mà còn làm như thế một lần nữa…chết với tôi-Cô thu nòng súng về,chiếc khăn bịt mắt cũng được tháo ra.
-Xử à, tớ đùa thôi mà.Mà công nhận dạo này cậu cao tay thật ,nhắm thẳng trán đối phương mà không cần dùng đến mắt cơ đấy.Xem ra thị lực đối với cậu là vô dụng nhỉ?-Chàng trai ngồi phịch xuống,vuốt lại mái tóc đen của mình.
-Cũng tùy,không phải chuyện gì tôi cũng không cần dùng đến mắt đâu, nhưng hôm nay cậu đến tận đây,chắc là có chuyện gì hệ trọng sao Ma Kết?
-Phải có chuyện hệ trọng thì tớ mới phải đến sao?-Ma Kết ra vẻ thất vọng trước câu hỏi của Xử Nữ.
-Hừm, tôi nghĩ thế.Nhưng chắc chắn phải có gì hay.-Cô ra chiều tò mò.
-Thôi được,nếu cậu đã hỏi vậy-Ma Kết thở dài-Ban nãy tớ vô tình kiếm được thứ này.-Anh lấy ra một quyển sách nhỏ, chỉ đủ đặt trong lòng bàn tay,lớp bên ngoài làm bằng da,trông khá cũ và có vài biểu tượng kì lạ.
Xử Nữ cầm quyển sách kì lạ kia lên ngắm nghía, bất giác một cảm giác quen thuộc tràn về trong cô.Những kí ức từ đâu cứ tuông ra như một bộ phim chiếu nhanh,nhưng hầu hết đều mang một thứ màu đen tối, một kí ức bị vấy bẩn bởi tội ác.Cô buông cuốn sách ra, mồ hôi nhễ nhại,cảm giác vừa trải qua thật kinh hoàng.
-Xử, Xử Nữ, này cậu làm sao thế.Không dưng lại im lặng?-Ma Kết huơ huơ tay trước mặt Xử Nữ.
-Không , không có gì, quyển sách đó không tầm thường tí nào cả-Xủ Nữ bất giác run lên, cả người cô như có một dòng điện mạnh sượt ngang qua.
Ma Kết cũng lấy làm tò mò, một quyển sách nhìn trông cũng tầm thường thế mà có thể làm cho Xử Nữ sợ hay sao.Nhặt quyển sách lên, anh từ từ mở nó ra,Xử Nữ nhìn theo lo lắng.Trái ngược với những gì mà Xử Nữ sắp tưởng tượng ra,bên trong không hề có một chữ nào cả.
“thật kì lạ,sao lại có thể như vậy được chứ?”-Cô nhìn theo tay Ma Kết đang lật từng trang một.
-Aizzz, chắc là một quyển sách vô dụng thôi,chẳng có gì trong này cả-Anh lật nhanh quyển sách.
-khoan, dừng lại một chút-Xử Nữ chặn Ma Kết lại.
Cô lật ngược lại vài trang sách và nhìn nhìn thấy một sợi dây màu huyết dụ kẹp chính giữa hai trang sách.Xử Nữ nhìn sang góc hai trang sách hai bên, bên trái có một biểu tượng nhỏ hình con rồng màu trắng, bên phải có màu đỏ.Góc bên dưới hai con nữa, một vàng và một xanh.
-Đúng nó rồi-Xử Nữ nói thầm.
-Hả, đúng chuyện gì?-Ma Kết lấy làm khó hiểu.
-La bàn rồng,quyển sách lịch sử.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 2   Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 5:32 pm

Nội dung hay :)) Hóng chap~
Trình bày chưa được đẹp :3 hơi rối mắt~
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 2   Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 3:33 pm

Truyện hay, trình bày rối mắt! Hóng chap kế!!!
http://truyentonghop.forumvi.com  
Sponsored content
Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 2   Lavender's Town Chương I- Hồi 2 Icon_minitime

 
 

Lavender's Town Chương I- Hồi 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lavender's Town Chương I- Hồi 1
» Lavender's Town Chương I- Hồi 3
» Lavender's Town (GTNV)
» Lavender's Town (Couple)
» Xin lỗi, chỉ vì em là kẻ thứ ba (Chương 2b)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lavender's Town-