Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lavender's Town Chương I- Hồi 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Virgillia
Học sinh chưa nhận lớp
Virgillia
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 11/09/1997
Join date : 13/05/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitimeTue May 14, 2013 9:50 am

Mặt trời ló dạng trên những nhánh cây cổ thụ lâu đời nhất trên thị trấn Lavender.Mọi hoạt động của người dân nơi đây đều diễn ra theo thường lệ,giống như đã được lập trình từ trước, ngoại trừ…
-Đứng lại tên ăn trộm kia, mi có đứng lại hay không thì bảo, mau trả viên đá lại cho ta.
Tiếng hét của một cô gái làm khu buôn bán của thị trấn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ. Tất cả ánh mắt của người dân đều hướng về một cô gái với mái tóc bạch kim được búi cao, đang xắn váy và đuổi theo một tên trộm ở phía trước.
Người cô mồ hôi nhễ nhại, có vẻ cô đã rượt theo hắn một đoạn đường khá xa.Chẳng cần nói nhiều thêm, cô dừng hẳn việc đuổi bắt lại, rút một chiếc giày mang ở chân, nghiêng đầu rồi phi mạnh nó về phía tên trộm. BỐP . Không ngoài dự đoán, chiếc giày bay chính xác về phía tên trộm đá, đập mạnh vào sau gáy khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.
-Đáng đời mi, dám trộm đá của cửa hàng ta, chán sống rồi hả?- Cô gái tóc bạch kim ngẩng cao đầu ra vẻ kiêu hãnh-Quả thật chỉ là hạng tầm thường thôi – Nói rồi cô ngạo nghễ bỏ đi trước ánh mắt thán phục xen lẫn ngạc nhiên của dân chúng xung quanh.
Không ai khác, đó chính là Bạch Dương.Cô vừa đi vừa nhảy chân sáo, vui vì lấy lại được món đồ của cửa hàng và cũng vui vì đây là lần thứ 100 cô hạ thêm một tên trộm vô công rồi nghề nữa.Nhưng Bạch Dương không biết rằng, màn “phi dép” ấn tượng vừa rồi của cô đã lọt vào mắt xanh của một người.
-Mẹ, con về rồi đây-Bạch Dương đẩy cánh cửa làm bằng gỗ sồi quý của cửa hàng,không phải bất kì ngôi nhà nào trong thị trấn cũng có được cánh cửa như thế này,hầu như chỉ có tầng lớp quý tộc trong thị trấn mới có đủ tiền để sắm được chúng.
-Hừ, xem con kìa, con gái gì mà đầu tóc rối bời , quần áo thì lấm lem- Mẹ Bạch Dương nhìn về phía cô đang mân mê viên đá trên tay.-Này, sao con lại lấy thứ đó ra khỏi tủ vậy, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi-Mẹ Bạch Dương bổng đổi từ thái độ khó chịu sang tức giận một cách nhanh chóng khi thấy cô con gái của bà đang ngắm ngía viên đá.
-Có gì sao mẹ?Con chỉ đuổi theo một tên trộm muốn lấy viên đá đi thôi mà.Vả lại nó cũng chỉ là một vật bình th…Ưm..
-Con không được phép nói như vậy, nó là một thứ nguy hiểm.Mẹ cấm con không được phép động vào nó thêm một lần nào nữa.-bà dùng tay bịt miệng Bạch Dương lại, không cho cô nói thêm gì nữa.
-Nguy hiểm-Bạch Dương gỡ tay mẹ xuống-Vậy tại sao mẹ lại chất chứa nó trong tiệm nhà mình?
-Con chưa đến lúc phải biết,sau này chắc chắn sẽ có dịp cho con tìm hiểu về nó.
Thật kì lạ, Bạch Dương ngắm nhìn viên đá trên tay, cô nhận ra sâu bên trong viên đá là một thứ ánh sáng kì lạ, êm dịu, thu hút, nhưng không kém phần làm cho người ta thấy lạnh sống lưng.Cô trao viên đá lại cho mẹ, lòng cô thấp thỏm không yên, viên đá ấy có điều gì đặc biệt?


~~~~~…..LOADING…..~~~~~

8:00 P.M
Thị trấn đã trở nên tấp nập và huyên náp hơn. Như mọi ngày, một anh chàng thầy bói bí ẩn bắt đầu công việc thường ngày của mình ở ngay tượng đài phun nước.Anh chọn nơi này vì nó là nơi giao nhau của các con đường, tấp nập người qua lại, có cảnh vật đẹp, thoáng mát và hơn hết nơi này trước đây là nơi mà các ông lớn bà lớn trong thị trấn thường hay đi ngang qua nhất.
Khách hàng của anh thì mỗi ngày mỗi khác. Có khi thì toàn khách sộp, đó là lúc bữa ăn của anh trở nên thịnh soạn nhất, tiền được bo cho xài cả tháng hơn cũng không hết. Có bữa lại khác, chỉ toàn khách hạng xoàng, vì vậy mà việc ăn uống của anh cũng phải dè xẻng.
Hôm nay có lẽ là một ngày may mắn đối với anh, mở hàng đầu tiên là hai ông bà nhà Walter, chủ của một cửa hàng chuyên bán các loại đồ cổ.
-Chào ông bà, phải chăng hôm nay ông bà muốn xem gì?-Thiên Bình nhanh nhảu.
-Ta muốn xem về đợt buôn bán hàng tiếp theo , lần này là một chiếc bình bằng sành quý được tìm thấy từ sa mạc Tử Thần, liệu nó có thể bán được giá tốt hay không?
Không đợi lâu, Thiên Bình rút từ trong chiếc túi lớn của cậu ra một cái lư nhỏ và chỉ vào chiếc nhẫn trên tay ông Walter, ý nói rằng hãy đưa nó cho cậu.
-Cậu chắc là nó sẹ không có vấn đề gì chứ?-Ông Walter nhăn mặt , vẻ dò xét.
-Chậc, đây là lần thứ mấy ông đến đây rồi mà còn có thái độ nghi ngờ đó?-Thiên Bình cũng ra vẻ khó chịu không kém.
-Nhưng những lần trước chỉ là những vật dụng có giá trị nhỏ, còn chiếc nhẫn này…-Bà Walter cũng e dè, chiếc nhẫn đó là kỉ vật của vợ chồng họ, sao có thể tùy tiện đưa ai cũng được.
-Ông bà cứ tin tưởng ở tôi- Thiên Bình nói giọng lạnh tanh, ánh mắt vẫn không rời cái lư kia.
-Thôi được, đây- Ông Walter rút chiếc nhẫn ra khỏi tay, lòng có chút xao xuyến.
Thiên Bình nhận lấy chiếc nhẫn, thả nó vào trong chiếc lư . Đây cũng là lần đầu tiên ông bà giàu có kia cảm nhận thấy điều kì lạ, những thứ mà họ đưa cho Thiên Bình trước đây đơn giản là cái khăn tay,một vài sợi tóc hay là một vài tờ tiền, khi thả vào lư đương nhiên là không có tiếng rồi, nhưng lần này là một chiếc nhẫn lớn, thả vào trong một cái lư nhỏ như vậy, tuyệt nhiên cũng không hề có tiếng động, tựa như chiếc lư đó không có đáy.
Ông Walter nhướng người lên, muốn xem bên trong đó thế nào liền bị Thiên Bình chặng lại, anh đưa ngón trỏ ra trước mặt Walter, lắc qua lắc lại, không cho ông chạm vào cái lư ấy.Trong tất cả các điều cấm kị của Thiên Bình, luật đầu tiên là không được động vào đồ hành nghề của cậu.Thiên Bình lấy ra một cái lọ nhỏ, chứa một thứ bột kì lạ màu ánh kim và một lọ khác chứa dung dịch đen kì lạ. Cậu đổ mỗi thứ một ít vào cái lư, đột nhiên từ bên trong, một luồng khói tím bốc ra.Thiên Bình chăm chú nhìn vào đám khói, nói chậm rãi:
-Cái bình bằng sành ấy lần này bán thì có bán được, nhưng giá sẽ không cao đâu, và chắc chắn rằng sẽ có ẩu đả.
-Cái gì? Ẩu đả? Tại sao?-Ông Walter gào lên.
-Vì vẻ ngoài không phải là thứ quan trọng.
-Cậu nói thế là sao, tôi chẳng hiểu gì cả?- Bà Walter đang mất dần sự kiên nhẫn vốn có.
-Điều đó ông bà ắt sẽ tự hiểu, chiếc nhẫn của ngài đây chỉ cho thấy những điều đó.
-Hừ, tốt thôi, lần này cậu muốn bao nhiêu đây?-Ông Walter chậm rãi rút bóp, có vẻ không hài lòng lắm, ông muốn biết hiều hơn.
-2000$-Thiên Bình nói nhanh.
-Sao nhiều quá vậy?
-Tôi lấy như thế là ít đấy, thứ mà ông bà sắp thấy còn giá trị hơn số tiền này nhiều-Thiên Bình nhận tiền từ tay Walter, tuyên bố chắc như đinh đóng cột.
-Được rồi, coi như chúng ta xong, cậu không được tiết lộ cho bất kì ai biết chuyện này rõ chưa?
-Được, tôi biết mình phải làm gì.-Thiên Bình làm kí hiệu như khóa miệng lại.
Đợi ông bà Walter đi mất, cậu mới nhanh chóng cất cái lư đi.Thật ra tất cả chỉ là do cậu tiên đoán được hết từ trước, cái lư với đám khói kia chỉ là một chút khoa học nho nhỏ lòe mắt thiên hạ thôi.Thiên Bình cũng nhanh chóng đút chiếc nhẫn quý giá vào cái túi bằng da nhỏ ngay thắt lưng , vậy là tối nay lại được căng bụng nữa rồi.
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitimeSat May 18, 2013 5:30 pm

Nó đút cái nhẫn vào túi nó là sao?? @@
Nó lấy hở bà chị?? @@
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 5:33 pm

Trình bày rối mắt, k đẹp lắm :3 cách dòng ra nha~
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 2:11 pm

chu nho wa, cach dong nhaz.
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 2:47 pm

Cách trình bày thật là hấp diêm con mắt ==". Font chữ ko là vẫn đề, tại viết sát quá nên khó đọc thôi, cách dòng ra là okie
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 3:28 pm

Trình bày hơi rối mắt! Nhưng cũng hay, ta HÓNG!
http://truyentonghop.forumvi.com  
Sponsored content
Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lavender's Town Chương I- Hồi 1   Lavender's Town Chương I- Hồi 1 Icon_minitime

 
 

Lavender's Town Chương I- Hồi 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lavender's Town Chương I- Hồi 2
» Lavender's Town Chương I- Hồi 3
» Lavender's Town (GTNV)
» Lavender's Town (Couple)
» Yêu và hận chương 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lavender's Town-