Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Friendship chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeMon May 13, 2013 9:16 am

Chapter II

"Tùng! Tùng! Tùng!"

Tiếng trống âm vang báo hiệu giờ "siêu thoát" cho lũ học sinh tiểu quỷ trường này. Học sinh nào cũng khí thế hừng hực như sắp ra trận. Cầm đầu lũ trâu là bọn lớp H và lớp E, những học sinh ưu tú của trường. Và đứng đầu chỗ đó, đứa xông ra ra trận đầu tiên là ạnh Sư Tử. Tay cầm cặp như cầm khiên, tay thì giơ nắm đấm lao về phía trước, chân bước hùng hồn, mồm "Kyaaa...!!!" như chiến sĩ xông pha ra trận, như trâu xổng chuồng.
Và rồi....

"BỘP!" Một vật thể từ xa tiến lại, giáng vào đầu Sư Tử

"SƯ TỬ!!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!"- Thiên Yết đứng trước cửa lớp, đang nhìn Sư Tử bằng ánh mắt hình viên đạn. Sư Tử ngoảnh mặt nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt của Thiên Yết, tỏ vẻ bình thản, cứ đi lòng vòng quanh gốc cây rồi huýt sáo.

"Áhhhh" Chàng Sư Tử của chúng ta chính thức bị một cái véo đau nhói vào tai. Rồi tiếng nói quen thuộc của "ma nữ" cất lên "thánh thót"
"Nghe đây, nếu cậu không biết điều dọn dẹp hết cái đống tạp phế lù này đi thì đừng hòng tôi cho cậu về"
"Thôi mà Yết, tha cho anh đi, em gái ngoan" Sư Tử quay mặt, nhìn Yết Yết bằng bộ mặt rất là kuteo!!!
"Anh với chẳng em, bắt nạt nhau thế đấy! Tại ông mà tôi mới bị như thế này đấy." Thiên Yết liếc qua chỗ khác, nói với Sư Tử bằng giọng châm chọc
"Anh. Sẽ phải dọn sạch sẽ chỗ này, tôi sẽ giám sát anh" Yết nghiêm giọng
"Biết rồi. Mày nhớ đấy. Anh em với nhau mà chẳng nể tình nhau gì cả" Sư Tử xưng xỉa

----------Nah, để hiểu rõ sự tình, chúng ta cùng quay lại 45' trước đây, tức là lúc bắt đầu tiết 5---------

"Êhhhh, sệc xề lây đê, ộp ộp ộp ộp, ộp pà gáng nam sài..." Thiên Giải, Ma Hạt và Nam Ngư đứng lên phía bục giảng, lên cơn điên "nhảy ngựa" như mọi ngày. Tiếp đó, ba thằng nhỏ mỗi đứa cầm một cục phấn, vẽ PSY lên trên bảng. Mỗi đứa một nét tạo nên một PSY "thế hệ mới". PSY này chơi cả cây D&G, tóc dựng đứng, lại còn bốc khói như giật điện, kính Kitty nơ hồng xinh xắn. Điệu nhảy ngựa quen thuộc được thay bằng vũ điệu múa cột thương thấy của ba anh chàng.

Về phần phái dưới bục giảng, bạn Sư Tử và bạn Nhân Mã đang ngồi pha chế cái thứ nước gì đó xanh lè, lại hôi hôi. Những con mắt "tròn xoe" bên cạnh nhìn chằm chằm, mắt tia vào cái thứ nước "ngon lành" ấy với ham muốn "không chong xáng".

"TRẬT TỰ!!!" Thiên Yết rống lên như con bò do lớp quá là mất trật tự. Cô nàng vẫn phong cách cũ, lạch bạch chạy về phía chỗ ngồi, nhanh nhẹn lôi cuốn sổ màu xanh đáng sợ đem lên bàn Giáo Viên ngồi, mắt đảo quanh lớp như camera thế hệ mới, soi cặn kẽ từng chút bựa răng còn sót lại trong mỗi chiếc mồm nhỏ xinh đang nhảy liên hồi. Không khí lớp nhanh chóng trầm xuống. Bạn Cạp Cạp đi một vòng quanh lớp thị sát tình hình dân chúng và dừng lại ở chỗ bạn Sư Tử. Cả lớp giật mình, chăm chú nhìn Sư Tử với suy nghĩ khá là bạo lực với những cảnh tượng vô cùng thảm khốc.

- "Sư Tử à, anh đang làm cái gì thế?" Thiên Yết tiến lại gần phái Sư tử, nói bằng giọng rất chi là "ngọt ngào"
- "Ầu, em yêu, anh mới pha chế ra loại nước này hay lắm. Hay em làm thí nghiệm cho anh đi" Sư Tử lấy cái bút mực khoắng khoắng đống nước trong chai rồi lắc lắc trước mặt Thiên Yết. Bạn Xạ Thủ chớp được thời cơ tốt, đập mạnh vào tay Sư Tử khiến thằng bé tay run run, vô tình hất cái thứ hỗn hợp như cám lợn ấy vào người Thiên Yết.
"Xin lỗi, số bạn quá nhọ!" Thiên Yết bật khỏi miệng một câu nói chứa đầy hàm ý "không tốt lành".

"TÉT!"
"Éhhhhhhhhhhhhhhhh"
Xạ thủ hét ré lên như người sắp đẻ, mắt rưng rưng do bị hứng một cú phát trời đánh vào lưng. Nếu ai chú ý thì có vẻ như đằng sau lưng Xạ Thủ đã hằn lên năm vết ngón tay khá là rõ ràng.

"Ác độc" Xạ Thủ khẽ rên rỉ. Thiên Yết nhanh chóng quay phắt người lại, "vung tay" vào má Xạ Thủ. Và bạn Xạ Thủ lại dính thêm một đòn đau điếng vào bên má tội nghiệp.

- "Hai cậu, cuối giờ ở lại phạt trực nhật lớp"
- "Mày có quyền gì mà bắt tao ở lại vệ sinh lớp chứ?" Xạ Thủ xưng xỉa
- "Tao nghĩ trước khi nói câu đó mày nên nghĩ lại mày vừa làm cái gì và soát lại toàn bộ các chức vụ của tao trong lớp" Thiên Yết cười nhẹ
- "Mày đừng có cậy quyền nhé. Vênh ít thôi, không có ngày tao đánh cho hết cả vênh đấy. Con *** ạ" Xạ Thủ kéo vai Thiên Yết rồi cứ thế mà chửi
- "Mời. Tao không quan tâm. Nếu bảo tao cậy quyền thì mày bảo cô cách chức tao đi, tao nhường cho mày chức vụ của tao luôn đấy."

Mục Dương kéo vai Xạ Thủ rồi khẽ nói "Mày im đi! Đừng có mà chuốc họa vào thân"
- "Mày sợ con ** ấy à? Nó là cái thá gì mà dám chửi tao như thế."
- "Mục Dương, chú không cần khuyên thằng não phẳng này đâu, nói nữa chỉ phí nước bọt thôi!" Thiên Yết nhìn Xạ Thủ, cười khinh bỉ
- "Mày..."

Hàng chục con mắt từ nãy đến giờ vẫn hướng về phía Thiên Yết và Xạ Thủ. Điều này chẳng mấy là lạ đối với lớp này, Xạ thủ và Thiên Yết khác nhau một trời một vực. Tất cả các mặt đều không hề có sự tương đồng, dù chỉ là một chút ít.

"Cuối giờ ở lại lao động. Tôi đề nghị hai cậu không chống đối người thi hành công vụ." Thiên Yết khẳng định từng-câu-nói-mà-con-bé-bật-ra. Dứt lời, nó lập tức quay trở về chỗ ngồi của nó. Và con bé cũng không hề để ý rằng Xạ Thủ đang lầm bầm điều gì đó.
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeMon May 13, 2013 10:06 am

Tem nốt cho đủ
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeSat May 18, 2013 5:58 pm

Vẫn đời gặm phong bì =))
 
yumileo2607
Học sinh chưa nhận lớp
yumileo2607
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 88
Birthday : 26/07/2000
Join date : 21/06/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeSun Jun 23, 2013 10:51 pm

sao chua thy n/v Sư nhi z t/g
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeWed Aug 07, 2013 10:32 pm

Hóng chap
 
silver.wolf
Học sinh chưa nhận lớp
silver.wolf
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 57
Birthday : 28/10/1997
Join date : 03/09/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 7:10 pm

hong chap nha1 
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 9:04 am

Thanks ah~
@yumileo: r sẽ có bạn :3 mình sẽ k bỏ quên nv nào đâu ^^
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitimeMon Jun 09, 2014 3:46 pm

chap 3 nhanh có nhé
 
Sponsored content
Friendship chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Friendship chap 2   Friendship chap 2 Icon_minitime

 
 

Friendship chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Friendship chap 1
» true about love and friendship chap 2
» true about love and friendship chap 4
» true about love and friendship chap 3
» Friendship (giới thiệu)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Friendship-