Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18)   Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18) Icon_minitimeSun Sep 06, 2015 9:15 pm

_ Nhanh ! Nhanh lên nào ! Song Ngư !
.
_ Ma Kết, cậu bình tĩnh lại ! Vết thương của cậu vẫn chưa lành đâu !
.
_ Cậu nghe này ! Thà thế còn hơn là để lũ Chính quyền bắt hết chúng ta. Bây giờ, anh Ngưu và chúng ta là hy vọng cuối cùng của mọi người rồi. Chúng ta phải sống, phải sống ! Đó là nghĩa vụ !
.
Ma Kết cùng Song Ngư đỡ lấy nhau chạy vật vã suốt nhiều ngày đêm. Họ đang phải cố gắng dầm mưa đội nắng để lẩn tránh sự săn đuổi của thế giới vĩ mô. Không thức ăn, nước uống, trong khi lùng sục đằng sau vẫn là những con người khổng lồ với kính hiển vi cầm tay truy tìm ráo riết.
.
Theo như những gì Chính quyền đã ra lệnh, tất cả các kháng thể của nhóm bác sĩ Hoàng Đạo phải bị tịch thu cho bằng hết. Với bất cứ ai có thể bắt sống được họ sẽ được chuộc lại với giá cắt cổ. Vì thế, chẳng ai lại có thể bỏ qua cơ hội làm giàu hiếm có này ? Bây giờ đôi nam nữ kháng thể còn khốn đốn hơn khi ngay cả ngươi dân thường cũng tham gia truy nã họ.
.
_ Rốt cuộc họ làm sao vậy ? Tại sao họ lại tấn công chúng ta cơ chứ ? – Hai ngươi họ quyết định trốn xuống hang chuột để nghỉ ngơi và lẩn tránh mọi người. Song Ngư sợ hãi lo lắng, xé lấy một mảnh áo của mình, băng bó bả vai đã bị hở vết thương của Ma Kết mà hỏi.
.
_ Ôi đau… Cảm ơn nha, Song Ngư. – Ma Kết kiềm chế cơn đau, cố tặng cho Song Ngư một nụ cười tươi – Nhưng cả thế giới này, chưa hẳn mọi người sẽ định săn lùng ta đâu. Chúng ta vẫn còn một nơi an toàn cuối cùng.
.
_ Ý Kết Kết là sao ?
.
Ma Kết đưa cho Song Ngư xem một con chip hình ảnh ba chiều. Trên đó có hiện lên hình ảnh sắc xanh trong suốt của Trái Đất lơ lửng trong không trung. Ma Kết dùng ngón tay của mình kéo rộng ra, khiến hình ảnh ngày càng được phóng to. Cho đến khi phát hiện cái nhấp nháy màu đỏ nhỏ xíu tại một căn nhà nằm cô lập giữa một cánh đồng rộng lớn.
.
_ Thật ra, chuyện là thế này…
.
_______________________________________
.
Cách đây vài ngày, lúc Thiên Bình, Thiên Yết, Bạch Dương và Cự Giải đã phải ngồi trong nhà lao, vô tình ý thức và giấc mơ của Kim Ngưu và Ma Kết đã kết nối được với nhau. Họ cùng nhau bàn bạc về một tương lai đen tối sắp đến gần.
.
_ Tất cả nhóm Hoàng Đạo đã bị bắt rồi, Ma Kết.
.
_ Không thể nào ! – Ma Kết như không muốn tin vào tai mình – Nhưng…Nhưng tại sao họ lại như thế ?
.
_ Nếu anh đoán không sai, chắc chắn, chuyện này đang có ai nhúng tay vào. Bây giờ, kẻ đó làm vậy vì mục đích gì, lý do vì sao lại nhắm vào chúng ta, anh không hề hay biết. – Kim Ngưu điềm tĩnh trả lời – Nhóm Hoàng Đạo bị bắt, hiện chỉ còn em, Song Ngư và anh thôi. Ba chúng ta sẽ tìm cách cứu họ.
.
_ Anh Ngưu ! Nhưng bằng cách nào ?
.
_ Khi em tỉnh lại, hãy lấy một con chip bản đồ gắn trong máy tính của anh. Anh đã đánh dấu địa điểm chúng ta hẹn gặp nhau. Sáng sớm mai, anh sẽ tỉnh lại và ra viện, anh sẽ mở lồng kính cho em và hành động trước. Ma Kết. chúc em may mắn !
.
_____________________________________
.
Vậy là cuối cùng Song Ngư cũng hiểu ra, người đã sắp đặt cuộc chạy trốn cho cả ba người chính là Kim Ngưu.
.
_ Anh Ngưu Ngưu có nói rằng chúng ta phải sẵn sàng tinh thần trước khi đến đó. Nhưng tớ vẫn không hiểu sao, anh Ngưu lại nói vậy. – Ma Kết nhìn thẳng vào Song Ngư. Song cậu gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu.
.
_ Dù thế nào ta cũng phải chờ đến tối chắc mới đi được. Cũng chỉ còn khoảng hơn 50 km nữa thôi. Cố lên nha, Ma Kết !
.
_ Tớ hứa !
.
*************
.
BỤP !!
.
_ Bắt được 1 đứa rồi !!!
.
_ Không !!! Ma Kết !!!!
.
Song Ngư giật thoáng minh khi nghe thấy giọng nói của những người khổng lồ. Họ lắp một cái ống nghiệm tự động, ụp xuống ngay đúng vị trí của Ma Kết. Sẵn trong đó, là một môi trường có chứa axit lactic và moocphin đã được hóa khí, khiến cậu cũng ngủ lịm mất đi.
.
Song Ngư biết, mất Ma Kết, mình vậy là cũng trong tình thế khốn đốn.
.
_ Đã tìm thấy kháng thể SONG NGƯ !!!!!!
_ ôi nguy rồi !! Mình… mình phải làm gì đây ??
.
Song Ngư lập tức phóng to cơ thể của mình ra và quất thanh trượng của mình về phía đám người mặc áo xanh của quân đội. Số kẻ thù quá đông, trong khi năng lượng của M-GEAR lại có hạn, Ngư Ngư biết mình tương kế tựu kế thật khéo léo mới mong thoát khỏi đây được.
.
Nhanh như sóc, Ngư Ngư liền xông đến, đâm vào người cầm ống nghiệm chứa Ma Kết một cú chí mạng giữa ngực khiến gã không kịp trở tay mà ngã xuống. Chiếc ống nghiệm chứa Ma Kết cũng vì thế mà rơi ra, đổ vỡ một cái xoảng. Ngư Ngư mừng thầm cuối cùng Ma Kết đã được tẩu thoát.
.
_ Kết Kết !! – Song Ngư phóng to nhân ảnh của Ma Kết lên, đỡ cậu dậy – Chúng ta đã bị phát hiện rồi.
_ Đã đến nước này… M-TRANSFORM !!!!!!!!!!
.
Ánh mắt xanh lục của Ma Kết lướt hết dòng người bao vây xung quanh kín đặc mà long lên hằn học hơn bao giờ hết. Cậu gượng đứng dậy, biến hóa toàn cơ thể mình được bao bọc bởi vô số những mảnh kim loại ánh lên sắc xanh lá. Ma Kết liền vung hết cả 2 tay, khiến không khí bỗng trở nên đặc cứng lại bao quanh lấy tay cậu trông như một bộ song kiếm.
.
_ … Ngư Ngư… Nếu trong trường hợp M-GEAR của cả 2 ta đều cạn năng lượng, thì cậu hãy chạy trước đi đấy.
_ Không được ! Tớ không làm được ! Làm sao tớ có thể để bạn bè mình phải gặp nguy hiểm chứ ??
_ Tớ biết Ngư Ngư-của-tớ sẽ không làm thế mà. – Ma Kết ném cho Song Ngư cái nháy mắt – Cho nên, chờ đến lúc đó, tớ sẽ không bắt buộc gây khó cho cậu nữa.
_ Ơ, khoan đã… Kết Kết !! Ý cậu là sao ??
.
Dòng điện trên đôi song kiếm của Ma Kết dần dà tích tụ lại thành những tia lửa vàng chói sáng lấp lánh giữa ánh chiều tà. Những người mặc bộ đồng phục xanh lá thấy uy thế của Ma Kết liền ngập ngừng lùi lại, càng khiến cậu phải nở nụ cười đắc chí, quật ngang đôi song kiếm của mình giữa ngực họ. Những nạn nhân xấu số lọt vào vòng quật tay của Ma Kết liền bị bật lùi ra sau đến hàng chục thước. Ai nấy đều cũng bị chết cháy hết trước dòng điện hang triệu vôn từ thanh kiếm của cậu.
.
_ Đừng !!! Kết Kết !!! – Song Ngư gào lên – M-GEAR của cậu sẽ cạn năng lượng và cậu sẽ chết mất !!!!!!!!!!!!!!!!!
.
Bỗng dưng, Song Ngư nghe thấy một giọng nói thét lên từ đằng xa.
.
_ MEGA BAZOOKA !!!!!!!
_ OMEGA ARROW !!!!!!!!!!
.
Một phát nổ súng, một tràng mưa những mũi tên rơi xuống ào ạt. Nhưng cũng đủ khiến cả trời đất như đang xoay chuyển. Một vụ nổ kinh hoàng nhắm trúng giữa dòng kẻ thù khiến Song Ngư cùng Ma Kết ngỡ người ra mà nhìn. Tất cả những gì còn sót lại sau một màn khói bụi ấy, là cả nguyên 1 lỗ trống cùng xác người nằm ngổn ngang trong khu bán kính ấy.
Nhưng dường như, Song Ngư nhận thấy sức sát thương của vũ khí này rất quen !!
.
_ Bọn ấy đã bị Chính quyền tiêm nhiễm ý đồ xấu xa hết rồi nên phải bị thanh tẩy là cách tốt nhất.
_ Ma Kết này !! Dù cho phe các ngươi là thuốc kháng, chúng tôi là virus, là kẻ thù của nhau nhưng đã là chí cốt ngày xưa thì phải sẵn sàng ra tay giúp đỡ chứ !!! Với lại, bọn tôi vừa nhận được thông điệp của bác sĩ Kim Ngưu, lệnh của chị gái Xử Nữ (HBV) nên làm sao từ chối được ??
.
Thì ra ở trên cao, nhóm virus Song Song (Song Phages), Sư Tử (HIV) và Nhân Mã (SARS) đã giúp đỡ cho họ.
.
_ HIV !!!! Lâu lắm không gặp !!! – Ma Kết sững người khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của chí cốt ngày xưa – Bây giờ ngươi còn có ý định làm chủ thể giới này nữa không vậy ?
_ Bây giờ chúng ta còn có 1 kẻ thù, 1phe phái thứ 3 này. Mà đã thế, kẻ này còn có tham vọng còn khủng khiếp hơn cả tôi nữa – Sư Tử ném cho Song Ngư và Ma Kết một cuộn giấy rồi cùng mọi người nỏ nụ cười tươi – Kết Kết, đừng bất ngờ khi đọc cái này đấy. Nhưng chị gái tôi và bác sĩ Kim Ngưu đã cùng ký với nhau Hiệp định này rồi.
_ HIỆP ƯỚC HÒA BÌNH SAO ???? – Song Ngư và Ma Kết trợn mắt nhìn vào tờ giấy như trong mơ.
.
Họ với mắt chữ O, miệng chữ A, cằm thì rơi xuống tận nền đất mà lắp bắp không nói được lời.
.
_ Nhưng… nhưng sao có thể ?? Kim Ngưu… anh ấy đã làm thế nào mà… ??
_ Đây cũng là ước muốn của chị tôi. – Sư Tử tiếp lời – Và với đôi cánh của sức mạnh “Phiên mã ngược”, tôi xin thề, chị ấy luôn là người đúng đắn. Chúng tôi luôn nguyện đi theo chị ấy.
.
Ma Kết và Song Ngư lặng người nhìn nhau… Đoạn, họ cùng gật đầu tán thành, bắt tay tất cả mọi người phe virus như những người bạn, những người đồng thành mà họ vô cùng tin tưởng từ lâu rồi vậy.
.
Thế là nhờ có Kim Ngưu, phe Kháng thể và phe Virus Hoàng Đạo cuối cùng đã hợp nhất, liên minh thành một và tạo thành Đội “THẾ GIỚI VI SINH 12 CHÒM SAO”. Họ bây giờ sẽ cùng nhau tìm cách đánh bại phe phái thứ 3, Bảo Bình.
.
***************************
6 người cùng nhau trở về căn nhà của phe virus – bây giờ đã bất đắc dĩ trở thành căn cứ của nhóm Hoàng Đạo sau này.
.
_ Mọi người !!!!! – Nhân Mã nhảy cẫng thét lên trước màn hình của máy vi tính – Đã kết nối được với Chúa tể rồi này !!
_ Thật không ????
.
Tả Song, Hữu Song, Sư Tử cùng Ma Kết và Song Ngư ồ ạt dí nhau vào chung một cái màn hình máy tính. Phải, mãi đến lúc này, Song Ngư mới có dịp được chứng kiến tận mắt dung nhan của Chúa tể đứng đầu các virus khiến cô bé không khỏi đứng hình trong vài giây.
.
_ Bà bà !!! – Ma Kết reo lên – Là con, Kết Kết đây !!!
_ Lâu lắm rồi mới gặp con, Kết Kết. Vậy là cuối cùng phe virus đã tìm thấy tụi con phải không ? Mừng sao con cùng Song Ngư vẫn bình an vô sự. – Song Ngư giật nảy mình khi Xử Nữ nói trúng đích danh của cô bé.
.
Sư Tử bỗng nhận thấy khung cảnh truyền hình phía sau Xử Nữ là một đống tro tàn khiến anh sinh nghi.
.
_ Chị !!!! Hình như đã có chuyện xảy ra rồi phải không chị ??
_ Chuyện kể ra thì rất dài dòng… – Xử Nữ đanh mặt lại – HIV !!! Bảo Bình đã lấy được mô thần kinh. Thiên Yết đã chết rồi !!!
_ Trời ơi… - Song Ngư và Ma Kết nghe tin sét đánh thì chợt chực khóc – Nhưng… nhưng ai đã giết Thiên Yết cơ chứ ??
.
Trong khi, Hữu Song và Tả Song tái mắt mặt mày.
.
_ Vậy là cô ta chỉ còn mô liên kết nữa thôi là xong rồi ??
.
_ Ta không thể nào loại trừ được trường hợp Bảo Bình có định lấy mô liên kết của chính bản thân cô ta nữa !! – Xử Nữ đáp – Bây giờ, tất cả mọi người, ta nghi đâu. THỰC THỂ SỐNG của cô ta đã có thể sống dậy được rồi !!
.
_ Nhưng Thực thể sống là gì thế ? – Ma Kết và Song Ngư hỏi.
.
_ Thực chất, Bảo Bình không phải là con người, cô ta chính là phiên bản hiện thân của Trực khuẩn Yersinia Pestis – một dạng trực khuẩn đã bị tuyệt chủng từ khá lâu. Có thể nói, cô ta đang có âm mưu sống dậy lại làn sóng dịch bệnh chủng loài của cô ta, nó mang tên là « Thực thể sống ».
.
_ Yersinia… Pestis… - Song Ngư lẩm nhẩm lại. Rồi mọi người bỗng thấy, sắc mặt cô bé trắng bệnh không một giọt máu – Đúng rồi !!! Tôi có nhớ… Trực khuẩn ấy… nó rất đáng sợ… Nó đã từng đẩy nhân loại có nguy cơ bị xóa sổ vì căn bệnh dịch hạch, xuyên suốt từ thế kỷ 13. Mãi đến thế kỷ 19, bác sĩ Yersin là người đã tìm ra được thuốc chữa trị căn bệnh này thì may ra thảm họa này mới chấm dứt hoàn toàn !!!
.
_ Đúng vậy, thảm họa đó được gọi là « Cái chết đen » !! Và giờ, Bảo Bình (Pestis) đang có ý định sẽ khơi dậy bước ngoặc tiến hóa của làn sóng này. Khiến nó trở thành một đại dịch trên quy mô toàn thế giới…
… đến lúc ấy, một màu đen sẽ bao phủ hết tất cả mọi người không chừa một ai…
… một khi mắc bệnh, sẽ chẳng ai có thể sống sót và ngăn chặn được quá trình lây lan của nó…
… dù cho đã có tìm được vacxin nhưng cũng đã quá trễ, vì 1 khi mắc bệnh, con người cùng lắm chỉ sống được tầm 3-4 ngày…
… thế nên, khi « thực thể sống » được sống dậy, cũng là lúc nhân loại sẽ bị xóa sổ.
.
Trong đầu tất cả mọi người giờ đây đang liên tưởng khung cảnh đổ sập nát hoàn toàn của không của riêng đâu. Lúc ấy đến cả ánh nắng mặt trời chắc cũng không thể đối chọi lại được với cái màu đen đang bao phủ khắp Trái Đất… Xác người còng queo la liệt với những vết ban màu đen vây lấy khắp người, những mồ chôn tập thể… Tất cả đều diễn ra giống hệt như trong « Cái chết đen » đã từng ghi vào trong lịch sử. Nó đã từng được ghi vào thảm họa kinh hoàng nhất của loài người trong mọi sách vở. Vậy mà bây giờ, nếu Thực thể sống được kích hoạt và bùng phát, thảm họa ước tính sẽ còn kinh hoàng gấp 50 lần so với đại dịch 700 năm trước ấy.
.
_ Chúng ta phải ngăn chặn điều đó lại !!!!!!! – Sư Tử đập bàn thét lên.
_ Đúng thế !! Trái Đất này không chỉ dành cho vi khuẩn, virus, mà còn là ngôi nhà chung của tất cả con người !!! – Nhân Mã cùng phe virus, phe kháng thể hưởng ứng.
.
Xử Nữ từ bên kia màn hình thấy vậy cũng mỉm cười hài lòng. Rồi cô gõ thanh trượng khiến màn hình liên lạc giữa nhóm 6 người biến mất. Từng bước chân nhẹ nhàng của Xử Xử tiến về phía phe bác sĩ Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải và Thiên Giải đang đứng im trời trồng, nơi có ngôi mộ của Thiên Yết được sắp đặt ngay ngắn dưới một gốc cây cổ thụ ven bờ hồ của ngoại ô thành phố.
.
Bàn tay của cô đập vào vai của Thiên Giải mà khuyên răn.
.
_ Mạnh mẽ lên, Thiên Giải. Ta biết, bây giờ cậu đang rất đau lòng trước cái chết của cha cậu. – Xử Nữ quơ thanh trượng khiến hai hàng nước mắt của Thiên Giải vụt biến mất.
.
Và rồi, mọi người chợt sững sờ, khi thấy Xử Nữ cúi người, quỳ xuống trước mặt tất cả bọn họ.
.
_ Hỡi toàn thể các bác sĩ, những đại diện của thế giới vĩ mô. Ta, với tư cách Chúa tể của toàn nhân dân của thế giới vi sinh, chúng tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Thiên Giải, hãy hợp tác cùng chúng tôi, để cùng ngăn chặn lại âm mưu « Thực thể sống » được sống lại theo đúng ý của Bảo Bình.
.
Không một suy nghĩ, Thiên Giải vụt bước về phía Xử Nữ, ánh mắt của cậu giờ đây rực lên sắc đỏ sát khí ngùn ngụt. Chưa có ai thấy cậu trở nên tức giận như thế bao giờ cả.
.

_ Tôi đồng ý… sẽ cùng chiến đấu với các người.
 
 

Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 18)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 3)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 11)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 19)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 15)
» Thế giới vi sinh 12 chòm sao (chap 4)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thế giới vi sinh 12 chòm sao-