Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Alexandra_25
Học sinh chưa nhận lớp
Alexandra_25
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 25/03/1999
Join date : 29/07/2014
[Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a)   [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a) Icon_minitimeMon Aug 03, 2015 11:55 am

CHAP 4A
Sáng hôm sau, Bạch Dương và Sư Tử đến trường cùng nhau khiến tất cả học sinh ngạc nhiên. Sắc mặt của Bạch Dương hoàn toàn không được tốt, còn Sư Tử thì đầu tóc hơi rối, trên mặt có chỗ bầm tím. Vết bầm tím ấy là do...




~~~~Flash Back~~~~45 phút trước~~~~




Vì biết Bạch Dương sống cùng gia đình ở nhà cũ nên anh tới đón cô đi học cùng (vì khi trước hay như vậy). Sư Tử được gia đình Bạch Dương đón tiếp rất nồng nhiệt. Anh hỏi mẹ Bạch Dương - bà Vũ Hoa - để xem cô đang ở đầu thì được chỉ lên lầu 1, phòng thứ 1, cửa phòng màu trắng. Anh mỉm cười cảm ơn rồi xin phép lên tìm cô.




Lên lầu, dừng trước cửa phòng, anh quên gõ cửa và mở cửa bước vào. Lúc đó, Bạch Dương đang mặc đồng phục thì thấy anh. Bên cạnh cô là cái máy sấy. Thuận tay vớ lấy và ném thẳng về Sư Tử. Rất may mắn là anh né được cơ mà ngay sau đó ăn 1 cú đấm thẳng vào mặt. Anh loạng choạng ra ngoài ngã ngồi phịch xuống đất. Bạch Dương thì đóng và khóa cửa phòng lại. Mặt cô đỏ như trái cà chua chín.




~~~~End Flash Back~~~~




Bạch Dương đang đi thì dừng bước vì trước mặt cô là HỘI HỌC SINH KHỐI B (khối A, B tách rời nên mỗi khối đều có hội học sinh riêng. Quyền hạn của hội học sinh 2 khối đều như nhau). Theo đánh giá của Bạch Dương thì họ khá nghiêm túc. Sư Tử nhíu mày có vẻ khó chịu. Anh đến, đứng bên cạnh Bạch Dương và lên tiếng hỏi:




_ Mấy người muốn gì?!




_ Em chắc là Bạch Dương, học sinh giữ hạng 1 toàn thành phố mới nhập học vào khối B!? - Một chàng trai nhìn khá "đẹp" lên tiếng nhưng phớt lờ lời của Sư Tử.




_ Phải! Anh chắc là thư kí hội học sinh khối B, Song Tử. - Bạch Dương liếc xéo chàng trai ấy.




_ Phải! Tôi và hội học sinh khối B đến là muốn hỏi em vài việc! - Mái tóc nâu cà phê sữa của Song Tử khẽ bay nhẹ trong gió. Còn gương mặt thì đang thoáng chút hưng phấn cũng như khó chịu.




_ Trong khả năng và sở thích tôi sẽ trả lời! - Bạch Dương mỉm cười bí ẩn. Có vẻ như cô đã đoán ra câu hỏi của Song Tử.




_ Em có thể tham gia hội học sinh khối B và trở thành hội trưởng hội học sinh không?! - Song Tử nở một nụ cười tỏa nắng sau câu nói khiến lũ nữ sinh la hét om sòm. Có vẻ anh định dùng mĩ nam kế để Bạch Dương đồng ý.




_ Dẹp ngay cái nụ cười biến thái ấy! - Bạch Dương lạnh lùng liếc nhìn Song Tử. - Tôi không đồng ý. Cả đời này tôi ghét nhất là làm 1 việc gì đó trong 1 khuôn khổ. Hội học sinh khối A mời tôi còn không đồng ý nữa là! 




Nói xong, cô vuốt nhẹ mái tóc dài của mình rồi nở một nụ cười thật tươi và kéo Sư Tử trở về lớp. Hội học sinh khối B đứng đó nhìn Song Tử vì đó giờ, cô gái ấy là người đầu tiên không "ngã" trước nụ cười của Song Tử. 
Về phía Song Tử thì anh như bị sét đánh ngang tai khi bị gọi là "biến thái" (t.g: có hả?! Ta nhớ BD nói là nụ cười biến thái mà!). Lúc học sinh thì nhao nhao lên khi nghe thấy việc hội học sinh khối A mời học sinh khối B tham gia. 




Lúc này, trên văn phòng hội học sinh khối A, các thành viên đang chờ 1 lời giải thích từ hội trưởng và hội phó. Thế nhưng tất cả những gì họ nhận được là sưt im lặng. Họ đành bỏ cuộc vì không ai có thể khiến hội trưởng và hội phó mở miệng nếu họ không muốn trừ cô gái ấy.




*REEENNNGGG* Tất cả học sinh đều trở về lớp và bắt đầu bài học hôm nay. Tại lớp của Sư Tử và Bach Dương. Tiết đầu và tiết 2 là môn Anh nhưng ngặt nổi lại vắng giáo viên. Cái lớp ồn kinh thiên động địa. Ấy thế mà Bạch Dương vẫn học như thường. Sư Tử thấy vậy cũng khâm phục nữa là. Nói là học chứ thực chất thì Bạch Dương đang đọc tiểu thuyết. Đang an nhàn thì loa vang lên:"MỜI EM BẠCH DƯƠNG VÀ SƯ TỬ LỚP I-B1 ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG GẤP!" Sư Tử nhăn mặt. Anh cực ghét lên phòng HT vì bao giờ lên đó cũng không có gì tốt đẹp. Còn Bạch Dương thì vô tư gấp sách lại và đứng lên tiến đến phòng HT.




~~~~~~Còn Tiếp~~~~~~
 
 

[Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! (chap 4a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 1)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 2)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 3)
» Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử] (chap 4)
» Này, cô nhóc! Đùng quên anh thêm lần nữa! [Bạch Dương - Sư Tử]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: [Bạch Dương - Sư Tử] Này, cô nhóc! Đừng quên anh thêm lần nữa!-