t/g:xin lỗi chap này ta viết dành cho sao nữ thôi chap sau mới có các sao nam
--------------------------------------------------
Chap2
Về nhà:
Cự Giải định đem giấu cuốn sách và chiếc gương vào chiếc tủ khóa thì...
-Nè!đang làm gì đó?-Song Ngư lên tiếng khiến Cự Giải giật mình.
-À!không có gì-Cự Giải giấu ra sau lưng cuốn sách và chiếc gương.
-Nè cho mình xem đi –Song Ngư đưa tay ra sau lưng Cự Giải và giật lấy
Cự Giải chạy theo song ngư khắp phòng lấy lại cuốn sách.
Đúng lúc các sao nữ khác vào phòng.
-Ê cậu làm gì với cuốn sách và chiếc gương đó vậy?-Nhân Mã hỏi.
-À thì Cự Giải đang giấu mấy thứ này-Song Ngư giải thích.
-Trả cho mình đi-Cự Giải nói
Xử Nữ giật lấy cuốn sách và chiếc gương từ tay Song Ngư
-Nè trả cậu –Xử Nữ đưa cho Cự Giải-nhưng mà tại sao cậu lại giấu mấy thứ này
-Ờ thì tớ cũng không hiểu sao nhưng tớ có cảm giác thứ này...rất nguy hiểm-Cự Giải giải thích
-vậy tụi mình xem thử nó có gì đi-Thiên Bình lên tiếng
Xử Nữ lật trang đầu tiên ra dòng chữ đầu tiên hiện ra chạy dài lướt qua mắt các sao nữ
“
ta dặn ngươi khi đã lật qua trang tiếp theo ngươi phải đọc hết cuốn sách cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì”Xử Nữ nặng nề lật tiếp trang sau trang giấy ố vàng dần rải những dòng chữ khó hiểu
“Hãy soi để biết gương mặt mình trong đó ,
Có phải luôn có một nhân diện khác.
Nếu như không phải,
Tại sao ngươi lại bàng hoàng như thế?
Vì chẳng thể nào khiến thời gian dừng lại,
Để ngươi có dung nhan thanh tân mãi mãi
Vì chẳng thể nào khiến tình yêu không già đi,
Để nghe kẻ thi nhân phiêu bạt ngân nga mãi.
Chính là chiếc gương dấu kĩ đó, ở trong tâm khảm ngươi,
Đã kêu gọi những âm thanh bị giam cầm
Qua đôi mắt của Hathor ngươi sẽ thấy,
Màng đêm tăm tối tàn lụi cuối cùng sẽ vùi lấp ngày sáng tươi đẹp.
Nếu như ngươi sống mà không muốn được người khác nhớ tới,
Thi hãy chết trong cô độc, vùi mình theo vòng quay số mệnh với ta.”
Sao nữ có hơi khó hiểu nhưng vì suy nghĩ về những dòng thơ kì lạ Xử Nữ vô tình gấp sách lại
Nhưng Song Ngư thì tò mò lại lật sách ra và những dòng chữ đã biến mất cô tiếp tục giở ra trang sau và trang sau nữa hoàng toàn trống trơn
Cự Giải cầm chiếc gương ngắm nghía một hồi lâu
-Có thể dòng thơ đang ám chỉ chiếc gương này chăng?-Bảo Bình lên tiếng
-Cũng có thể.-Nhân Mã nói
-Vì chiếc gương và quyển sách tớ tìm thấy nên hãy để tớ giữ chúng.-Cự Giải nói
-Ừm.-các sao nữ đồng ý
Họ đâu nào biết thứ mà họ đang nắm giữ có thể điều khiển được định mệnh của họ
Màn đêm buông xuống …
Chiếc gương phát sáng trong cơn mơ Nhân Mã thấy một cô gái xinh đẹp tựa thiên thân bước ra.
-các ngươi đã biết bí mật rồi ...ta đã cảnh báo... –giọng nói ngọt ngào êm dịu pha chút thần bí
Cô gái đã biến mất sau làn khói mờ ảo.
---------------------------------------------
Các bạn có hiểu nội dung câu thơ không?ẩn giấu…
Chap này hơi ngắn khi rãnh ta edit tút tít cho hay hơn
Lần này tác giả đã rút kinh nghiệm một xíu xin cho kinne một sự phản hồi
Xin cảm ơn nhá!!!!