Author : nqvinh1412
Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tôi nhưng họ sống hay chết đều do tôi quyết.
Rating : K+
Length : Longfic
Status : Đang tiến hành
Warning : Không war, tuân thủ quy định của forum
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Summary
Rất lâu, rất lâu rồi Chúa đã tạo ra Trái Đất và những sinh vật đầu tiên sinh sống trên hành tinh này. Thủy tổ của loài người - Adam và Eva đã được Đấng Tạo Hóa ưu ái cho phép sống và làm việc trong Vườn Địa Đàng. Họ đã ăn Trái Cấm từ Cây Nhận Thức Tốt và Xấu, Chúa phát hiện, nguyền rủa và đuổi họ ra khỏi khu Vườn. Đây chính là khởi đầu cho biên liên sử về sự phát triển của loài người.
Theo dòng chảy bất tận của thời gian, con cháu của Adam và Eva đã có những sự tiến bộ vượt bậc, trở thành loài sinh vật thống trị địa cầu. Thế nhưng, chính sự phát triển của ấy đã đem đến những tai họa cho chính nhân loại...
Thế kỉ 21 - thế kỉ của khoa học và công nghệ.
Đánh dấu những thành tựu to lớn trong lịch sử loài người.
Và cũng là những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu sự suy tàn của Trái Đất và sự diệt vong của loài người.
Chiến tranh, phân biệt chủng tộc, chạy đua vũ trang, vũ khí hạt nhân ... và cái kết chính là sự hủy diệt của Trái Đất
Nhân loại đang đứng trước nguy cơ bùng nổ cuộc Thể chiến 3.
Giữa lúc ấy, Ác Quỷ đã đưa ra yêu cầu "Thanh tẩy Địa Cầu" - tiêu diệt loài người; và được sự chấp thuận của toàn bộ các vị thần.
Thế nhưng Chúa vẫn chưa muốn bỏ mặc những đứa con của mình, càng không thể làm ngơ trước sự sai trái của loài người, cuối cùng Ngài đồng ý yêu cầu ấy và ban cho loài người hy vọng cuối cùng, để họ tự mình định đoạt sự tồn vong của nhân loại - Ma Thuật.